1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do la dang dan ong nao va ban phai doi pho ra sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaphuonghong, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn quen một người được một thời gian nhưng sau một thời gian thắm thiết thì bỗng nhiên người đó không gặp lại nữa dù trước đây hầu như ngày nào cũng gặp mà chỉ nhắn tin là" Mong em hiểu cho anh, anh cần phải có thời gian trước khi đi đến một quyết định, đừng trách anh"
    Bạn muốn gặp để hỏi rõ chuyện nhưng người đó nói là bận. Hôm sau bạn nhắn tin nói là như thế là coi thường và muốn biết nguyên nhân. Người đó nhắn lại là mai sẽ gặp nhưng đến mai thì không thèm điện thoại và nhắn tin.
    Bạn muốn gặp lại không phải bởi nuối tiếc vì con người như thế thì đâu có gì để nuối tiếc. Con người giả tạo, lúc nào cũng nói là anh chưa từng yêu trong khi đó bạn biết rõ người đó đã từng có mối tình rất thắm thiết. Bạn mà chỉ muốn biết rõ nguyên nhân tại sao người đó lại hành động như vây và muốn gặp một lần nói chuyện cho rõ. Theo mọi người thì có cần thiết phải gặp không trong khi vừa muốn gặp để cho lòng được thanh thản vừa không muốn gặp vì sự tự ái của người con gái??? 1 tháng rồi kể từ ngày đấy lúc nào bạn cũng sống trong một tâm trạng không yên liệu bạn sẽ phải hành động thế nào?
    - Nếu trong thời gian đầu quen người đó và qua chính người đó bạn đi quen một người bạn thân của người đó, đi chơi và đi xem phim với người bạn và người đó cũng biết là bạn thân của mình thích bạn. Nhưng sau khi xác định rõ tình cảm với người đó thì bạn đã chấm dứt hẳn mối quan hệ với người bạn đó. Liệu sau khi người đó biết chuyện trên có giận không và điều này có là nguyên nhân chính cho sự goodbye của người đó không? Liệu người bạn của người đó có thêm mắm thêm muối và phá đám bạn không khi người bạn đó cũng không phải dạng vừa. Nếu người đó có tình cảm thì cũng phải hỏi cho rõ nguyên nhân chứ?
    Biết là không muốn níu kéo những tình cảm không có thật song bạn phải làm gì đây khi trong lòng lúc nào cũng không yên với câu hỏi Tại sao và một phần cũng rất tự ái. Tự ái và căm giận người đó vì người đó đã làm hành động khiến bạn phải suy nghĩ nhiều trong khi đầu óc bạn có rất nhiều thứ quan trọng khác phải làm?
    Theo mọi người nghĩ thì đó là dạng đàn ông như thế nào và Phải làm gì đây để đối phó?
    Có người nói nó hẹn mình rồi không liên lạc lại thì cố hẹn nó bằng được tới một chỗ nào đó rồi bỏ mặc không tới? Có fải cách hay với con người như thế không?
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    Chính xác là anh ta không muốn gặp bạn trong thời điểm này. Có thể anh ta đang bị tổn thương. Sự tự ái cao nhất của người con trai có thể đang bị chạm tới. Lúc này anh ta đang buồn chán và thất vọng. Anh ta đồng ý gặp bạn vì bạn yêu cầu gặp. Nhưng vì chán nên đối với anh ta gặp hay không cũng được. Nếu bạn chủ động nhắn tin trước hay gọi điện để thoả thuận thời gian và địa điểm gặp thì anh ta sẽ gặp bạn vì đã hứa với bạn từ trước rồi. Nhưng nếu bạn không chủ động thì anh ta cũng không liên lạc lại, vì anh ta đang buồn chán và thất vọng. Hoặc cũng có thể cả ngày hôm đấy anh ta buồn nên đi uống rượu để giải sầu, nên cũng quên không nhắn tin hay gọi điện cho bạn.
    Gặp hay không gặp thì có lẽ cũng nên bằng cách nào đó biết rõ nguyên nhân. Nếu muốn biết nguyên nhân thực sự thì có khi nói chuyện điện thoại lại dễ nói lý do thật hơn là gặp nhau trực tiếp đấy.
    70% là người bạn đó không thêm mắm thêm muối.
    Mình chắc hẳn bạn là một cô gái đẹp và có nhiều người theo đuổi. Bạn đã quá quen với việc được người khác yêu mình rồi. Bạn có thể đã đánh mất đi một số thứ rất quan trọng mà nhiều người phụ nữ đẹp thường đánh mất. Nếu muốn biết những thứ đó là gì, bạn có thể vào link này đọc http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/59526.ttvn
    Nếu bạn làm theo cách này, thì hình ảnh của bạn trong người khác sẽ càng bị hạ thấp. Ðiều đó chỉ càng chứng tỏ rằng bạn chưa đủ chín chắn, vẫn còn trẻ con, hời hợt và nông nổi, hiếu thắng, và đặc biệt là thiếu sự bao dung.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ trong box của mình có một chủ đề là khi chia tay nên nói gì hay cái gì đó tương tự. Trong đó, đa số các anh con trai đều có ý kiến rằng khi chia tay với bạn gái, cứ im lặng ra đi, tránh xa để người ta tự hiểu, hoặc không nói đúng sự thật để không gây tổn thương.. blah blah blah. Mặc dù cách này gây tổn thương vô cùng cho các cô gái, nó vẫn là "xì tai" của các anh.
