1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÓ MỚI THỰC SỰ LÀ MỘT CHIẾN BINH!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol81, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    ĐÓ MỚI THỰC SỰ LÀ MỘT CHIẾN BINH!

    -"Tôi không thể tham dự được Cúp thế giới vì còn bận thi đại học"-Redondo-tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Argentine đã phát biểu như thế ngay trước thềm Italy 90.
    -"Nếu đội tuyển cần ,tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương"-Simeone.

    Nếu phải chọn cầu thủ dáng ghét nhất trong làng bóng đá Argentine trong vòng 1 thập kỉ trở lại đây,tôi sẽ không do dự để chỉ mặt điểm tên đích danh Fernando Redondo.Nhìn những giọt nước mắt của Maradona trước VCK 78,của Romario vài ngày trước đây hay những nỗ lực vô vọng của R.Baggio vài tuần qua ,tôi mới thấy được rằng khát vọng muốn cống hiến tài năng của họ cho đât nước mãnh liệt chừng nào.Không phủ nhận Passarella là 1 kẻ gàn dở ,nhưng phải khẳng định rằng Redondo là 1 kẻ ương bướng và cố chấp,anh ta luôn sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân(sĩ diện hão) lên trên lợi ích của dân tộc.Với những con người như vậy ,Argentine sẽ không bao giờ có thể đứng lên đỉnh cao danh vọng được.Chắc chắn là vậy!

    Nếu không có A.Bremher,C.Dunga hay D.Deschamp,tuyển Đức tại Italy 90,Brazin 94 ,Pháp 98 khó có thể giương cao cúp vàng được .Bất chấp 1 sự thật hiển nhiên là họ chưa bao giờ là những tài năng sáng chói trong những đội hình vô địch thế giới đó.Nhưng những Bremher,Dunga hay Deschamp đó có 1 phẩm chất cực kì đáng trân trọng mà chắc rằng những Klinsmann,Bebeto hay Zidane sẽ không bao giờ tự nhiên có được .Đó là tính chiến đấu .Họ thực sự là những chiến binh.

    Bản lĩnh thi đấu vững vàng,cái uy của 1 vị thủ lĩnh ,vững vàng trước mọi sức ép ,lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh.Bielsa không thể không tính đến những yếu tố này ,mà nên quyết định hoàn lại chiếc băng đội trưởng cho Simeone từ Ayala.Đâu phải ngẫu nhiên mà có được hơn 100 lấn khoác áo tuyển quốc gia trong hoàn cảnh 1 Argentine "tre chưa già ,măng đã mọc"...đầy rồi.Với cá nhân tôi ,Argentine có thể thiếu Batìgol-sát thủ số 1 của nền bóng đá Argentine đương đại,chấp nhận vắng Ortega hay Riquelme-những thần tượng của công chúng Argentine hiện nay,nhưng nhất định ,dứt khoát ,tuyệt nhiên không thể không có sự phục vụ của DIEGO PABLO SIMEONE được .Diego (lại la 1 Diego nữa )là chiến binh của những chiến binh.

