Dở hơi... Đã không biết bao nhiêu lần nó tự nhủ thầm phải bỏ cấp tốc lão người iu hiện giờ của nó, cấp tốc tìm một tay khác thế vào chỗ đó, ngoan hơn, nghiêm túc hơn, tu tỉnh hơn, và nhất là quan tâm đến nó nhiều hơn. Nhưng......đều thất bại. Đây không phải là lần đầu tiên anh cho em "leo cây". Hình như là lần thứ gần 10 rồi thì phải. Lý do lần nào cũng thế : BẠN BÈ. Nó vẫn biết lão người iu bây giờ ham chơi, mê mải bạn bè lắm. Mặc dù lão hơn nó những 4 tuổi. Nó với lão tính tình gần giống nhau: cùng thích chơi, luời làm, bị phê phán là ít quan tâm đến gia đình mà chỉ suốt ngày bạn bạn bè bè...Thế nhưng, công bằng mà nói, cái gì nó cũng thua lão 1 bậc. Chính vì thế, trong mỗi lần cãi nhau, người sụt sịt là nó, người khổ sở là nó...và đương nhiên, người làm lành hầu hết cũng là nó.