1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố mọi người nè!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi trunghue, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu!!
    tiếp theo câu dố của overandover nè,cũng về "cò" luôn!
    Có 1 bà đi ra Hồ Tịnh Tâm vớt thức ăn cho heo,nhưng đến nơi bà gặp 1 con cò gầy,bà bỏ về nhà...hỏi tại sao??
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cò gầy là cò không béo, cò không béo là bèo không có. Bèo không có thì về chứ chi nữa.
    Tận cùng của không gian không phải là đường chân trời mô hí, bà con đoán lại đi
    Đàn ông giàu đi xe hơi uống bia ôm, đàn ông nghèo đi xe ôm uống bia hơi
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Giái đáp câu "Tốc độ của thời gian là bao nhiêu nè"
    Tốc độ thời gian là 1s/s(đúng rùi chi nữa,cứ 1 giây thì thời gian chạy được 1 giây,ehe)
    Tận cùng của ko gian có khi nào là...ánh mắt ko vậy?
    Theo Vật Lý 12 thì nếu 1 người ko cận thị thì điểm cực viễn là...vô cùng mà...hè hè
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  5. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đơn vị của tốc độ là chiều dài/thời gian, VD: m/s, km/h
    Câu đố sai thì ai mà giải được
    Câu đố của tui là câu đố mẹo, không cần phải dựa vào sách vở nào hết
    Đàn ông giàu đi xe hơi uống bia ôm, đàn ông nghèo đi xe ôm uống bia hơi
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ông này,chả chịu suy nghĩ lại bảo là câu đố sai!!Ai bảo là tốc độ bao giờ cũng phải là quãng đường trên thời gian.tuỳ thôi!!
    Thế này nhá,quãng đường đo bằng mét,kilomét,... nên đo tốc độ bằng m/s,km/h,...
    Vậy tại sao ko thể nói là thời gian đo bằng giây,phút,... nên đo bằng giây/giây,phút/phút,giờ/giờ hả??Và tất nhiên là tốc độ này ko bao giờ thay đổi...cứ 1 giây thì thời gian chạy duoc 1 giây,...Tui nói có gì sai,sai chỗ nào ông nói xem nào!!?
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  7. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cãi chày cãi cối như rứa thì đến Quốc hội cũng phải chịu thua chứ nói chi tui. Nghe cũng có lý đó, nhưng có lý chưa chắc đã đúng.
    Câu nữa nì: Con chi có mũi, có lưỡi mà không có miệng, không có răng, không có mắt?
    Đàn ông giàu đi xe hơi uống bia ôm, đàn ông nghèo đi xe ôm uống bia hơi
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ờ,thì QH cũng phải chịu thui,câu đố duoc thông qua Quốc Hội mấy năm về truoc rùi mà
    Câu đố của ông là :"con dao"
    O
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    hì..đố rứa mà cũng đố..dễ ẹt..Và chừ tui cũng có 1 câu cực dễ..Mời!
    Có đoạn dây .Làm thế nào nhanh nhất bạn xác định được 1/3 đoạn dây mà không cần dùng bất kỳ vật gì để thực hiện
    (Giả thuyết chỉ có tay và dây)
    Vote 5 * cho câu trả lời đúng!
    Welcome to Quảng Trị..Click here,please!
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hơi khó diễn tả đây,làm trực tiếp thì dễ chứ nói thì khó quá!!
    Trước tiên gập 2 sợi dây lại,sau đó,cầm đầu mà đỉnh là chính giữa đoạn dây gập tiếp sao cho đỉnh đó nằm chính giữa so với chiều dài của nhánh bên kia...
    như hình dưới nè,tui vẽ hở rứa cho dễ thấy chứ thực ra thì sít nhau há!!,đánh dấu 2 dấu vàng đó là ta có 3 đoạn bằng nhau của sợi dây rùi đó!!
    Vote 5* đi cha!!eheh
    [​IMG]
    chà,toàn mình trả lời,hình như mình thông minh quá mức thì phải...hèn chi người ta đo ICQ mình đến 300!!eheheh
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi

Chia sẻ trang này