1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỞ HƠI tập bơi để RA KHƠI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Dạ không diễn ạ. Em nghĩ đi chơi du lịch khác với đi hoạt động đoàn đội nên em không diễn được ạ. Em thấy ngồi nói chuyện hát hò không thôi là cũng vui chán ra rồi. Em không muốn làm mọi người mất hứng nhưng kì tình mà nói, diễn kịch ????? thế nào ý.
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đó bác ạ, đã lộn xộn, dở hơi lại còn giàu trí tưởng bở nữa chứ . Không biết lần này bị hành hạ ở biển PT còn thêm chứng gì nữa đây.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau buổi họp tập thể ngày hum nay (họp gì mà họp, 8 không hà), hội dở hơi tạm thời thống nhất sắp xếp nhân vật lực như sau:
    - Trang phục: Lonesome sẽ tham ô của công 10 cái T-Shirt trắng, Vịt Tiềm sẽ chịu trách nhiệm trang trí bằng bất cứ chất liệu nào theo bất cứ phong cách nào tuỳ hứng.
    - Trang trí lều và cổng chào theo tinh thần Càng dở hơi càng tốt: Lonesome lại tiếp tục lấy của công ra xài, Côn Dên mua mấy thứ trang trí bằng giấy, vải ... tuỳ hứng + 3-4 cuộn dây nilon đủ màu (mua cuộn đừng to quá dừng nhỏ quá nhé)
    - Thực phẩm ăn khuya cho mọi người: khoai lang cỡ vừa + mía + Bắp: lại là Côn Dên mua với số lượng mỗi món đủ cho 15-20 người (gia giảm chút ít). Tém xem có phụ vụ này được không.
    - Đàn Guitaire: Vịt Tiềm lo nhé.
    - Đĩa nhạc: ai có rì mang nấy.
    - Áo mưa: cần 4 cái để trải lều (đề phòng bạt cấp sẵn không đủ lớn - chuyện thường gặp). Lonesome mang 1
    - Cốm rang: Trại chủ lo nhé?
    - Máy chụp ảnh: ai có cứ mang theo.
    - Văn nghệ: nếu Vịt Tiềm không chịu đóng hoạt cảnh thì Antey sẽ phụ trách 1 bài Rock (hát đại đi em, vui là chính mà).
    @All: từ giờ tới hôm đó mọi người nhớ giữ sức khoẻ để đủ khả năng tham gia đợt "hành xác tự nguyện" này nhé.
    Có gì thiếu bà con bổ sung nhé.
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà này chương trình ít quá, bé vịt tiềm sao lại không chịu hi sanh vì nghệ thuật gì hết thế kia. Để hội nhà này còn có nhiều tiết mục dở hơi góp vui cùng mọi người. Chứ một bài hát cùa antey thì làm seo mà cạnh tranh nổi với các nhóm kia hichic. Bác lonesome không đã thông tư tưởng cho ku kia được sao. Hay là hội này thêm tiết mục kể truyện có hoạt cảnh kèm theo thế chỗ của vịt tiềm bằng antey và bác lonesome
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi 8 trưa nay hội dở hơi tạm thời thống nhất sắp xếp nhân vật lực như sau:
    - Trang phục: Lonesome sẽ tham ô của công 10 cái T-Shirt trắng, Vịt Tiềm sẽ chịu trách nhiệm trang trí bằng bất cứ chất liệu nào theo bất cứ phong cách nào tuỳ hứng.
    - Trang trí lều và cổng chào theo tinh thần Càng dở hơi càng tốt: Lonesome lại tiếp tục lấy của công ra xài,
    honglys có sẵn 3 cuộn dây ruyban ( Đỏ, vàng, xanh lá) thiếu mọi người mua thêm nhé.
    - Thực phẩm ăn khuya cho mọi người: khoai lang cỡ vừa + mía
    - Thay đổi một món do Phale đảm trách, tối mai colrain qua nhà phale phụ nhé!
    Bếp ga Tem mang
    + Bắp: lại là Côn Dên mua với số lượng mỗi món đủ cho 15-20 người (gia giảm chút ít). Tém xem có phụ vụ này được không.
    - Đàn Guitaire: Vịt Tiềm lo nhé.
    - Đĩa nhạc: ai có rì mang nấy.
    - Áo mưa: cần 4 cái để trải lều (đề phòng bạt cấp sẵn không đủ lớn - chuyện thường gặp).
    Lonesome mang 1,
    Honglys mang 1
    Tem mang 1 nhé, còn ai có nữa thì bổ sung
    - Máy chụp ảnh: ai có cứ mang theo.
    - Văn nghệ: nếu Vịt Tiềm không chịu đóng hoạt cảnh thì Antey sẽ phụ trách 1 bài Rock (hát đại đi em, vui là chính mà).
    +Greenline: Hát 1 bài ( Bạn yên tâm người vùng biển ra biển hát rất hợp)
    Tạm thời thế, bà con cho ý kiến thêm
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bảo ai chứ bảo dân miền biển thì chỉ có ăn sóng nói gió thôi. Hát có mà thiên hạ tưởng hô cháy nhà. Chưa kể là từ bé đến lớn cấm có thuộc được bài hát nào. Hát lên xem chừng có khối kẻ khóc, kẻ đang khóc sợ rằng khóc to hơn. Bạn honglys đồng hương 50% ấy ơi, cho tớ ngồi vỗ tay nhá, được cái tớ vỗ tay rất to.
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lên dường thôi. Blah Blah, em có một cái ống nhòm khủng bố, có thể nhìn xuyên nước, nhưng không được mang xuống nước, hình rất chuẩn, nhìn đâu thấy đấy. Thế thôi ạ.
  8. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bị dzì em hông biết bơi ( ước ao có một ngày dở hơi em biết bơi ), dí lại em cũng hông đi được nên em chỉ ủng hộ hết mình duy nhất nhóm này thôi
    em noi nho chut nha: em hong co ung ho nhom nao khac nua dau a
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi hát không cần thuộc cả bài đâu ạ, bác cứ hát đi. Bác nhớ đoạn nào hát đoạn ấy, làm liên khúc thì quá hay bác ạ. Bác giúp cho cả nhóm có cơ hội đoạt cúp đi bác
  10. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ủa thêm món mới hả bác ls, hic hic tối nay em không qua nhà phale được , , tối nay kẹt đám cưới bạn rồi, tém ơi qua phụ phale giúp tớ nhá , có gì nhắn tin tớ với .
    tối qua em chạy vòng vòng tá lả mới mua được khoai lang và khoai mì, về kỳ cọ cả buổi mới biết củ khoai lang đó màu gì còn lại huhu tìm mãi chẳng thấy bắp đâu....... , tối nay tranh thủ chạy mua bắp và hoa lá hẹ cho cái lều đã , thế nhá bà con nhá

Chia sẻ trang này