1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đo mức độ trong sáng của tâm hồn

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thanhthekid, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đo mức độ trong sáng của tâm hồn

    [​IMG]


    Nhìn vào bức tranh này mọi người thấy gì nào ????
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Một sự phi lý. Một cái bình (không - phải gọi là cái hũ thì đúng hơn) bình thường không thể có phần nổi ở trên mặt nước quá nhiều như vậy. Rõ ràng là sai với thực tế. Để có phần nổi nhiều như vậy thì chắc chắn phần chìm sẽ rất lớn, nhưng mà cái bình (hũ) kỳ quái như vậy thì tôi vẫn chưa thấy bao giờ. He he he. Xem ra mình trong sáng vật vã con hà mã.
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nếu nước chỉ sâu 5cm thì ko phi lý đâu. Cái phi lý là làm sao 2 đứa kia sống mà không cần không khí để thở được.
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 23/04/2004
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vô lí là sao bình đứng yên mà lại có mấy cái võng nước xung quanh!chứng tỏ nó đang động chứ ko tĩnh!vậy hai người kia ko phải là ảnh à??????Nhưng ko có oxi làm sao thở=>thần bình và vợ thần bình!(Đấy là phân tích lo gic của em)=>bình thuỷ tinh trong à!
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ô..thế hoá ra mỗi mình thế thôi à? chứng tỏ cái box86 này toàn lũ giả nai
    Thực tế và thực lòng đi các cô các cậu..biết gì về nghệ thuật cứ nói
    Bức tranh này rất nghệ thuật...in sâu trong tận tâm hồn bời vì nó in trên một chất liệu rất thô sơ( cái bình) một cái mà người ta ko bít gọi là cái bình hay hũ ...nên cứ tạm gọi nó là cái bình cho văn minh
    Từ nội dung bức vẽ bên trong quá mãnh liệt đã làm cho cái bình đặt trên 1 mặt nước 5cm...từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động
    Điều đó càng chứng tỏ khoa học luôn luôn đúng.." ....ko mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác "
    Vỗ tay nào bà kon
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Xem ra là ông cũng giả nai nốt rùi. Thôi bỏ lốt nai ra vậy, bây giờ làm chó sói (dê cụ cũng thế). 2 người đấy đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy . Dùng từ seduce nghe là hợp lý nhất. He he he
  7. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chết thật thanh niên bi h bạo nhỉ , làm chuyện ấy giữa ban ngày ban mặt mà không ngượng
  8. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại tất cả chỉ là một hình xăm trên lưng của một ai đó.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he!ko phải màu mực xăm!giá xiền còn bị xoá kìa!
  10. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Hic, chỉ là một đàn cá heo màu đen, mình có thánh thiện quá hay không đây

Chia sẻ trang này