1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đồ lót - chất xúc tác trong phòng the

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi f00l_a_kiss, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    trong cái Collection của HK đưa ra mình thích kiểu này nhất, mờ mờ ảo ảo, nửa hư nửa thực.
    [​IMG]
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    [​IMG]
  2. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Các em gái này, kể kinh nghiệm của anh nhé:
    - Đồ lót để làm gì: anh k đồng ý với chú Jog "trần truồng" - chưa chắc đã hay nhất. Đôi lúc ******** vẫn nên để vắt vẻo một chút, biết đâu càng gợi dục? Tóm lại, đồ lót để kích thích là chính
    1. Màu sắc và hình dangs của đồ lót phụ nữ ảnh hưởng đến sở thích ******** như thế nào của các bác traii??
    - đầu tiên là sạch sẽ, lành lặn (cái này chắc k phải dặn chị em ngày nay)
    - 2 là nửa kín nửa hở
    - 3 là phải nêu bật được các đường cong lên. Đừng mặc cái gì gớm ghiếc quá, hoặc trần trụi quá, đâm ra hỏng hết cả thẩm mỹ
    2. em được biết tuỳ vào từng tính người, chất liệu của đồ lót cũng đóng vai trò quan trọng , có người tính tính trơn của vải , có người lại thích tinhs thô ráp để tăng thêm chất " nóng"....theo các bác trong box mình chất liệu mỏng dày thô cứng có ảnh hưởng đến cái high *** drive khi các bác cọ xát bất kỳ phần nào của cơ thể lên nó để feel cái hot của người đàn bà không???
    - Anh khôgn thích thô ráp, chỉ thích mịn thôi, nhưng có chú lại có sở thích lạ là cứng, thô - mỗi người một ý. Anh thích mỏng, mềm, sờ vào không khác gì thịt vậy.
    3. Màu nào khi nàng mặc mà bác thích nhất để đánh thức cái bản năng ******** và kick thick bác cao độ khi bác nghĩ đến màu sắc đó??
    - ai da trắng đồ lót đen sẽ rất nổi. da trắng mặc đồ hồng rất nhợt nhạt, k nên!
    - da đen đồ gì cũng nổi
    4. bao nhiêu anh trong này đã từng và sẽ mua đồ lót tặng người mình yêu trong dịp xmas và năm mới ???
    - hê, chưa bao giờ, nhưng sắp!
    5. trưóc khi vào màn hái hoa bẻ nguyệt có ai vẫn thích ngắm người yêu mình đã đời trong bộ đồ lót và bắt cô ấy tạo những mẫu " nóng người " trong bộ đồ lót ?
    - tất nhiên, foreplay phải lãng xì mạn, êm ái, chung quanh có nhạc và hương thơm, rủ rỉ nói chuyện, nhẹ nhàng rờ rẫm. Thưởng thức lót đẹp cũng là một trong tứ khoái chứ!
  3. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hề hề, cái này chưa chắc, da đen mà mặc đồ đen thùi lùi vào nữa thì phải soi đèn pin mới thấy cửa á
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    [​IMG]
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy con gái mặc đồ lót là gợi cảm nhất, nửa kín nữa hở như vậy mới quyến rũ, vì vừa thể hiện nữ tính, mà không lộ liễu. Nhưng nếu măc đồ mà để lòi ra bên ngoài thì nhìn dơ dơ thế nào ấy, đề nghị các bạn nữ lưu ý
    Không thấy ai nhắc đế Victoria''s secret hết nhỉ, ủng hộ vài tấm hình của hãng này để bà con coi chơi.
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    é ...em chỉ thich cái corset ảnh thứ 3 của bác.... mí sao em ko thick bra cho lém... braless thick hơn
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,tớ thấy ăn mặc kiểu kín ngực nhưng hở..mông là thích lém,nhìn mà thèm
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tớ cũng mê Victoria Secret lắm mà nó chỉ bán ở Mỹ thôi. Mà thực ra giá cả rất phải chăng. Mình muốn đặt online cũng khg dc vì nó chỉ gửi ở My và Canada huhuhu
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy một hãng duy nhất đẹp là Aubade, sang trọng, quyến rũ, bí ẩn. Song rất đắt, 3.200 tệ trở lên, chưa cái nào vừa mắt dưới 100 USD. Và áo của nó đẹp hơn quần. Triumph có một nhược điểm là cả bộ của nó lại hơi tệ, nhìn riêng áo hoặc quần thì đẹp, có điểm nhấn có nhịp điệu song mặc vào cả bộ thấy có vấn đề gì đó thuộc về cảm giác, thiết kế.
    Ngoài ra , mình rất mê CK vì nó đặc biệt gợi dục (hiểu theo nghĩa tốt nhé). Nó rất phá cách, nó không lệ thuộc và con mắt quen ngắm, thấy đồ lót là phải thế này, thế này... Thử từ chối những miếng nâng ngực mềm mại và để cảm giác của anh bạn trai cũng trong suốt như đồ lót của bạn đi. CK vẫn có đẳng cấp của nó mà giá không đắt, chừng 600.000 VNĐ cả bộ underwear. Có điều bạn có bộ ngực đủ đẹp để mặc CK không và bạn đủ bướng để mặc không?
