1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở hơi ăn cám lợn! Luẩn quẩn lại là cài máng lợn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Oài . Mình cũng chả biết mình đang làm cái gì . Sao lại vẫn thế nhỉ ? Sao lại hành động như thế ? Tại sao mình ko chịu chấp nhận nhỉ . Mình đâu thuộc về ai và đâu ai thuộc về minh
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chỉ nghe Yesterday. Không thể hiểu sao 1 bài hát có thể có cảm xúc cho cả 2 con người nhỉ ? Luẩn quẩn mình vẫn là mình .....
    Nhắn tin cho mình kêu buồn chán , khó hiểu quá , nếu cảm giác là bạn với nhau được thì đâu phải buồn .Được ở cùng với gia đình , có bạn bè sao phải buồn . Nếu buồn vì mình thì xin đừng ,mình đâu là gì , chỉ là 1 thằng "Hâm , hấp , dở hơi " . Tốt nhất sau này sẽ chả yêu ai nữa .... giá như ....H đọc được điều này
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Only Love : Try again but or walkway ! bài hát này hay lắm có ý nghĩa
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah, em cũng không biết thế nào chứ mấy hôm nay em buồn quá!
    Thứ nhất, điện thoại vừa mất, mượn được cái Siemens thì bị thằng em nó làm rơi vào nồi canh, thế là toi!
    Thứ nhì, công việc không suôn sẻ, tiền hết!
    Thứ ba, em yêu thằng bạn rùi! Em thông báo như thế bằng cách gửi bài: Sorry seems to be the hardest word. Sau đó, thằng bạn thông báo là đã chán và muốn bỏ em vì em lởm(???).
    Thế là mình nằm nhà, nghiền ngẫm cuộc đời đen bạc! Đúng là tình yêu mù quáng!
    A em ui, tôi có phải lởm lắm không?
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng bạn mình nó đi miền Nam. Em ra tiễn, gọi điện nhờ tìm toa thằng bạn. Lúc về nhắn tin: Cảm ơn Tuấn! Không hiểu thế nào mà lại bằng vai phải lứa với nhau như thế! Đúng là cuộc đời buồn quá! Chán cho tình hình chị em quá! Tất nhiên, chuyện đấy nhỏ thôi, mình chỉ thấy rằng, mình cô độc thật, ít người quan tâm đến mình thật! Như thằng bạn, nó còn có người ra tiến, mình mà đi, có khi lầm lũi một mình!?
  6. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là..........anh vừa hiền nhưng lại chẳng ra gì. Ban đầu, cứ tưởng thằng bạn thân của anh tốt bụng, nó thấy anh nhát quá nên kích động theo kiểu đấy, nhưng đọc đến đoạn nó đã yêu, rồi còn vớ vẩn, thì đúng là.........chẳng ra gì, nhất là cái thằng anh gọi là bạn thân và chính anh.
    Nhân tiện trời mưa vẫn chưa về nhà được, viết cho anh thế này. Anh chẳng phải áy náy vì chuyện bạn bè gì sất, anh quên thằng đấy là bạn thân của anh đi, là bạn thường còn không đáng nữa ấy chứ, bạn bè ai lại chơi nhau kiểu đó, hay là anh và tên ấy có ân oán gì nên Hận? Còn nếu không thì quên đi, dễ chịu.
    Thứ nữa là anh cũng quên cô gái kia đi, cô gái ngốc nghếch, dù ông bạn quý hoá kia có thôi cô gái thì anh cũng chẳng yêu được đâu, hoặc là yêu thì cũng dã đám, rồi lại gào CÁI MÁNG LỢN nữa đấy.
    Anh chấn chỉnh lại bản thân, tác phong, suy nghĩ, sống tích cực vào, kệ đời chứ, thanh niên mới hai bảy tuổi đầu, việc gì phải nghĩ ngợi về những điều chưa đến???
    Rồi sẽ có một người, thực sự là của mình, đừng gọi cô ấy là cái máng lợn, máng vừa vặn hay khg thì cũng đừng gọi, phản cảm lắm!!! Cô ấy sẽ đến, có khi là những lúc anh không ngờ nhất, hãy đón nhận, trân trọng, nhé!
    Trời hết mưa chưa nhỉ?
    Ah, nếu anh muốn những điều tốt đẹp đến với người anh quý, hãy nói chuyện với cô gái kia, để những điều đáng tiếc không đến, con gái đôi lúc cũng dại dột lắm, nhất là trong lúc yêu. Nói tất cả những gì anh biết và chắc chắn, xong rồi Gud bye, thế thôi, đừng ở lại lâu, kẻo lại tưởng níu kéo, nói xong, đi luôn, kg nt, kg liên lạc, kg gì hết khi anh chưa thấy bình thường. Mà em thấy anh chị cũng chẳng tử tế với nhau lắm, sorry nếu em hồ đồ, nhưng......hay là em gặp toàn người Tốt? Cóc biết, dù sao cũng là con gái, phát biểu thế này là nhiều lắm rồi!
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em yêu vì đã dám gọi em là Lợn . Nhưng thật sự yêu em nhiều lắm . Tình yêu ko thể nói là đủ ,nhất là đêm nhớ em , có thể em cũng không yêu anh nhưng với anh , tình cảm anh cho đi chỉ 1 lần , anh đã cho người truớc kia nhiều , nhưng không nhiều bằng em và sẽ không có ai nhiều hơn em . Vì anh ko thể chịu đau đớn quá 2 lần.....
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 năm , mình vẫn là chính mình ,buồn , cô đơn , chỉ biết công việc , sao lại thế nhỉ
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 năm
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    tình hình là các anh giai nhà mình nhiều chuyện ghê

Chia sẻ trang này