1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dỗ mưa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iU, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn .
    Dòm
    Em giả vờ khóc lóc
    Để dòm anh nhe răng
    Đem kinh cài lên tóc
    Trốn tình anh hung hăng
    hihi just kidding
  2. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Có phải thương yêu không hở anh ?
    Đất nằm chờ ôm trọn nắng hanh
    Em, con cá nhỏ lượn tung sóng
    Đợi trăng hiền lót đáy long lanh
    Sun, Dec 19 ''04
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 20/12/2004
  3. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ướt
    Anh nói lời gì qua tiếng đêm
    Phố đèn soi sầu khổ se mềm
    Ngó lại con rắn độc cơn mộng
    Mọi hãi hùng rã mưa ướt em
    Mon, Dec 20 ''04
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 20/12/2004
  4. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xanh
    Ý nghĩa đích thực của yêu thương
    1 nghìn con chuột đùa muôn phương !
    Khùng điên em đuối trong màu mắt
    Ở hồn anh đêm rất xanh hương
  5. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mây nước Việt triền miên ôm ấp phương Đông đá vỡ kinh chiều chết điếng trong anh trong em chửa hoang phôi thai trĩu nước sâu lòng đất .
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/12/2004
  6. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xóa xóa . Hông "hắn" nào hết
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 21/12/2004
  7. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đừng !
    Người đừng nói nhé lời yêu
    Khiến cho em chịu rất nhiều khổ đau
    Nỗi niềm hoen má mi sầu
    Hồi sinh trời đất hiểu màu Xuân đêm
  8. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xưa ta hẹn với nhau
    Tìm nhau giữa vô thường
    Em hóa thân làm mực
    Thấm vào cuốn kinh thơm
    Mai sau chờ nhau nhé
    Đầu thai vào kiếp hoa
    Chốn mây mờ phiêu bạt
    Chờ đợi chim hót ca

  9. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn -----------> vuquocdung .
    Không hẹn rồi cũng gặp nhau
    Duyên nợ ràng buộc khổ đau !
  10. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thiệu Ý  thân ,
    sao không trả lời hai đoạn post ở VS.... của lạnh  ??
    có ghép hai đoạn đó thành một bài thơ  , rồi bỏ quên đâu rồi  ..  lúc nào tìm thấy sẽ post đây nha
    thân
    PP

Chia sẻ trang này