1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dở hơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ThiNo, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dở hơi

    vậy là sắp một năm học nữa trôi qua , chẳng biết tại sao mình lại ngồi đây viết những dòng này thay vì bộn bề sách vở vẫn đang chờ đợi ngày từng ngày . Hôm nọ bạn mới gọi điện hỏi thăm , chửi cho một trận , nào chạy đi nào , hãy nhìn xem xung quanh mày , đứa đã tốt nghiệp , đứa đã đi làm ...còn chờ đợi gì nữa .Sao lại cứ tha thẩn mãi thế , bao năm ăn học , mà cuối cùng đến giờ này chưa báo đáp được gì cho cha me, mà họ ai cũng đã già rồi , nuôi mãi của nợ mình sao được , lại thở dài , cái tương lai trước mặt sao đen tối thế , xin việc , chạy chọt , phong bì , nước chè , ôi thôi , thế là vứt hết nhũng ước mơ vốn nhỏ bé ngày xưa , nay lại còn ...chả nhẽ cứ bám mãi cái chờ đợi và hi vọng , phải chạy thôi , không xin việc bằng CV thì gõ cửa người ta mà xin việc , không được 1 lần thì thử thêm 10 lần nữa ,con người có chân có tay mà không thể thụ động được .Đừng có bao giờ nhìn những khó khăn trước mặt mà vội buông xuôi tất cả ...châu á mình ai chả tin vào cái Karma , tôi sống tốt tôi sẽ được cái hậu vận tốt, chả bù cho cái đạo islam nào đấy , một ngày chổng mông lên trời 5 lần , lạy đi lạy lại , còn các con chiên ngoan đạo luôn quỳ trước chúa khi vào thánh đường , cũng là bởi gì nhở , cho cái hậu vận tốt của mình . Ơ lại linh tinh , bạn nói tiếp ,chuyện gì đến sẽ đến quan trọng là phải học cách chấp nhận nó , nếu đó là lỗi của mình thì phải gánh chịu chứ đừng than thở , lại nghĩ đến cái báo cáo thực tập rót nước chè , thảm hại ,chân tay run rẩy lắp bắp một thứ tiếng anh ngọng nghịu , xứng đáng , xứng đáng quá đi chứ,sao mà ngu thế , người ta nói gì cũng chả hiểu cười nhăn nhở như một con khỉ đít đỏ trong một công viên nào đó , người fỏng vấn cũng cười lại , nhưng họ cười vì chẳng hiểu con khỉ đít đỏ ấy nói gì , Thôi nào , thì thầm khấn vái cho cái hậu vận tốt của mình , hít thở một hơi dài "tôi là người thông minh , tôi không ngu dốt , tôi sẽ vượt qua được , tôi sẽ còn fải học lên thật cao để đè nát cái bọn xấu xí hơn khỉ đít đỏ xung quanh , đè bẹp cả cái tằnhg nó đang fỏng vấn tôi ở đây này , hehe , sung sướng cá nhân rồi nhé , thôi cày tiếp hé hé

    Không nói bậy chẳng bằng không làm bậy, không làm bậy chẳng bằng không nghĩ bậy
  2. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thôi thì chui vào đây mà viết vậy , "quẳng gánh lo đi mà vui sống" nói thì dễ thế nhưng mấy ai có làm được đâu nhỉ , chẳng biết từ đâu mọi chuyện đổ về một lúc thèm quá một ai đó động viên nào con ơi hãy cố gắng lên , "mày ơi , đừng có nản chí" , hay chỉ là một người bạn xa lạ nào đó " dạo này ấy có khoẻ không" , buồn , mà cũng không hẳn , có lẽ thất vọng thì nhiều hơn , thất vọng bản thân mình , đôt nát ngu si , mù loà , mới dạo nọ vênh mặt lên , ái chà "thằng nào con nào nhỉ , ta chả cần , vì dễ như chở bàn tay" , nay thì để từ bỏ một "thói quen" qủa thật không dễ . hình như khi muốn làm một người tốt thì rất là khó khăn , một là sẽ bảo là hâm đơ , hai là nó giả vờ đấy ...mịa , chửi làm gì chứ có ai nghe đâu , nói chuyện với một người mà đã từng " thèm muốn " trong bấy nhiêu thời gian , mở miệng ra là chân thon , ngực nở .......thèm khát đến thế 50ErU là chơi đủ một đêm rồi , bấn quá thì mua ĐV về mà tự giả quyết , tại sao thế , chả nhẽ bản thân anh cũng khộng còn chút nào của ngày xưa .......vội cáo biệt , chả muốn mất đi cái niệm cuối cùng ấy , bấu víu vào mà sống , mà tưởng tượng là trên đời này vẫn còn một tình yêu trong sáng , ôi thôi , chỉ là đơn phương mà thôi .
