1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở hơi ăn cám lợn! Luẩn quẩn lại là cài máng lợn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Vâng, công nhân với anh chị là em nhát gái! Tất nhiên đã nhát thì phải chịu hậu quả! Nhưng đây là vấn đề giữa 2 thằng bạn thân và một cô gái! Dẫm lên tình bạn thì mình cũng không dám, thôi đành yêu âm thầm và mong cho em hạnh phúc! Nhất là thằng bạn mình nó không dở quẻ!
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vẩn , cứ làm 1 phát rồi ra sao thì ra , thà 1 phút le lói còn hơn trăm năm .....
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vẩn , cứ làm 1 phát rồi ra sao thì ra , thà 1 phút le lói còn hơn trăm năm .....
  4. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Nói về người mình yêu thế này thì cần phải xem xét lại, đã từng yêu mà lại chửi người yêu là lợn chó với mèo thế nên thì tư cách anh chàng này ở đâu nhỉ? Nói thế hoá ra king_eric chỉ có khả năng tìm khúc gỗ, lợn, chó, mèo yêu... chứ không tìm được người yêu???
    Còn về anh tinhphai, suy đi ngẫm lại thì không thể hiểu nổi bạn thân của anh như thế nào, đã ngang nhiên khiêu khích thì chớ lại còn rất dương dương tự đắc về cái trò "lừa con gái" của mình. Em thấy anh cũng nên xem lại anh bạn này nốt? Xem xem mối quan hệ của hai người dựa trên điều gì mà có thể gọi là bạn thân. Em dám khẳng định là bất cứ ai đọc bài của anh sẽ băn khoăn không hiểu ông bạn thân của anh thuộc thể loại gì. Hoặc là chỉ "thân" theo 1 phía (anh coi anh ta là bạn thân, còn anh ta thì không coi anh như vậy).
  5. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Nói về người mình yêu thế này thì cần phải xem xét lại, đã từng yêu mà lại chửi người yêu là lợn chó với mèo thế nên thì tư cách anh chàng này ở đâu nhỉ? Nói thế hoá ra king_eric chỉ có khả năng tìm khúc gỗ, lợn, chó, mèo yêu... chứ không tìm được người yêu???
    Còn về anh tinhphai, suy đi ngẫm lại thì không thể hiểu nổi bạn thân của anh như thế nào, đã ngang nhiên khiêu khích thì chớ lại còn rất dương dương tự đắc về cái trò "lừa con gái" của mình. Em thấy anh cũng nên xem lại anh bạn này nốt? Xem xem mối quan hệ của hai người dựa trên điều gì mà có thể gọi là bạn thân. Em dám khẳng định là bất cứ ai đọc bài của anh sẽ băn khoăn không hiểu ông bạn thân của anh thuộc thể loại gì. Hoặc là chỉ "thân" theo 1 phía (anh coi anh ta là bạn thân, còn anh ta thì không coi anh như vậy).
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dài lắm , lần đầu thì ko muốn nhắc đến nữa , lần mới đây thì yêu 1 bé , bé này có biệt danh là lợn ỉn ( người gầy nhom mà bị gọi thế ???? ) Mình đặt cho hẳn biệt danh là Heo , thi thoảng tức nhau thì gọi vậy cho nó vui thôi . Ai dám ..... Còn tương lai ko biết yêu phải cún con hay mèo con hay .... gì nữa thì ko biết , đấy khổ lắm ,tìm mãi mà ko được lấy 1 con người
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dài lắm , lần đầu thì ko muốn nhắc đến nữa , lần mới đây thì yêu 1 bé , bé này có biệt danh là lợn ỉn ( người gầy nhom mà bị gọi thế ???? ) Mình đặt cho hẳn biệt danh là Heo , thi thoảng tức nhau thì gọi vậy cho nó vui thôi . Ai dám ..... Còn tương lai ko biết yêu phải cún con hay mèo con hay .... gì nữa thì ko biết , đấy khổ lắm ,tìm mãi mà ko được lấy 1 con người
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn cùng thằng bạn và một hôị nữa! Ban đầu không thấy em đến, mình gọi điện thì em nhắn lại là không đến, mình nhắn: Em đừng trẻ con như thế, mọi người đang đợi! Thế là em đến, ngôì ăn uông bình thường rùi đi hát!
    Đêm về mình nhắn: Ya stayed there but I couldn''t reached! Reply: Did ya really do? Sent: Do ya really want me to be smthgs? I am willing do. Reply: Sometimes , I think you test my feeling. Sent: What does the test mean? Even I don''t know what relation bettwen you two?!
    Thế là sáng nay mình gọi điện, em nói có vẻ buồn, và rất tiếc về vụ tối qua. Mình gửi cho em: Everybody might be in love with someones, isn''t ít true?
    Em gửi lại cho mình bài Only Love của Trade Mark. Không hiểu là sao nhỉ? Anh em chỉ giáo cái!
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn cùng thằng bạn và một hôị nữa! Ban đầu không thấy em đến, mình gọi điện thì em nhắn lại là không đến, mình nhắn: Em đừng trẻ con như thế, mọi người đang đợi! Thế là em đến, ngôì ăn uông bình thường rùi đi hát!
    Đêm về mình nhắn: Ya stayed there but I couldn''t reached! Reply: Did ya really do? Sent: Do ya really want me to be smthgs? I am willing do. Reply: Sometimes , I think you test my feeling. Sent: What does the test mean? Even I don''t know what relation bettwen you two?!
    Thế là sáng nay mình gọi điện, em nói có vẻ buồn, và rất tiếc về vụ tối qua. Mình gửi cho em: Everybody might be in love with someones, isn''t ít true?
    Em gửi lại cho mình bài Only Love của Trade Mark. Không hiểu là sao nhỉ? Anh em chỉ giáo cái!
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ông tìm được đúng cái máng lơnk rồi . Đừng để mất nhé

Chia sẻ trang này