1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở hơi ăn cám lợn! Luẩn quẩn lại là cài máng lợn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Quên, không kể cho các bác nghe. Hôm thứ bảy ngôi uống nước, mình hỏi thằng bạn, trước mặt em, cũng vui vui thôi: Mày coi em là như thế nào? Nó trả lời thản nhiên: Tao coi em là người yêu của tao còn em coi tao là thế nào tao không biết? Mình thấy miệng đắng ngắt mặc dù đang uống nước ngọt! Thế là ...Rùi sau đấy: Vấn nhân gian, tình thị hà vật?
    Trực giáo sinh tử tương hứa.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nan giải ..nan giải.. ko yeu thi noi 1 lơi` cho xong ..cu vong` vo the nay thi ko biết dương` nao ma lân` ... hay nhan tin voi co gai ay va noi rang ..ban anh yeu em hay ko anh ko can biet .anh chi biet rang anh cung yeu em .. va 1 ngay nao em chua len xe hoa thi ngay do anh van con hy vong .em co cho anh 1 cơ hoi ko em? tra loi cho anh biet ... hehehe nhan'' the nhe ..chuc may man
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nan giải ..nan giải.. ko yeu thi noi 1 lơi` cho xong ..cu vong` vo the nay thi ko biết dương` nao ma lân` ... hay nhan tin voi co gai ay va noi rang ..ban anh yeu em hay ko anh ko can biet .anh chi biet rang anh cung yeu em .. va 1 ngay nao em chua len xe hoa thi ngay do anh van con hy vong .em co cho anh 1 cơ hoi ko em? tra loi cho anh biet ... hehehe nhan'' the nhe ..chuc may man
  4. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, em thấy anh này cứ cuống cả lên, cứ bình tĩnh, hay là muốn lấy vợ lắm rùi.Mà công nhận anh hiền thật, đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu fải tấn công kịch liệt. Em nghĩ là nếu người ta không nhận ra tình cảm của mình thì tạm rút lui vậy..... (dù mình đau lòng thật đấy). Tất nhiên điều này là rất khó, nhất là trong lúc mình đang có tình cảm chân thành. Nhưng em nghĩ cũng nên như chị bediudang nói, gọi điện thoại, hoặc hẹn gặp, nói hết tình cảm, xem thái độ chị kia ra sao (đề nghị chị í dứt khoát 1 tý). Nhắn tin thì ko nên, tại vì nhỡ chị í lờ tịt đi thì sao. Anh bạn của anh cũng tệ thật, gần 30 tuổi đầu rồi mà còn tán tỉnh linh tinh, làm như thế chỉ khổ con gái nhà người ta. Em mà như anh em nói cho ông bạn một trận, "làm như thế thì khổ người ta lắm, nếu đã ko yêu thật thì đừng có làm điều ác như thế". Mà gieo nhân nào, gặt quả ấy đấy :-".
    Em cũng chưa hiểu sự đời sự tình lắm, mới có ý kiến đến đây thui, nếu nghĩ ra nữa thì post tiếp
  5. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, em thấy anh này cứ cuống cả lên, cứ bình tĩnh, hay là muốn lấy vợ lắm rùi.Mà công nhận anh hiền thật, đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu fải tấn công kịch liệt. Em nghĩ là nếu người ta không nhận ra tình cảm của mình thì tạm rút lui vậy..... (dù mình đau lòng thật đấy). Tất nhiên điều này là rất khó, nhất là trong lúc mình đang có tình cảm chân thành. Nhưng em nghĩ cũng nên như chị bediudang nói, gọi điện thoại, hoặc hẹn gặp, nói hết tình cảm, xem thái độ chị kia ra sao (đề nghị chị í dứt khoát 1 tý). Nhắn tin thì ko nên, tại vì nhỡ chị í lờ tịt đi thì sao. Anh bạn của anh cũng tệ thật, gần 30 tuổi đầu rồi mà còn tán tỉnh linh tinh, làm như thế chỉ khổ con gái nhà người ta. Em mà như anh em nói cho ông bạn một trận, "làm như thế thì khổ người ta lắm, nếu đã ko yêu thật thì đừng có làm điều ác như thế". Mà gieo nhân nào, gặt quả ấy đấy :-".
    Em cũng chưa hiểu sự đời sự tình lắm, mới có ý kiến đến đây thui, nếu nghĩ ra nữa thì post tiếp
  6. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng kô hiểu nổi ,người con trai đấy cũng được gọi là bạn thân của bạn sao????????
  7. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng kô hiểu nổi ,người con trai đấy cũng được gọi là bạn thân của bạn sao????????
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mình cũng quanh đi quẩn lại với toàn máng lợn là máng lợn . Yêu 1 khúc gỗ , rồi lại yêu 1 con lợn .Ko biết tiếp theo là con gì , chó , mèo, khỉ đười ươi . Ngẫm lại thì mình cũng đâu có kém cạnh gì .
    Nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ tất cả cất bước ra đi , nhưng sau tất cả những gì mình làm để có thể sở hữu được nó thì quả là vất vả , đã sở hữu được ngày nào đâu, lắm đêm trong mơ thấy nắm tay tung tăng, sáng tỉnh dậy đang ôm cái gối
    Bạn bè , người thân khuyên thế nào cũng ko được , mình là thế , ko bao h chịu nhận ,mình sai lầm .
    Mình như 1 cơn gió , lang thang khắp nơi , mình chả thuộc về ai , chả ai thuộc về mình .... ngẫm cũng tại cái số cả , sao tay trái mình cái đường tình duyên nó gắn với đường học hành làm gì ko biết . ... Dễ phải đi xem bói thôi
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mình cũng quanh đi quẩn lại với toàn máng lợn là máng lợn . Yêu 1 khúc gỗ , rồi lại yêu 1 con lợn .Ko biết tiếp theo là con gì , chó , mèo, khỉ đười ươi . Ngẫm lại thì mình cũng đâu có kém cạnh gì .
    Nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ tất cả cất bước ra đi , nhưng sau tất cả những gì mình làm để có thể sở hữu được nó thì quả là vất vả , đã sở hữu được ngày nào đâu, lắm đêm trong mơ thấy nắm tay tung tăng, sáng tỉnh dậy đang ôm cái gối
    Bạn bè , người thân khuyên thế nào cũng ko được , mình là thế , ko bao h chịu nhận ,mình sai lầm .
    Mình như 1 cơn gió , lang thang khắp nơi , mình chả thuộc về ai , chả ai thuộc về mình .... ngẫm cũng tại cái số cả , sao tay trái mình cái đường tình duyên nó gắn với đường học hành làm gì ko biết . ... Dễ phải đi xem bói thôi
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Vâng, công nhân với anh chị là em nhát gái! Tất nhiên đã nhát thì phải chịu hậu quả! Nhưng đây là vấn đề giữa 2 thằng bạn thân và một cô gái! Dẫm lên tình bạn thì mình cũng không dám, thôi đành yêu âm thầm và mong cho em hạnh phúc! Nhất là thằng bạn mình nó không dở quẻ!

Chia sẻ trang này