1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dỗ mưa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iU, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lanh Chanh
    Em làm mọi của anh
    Nghĩa là rất lanh chanh
    Nhỡ cắn nhầm mơ dại
    Tự mình khóc dỗ dành
    2003
  2. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Từ Mưa Nguồn của Bùi Giáng
    Tìm môi hôn khắp niềm đau
    Cứa nguyên vết chém từ đầu chứa chan
    Đón dưa vĩnh dạ mơ màng
    Thiều quang chín chục lại tràn ra giêng
    Từ đầu lại cuối vô biên
    Niềm vui về lại giữa triền nắng reo
    Ngữ ngôn biệt ý tình nghèo
    Rừng thiên thu gọi bóng gieo nương ngàn
    Sầu trăm năm nhuốm địa đàng
    Trần truồng thân xác dỡ dang linh hồn
    Tình yêu trổ nhánh dập dồn
    Cây mọc trên ngực mửa nôn điên cuồng
    Hỏi miên man cội mưa nguồn
    Xin ơn mưa móc múa tuồng phiêu du
    2001
  3. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau nhé
    Đẫm ướt ca dao
    Tin yêu tình mộng
    Trời ôi trăng sao
    Như em lần đầu
    Zời ôi bối rối
    Như anh lần đầu
    Zời ôi nói ...zối
    2003
  4. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trời hành
    Nếu em mà bị trời hành
    Thì em ráng chịu nhìn quanh cuộc đời
    Khuôn mặt người khác bốc hơi
    Khuôn mặt em cũng rụng rơi dị hình
    Nếu em làm tội tày đình
    Lỡ lầm tình huống một mình mình hay
    Niềm vui khả ố cười ngây
    Mặt nạ sặc máu rót đầy hơi sương
    Fri Dec 17 ''04
  5. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    rõ em đang bị trời hành
    cho nên uất ức nói thành lời thơ
    he he
    HL
    (thơ họa cúa anh Hun Lâu )
    ---------------
    Còn anh độc ác làm ngơ
    Mặc em rớt bể cuộn tơ sương trời
    hu hu
    iU
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 18/12/2004
  6. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bởi chưng nổi máu chịu chơi
    tới hồi gay cấn la.i ngồi khóc oan
    :)
    HL
    --------------------------------
    Linh hồn rách bóng bên đàng
    Bị anh nói xấu : hở hang quê mùa !
    :(
    iU
  7. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em quê lãng mạn có thừa
    còn hơn thành thị mà chưa rách hồn
    hì hì
    HL
    ------------------------
    :)
    Mai sau nhập cuộc sinh tồn
    Chả thèm làm nũng ngại ăn đòn của anh
    hi hi
    iU
  8. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình cái sóng khuynh thành
    khóc đây cười đó tui cũng đành loạn tâm
    happy holidays, dear friend :)
    HL
    --------------------
    :)
    Cám ơn niềm nỗi trời gầm
    Em về vẽ mắt lầm bầm soi gương
    Mừng mùa lễ an vui nhé anh Hun Lâu :tongue
  9. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ghét ghê
    Sao anh để em nhớ nhung
    Giận đêm bóng vỡ mù tung sa mù
    Hờn kêu tiếng sóng hoang vu
    Vạt sương ve dấu xanh ru đầm đìa
    Sat, Dec 18 ''04
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/12/2004
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Nghiến răng cầm hơi, ta phải vượt qua nếu không muốn chết đuối . Không nên lưu luyến, đó chỉ là 1 sợi tóc !
    Sự dao động ấy đẹp là vì có mặt cúa ánh sáng . Thế giới bên trong đã được mở dần ra ...
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 18/12/2004

Chia sẻ trang này