    Hôm nay đã vấp ngã , ngày mai không biết có đứng dậy được không , trước mắt chỉ cảm thấy đau lại lụi cụi với bài vở , mà có phải chăm chỉ gì cho cam , chẳng qua không muốn biết đến những điều đã biết , bây giờ người ta lừa nhau nhiều quá , mà đã tự nhủ bao lần phải cẩn thận , thế mà mà chỉ tại cái dây điện mà lại bị vấp ngã , ai xoa đầu an ủi nào , hay lại tự mình giống như hơn 20 năm .
    Không thực hiện tốt đó là một cái tội , đến cả một lời hỏi thăm cũng không ? sao thế nhỉ , 20 năm qua con chưa từng đòi hỏi điều gì , đến lần cuối cùng cũng chỉ là sự không thấu hiểu ,sao bảo hối hận , bù đắp , khi người ta không được đem lại cái mong muốn chỉ còn lại sự bỏ rơi phải không ?
    chưa bao giờ , đúng là chưa bao giờ và có lẽ cũng sẽ là không bao giờ...
    ........nhớ ngày bé , người ta chưa nghĩ được nhiều luôn cảm thấy Hp vì những gì mình có ( vì những người xung quanh bảo vậy!) chỉ một gói kem , một quả ô mai chanh là đã thấy "tôi là người đầy đủ" không để ý những tình tiết không vừa vặn xung quanh , lớn rồi , thì lại trở thành một thói quen "tôi , ông , bà , có làm gì không liên quan đến nhau" chúng ta chỉ cần sống cho một hình ảnh tốt đẹp , đem cái lý thuyết ấy áp dụng vào cuộc sống , nhận lại chỉ là sự đổ vỡ , ánh mắt nhìn khinh bỉ , hôm nay nó cười với mình , nó tân bốc tán chuyện , ngày hôm sau vẫn cái giọng ngọt ngào ấy "con X , tao mà gặp nó lá tát cho vỡ mặt" ôi , sao con người đối xử với nhau bạc thế , có làm gì , đâu chỉ khóc , có lẽ đấy là lần đầu tiên khóc cho một niềm tin sụp đổ , " tao đay , giỏi thì đứng trước mặt tam mà tát" đau thật !!! chấm hết cho một mối quan hệ , tởm lợm , gói gọn trong hai chữ vậy thôi , chứ có gì quan trọng đâu ........
    ......bây giờ thì không còn fải nghĩ về điều gì nữa , ngồi xem lại , hỏi bạn đẹp hơn không , rồi lại buồn có lẽ mình thua về cái khác , cái mà bao lâu nay cứ tưởng mình có được , hoá ra chỉ là paranormale , ừ thì vậy , mình vậy chắc mấy đứa khác cũng chả hơn gì , áp dụng một cách tuyệt đối nhá , nhiều khi có những chuyện không như ý muốn , hay là tất cả mọi chuyện đều không như ý muốn ,gút bai en ai đôn oăn tu sờ píc inh lịch sờ
    gì nhỉ "nắng có hồng bằng đôi môi em .....mây có ..."
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 04/04/2003
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không đọc tên topic ah? Tóm tắt trong 2 từ thế thôi.
