1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dở khóc, dở cười...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Dở khóc, dở cười...

    Trong cuộc sống chắc hẳn là ai cũng từng ít nhất một lần gặp 1 tình huống nào đó khiến ta bối rối, ngượng ngịu, khó xử, dở khóc, dở cười.
    Ai đã gặp trường hợp nào như thế thì tâm sự cho mọi người nghe với, để mà rút kinh nghiệm hay nghĩ xem sẽ giải quyết tình huống đó như thế nào.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói chuyện với anh A mà cứ gọi tên anh B.... xấu hổ chết đi được [​IMG]
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó hẹn gọi điện cho Hằng. Chuông reo:
    - Alo
    -Hằng ơi sao hôm nay nghe giọng điệu quá vậy, hihi...
    - À, em muốn gặp Hằng hả, đợi chút nhé.
    - ...dạ...
    Chết chưa! là chị Hai nó. Cứ tưởng nó nhấc máy chứ, mình đã dặn nó trước rồi.
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng viết một " Tình Thư " thật hay cho người yêu . Hôm sau cố ấy đến và ném lá thư vào người mình một cách giận vô cùng . Mỡ ra xem thì ....trong ấy mình ghi toàn tên em gái người yêu . Pó tay .
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bó tay với bạn
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lần đấy Tôi rất thật tình nhưng không rõ vì sao đầu óc nó có lúc điên thế . Phải mất 4 tháng xin lỗi đấy . Một lần khác , Lần đầu tiên trong cuộc đời đi vào vũ trường với bạn gái và một nhóm bạn gọi là đi cho biết , vì toàn là dân hơi bị hiền không quen chốn nhảy nhót . Bước vô trong , ôi thôi tối om om đèn xoay mòng mòng tên nào cũng hoảng . Tôi chụp vội tay bạn gái dẫn đi và" Bạn Gái Ấy " ngoan ngoãn đi theo . đến chổ ngồi cả đám chọn mới ....ôi thôi thôi ... đấy là bàn tay con gái nhưng của bạn của bạn gái mình
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện điện thoại:
    - Alô, cho cháu gặp Voi!
    - ???????
    - dạ xin lỗi, cho cháu gặp Vân!
    - (hahahahaha)
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mở cửa đưa cô bạn gái về,vừa thò đầu ra giật mình vì nhìn thấy một cô bạn mà mình đang để ý.
    Mà cô ấy cũng đang đợi mình!
  9. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi soạn cả đống giáo án
    Khánh Đan : cô ơi Quỳnh Anh cắn con
    Trời ah, cả đống việc đang giải quyết, sếp kiu nộp trò chơi kidmart nữa chứ. Lu bu quá trời đã vậy còn nghe méc cắn nhau phát nổi nóng.
    Cô giáo: Quỳnh Anh lại đây cô biểu . Sao con cắn bạn? mà còn cắn ngay mặt nữa chứ
    Quỳnh Anh : im lặng
    Cô giáo: giờ nói ko? Sao con cắn bạn? Không nói cho con xách giỏ qua trường Bé Hư luôn khỏi học trường Bé Ngoan, khỏi được gặp ba mẹ
    Quỳnh Anh : khóc sướt mướt
    Cô giáo: xin lỗi bạn mau, lần sau con còn cắn bạn là xách giỏ đi liền đó nha
    Quỳnh Anh: (tip tục khóc) con ko cắn bạn Khánh Đan mà
    Cô giáo: Ko có sao bạn méc cô??? dấu răng còn kia kìa
    Khánh Đan: cô ơi Minh Anh cắn con chứ ko phải Quỳnh Anh.
    Thì ra lúc nãy bực quá nghe nhầm tên, đành phải xuống nước xin lỗi con bé. Cô giáo phải xin lỗi học trò hehehe chịu thui, ai kiu cô có lỗi làm gì
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhớ lại hồi đi thực tập cách đây mấy tháng rồi vẫn còn thấy quê quê. Sáng hôm đó phòng kế toán tổng vệ sinh, dọn dẹp những thứ ko dùng nữa đem bán ve chai. Mình ra ngòai hành lang thấy trên đống đồ vứt đi đó một hộp bánh mới nguyên chưa bóc ra, bên trong còn đầy bánh. Tưởng ai nhầm lẫn nên mình đem vào cất rồi bảo chị kế toán trưởng:
    -Chị ơi ai đem bỏ nhầm hộp bánh ở ngòai hành lang nè.
    - À, hộp bánh này hết date rồi, vứt đi thôi.

Chia sẻ trang này