    Được sửa chữa bởi - batigol81 vào 09/05/2002 18:04

    Được sửa chữa bởi - batigol81 vào 10/05/2002 10:26
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận những đóng góp của D.Simeone cho đội tuyển.Bản lĩnh và kinh ngiệm thi đấu của anh ấy là rất cần thiết.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn, nhưng lí do gì lại phải trao quyền đội trưởng cho SIMEONE trong khi AYALA đang làm khá tốt, kinh nghiệm của SIMEONE là rất quý, nhưng ko có nghĩa là phải trao chức captain cho anh í.
    [​IMG]
  4. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay D.Simeone luôn là đội trưởng cơ mà.Chỉ khi anh ấy bị chấn thương thì R.Ayala mới làm thay thôi.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  5. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ đến Ayala là tôi lại điên lên rồi ,2 bàn thắng đẹp nhất tại VCK 98 đều do cậu ta ...đạo diễn lên cả ,mà đó lại là những bàn thắng vào lưới AR mới cú chứ.Hi vọng năm nay ,Roberto sẽ lập công chuộc tội.
  6. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Có W.Samuel rồi thì chúng ta làm sao phải lo nữa các bác.Cứ xem trận Liv_As mùa bóng 2000_2001 là biết , cả M.Owen lẫn E.Hesky đều......tắt điện hết.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  7. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hehe!
    thế mày không nhớ trận live thắng As 2-0 ở loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng à,không chủ quan được đâu!Tuy W.Samuel đang đạt phong độ tốt,nhưng thủ lĩnh của hàng phòng ngự Argen vẫn sẽ là R.Ayala,đưng quên anh là hậu vệ xuát sắc nhất cúp C1 mùa giải 2000-2001,và biết đâu rằng,trong một ngày đẹp trời không,Argen sẽ thắng Anh 5-0 trong đó Ayala đóng góp 3 bàn thì sao??????
    hihi
  8. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích những mẫu cầu thủ chiến đấu hết mình như :Simeone,Kily hay Ayala.Hãy nghe chủ tịch CLB Boca nói về Samuel nhé :" Anh ta là 1 robot đá bóng ,không cảm xúc ,không rượu ,không gái ,không thuốc lá.Trong đầu anh ta chỉ có trái bóng mà thôi"
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nhớ Gustin của đội hình AR năm 1990 không?
    Gia Cát Lượng-Batigol81-Ngoạ Long tiên sinh.
  10. Nikitin

    Nikitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, Batigol81ạ!
    Thực ra tôi biết đến và yêu thích Argentina chỉ bắt đầu từ WC86, và cũng bởi ấn tượng với Maradona. Cho đến WC90 thì tôi có thể khẳng định tình cảm dành cho Argentina, cho Maradona. Tôi cũng biết đội hình Argentina lúc đó với vô số các anh tài như Buruchaga,Caniggia, Goycochia,.. nhưng hình ảnh Maradona thi đấu và luôn một mình dẫn bóng( và bị đốn, đương nhiên) qua các câu thủ đối phương luôn khiến tôi có cảm giác Anh đang một mình chống lại Mafia :) Tinh thần hết mình, trước hết là cho bóng đá, và cho Argentina (cả trong WC98) là lí do chính bào chữa cho tình yêu của tôi đối với Anh Tôi không nhớ và không ấn tượng quá nhiều với hình ảnh các bạn hay nhắc đến ở WC82 là hình ảnh Maradona cùng chiếc cúp vàng. Ám ảnh tôi (cho đến giờ phút này) chỉ là hình ảnh Maradona nức nở khóc sau trận chung kết WC90. Có lẽ cũng chính qua WC90, tôi không thể tìm thấy cảm giác thật sự thoải mái hào hứng đón chờ bất kỳ một trận chung kết nào, kể cả những trận ck ở C1!!! Tôi chỉ mới được một người bạn giúp phát hiện ra nguyên nhân này. Và bạn tôi nói, chỉ cần thấy Argentina vô địch có lẽ sự bất ổn trong tâm lý đó sẽ mất. Tôi cũng hy vọng vậy!:)
    Tất nhiên, sẽ là mong ước lớn nhất dành cho Argentina, và dành cho một tình yêu lớn khác:) Maradona
    Maradona, mãi mãi là một chiến binh tuyệt vời nhất.
    ps: phải nói lời cảm ơn với Batigol81 vì...

    À, cầu thủ tôi thích nhất của Argentina bây giờ là và Veron và Zanetti (có lẽ cũng vì sự gắn bó đến hơn 10 năm với Lazio) :)
    (hì , mượn nick nhá, w.)mà ko, phải là nói hộ một phần chứ nhỉ
    Được sửa chữa bởi - nikitin vào 25/05/2002 07:43

Chia sẻ trang này