Đố nè Đố ai tìm được 1 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Dương. hehheh. Hàng hiếm đấy. Bạn nghĩ không có thì đây là vấn đề gì? Quy hoạch đấy.
Hơ hơ, sao lại k có cái nào, bạn nhầm to rồi. Tớ thấy k phải chỉ ở HD, mà chỗ nào cũng thế, bất cứ gốc cây, cột điện, bờ tường nào cũng có chức năng ấy mà Các bác chỉ cần quay mặt đi, thế là có thể giải quyết được một vấn đề to lớn rồi, cần quái gì nhà VSCC nhỉ.
Đồng chí ấy lo là lo cho chị em các cô í chứ. Mà hình như có một cái ở gần ga thì phải. Hầu hết các nhà VSCC đều khoá cửa hoặc thu phí, phải hôm không có đồng nào hay trong túi có tờ chẵn cỡ 500k chẳng hạn thì chắc là phải tự xử tại chỗ quá
nói thế thôi, HD chứ có như HN đâu. Cần gì nhà vệ sinh công cộng. Đi luôn ra đường cũng được. Các anh các chị cứ thoải mái con cá vàng. Đi bao nhiêu chả được. Nhưng buồn cười ở chỗ rõ ràng trong khi chúng ta muốn cuộc sống tốt hơn nhưng không chịu từ đâu. Hô hào nhiều mà nhiều khi cũng chẳng hô và thành ra cũng chẳng có hào nào nên làm gì có nhà vệ sinh. Nói chi đến chỗ ăn và chơi. Người có nhưng dịch vụ không có thì xin lỗi ở nhà cho tiện.