1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố mọi người nè!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi trunghue, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Giỏi ghê...hehe..Giỏi ở đây là ăn củ tỏi chấm nước...hehe
    Tự nhiên câu đố đang đơn giản rứa mà lôi thêm 1 bước nưa vào..Hoá ra Kienhsg phải mất 1 bước mới tới đến ...lời đố..kekeke.Họ đố làm thế nào xác định 1/3 đoạn dây..Hắn giải bằng cách biến câu đố thành...2/6 đoạn dây...he he Hoan hô cho bạn 1*.
    Vấn đề là lam` sao để:
    Làm được điều này...
    Welcome to Quảng Trị..Click here,please!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ,hahaha,cách làm thì tui biết rùi,dùng tay thui,nói chung là ko nói được,vậy thì lại chụp 1 hình bằng webcam đưa lên ông xem,giờ đúng chưa,chắc chắn đúng,nếu ko đúng thì chỉ là do cách làm của ông khác tui thôi,cứ xỏ mấy ngón tay vô giữa mấy móc vòng,cho chạy đến khi nào thấy 3 sợi bằng nhau thì thui!!
    [​IMG]
    5* nhá!!ehehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hì...Quả thông minh đó..(có óc sáng tạo)..Bài trả lời hay (ngoài dự kiến) Thôi đành vote cho chú 5 * cho rùi...Hu hu...Khi nãy lỡ Vote 1 * rùi bi chừ Vote không được...Nói vậy thui chứ 20* tui cũng có..Cho chú 6*=2*x 3* hé...OK!
    Tuy nhiên câu trả lời vẫn còn ở phía trước.Trả lời theo toán học nhé!
    Welcome to Quảng Trị..Click here,please!
  4. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Câu ni vẫn chưa có ai trả lời đó nha
    Đàn ông giàu đi xe hơi uống bia ôm, đàn ông nghèo đi xe ôm uống bia hơi
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thằng Vũ trả lời bậy bạ quá!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    3/ Tận cùng của không gian là gì?
    Tui mới đọc một tạm chí khoa học và biết rằng vũ trụ của chúng ta đang nở rộng ra và chúng ta chưa thể xác định giới hạn của nó nên nếu trả lời theo khoa học thì tui nghĩ là câu này chưa thể trả lời được.Còn nếu trả lời kiểu mẹo "cho vui" thì tui đoán đại giới hạn của không gian là "lỗ đen vũ trụ"(black hole).Bởi vì cái lỗ đen đó hút vật chất vào nó nên hắn có thể là giới hạn không gian lắm chứ!
    "Điều đáng sợ nhất là khi mình không còn tin vào chính mình"(câu nói của thầy Phan Tiến Anh - giáo viên dạy Lý trường PTTH Quốc Học Huế)
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hic,làm sao lại đúng duoc cơ chứ!!Lỗ đen là giới hạn của không gian thì làm sao mà lỗ đen đó lại có thể nằm trong không gian duoc!!Mà biết sự tạo thành lỗ đen không hả,bữa truoc đọc 1 tài liệu nói thế này,khoảng 5 tỉ năm nữa mặt trời sẽ "chết",lúc đó mặt trời sẽ tự thu nhỏ thu nhỏ dần đến khi nó biến thành lỗ đen,và lúc đó nguyên tử khối của mặt trời rất nặng,nói chung là 1 tấn/mm khối...nghe kinh quá há!!!Nói chung thì lỗ đen chỉ như 1 dạng vật chất mà có sức hút quá kinh người thui,mà lúc sức hút cao thì có thể "ép" mọi thứ khác nhỏ lại(tương tự như tâm trái đất,theo như nhận xét của mí ông làm khoa học thì khi con người lọt vô tâm quả đất mà giả sử tâm quả đất có mội trường bình thuong thì con người sẽ bị ép nhỏ lại bằng 1 hạt bụi...hic),đó là lí do lỗ đen có thể hút mọi thứ vô trong nó mặt dù nhìn nó rất nhỏ!!
    Mà nói chung là nếu thực sự thì cũng chả biết giới hạn không gian là cái gì cả,có 2 giả thuyết là "vũ trụ hình cầu" và "vũ trụ vô hạn"...
    Tui nghĩ có lẽ câu trả lời ở đây là:Giới hạn của không gian là...không gian!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    à,mà ông thầy Tiến Anh bữa nay dạy Quốc Học à,hùi trước ông dạy Nguyễn Trường Tộ mà...chắc khoái ông đó hả,tui cũng khoái lắm,mặc dù ông có chửi tui 1 lần khi ngồi trong lớp nói chuyện,ehe!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Bạn Kiện giỏi quá!hờ hờ thử một cái lỗ đen là cũng biết bạn Kiện không phải là gà mờ!Các bạn vỗ tay khen bạn Kiện nào!À mà nhìn webcam thấy bạn Kiện cũng xinh nhỉ!?
    "Điều đáng sợ nhất là khi mình không còn tin vào chính mình"(câu nói của thầy Phan Tiến Anh - giáo viên dạy Lý trường PTTH Quốc Học Huế)

Chia sẻ trang này