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hehe..riêng đồ lót..ngực tròn đầy đặn mặc cái gì cũng đẹp...Đến đồ TQ trông vẫn gợi như thường
    Mí lại hỏi bạn hiền Kiz nhá..Thế quấn khăn mỏng mỏng giả làm đồ lót có fải sáng tạo và ***i hơn mặc bra xịn ko ?
    Ý kiến bạn hiền cái nhở
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 26/12/2004
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oái dời ơi! Đúng ngay vấn đề đang quan tâm. Đang muốn lấy lòng bà xã sau chuyến công tác dài ngày. Mấy bữa nay hễ cứ đi ngang qua cửa hàng Triumph hay Vera nào là cứ dán mắt vào. May mà chưa đâm phải ai!
    Reeeedd is always hot. Màu đỏ kích thích thần kinh ác nhất. Dân Tây Ban Nha chả phải lấy tấm vải đỏ để khiêu khích mấy con bò cho nó lao vào húc là gì. Next is black, cool stuff. Màu đen che phủ lên lớp da luôn đem lại cảm giác của sự huyền bí. Chán nhất là màu trắng. Dân ta mặc màu trắng hơi phản cảm. Tự nhiên làm da dẻ cứ là đen hẳn đi. Nhất là chỗ pubic hair, nổi bật hẳn lên dưới lớp vải mỏng màu trắng, nhìn chán hết chỗ nói.
    G-string luôn là ***y nhất. Túm lại là đằng trước nhìn vào phải thấy dáng V-shape. Hai quai vắt vẻo hai bên hông, xuôi dần theo hai cánh chữ V xuống tam giác vàng (tam giác vàng hay đen tuỳ thuộc vào màu...tóc, hay màu... thuốc nhuộm), và kết thúc bằng một mảnh vải nhỏ xíu để che cái đáy chữ V. Đằng sau thì... như G-string thôi, ass exposed.
    Xong rồi thì là phải sần sùi một tí, để lúc cạ vào người mình còn có cảm giác. Chả là nhìn thấy nàng mặc như thế thì tê hết cả người rồi, nên phải thô nhám một tí thì khi cạ vào người mới đủ ép phê để thức tỉnh mình dậy. Ai đã viết là hàng ren ấy.
    Đồ như thế, thêm garter belt và stocking nữa, đảm bảo là mình chỉ có quan tèo mà thôi, sáng hôm sau dậy hai cái đầu gối nó run, đập vào nhau cồm cộp.
    Thế! Quay lại chuyện mua đồ tặng bà xã. Sau khi làm một cái feasibility study thì cứ đắn đo hoài. Này nhé, mấy miếng vải nhỏ xíu mà giá đắt kinh khủng. Toàn cỡ long đầu trảm. Tháng lương của mình chắc mua được ba, bốn bộ. Đắt như thế mà show time lại ngắn. Nường mà mặc vào rồi ra lượn trước mặt thì đảm bảo tối đa là 3 phút sau lại bị tháo tung ra hết. Thế chẳng phải là đầu tư cao mà thời gian sử dụng lại ngắn không!? Đã thế, dùng cái đồ ấy dễ làm mình cuống mờ mắt mà quên mất giáp trụ, lơ tơ mơ là lại bụng to ngoài kế hoạch. Quang tèo nữa, đúng không!?
    Nói chuyện bụng to lại nhớ đến một điều nữa làm mình phân vân. Chả là bà xã từ khi mang bầu sinh con tới giờ, thân thể hơi bị phì nhiêu quá. Đại khái là quần lót thì hình như phải mượn của đám Sumo Nhựt bổn, còn hai bên áo lót đựng vừa hai quả Năm Roi. Không biết là Triumph với Vera có sẵn cỡ đó không, hay lại phải đi Tailor made. Mà kích cỡ thì dứt khoát không nhớ. Tự vì cứ mỗi khi đụng đến bà xã để đo kích cỡ những chỗ ấy, thì thế quái nào mình lại lao vào mình lại thành ra làm... (cái chuyện đấy đấy). Thế nên bao nhiêu lần đo cỡ mà chửa có lần nào ra kết quả bằng cm cả, mừ lại có một lần ra kết quả là một thằng cu tí. Thế mới chết. Chẳng lẽ lại cứ phải như Đức Hải khum khum hai bàn tay làm cỡ, mình lại đem hai quả bưởi Năm Roi đi shopping!
    Đùa tí thế! Nhờ chị em tư vấn hộ một tí! Tớ vợ con đầy đủ rồi, nhưng mà cứ nghĩ một mình mình liền ông con trai đi vào Vera hay là Triumph là cứ thấy ngài ngại. Mấy cô bán hàng cười chết. Mua thì dứt khoát là phải mua, nhưng mà vẫn cứ thấy ngài ngại. Nhờ chị em ở đây chỉ hộ chỗ nào mà người bán hàng không phải là phụ nữ mà lại toàn đàn ông (đàn ông với nhau thì dễ thông cảm hơn mà), hay chỗ nào mà các cô bán hàng không cười! Mà cái top shop gì đó nó ở chỗ nào ý nhẩy?

Chia sẻ trang này