1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ Hi-End dưới con mắt dân Marketing

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi battramdao, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Khánh hói bác mua đắt $5 là đúng vì Khánh hói cũng lấy chỗ Đội cấn mà thôi.
    Chỗ ĐỘi cấn dạo này cũng không có nhiều đĩa vì anh bán hàng chuyển sang đồ linh kiện lãi hơn.
    Bác không nói rõ ship qua đường nào thì mọi người sao giúp được. Ship qua DHL, Fedex hay UPS đều bị thuế 30%, tất nhiên làm việc được. Ship qua bưu điện thì dễ hơn, nhiều khi không mất thuế. Ở bên kia nếu bọn nó ship qua USPS (United states postal service) thì về đây sẽ về bưu điện nhà mình, mất khoảng 10 ngày. Tốt nhất là bảo bọn nó không attach invoice theo hàng và khai báo giá trị thật thấp trên AWB.
    Nếu thích chơi đĩa gốc thì nên mua 1 mớ trên acousticsounds và amazon là có lợi nhất.
  2. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cuối cùng thì hôm nay em mới lấy được 20 chiếc đĩa quý báu của em ra. Sau một hồi mặc cả với các chị Hải Quan, em đành chịu mất 150$ để khỏi phải lằng nhằng. Vậy em xin đúc kết một số kinh nghiệm sau vụ này như sau:
    1. Mua đĩa ở http://acousticsounds.com/ số lượng rất phong phú, có đầy đủ các loại CD, XRCD, XRCD2, XRCD24, Gold CD, SACD, DVDA, LP các loại. Giá cả rất được và chất lượng thì khỏi phải bàn. Các bác có thể mua bằng Master Card hoặc Visa Card, rất tiện lợi và an toàn. Nếu mua hơn 500$ sẽ được discount 5%, 700$ được discount 7%.
    2. Ship bằng FedEX (INTL Economy) mất 5 ngày, có thể theo dõi lô hàng của bạn đang ở đau từng ngày, chất lượng rất tốt, không bị sứt mẻ gì, giá cả phải chăng (47$ cho 20 chiếc đĩa ship từ Mỹ).
    3. Thủ tục Hải Quan ở Việt Nam thì thực sự là Bull Sh..., các bác phải xin giấy phép của bộ văn hoá và nộp thuế nhập khẩu 30% và VAT 5%. Nếu muốn nhanh, nộp cho các chị Hải Quan 150$ cho 20 chiếc đĩa và các chị ấy sẽ ghi thành hàng hoá thất lạc, xong.
    4. Chốt lại, mua kiểu này đắt hơn ở mua ở Đội Cấn (3$/đĩa), tuy nhiên không phải đĩa nào cũng có thể mua được ở Đội Cấn.
    Chúc các bác mua được nhiều đĩa hay và có mánh nào mua được đĩa xịn lậu thì cùng nhau chia sẻ nhé.
    Đúng là "Thời thế thế thời thời phải thế".
    Ps. Số điện thoại của bác bán đĩa ở Đội Cấn là: 0912015572
    E-mail: cd149dc@yahoo.com
  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có người còn dịch chữ "Hi-end" là: nơi tận cùng của âm thanh. Thật là lạm dụng quá mức!
    Làm gì mà có được nơi tận cùng? Người ta chỉ khao khát vươn đến đó thôi. Trong tất cả mọi lĩnh vực đều như vậy, không riêng gì lĩnh vực âm thanh.
  4. EyeBeeM

    EyeBeeM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong súyt nữa thì chết vì sặc ...
  5. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, bác có cái gì hay ho hơn những thứ vớ vẩn kia thì viết lên cho anh em thưởng thức đi. Chứ sặc thì em đã làm nhiều bác sặc lắm rồi.

Chia sẻ trang này