1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở hơi ăn cám lợn! Luẩn quẩn lại là cài máng lợn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa thi bên LG xong, qua dc vòng một rùi: Thi IQ ( 25 câu trong 15 phút và TOEIC trong 2h) mẹ kiếp, thi vào cái công ty dở hơi đấy mà cũng lằng nhằng phết, mai đi phỏng vấn. Nhưng tôi vẫn mong đợi bên HONDA hơn, nhưng mà bên đấy thi IQ khoai quá, 40 câu trong 30'' mà tôi làm được có 25 câu, thế là toi rùi!
    Còn chuyện em út, không còn đầu óc nào mà nghĩ tới nữa, công việc thôi cũng đủ bù hết cả đầu rùi.
    Nào anh em, hôm nào rủ nhau đi uống bia cho quên sự đời cái nỉ?
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng được . Lên hẹn đi
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ông tìnhphai lặn giỏi quá
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Phù . Cuối cùng thì cũng đã xong !! Cảm ơn !!
  5. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    đọc xong , cứ tưởng là HEO ăn cám lợn.
    cái con bé đó đâu phải là cái máng lợn của ông
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ???
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mọi chuyện đã ngủ yên trong quên lãng sau khi thằng bạn mình và em yêu nhau. Đùng một cái, đang ngồi xem Việt Nam đã với Malai ở Mỹ Đình, em phang cho một cái tin: Bây giờ em mới hiểu thế nào là from sarah with love( Bài hát mà mình tặng em) và thêm một câu nữa: how foolish I am? chẳng hiểu cái quái gì. Hôm qua đi cùng thằng bạn xem bóng đá, hỏi khéo nó, nó bảo vẫn bình thường. Xin nói thêm là hôm nọ mình hỏi em: May I talk to him? em trả lời: What will you talk? Mình cứng họng luôn. Đúng thật, mình mãi chẳng rút tí kinh nghiệm nào cả, chuyện tình cảm của người ta can dự vào làm gì. Đằng nào chẳng xong rùi. Am I right?

Chia sẻ trang này