    Thất vọng nhất mà cũng có thể nói là thất bại nhất là khi tự mình phải nhìn nhận mình dở hơi, ngớ ngẩn, dốt nát... Giá như người mình tin cậy nói một lời cảm thông, mình sẽ lại tự tin như lúc đầu. Dở hơi hay hâm đơ... gì gì đó... gọi khác đi là "phá cách" có vẻ "sang" hơn nhiều...
    Hy vọng nhất là sau khi khóc cho một niềm tin sụp đổ, ta bình tĩnh, cứng cỏi, chín chắn hơn, hay ta có thể nói được vài từ "có gì quan trọng đâu..."
    "Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ..."


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thế thì đừng có đọc bé Ly lb ạ

    Nhi.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em hơi vô duyên quá rồi đấy
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thơ không biết tựa
    Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
    Trên vai đôi thùng nước nặng
    1 thùng - quá khứ
    1 thùng - tương lai
    Qua chiếc đòn hiện tại
    Sóng sánh theo bước em đi
    Nước nhỏ xuống cát
    Thành những bông hoa đen
    Mọc lên những cây xương rồng
    gai nhọn hoắt
    Đâm vào chân em
    Bỏng rát
    Và em gọi đó là số phận...
    Cái gì là số phận?
    Nước càng lúc càng nặng
    Cát càng lúc càng lún
    Máu thì bớt đỏ hơn
    Đôi vai mỏi mệt
    Em gánh nước đổ vào cái hố
    Ở trong đó - có em - trong đó
    Cái gì là số phận?
    Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
    Và khoái trá nhìn em hành xác
    Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
    KHÔNG CẦN!!!
    Bao nhiêu năm rồi
    Sao ngốc thế em....
    Vứt hết cả đi
    Những u ám mê muội
    Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
    Được tô vẽ bằng thi ca
    Được gọi là cảm xúc
    Vứt hết cả đi
    Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
    Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
    Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
    Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
    Đâm ngọt vào tim em
    Nằm chờ thời cơ
    Làm thành những cơn đau bùng phát
    Mặc kệ bà ta
    Để người chết lại cho người chết
    Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
    Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
    Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
    Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
    Dòng sông trong mát
    Mênh mang như trời
    Dịu dàng như đất
    " Đời gọi em biết bao lần"...
    Đặt thùng xuống đi em
    Chỉ cần thế thôi
    Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
    Đặt thùng xuống
    Chỉ cần thế thôi
    Và sống.
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ .......em cũng đọc cái quyển Quẳng gánh ấy roài...
    [​IMG][​IMG]
  8. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Da lau roi khong viet mot dong tam su nao ca , neu co chang cung chi la su cop nhat tu nhung moi tinh vu vo nhung con nguoi khong quen biet ma doi khi lai gap nhau o nhung diem chung bat ngo khong tuong. Sai gon mua nay buoi toi rat dep , gio mat long doi vai , di trong gio ma ngo nhu moi ki niem deu tran ve , ki uc luon la ki uc dep du no lam ta ton thuong den dau no van mang mot ve dep den la ki , co le vi the nguoi ta thuong phan ra nhung ve dep rang ro , tuoi tan , tre trung , lai co nhung ve dep khien cho long nguoi u uat, sau nao them õ?Ưtoi chang bietõ?Ưva co le den gio thi toi nhan thay minh khong biet gi ca õ?Ưnhung con chu vo hon , nhung mat cuoi lanh leo tren khung cua YIM hang ngay day la cai gi , toi cung khong the hieu la minh dang song vi ai vi cai gi õ?Ưtinh yeu u , hinh nhu no co ton tai day nhung chi la nhung gi toi tuong tuong a giong ngay be , thuong mo rang bo la tau lua tu tu chay khp noi , cho toi di khap nhung con nui con song , nhung mien trung du , co. phu? doi xanh muot ,mo thay me diu hien , a nhu gi nhi??? Nhu bien thai binh (chang biet co fai thai binh duong hay khong , the thi rong quaõ?