1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố mọi người, trong MUFC ai là người chuối nhất???( trả lời vào trang 82), nếu nói hợp lý sẽ có một

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hungjun, 04/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Lòi sao được cái ảnh đại diện của HT chứ, mình đã cận lại còn cận hơn nữa......
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Oa oa tối hôm qua đi qua,thấy mọi người đông vui mà thèm,hichic chán như con gián,định làm đứa con bất hiếu thêm 1 lần nhưng mà lương tâm cắn rứt quá hị hị cuối cùng mọi người lại sang nhà bà chị HT à biết thế xin mama ở đấy chơi luôn cho nhanh,Chỉ tại cái tội bỏ bom mama mà hôm qua về bị mắng tơi bờiMẹ còn doạ "treo" con "ngựa" của mình mới chết chứ
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi`, một buổi tối mà...chậc, chán chẳng muốn chết Đúng en, 8h kém 5', AlexVu có mặt ở đài phun (đến sớm 5', sợ phạt 10k, nên phải trốn vào quán nước ven hồ ). Đợi mãi đến 8h2', "BTL", à quên, thằng ku boythanglong đến. Hai anh em đang đứng ngất ngư, thì có một chú nhìn "hơi" béo béo, hì đến hỏi "Các anh trong box MU?". Hoá ra đấy là chú ForeverLove (mà HT gọi nó là "chổng lên" ấy). Được một lúc thì ShinichiMU gọi điện kêu rối rít "Đợi nhé, đừng đi vội nhé, đừng đi vội nhé" ấy thế mà cũng phải 30' phút sau mới thấy "pành pành" đến (vừa mới đi đá bóng về ạ, khổ, chưa kịp cả thay quần áo). Trong khi đợi ShinichiMU và cái bóng của nó, Duy_woo đến, thì anh em MUFC đã kịp đón tiếp thêm Miss và Tâm- thu_linh_nho@. Khổ thân em Sap_chet, bị mẹ theo tận ra đến đấy mới bỏ bom được mẹ tạt qua chào anh em một câu (nhưng mà là chào "bye bye" ạ, chán thế). Và hệ quả của việc đó là em Huyền Trang yêu "quái" của chúng ta không có người nào đến rủ đi cùng mặc dù Alex đã hai lần cố liên lạc bằng cách gọi điện về nhà em, nhưng toàn nhận được mess lại là HT đã ra khỏi nhà cách đây 10-15'. Thôi đành vậy, đến 9h anh em quyết định cuộc "đánh bóng" một số đường phố HN. Điểm dừng cuối cùng là 3 cái chiếu ven Hồ Tây lộng gió, với 8 cốc trà chanh, ba quả xoài, một cơ số lạc và.... hai bộ tu' lo kho. Cuộc sát phạt diễn ra, và kết thúc trận chiến với chiến thắng...chẳng thuộc về ai cả (có 500, một nghìn thì đố thằng nào làm kinh tế được đấy ). Sau đó là lễ ra mắt của ông em thành viên box Ẩm thực - Forever Love, tại quán lươn đầu Hàng Điếu. (nói đến đây mới sực nhớ ra là, thằng Duy_woo ấy, chỉ khi nào ăn thì nó mới nói ít được, thế là tìm ra "liều thuốc trái tim rồi nhé"). Cuối cùng thì Miss cũng đưa ra được một ý kiến sáng suốt nhất buổi tối hôm ấy "Ăn miến lươn xong, về nhà HT ăn Miss (à, mít) đê. Vậy là mặc cho đêm càng lúc càng khuya, đoàn "công nhân đánh bóng mặt đường" cũng kịp mua được gần 2 cân (nghe kỹ nhé, tận 2 cân đấy) Miss về nhà HT. Cơ khổ, tưởng là đú cả đêm ở đấy, nhưng mà HT "xua" cả bọn về sớm quá, chứ không thì....Tiệc tàn, chỉ có một điều để nhớ là tối qua, đã có một số thằng biến Miss thành "con gái hư", Miss nhỉ.
    Phù, mệt quá
    Phù, mệt quá, em ơi
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Eo uh, chẳng không biến nó thành gái hư nữa à, hư hẳn roài còn gì nữa,hic hic, nhà em cả ngày hôm nay toàn mùi mit, ghê quá đi mất
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi đúng lúc em thi nhá... em thề là lần sau, lần sau ý.... em sẽ đi
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hư thế quái nào được...........Anh Zũ định biến em thành con gái hư mà cóc được .................Quên đee......
    Hôm qua ngồi ở hồ gió mát lộng em chỉ muốn ngủ...hì cứ mát mát là muốn ngủ nhưng kịp nhớ ra là đang ở nơi công cộng nên thôi................

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, xem nào.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 20/06/2003
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 20/06/2003
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Oài, quả chữ ký đâu mất rồi :((
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, thằng nhóc re định biến mình thành trai hư cho đủ bộ với con miss hở
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    HT đâu dạy cho thang Thái một trận đi, dạo này hư quá, toàn nói linh tinh lại còn post mấy cái ảnh kia lên nữa chứ...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này