    Theo mình, bạn trai bạn là một trong các anh có "xì tai" này. Chia buồn. Nhưng bạn ạ, khi một người rời bỏ mình, hãy đừng cho rằng mình là người có lỗi. Bỏ mình là thiệt cho anh ta trước hết vì anh ta không cớ cơ hội để thấy được những điều hay ở mình. Còn nếu vì những điều dở của mình mà ra đi thì bạn hãy cũng mừng đi, vì như thế còn tốt hơn là cứ phải chịu đựng nhau, tốn thời gian.
    Nói nhặng xị quá, mình chỉ muốn bạn cố đừng nghĩ đến hai từ vì sao. Đến một lúc nào đó, nguyên nhân sẽ tự đến. Thường, lý do lớn nhất vẫn là không có tình yêu. Đừng chạm tự ái lâu quá, tổn thương sẽ nhiều hơn. Hãy nghĩ rằng bằng cách không có lý do rõ ràng cho chuyện cắt đứt mqh của hai người, anh ta đã không có đủ sự trân trọng đối với tình cảm đó. Và anh ta đã tự làm cho bản thân mình không xứng với tình cảm của bạn.
    ngủ ngon nhé
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/12/2004
  4. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới WINTERSUN:
    Mình chắc rằng bạn là một chàng trai tốt nên bạn không bao giờ nghĩ trên đời này có những người sẵn sàng làm tổn thương tình cảm của người khác không một chút đắn đo.
    Đầu tiên mình phải nói Mình không phải là một người con gái xinh đẹp gì, mình chỉ là một cô gái bình thường và hơi khờ khạo trong chuyện tình cảm có lẽ chính vì thế mà mình rất chân thành với bạn bè và trong cả tình yêu cũng vậy.
    Tại sao bạn không nghĩ rằng tin nhắn cần có thời gian chỉ là cái cớ khéo léo cho việc rút lui êm đẹp mà thôi. Đọc bài của bạn và NGOAINHI mình thấy cả 2 đều có những nét đúng. Mình vẫn biết cách của NGOAINHI là hoàn toàn đúng với mình lúc này, nhưng mình không đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Bằng lý trí mình tỉnh táo thì mình có cách nhìn giống hệt NGOAINHI nhưng con tim mình vẫn yếu mềm lắm, dường như là mọi vấn đề với mình không đơn giản và dễ dàng như vậy.
    Khi đọc bài của WINTERSUN mình đã tự nhìn lại chính mình và cũng cảm thấy có một chút gì đó .... Và tối qua mình đã quyết định nhắn tin cho người đó. Thật buồn là mình nhắn tin 3 lần người đó không thèm nhắn lại và đến lần thứ 4 thì tắt luôn máy đến tận hơn 23 h mới bật máy và trả lời một cách lãng xẹt là anh bị mệt ngủ sớm nên tắt máy. Trong khi đó mình thừa biết là người đó cố tình tắt máy, đây ko fải là lần đầu tiên. Và một điều nữa là khi ngủ người đó ko bao giờ tắt máy. Mình biết khi người ta muốn giũ bỏ thì người ta sẽ giũ bỏ hết. Với mình chấp nhận điều này không dễ dàng. Mình biết người ta có thể đã có người khác, xinh hơn mình, giàu hơn mình nhưng hành động với mình như thế thì thật là độc ác. Bạn biết không cả tháng trời mình làm tốt nghiệp thì cũng là cả tháng trời mình sống trong trạng thái bị tổn thương và tự ái ghê gớm. Nói thật mình ko fải là một con ngốc để không nhận ra lời nào thật lời nào dối gian với mình. Nhưng có một điều nữa cũng rất thật là mình vẫn chưa thể quên được người đó và những điều người ấy đã làm mình đau nhưng mình vẫn không thể hận người đó được vì con tim mình quá yếu mềm, mình lại khờ khạo quá vì mình nhận ra bản chất một con người nhưng không thể căm ghét họ được.
    Nhiều lúc mình muốn cố quên nhưng càng ngày mình càng nhận ra rằng mọi việc với mình chẳng thể dễ dàng như thế được. Ước gì mình có thể làm những điều mà NGOAINHI nói nhỉ?
    Dù sao cũng cám ơn 2 bạn rất nhiều.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ừ thực ra thì mình không được tiếp xúc với con người đó nên mình cũng khó đánh giá được chính xác. Mà bạn thì cũng không cung cấp thông tin về cá tính, sở thích, quan điểm của anh ta để mình thử hình dung xem đấy là người thế nào và thực sự sẽ suy nghĩ ra sao trong tình huống trên.
    Mong là bạn sẽ nhanh chóng quên đi mọi chuyện.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình là người trong cuộc,mình sẽ tìm người khác và giới thiệu với người ấy để xem phản ứng của anh ta rồi liệu bước tiếp theo.Cách này có lẽ hơi shock nhưng mình thì không muốn kiên nhẫn với những người không rõ ràng.
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với bạn ,mình cũng đã từng gặp phải chuyện này theo mình khi ko còn tình cảm thì tốt nhất là bỏ qua có thể sẽ đau khổ nhưng zồi sẽ qua chẳng nên níu kéo làm gì
  8. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là còn một nguyên nhân nữa khiến người đó hành động như vậy. Có thể người đó cố tình trả thù mình vì trước đây qua mình người đó đã biết một người và có ý định tán tỉnh người ấy nhưng không ngờ cô bé ấy đã có người yêu rồi. Sau lần ấy người đó cũng khá là buồn. Nếu như trả đũa mình theo cách này thì thật là độc ác.

Chia sẻ trang này