1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đô??ng ha??nh cu??ng chúng tôi du lịch Huế - Hội An - Đa?? Nă?fng ( Khơ??i ha??nh 28 - 07 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi binhanh_tqvn, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoa19

    rinoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chà,cũng phân vân quá...đi côn đảo hay đi HA,Cù lao chàm...dự kiến khoảng 24.07 lên đường, mà 1 mình mà đi côn đảo chắc buồn chết...
  2. quanhoangvu

    quanhoangvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    VU nay nghe cung hay ho day, to co mot nam mot nu, dat cuc gach nhe, the ban dinh bao gio off tra da va, ngeh chung chau co ai dang ki them nhi, Hanoi dao nay mua nheiu qua, ko bit Hue co the ko, co gi lien lac voi to nhe, Mai 0987517636
  3. hoabattu7641

    hoabattu7641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình có 2 nữ, cũng có kế hoạch vào Huế-ĐN-Hội An khoảng 1 tuần như vậy. Gia nhập nhóm cùng cho vui nhé! Mail của mình : themoon_7641@yahoo.com
  4. QuyRauXanh

    QuyRauXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lại phải khổ thế nhỉ, những bạn nào muốn đi " Hành trình di sản miền trung", liên hệ với mình (YM: Nguyentrinh_haprotravel):
    Đi ghép đoàn, khởi hành thứ 3 - thứ 6 hàng tuần:
    NGÀY 01: HÀ NỘI ?" ĐÀ NẴNG
    - Tối: 18h00 Hướng dẫn viên của Hapro Travel đón khách tại ga Hà Nội đáp chuyến tàu SE1 khởi hành đi Đà Nẵng lúc 19h00. Quý khách nghỉ đêm trên tàu.
    NGÀY 02: PHỐ BIỂN ĐÀ NẴNG (L/D)
    - Trưa: Đón quý khách theo điểm hẹn tại Đà Nẵng đưa đi dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng ?oBánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng?. Nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi.
    - Chiều: Tham quan Bảo Tàng Chàm, nơi trưng bày đầy đủ nhất những hiện vật quý giá của nền văn hoá Chăm nỗi tiếng, quay 1 vòng Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain), viếng Linh Ứng Tự, thưởng ngoạn vẻ đẹp biển Mỹ Khê Đà Nẵng (Được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh).
    - Tối: Ăn tối Hải sản. Quý khách tự do khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực, Café - Bar - Discotheque,...
    NGÀY 03: ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN ?" NGŨ HÀNH SƠN (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm. Tham quan khu di tích ?" danh thắng Ngũ Hành Sơn (khám phá các hang động, vãn cảnh đẹp non nước trời mây, viếng những ngôi chùa thiêng), Làng Nghề Điêu Khắc Đá và biển Non Nước (China Beach). Khởi hành đến Đô Thị Cổ Hội An - Di Sản Văn Hoá Thế Giới, nhận phòng k/sạn nghỉ ngơi.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
    - Chiều: Bách bộ tham quan Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ - thưởng thức ca nhạc truyền thống lúc 15h15. Tham quan và tắm biển Cửa Đại.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng, thưởng thức đặc sản Hội An (Cao Lầu - Bánh Bao - Bánh Vạc - Hoành Thánh). Tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Phố Cổ Hội An, rực rỡ soi bóng bên dòng sông Hoài, từng là thương cảng sầm uất của người Chăm thế kỉ thứ II và Việt Nam từ thế kỉ XVI.
    NGÀY 04: HỘI AN - CỐ ĐÔ HUẾ (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm. Rời Hội An đi Cố Đô Huế - Di sản văn hoá Thế Giới, xuyên hầm đường bộ đèo Hải vân, dừng chân chụp ảnh làng Chài Lăng Cô.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng và nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi.
    - Chiều: Tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng với đặc sản xứ Huế (Bánh bèo, lọc, nậm, khoái,...). Ngồi thuyền Rồng nghe CA HUẾ và thả hoa đăng cầu may trên dòng Hương thơ mộng.
    NGÀY 05: HUẾ - PHONG NHA (B/L/D)
    - Sáng: Điểm tâm sớm. Rời Huế đi Phong Nha - Kẻ Bàng - Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới. Viếng thăm Thánh Địa La Vang (Được phong tặng là Tiểu Vương Cung Thánh Đường) và chụp ảnh Vĩ tuyến 17 - Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải (Giới tuyến tạm thời chia cắt 2 miền Nam - Bắc suốt 20 năm từ 1954-1973).
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Phong Nha.
    - Chiều: Ngồi thuyền ngược sông Son chinh phục động Phong Nha: hang Bi Ký, Cô Tiên & Cung Đình dưới sâu lòng núi nơi có con sông ngầm từ Lào chảy sang, chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được kiến tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn thiên niên kỷ. Khởi hành về Huế theo đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh Huyền Thoại.