Ưchua chat)õ?Ưthuc e la dieu gi õ?Ư20 nam qua õ?Ư(lai bat dau nhung loi trach cu) õ?Ưphai hai muoi nam qua toi chua bao gio cam thay song yen on voi minh , luon go bo trong nhung khuon kho han hep ma mot dua con gai ra hon phai the hien la nhu the õ?Ưnguoi lon thuong dau doc , bop nat tam hon tre tho bang nhung dinh li ngu ngoc ve cai goi la co giao duc va dao duc ma ho chua bao gio nhin lai minh ho co phai la tam guong sang cho nhung dua tre nhu toi noi theo khong , a hinh nhu toi bat dau tro thanh mot dua mat day theo mot trong nhung dinh li nhu the roi õ?Ưdoi luc , cam tuong thay minh muon lam mot dieu gi the la tro thanh mot dua con bat hieu , nang hon mot chut thi ai day may nhu the ha , them mot chut nua , khon nan , the nay thi tha khong co con con honõ?Ư.da bao gio nhung dang sinh thanh 20 nam ap u day hoi toi muon dieu gi chua? Chuaõ?Ưchuaõ?Ưchi la nhung bai vo can hoan thanh , nhung dong tien vut ra truoc mat ..the la toi tro thanh mot dua be day du nhu bao dua tre khac , a quen con tinh thuong nua , cai thu tinh thuong ma hoi nho thuong duoc cu the hoa bang tien nong , cho den bay gio ba toi an han bao(thuc ra toi cung khong thay ba toi fai an han gi trong chuyen nay)hoi do ba mai me qua nen bay gio bu dap bang cach co gang ep toi o nhanhu mot cach the hien tinh phu tu thieng lieng õ?Ưau tri qua õ?Ưco bao gio mot vet thuong se min mangsau 20 nam hay chi lam nhung gach cheo nhang nhit khong xoa moõ?Ưsu bu dap giong nhu mieng va dap len , da chang chit nay lai cang loang lo honõ?Ư.
    Co le nen viet ve tinh yeu, nhu the nguoi ta se thoai mai hon chut dinh. Gi nhi,tinh yeu la tro lua dao khong hon khong kem , ke mat nguoi thua , nguoi duoc thi he ha vui ve , nguoi thua thi dau don chua chat , toi cung vay , toi da tung noi voi mot nguoi toi tung yeu thuong nhat õ?oneu khong la nguoi yeu thi cha la gi caõ? cai thoi do con be toi da mim cuoi ngao man nhu cai tuoi cua no, quay buoc ra di , niu lai sau lung la anh mat cua anh chang cung cha thua kem ve tinh buong binh cua nhung dua tre duoc nuong chieu, su thai qua ve vat vat chat , co le vay .moi chuyen da qua di nhu von di no phai the õ?Ưbay gio quay dau nhin lai thay moi chuyen nhe nhang hon minh tuong tuong luc doõ?Ưcha co gi ma , chi la hai dua tre con õ?Ưnguoi thu hai toi gap , co le cho den bay gio thi khong tre con nhu toi , ho cung cha yeu toi theo cai kieu ngoc ngech cua mot dua hon 20 tuoi dau , cai gi cung co chung muc , chung muc tu mieng an giac ngu, cho den nhung loi noi , cam xuc , co le khi gia nguoi ta thuonglo lang ve suc khoe hon cai tuoi tre song voi cua toi , dang cuoi thay ,toi cu chay chay mai theo cai dieu do chung muc do , nhung luc tuong chung nhu phai bo cuoc thi ho lai ban on cho toi vai thu qua vat re tien , dong vien chay tiep di em be , o hay the ma chay that õ?Ưchay ban song ban chet , chay nhu bi ma duoi õ?Ưlac. La.c loi mat roi õ?Ưcai me cung ay , trong chuyen co tich ay nhung chang co soi chi do de keo toi ra õ?Ư.la.c roi ..doi khatõ?Ưgay mon la toi day õ?Ưtu minh giet minh trong cai me cung õ?Ư, tu minh nghiet nga cay doc nhu chang H trong doi gio hu, tu minh cam dao ma dam nhu juliet quyen sinh tu tu chet theo chang romeo õ?Ưkhiep tinh yeu manh liet that , ngay ca khi con thu da bi sap bay van ngac ngoai gao thet nhung hoi cuoi cung goi nguoi tinh õ?Ưa khong phai goi la nhung nguoi song dieu do õ?Ưthe moi biet dam me thu khien nguoi ta thang hoa nhat va cung huy hoai nhat õ?Ưoi sao the nhi? Qua thuc hom nay that ko on , muon khoc qua , ai lau nuoc mat cho toi? Toi khong muon khoc nhu nhung nguoi khong co ai an ui the thi tui than lam , nuoc mat se bay ve troi theo may theo mua tro ve nhung con duong day cat bui õ?Ưai lau nuoc mat cho toi???
