Dở hơi... (Anh em cùng cha khác ông nội với Tâm sự) Lạnh, lạnh run người, lạnh quá. Ngồi co ro mà chả biết làm gì. Ngoài trời cứ mưa rả rích. Đã lạnh lại còn mưa, đúng là chó cắn áo rách. Lại lọ mọ ol ngồi đọc tý cho thoải con gà mái. Chui vô box thử coi thì thấy như thường lệ, k0 tâm sự ỉ ôi thì chat chit, rồi kiểu gì cũng lại có chê bai thế lọ thế chai, chả có quái gì mới cả. Biết thế ngồi đọc báo, nghe nhạc cho xong. Dưng mờ đã chui vào thì phải theo người ta mới hợp mốt, đã thế ông ngồi chê cho thiên hạ biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là chê bai kiểu tân thời. Tự nhiên, chả hiểu vì cái quái gì mà mấy hôm nay rồng đất ở Nghệ An lại cựa mình vài phát, cũng may là chỉ cựa nhẹ, chứ mà chẳng may nó cựa mạnh thêm tý, nói theo kiểu khoa học là động đất thêm vài độ rích te nữa thì có phải là toi k0. Thế mà cái lũ NT TTVN lại k0 biết điều, chả chịu quan tâm tới quê hương gì cả, đành rằng báo đài trung ương k0 nói thì phải tìm cách mà biết tin tức quê hương chứ, điện thoại chẳng hạn, sinh ra cái điện thoại để làm cảnh à, để đong đưa với gái à, đã thế lại còn thơ thẩn, rồi lại tâm sự với chả tâm sen, cái lũ vô tâm đến thế là cùng, k0 lẽ đây lại chửi là mất gốc . Nếu k0 biết viết gì thì ngồi trật tự đọc và lắng nghe đi, thỉnh thoảng vào chê bai chửi bới có phải là cao thượng (tức là người Thượng ở trên cao ấy) k0 !?. Lại còn bày đặt làm thơ, thơ với thẩn cái gì, văn xuôi xuống dòng mà cũng khoe. Muốn thơ thì đây làm cho mà đọc, đảm bảo đọc xong k0 khóc thét k0 lấy tiền . Này thì thơ: Em là con nai vàng ngơ ngác Đang âm mưu lừa cả bác thợ săn Chợt gặp anh chiều đông heo hút gió Mắt gặp mắt, bối rối, thẹn thùng. Thiên hạ bảo anh là thằng dở hơi Giữa mùa đông vẫn quần đùi đá bóng Em cũng rứa, dở hơi đâu kém Cũng xà lỏn vụt cầu sái cả tay Mình gặp nhau, phải chăng là duyên trời Đôi lứa xứng đôi, chỉ tiếc là k0 còn lò gạch Anh và em, quá đẹp đôi, nhở? Thiên hạ dòm vào ghen hộc máu tươi. Ôi, hạnh phúc, và hơn cả hạnh phúc Một túp lều tranh với trái tim vàng 24 kara Mình sẽ bên nhau suốt đời em nhỉ? Forever đến khi chán thì? thôi. Hehe, xò zy anh lào hay đá bóng mí nại chị lào hay đánh cầu lông nhá . Tại quả rượu rồi bàn luận thi ca ở chợ Đồng Xuân làm tớ có hứng. Đúng là điên, trời đang mưa rét lại rủ nhau lên tận chợ ĐX để hóng gió. Cứ thế thì chả mấy chốc tớ cũng thành nhà thơ . Tạm thế đã, mai dở hơi lại viết tiếp .
Zu spam hơi nhiều đấy nha. Lâu không có thời gian vào, hôm nay chơi một bữa thấy mấy bác nhà ta thành dân buôn chuyên nghiệp hết rồi
Úi xời, nói đi nói lại thì mod còi dỗi rồi, phải biết lắng nghe mọi người thì mới tiến bộ lên được anh ạ! Thôi thì " tiên trách kỉ, hậu trách nhân", bản thân em thì cũng chẳng làm được cái đêck gì cho đại gia đình Box NT, nên cũng chẳng dám chê bai gì cả, nói chung là trời rét này mà nằm đắp chăn hô khẩu hiệu thì tuyệt vời. Ah, hiểu rùi, chắc tại sắp đến SN mà ko được ai chú ý, nên bác Giang còi nhà ta phải gây hiệu ứng xì căng đan đây, đúng là càng già càng nhiều tuổi, sozi càng già càng khó tính.
Lão Giang già này,láo nháo qua.Phát ngôn lung tung..Đấm chít h...Người ta yêu thể thao chứ ai như cái thân già hom hem trông như nạn đói năm 45 của lão,yếu ốm,như cái lá trên cây k biết rơi lúc nào.... Chị em nô nức đánh cầu Lông bay phấp phới trên đầu các anh