1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố mọi người, trong MUFC ai là người chuối nhất???( trả lời vào trang 82), nếu nói hợp lý sẽ có một

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hungjun, 04/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông pác biến đi đâu mà chẳng thấy cái mẹt thía, ho ho, làm cho anh em mừng hụt, ho ho, chờ đợi mà cổ hoá thành con cò hết cả roài
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cô em phải đợi chờ thui, mọi người đang còn thi cả, đã ai có thời gian đâu mà chơi với chẳng bời, ngày trước đi mãi, hò hét mỏi cả mồm có thấy cô em đâu
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đợi một thời gia nữa cho anh thi tốt nghiệp xong và hết say xe đã nhé. Hôm qua đi Sông Lam về say quá, không những say xe mà còn say gái nữa chứ, ngại hía không biết..........
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh rùi, chú Mạnh còn say cả gái nữa cơ à, kinh quá nhẩy
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có gì hả Mạnh uh, tò mò chít đi được
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ngày xửa ngày xưa ...
    đã lâu lắm rồi,chuyện kể rằng ở một miền đất nọ có một anh tiều phu rất tốt bụng và thật thà.
    anh được mọi người rất yêu quý,vì anh là một người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người ,mọi việc gì anh cũng đều giúp đỡ mọi người dân trong làng..
    anh ấy là một người tốt ,nhưng có điều là anh ấy quá chất phác và ngờ nghệch,việc gì anh cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng anh quá ngờ nghệch...
    người ta kể rằng trước đây anh ấy đã yêu một người nhưng vì quá ngờ nghệch nên anh ấy đã đánh tuột mất tình yêu khỏi tay mình...
    anh tiều phu tin rằng mình sẽ ko bao giờ còn yêu ai trên đời này nữa ==> anh ấy ko còn tin vào tình yêu nữa...
    nhưng một ngày kia,anh ấy đã gặp một cô gái ,rất là tình cờ ,lại rất lãng mạn....,anh tiều phu đã những tưởng mình đã tìm ra được một tình yêu cho mình.
    anh và cô ấy nói chuyện rất tâm đầu ý hợp,và có nhiều cái ở cô ấy đã khiến anh thực sự cảm cô ấy.
    anh đã ngày dêm nghĩ về cô ấy,anh đã thực sự thương nhớ cô ấy.
    anh đã cất công đi tìm hiểu về cô ấy,lúc này bỗng nhiên anh ý thức rằng mình phải tìm hiểu về cô ấy,để hiểu cô ấy hơn...
    nhưng anh đã phát hiện ra nhiều điều về cô gái....cô ấy là con một gia đình quan lại,quyền quý ,và một điều nữa là cô ấy đã có ý chung nhân
    ,còn gì đau khổ hơn cho anh tiều phu,anh ko tin vào điều mình đã biết..
    anh ko tin,và luôn nghĩ về mọi chuyện ,anh lại đi tìm hiểu nữa,và qua suy đoán khi nói chuyện với cô ,anh đã nhận ra một điều rằng
    tất cả thực ra là vì cô ấy thích chơi bời nên đã làm quen với anh,và vì anh là một kẻ chân thật ,tốt bụng và ngốc nghếch,cô ấy chỉ cần có thêm bạn mà thôi ....
    mà càng ngày cô càng bộc lộ ra bản tính của mình...
    anh tiều phu càng hiểu hơn...
    anh thực sự đau khổ
    không biết cô gái kia có hiểu cho anh tiều phu ko ?
    .........
    anh tiều phu càng mất niềm tin hơn,và anh càng ko tin vào một tình yêu chân thành !
    một điều thú vị là tất cả chỉ diễn ra trong 1 tuần
    tự nhiên có người gửi cho cái này, gửi lên cho bà con đọc
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ơ,chuyện hay thế hả chị chết thật tự dưng ai lại gửi cái đó cho bà chị thía cơ chứ ("lói" nhỏ với iem đi chị)
    VT ui,đừng treo nick này của em nhá,lí do em giải thích sau
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Lại xong một môn nữa, cuộc đời lại thênh thang lên 1 chút.
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thế chứ còn mấy môn nữa ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này