    chac cung chang co ai doc het nhung dong vo hon nay
    it.s a blue thing
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Em bước chân đi
    Con đường xa tít
    Non sông mù mịt
    Quẳng gánh em trở ra về...
    Đọc bài thơ của ThiNho, lại nhớ đến bài thơ Gánh nước của Á Nam Trần Tuấn Khải.Hình như tư tưởng lớn gặp nhau hì hì...

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  10. n/a

    n/a Guest

    Ặc ặc, Thị Nở mà đi so với khỉ đít đỏ dù sao thì khỉ đít đỏ vẫn còn hạnh phúc quá. Ặc ặc. Không nên tự hạ thấp mình quá đáng như vậy. Mất xinh, Thị Nở à.
    Đôi khi người ta ngoảnh lại nhìn và tự nhủ đã làm được gì cho người khác, cho bố mẹ, cho bạn bè. Những lúc con người ta tốt đến như vậy, cũng không biết thật sự có được bao nhiêu % là nghĩ đến người khác. Giá mà mình làm được cái gì cho bố mẹ, bố mẹ sẽ nghĩ về mình khác, sẽ nhìn về mình khác đi, sẽ không coi mình là trẻ con nữa. Trong một ngày đẹp trời, khi người ta nghĩ tới người khác, chẳng qua cái tôi của người ta chợt áy náy, chợt bứt rứt vì lâu lâu mình hoá ra chả nghĩ đến ai cả. Rồi lại băn khoăn, lại day dứt, lại đè cái tôi của mình xuống dưới những suy nghĩ cho hợp với đạo đức, cho hợp với cõi người.
    Tôi là người thông minh. Tôi hạnh phúc hay tôi đau khổ ? Tôi sung sướng hay tôi bất hạnh ? Người thông minh có lẽ sẽ hạnh phúc bởi vì biết mình làm gì, đau khổ vì có những chuyện không cần tới sự thông minh của cái đầu, sung sướng vì tôi hơn người khác và bất hạnh bởi tại sao tôi thông minh mà mọi chuyện vẫn luôn không theo ý tôi.
    Có biết bao bản nhạc Rock, có biết bao đoạn nhạc cổ điển cứ luôn làm con người ta phải quay lại như nhìn thấy một cô gái đã lâu lắm không gặp. Hoành tráng, hết mình, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, luôn mang lại một cái gì đó mới mẻ dường như có thể chạm tới. Ngày hôm nay, người ta cảm thấy hưng phấn vì một bản nhạc Rock, ngày mai người ta cũng có thể khóc khi tiếng guitar cứ cắt vào cõi lòng. Ngày hôm nay, tình yêu chỉ là một bản sonata nhẹ nhàng, ai biết được ngày mai, tiếng cello không làm ta thấy trước mắt từng nỗi buồn của tình yêu cứ trôi qua, trôi qua, dập dềnh.
    Ngày xưa đã từng cười một cậu bạn với câu hỏi Tôi là ai, để đến hôm nay lại phải mệt mỏi với câu hỏi Ai là tôi trong cõi đời này. Chả ai cả, cũng có thể là tất cả, cái màn hình máy tính bất động, cái bàn phím bị người ta gõ như bổ củi, cái máy tỉnh cứ hai năm lại muốn vứt đi một lần, từng giọt nắng cứ chảy trên mái nhà như những nốt nhạc thăng trầm trong cuộc đời, những khuôn mặt mệt mỏi sau cái mặt nạ nhăn nhở của mình...
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương=> Bấm vào đây nào các bạn

Chia sẻ trang này