1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở hơi biết bơi ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitinhtrongsang17, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi biết bơi ??????

    Hic hic !!

    Hôm nay đi ăn tối cùng nhau ở 1 quán Nhật, có 1 con bé phục vụ có lẽ là sinh viên Việt Nam giống mình,độ tuổi có lẽ cũng bằng mình , trong cũng khá xinh xắn,giọng nói của đáng tội là ngọt ngào, (chả bù cho mình giọng khàn từ bé hic hic .... )

    lúc ra hỏi mình dùng gì, lại quay sang cười cười với bạn trai mình hic hic , đồng chí người yêu mình cũng cười lại, thỉnh thoảng con bé đó ra phục vụ, lại cười tiếp...... hic chic hic chic tự nhiên mình thấy ức ức,vì hình như chẳng cười với mình ngọt ngào như thế ....Mất toi 1 buổi đi chơi vui vẻ !!

    Hic liệu tôi có dở hơi quá không ???
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chàng của bạn bị say nắng một chút thôi mà. Đừng tỏ ra khó chịu thế chứ, được ích lợi gì đâu. Lần sau đừng đến quán đó nữa vậy. Kể ra cũng tức phết đấy.
    Chúc vui
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bình tình nào mối tình trong sáng. Chuyện chưa có gì đáng bực tức vậy mà. Nóng giận quá bị tim bây giờ. Chop cũng đang tập calm đây. Vì sợ giảm thọ,hê hê hê...
    Vấn đề của you cũng không có gì nghiêm trọng lắm á. Sau lúc đó, you có thể nói với anh ta với giọng nữa giởn nữa thiệt á: " Chà chà, lúc nãy mắt anh bị con gì vào hay sao mà cứ chớp cứ đá , cứ giựt liên hồi với cô bạn í thế? Xài Rohto không anh??? Chắc mắt anh bây giờ mệt và mỏi lắm nhỉ. Mà lạ chưa, trước giờ em chửa bao giờ được "diễm phúc" thấy mắt anh như vậy nhỉ??? " Xem anh ta nói sao??? Nếu anh ta phân bua là đâu có chuyện gì..blah..blah...thì mình cười và bỏ qua...
    Còn nếu lịch sử tiếp tục tái diễn thì cứ cho anh ta ăn ăn nhéo đê...hay trả thù lại bằng cách có anh nào đẹp giai đi ngang cứ khen tấm tắc cho Chop, hê hê hê...
    Mà nếu anh bạn ấy làm lộ liễu trước mặt bạn, không loại trừ khả năng anh ấy chọc ghẹo bạn chơi...vì biết bạn sẽ ghen ***g lộng lên, hê hê hê
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ.
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì, Chop không có học ở Pháp. Chop đang học ở Sydney, Australia. Chop một chữ bẻ đôi tiếng Pháp cũng không biết ngoại trừ một vài từ như : Chirac, Zidan,Henry..., thì chop đọc được đấy,hê hê hê.
    Ah, Chop bảo là tại vì tính chop cũng hay nổi nóng và bướng bỉnh nên Chop đang tập tính tình bình tĩnh lại đó mà,
    Còn về chuyện anh bạn của bạn. Nhắc nhở anh ta ý, nếu lần sau anh ta còn lộ liễu thía thía thì cứ bốp bốp chát chát cho anh ta chít luôn, hê hê...Đùa thôi...
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    Bênh anh người yêu của bạn một tí đã!
    Cô bé waiter kia đang thực hiện phép lịch sự nghề nghiệp, có thể là hơi thiếu sót một chút vì mới làm được một "nửa". Tất nhiên là giữa một môi trường có nhiều người, theo bản năng thì con người ta thường chú ý đến những người khác giới trước. Cô bé waiter này cũng vậy và còn làm duyên bằng những nụ cười mỗi lần ra phục vụ khách. Anh chàng người yêu của bạn cười lại cũng là phép lịch sự tối thiểu thôi, để tỏ ra thân thiện. Đôi khi nụ cười giải quyết được rất nhiều việc đấy. Tớ lấy ví dụ nhé: bạn trai của bạn cười để tỏ ra thân thiện với người phục vụ sẽ chiếm được sự ưu ái của họ khi phục vụ mình. Cái này rất có lợi vì có thể được free vài thứ:P, nếu mình cần..hê hê.
    Có thể bạn đã hơi quan trọng hoá vấn đề này rồi! Những va chạm như vậy trong cuộc sống là rất nhiều và nếu không hiểu nhau thì mâu thuẫn sẽ triền miên đấy. Lần sau thấy anh ta như vậy, bạn nên xuề xoà vài câu khôi hài kiểu như: "Cô ấy đẹp bằng em không anh?" Nếu anh ta có suy nghĩ "đen tối" thì sẽ tỉnh ngộ, bằng không bạn cũng sẽ nhận được một câu trả lời vui vẻ. Như thể buổi gặp của hai người tự nhiên vẫn vui.
    Đừng có sử dụng vũ lực như em Chop xui nhé. Mất "tất tần tật" luôn đấy. Lòng kiêu hãnh thì ai chẳng có, nhưng biết khi nào sử dụng nó mới quan trọng.
    Các cụ nói cấm có sai: ''Con người ta toàn tự mình làm khổ mình thôi!"
  9. asheng

    asheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    minh dong y voi donnacp co le ban de y qua ma cuong dieu len do thoi . Anh ban cua cau chac cung chi theo dung phep lich su toi thieu ( co le hon mot chut ) , cho khong co chang nao dam nhin ban nu khac cham chu truoc mat ban gai minh dau . di voi nguoi yeu thi luc nao cung phai du y chu .
    cau cho nen de y qua ma co khi mat mot quan tot ,ung y chi thiet cho ban thoi ,
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Này này đồng chí Anphal_nam, ích kỷ là ích kỷ thế nào??? Đó là cảm xúc bình thường mà, chẳng liên quan gì đến ích kỷ hết. Động tí là ăn nói nhát gừng. Nói gì thì cũng nói dài dài một tí, đọc cho đỡ cụt lủn chứ
    Hihì, cái tội của anh người yêu là cái tội ... ngốc. Rung rinh ở đâu không rung rinh, lại đi rung rinh trước mặt người yêu. Mà nàng lại nghĩ rằng cái giọng khàn gợi cảm của mình không dễ thương bằng giọng của cô phục vụ. Ối zoi ơi, hơi đâu mà đi ghen với cô phục vụ. Các cô ấy cười với khách hàng được trả tiền mà
    Giờ bàn đến cái tội của chàng. Tội nặng thế thì điên tiết quá, phải xử trảm. Ai bảo dám cười với người khác không được sự cho phép của em. Nhưng mà xử trảm rồi thì ai đưa em đi nhà hàng nữa. Thôi thì lúc ấy tốt nhất là kín đáo cấu cho một cái, lườm cho phát cho hắn tỉnh... Gớm, chẳng chột dạ ngay. Tội tày trời như thế, lại phạm pháp trước mặt người yêu, trong bụng chắc cũng có khoảng 1miligram ăn năn chứ!
    Cấu véo gì đó là đủ rồi. Chứ bước chân ra khỏi nhà hàng mà còn truy: "Anh có ý gì khi cười ngọt ngào với nó?" thì hổng ăn thua đâu. Chối bay chối biến ngay, có mà cãi ngày này sang tháng khác cũng không có kết quả.
    Thể nào chàng chả cãi là anh có miệng anh cười. Ai chứng minh được là anh đã cười rất ngọt ngào nào, hơi ngọt ngào một tí hay không ngọt ngào được? Làm gì có cái cân nào đâu. Bây giờ anh bảo nó không ngọt ngào, em làm gì được anh
    Đấy, đừng dại mà đấu lý, mình có nắm đằng chuôi đâu. Có ... chụp được ảnh thì cũng còn chán mới đưa ra được cái định nghĩa thế nào là "ngọt ngào".
    Đối với 2006, con gái dễ thương thì chính 2006 cũng rung rinh ấy chứ. Trong bụng mình nghĩ: "gớm, thế quái nào mà bé đó xinh và dịu dàng thế. Chả bù cho mình..." 2006 mà nghĩ thế thì chàng nhà 2006 chắc là không thể không cười ngọt ngào với cô nàng ấy rùi. Chẳng buồn cấu véo cho mệt. Cấu mãi mỏi tay bỏ xừ
    Tu es une fille aimable hehe, je peux parler francais hehe! Biết 2 câu Pháp bồi, nặn mãi mới ra. Đừng tức nữa cưng nhé!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 16/10/2004

Chia sẻ trang này