    - Tối: Ăn tối nhà hàng và ngủ K/sạn tại Huế. Quý khách tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Cố Đô về đêm với cầu Tràng Tiền rực rỡ sắc màu.
    NGÀY 06: HUẾ - HÀ NỘI (B/L)
    - Sáng: Điểm tâm. Tham quan lăng Tự Đức - lãng mạn, trữ tình phản ánh chính cuộc đời của vị vua tài hoa nhưng gặp phải tình cảnh đất nước éo le, viếng đền thờ Huyền Trân Công Chúa, khám phá Đại Hồng Chum trên núi Ngũ Long tuyệt đẹp và mua sắm đặc sản chợ Đông Ba.
    - Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
    - Chiều: Tiễn khách ra ga Huế, đáp chuyến tàu SE2 lúc 15h46 khởi hành về Hà Nội Quý khách nghỉ đêm trên tàu.
    NGÀY 07: HÀ NỘI
    Sáng: 05h38 Tàu về đến ga Hà Nội, chia tay quý khách, kết thuc chương trình.
  5. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    .....bọn em, 2 gái cũng vừa đi Huế-Hội An về hôm 10/7 xong.....em thấy các bác sắp lịch đi khá ổn.....
    ......tuy nhiên có tí góp ý là nếu đi Hội An mà có nửa ngày thì ko thấy hết đc vẻ đẹp của phố cổ này đâu.....buổi tối ở Hội An cũng rất lãng mạn, nhất là tối thứ 7 ( ko nhất thiết phải là các dôi mới thấy lãng mạn nhá )......nói chung đi cũng phải ngắm nghía thưởng thức cho kĩ, như bọn em, ở Hội An hẳn 2 ngày .....nên thuê xe đạp ra biển Cửa Đại, cách trung tâm Hội An ( tức là cái quãng Cầu Nhât Bản) độ gần 5km.....ra đó lúc 4h chiều, ngồi chiếu trên bãi biển ăn hải sản ( giá phải chăng) đến 6h30 thì đạp xe về ( con gái thì nên về lúc trời còn sáng đỡ nguy hiểm)......
    .....Vĩ Dạ Xưa thực ra chỉ là cái quán to, có thể nói đẹp nhất theo lối cung đình ở Huế thôi, chứ em thấy cũng thường .....nhưng vẫn khuyên các bác nên đến đó thử cho biết.....bác nào con gái nên uống thử món Bạch Sửu ( viết đúng đấy ạ) nhé......nó giống cafe sữa, nhưng vị dễ uống và ngon hơn nhiều ( vì họ ko dùng loại cafe mà hay pha cafe sữa)......quán này nằm gần cuối phố Lê Lợi hay sao á ( đến đó các bác hỏi tiếp, chứ chỉ ở đây cũng khó hình dung)......
    ......Huế-Hội An các bác cứ Camel hay Sinh cafe, Hanh cafe mà chơi, đừng đi xe khách, khổ lắm, mà rẻ hơn chả bao nhiêu ( dù Camel làm ăn nhiều khi hơi khó chịu)......em mua vé ngồi Camel có 40k/ người ( vé nằm 80k) thế mà may mắn thế nào lúc đi đc vé nằm ......được cái hay nữa là mấy hãng này hay thả khách ở khu trung tâm......
    ......ở Huế nên thuê xe máy thật, vì ngoại trừ Đại Nội ( nói gần chứ đi bộ từ cầu Trường Tiền _ cầu này nằm ở giữa thành phố rồi, cũng phải mất 20'') thì những chỗ khác khá xa.....nên mua lấy 1 cái bản đồ rồi kết hợp hỏi đường cho tiện, chứ chỉ hỏi ko thì mỗi người 1 phách, lạc thì vỡ mặt ( vì Huế ko to nhưng cũng ko bé như Hội An)......
    .....haizz, buồn ngủ quá......vài lời gọi là để các bác lên đường thuận buồm xuôi gió, he he.....
    Chúc các bác vui !
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Quán Vĩ Dạ xưa ở 31 Nguyễn Sinh Cung thẳng đường Lê Lợi qua đập đá đi về phía thôn Vĩ Dạ.
    Nên Thuê xe máy 70k/ngày đỡ phải đi bộ vừa mệt vừa mất thời gian.
    Nên đi thêm mấy cái nhà vườn, Nhà thờ Phú Cam, Đàn Nam giao, chùa Huyền không 2. Đi lăng thì đi luôn 1 thể, còn quay lại Huế ăn trưa làm gì cho mua đường, còn thời gian thì đi thêm lăng Gia Long, Thiệu Trị, Dục Đức, Thành Thái, Đồng Khánh. Đi lăng Gia Long thì phải qua đò 5k cả người cả xe.
    Ăn uống: Bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái Đa Thiện, nem lụi các loại, Bún bò, bún thịt nướng, cháo bò, cơm Âm phủ, chè hẻm 29 Hùng Vương
    Thuê phòng tại ngõ 66 Lê Lợi đi lại cũng gần, giá phải chăng.
    HN-Huế: Đi Sleep Bus thì đi Sing caphe là ổn nhất giá 170k (chỉ có 2 địa chỉ duy nhất ở HN: 52 Lương Ngọc Quyến và 64 Trần Nhật Duật), sau đến là Hưng thành, Camel giờ cũng xuống cấp rồi.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 18/07/2008
  7. aliviss

    aliviss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    có ai đi Hội An + Huế với bọn tớ ngày 24-25 ko nhỉ đi 1 tuần và đi bụi ké theo xe container của ông chú có giường điều hòa xịn nhé
  8. aliviss

    aliviss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tình hình là nhà có ông chú lái xe container Bắc - Nam (xe nguyên chiếc có giường đẹp điều hòa nhé chứ ko phải như mấy cái xe chở container bt kia đâu) ông chú cho đi ké vào Hội An sau đó 1 tuần thì ông ý lấy hàng xong qua Huế đón vì vậy mình dự định làm 1 tour bụi luôn đi tầm 4-5 người giờ mới có 1 zai 1 gái có bạn nào mún đi thi pm nhé (ít nhất cũng phải có 1 nữ có đôi nào đi thì càng tốt )
    định đi tầm 24-25 này và sau 1 tuần thì về bạn nào đi được thì pm sớm nhé

Chia sẻ trang này