1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đờ Ngáp_ Anh em siêu nhân ! ! Trừ gian diệt bạo ! ! Bảo vệ hòa bình và công lí ! ! ! O zè

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi grand_duc, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miller_star_Dwarf

    miller_star_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Em Đức gà
    Công nhận các anh hum wa đánh hay. Nhất là a Dương jà. Có mẹ trẻ đi cùng có khác!!! Đánh như trâu, ko nhổ nc'' bọt, ko vuốt tóc!!!!
  3. All00Star

    All00Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    CHUNG'' TA DA~ THANG''................. VA` DAY LA` TRAN. THANG'' Y'' NGHJA~ NHAT'' CUA? EM VJ` DAY LA` "LAN` DAU` TJEN" DOJ. MJNH` THANG'' 3 DJNH` SUONG'' WA'' !!!!!!!!!!! CO'' GANG'' LEN DWARF SO. DEK BO'' KON THENG` NAO`
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói DW thắng BĐ, a định lên xem và cổ vũ cho cả 2 đội, anh rửa tay gác kiếm lâu roài ... nhưng lại busy kô lên được .. chúc mừng các chú lùn nhé .. còn trận lượt về cố gắng nốt ... từ sau giải CLB Lần V a đã đánh giá rất cao DW đấy, và càng ngày càng thấy DW khẳng định kình hơn ... cố gắng phát huy nha "Những chú lùn" ... Trận lượt về a sẽ cố gắng đi xem và cổ vũ cho 2 đội ....
  5. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chị Tú lớn rồi có khác , lịch sự và thân thiện cực kì luôn.
    Ừ thắng , đúng là thắng , nhưng mà em vẫn chẳng thích cái kiểu bắt mọi người dốc hết sức ra chạy như thế. Nhìn anh Hiếu, Sơn gà, hay bất cứ ai .. mặt đỏ bừng thở hổn hển trong khi ngoài sân bao nhiêu người đấu xong mà vẫn thơm tho. Thằng cò bị chấn thương mà ko có người thay thế lại bắt nó mặt mũi tèm lem vào đấu. Dẫu biết là nếu cho các thành viên nào đó vào có thể cũng chỉ phá đội nhưng thiết nghĩ con số 8/12 đã nói lên phần nào ý nghĩa của nó. Đi đấu xa như vậy ai mà chẳng muốn được vào cảm nhận không khí của trận đấu. Còn tất nhiên nếu thực lực ko đủ thì ngồi ngoài là điều ko thể tránh. Nhưng điều mà em băn khoăn là tại sao khi đấu xong các anh ko có duy chỉ những lời giải thích. Nếu ai đó nói với bọn em rằng " trận này quan trọng lắm cho nên xin lỗi chúng mày anh ko thể thay chúng mày vào được " thì có lẽ bọn em đã phần nào được an ủi. Nếu có ai đó biết thằng Hoàng Anh nhà xa như vậy vẫn lóc cóc đạp xe đến, Trọng Lùn và em ốm li bì mấy ngày rồi mà vẫn cố gượng dậy đi đấu thì có lẽ mọi chuyện đã khác phải ko? Em viết bài này ko có ý gì khác ngoài mong muốn xây dựng đội thành 1 tập thể đoàn kết hơn chứ ko hề có ý đả kích hay chỉ trích ai cả. Xét về khía cạnh nào đó , cá nhân em nghĩ đây là 1 chiến thắng ko trọn vẹn như mọi người vẫn nghĩ. Em xin lỗi nếu có thể làm mọi người cụt hứng , em vẫn sẽ hết mình vì đội,vì anh em như là em vẫn thế.
    NHưng tất nhiên đây vẫn là 1 chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của 1 tập thể đoàn kết.
    Được dicky_Dwarf sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 16/04/2007
  6. miller_star_Dwarf

    miller_star_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Tiên thể vì mày nói thế....(và nhờ SG chỉ trich)...cũng xin có lời muốn xin lỗi toan thể anh em trong dội...vì ngay hôm qua em hơi nóng quá.....
    thứ nhất em vừa Ôm dậy...lại gặp cái trời nóng khó chịu...
    thứ 2 nói thật em dạo này rất hay tập luyên riêng một mình vì vậy cảm thấy tự tin nên muốn khẳng định mình(công nhận là quá vội vàng) vì vừa Ôm năg (tối hôm trc con sốt cao)nên Đuối Quá..!!!
    Cảm thấy thực ra mình đã làm cho đội thất vọng....(nhất la những Đứa phải ngội ngoài cả trân.....) vì chúng nó không đc vào một lúc nào trong khi đó minh Ôm yêu con bon chen lại chẳng làm được ji`......
    Mong Mọi người thông cảm cho em nhá.....
    Còn chuyên Trong và một số ngươig không đc vao công nhân la nan giả bới thực ra thì già Đánh khá tốt...nếu nói thay ai vao` thì liêu tốt hơn kô...rôi` lai nghĩ đến cảm giác của mỗi người....khi đối măt với trân đấu căng nay`....liêu bao giơ cac Anh tin tuong ai khác ngoai minh lam cho DWARF thang ko?...vi vậy...chuyên này không bao giờ kết thúc Đưỡc,,,thôi chả nói làm ji`
    MIEN thắng là được rồi.........
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các em nhé. Một chiến thắng được mong đợi, dù rằng không hề bất ngờ với nhân sự của hai bên.
    Rõ ràng là sẽ phải có người được đánh nhiều, đánh ít, thậm chí ko được vào sân phút nào.Nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cho đội ( Ku ********* ngồi dự bị ko được đánh hả )
    Trận lượt về tại Y anh sẽ thu xếp ra xem hai đội thi đấu
  8. miller_star_Dwarf

    miller_star_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    với cả tốt nhất như anh Dương nói mỗi người cứ tự tập tốt khẳng định mình đê.......rồi người khác sẽ tự công nhân mình thôi....
    Miên là DWARF cứ chiến thắng...............là ĐƯỢC.............
    Đừng chưa Đạt................................
  9. dwarfbigbird

    dwarfbigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vào spam cho chiến thắng của đội mình nào nói chung hum nay 1 số điều chưa ổn nhưng tinh thần thi đấu thì qua ổn luôn chỉ có mỗi thằng TUấn Đểu hơi bị ngu 1 chút hehe .
    Du` sao thi` cung~ thang'' rui`
    Luot. ve` thang'' anh em lam` tran. bu` khu'' ra tro` nao`

  10. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    thật sự là nhiều khi tao cũng rất khó xử, có phải cứ nói 1 câu là xong đâu. Tao đảm bảo 1 câu rằng, nếu như ********* nói là chỉ cần nói là : "em ko trận này em nghỉ .." có đứa nào dám cam đoan với tao là nó ko xị mặt ra, hay ở lại xem đội đấu. Tao biết tao là 1 người cầm quân tồi, vì thật sự tao chả biết làm gì khác để giúp anh em lúc nào cũng được thể hiện mình. Hồi trước thì chúng mày bảo anh là cả nể, ai cũng cho vào sân rồi hỏng hết đội ( có đúng thế ko ? ) Anh cũng đã cố gắng để sửa cái tính đấy để mong trận nào anh em mình đi đấu thèng nào cũng được chơi nhưng mà đều giành chiến thắng. Nhưng điều đó là khó so với 1 thèng như anh, anh ko biết xếp người ( thật sự ) anh chỉ biết những thèng nào ra sân Y chơi tốt, thì sẽ có cơ hôj để thể hiện. Tao chả thiên vị thèng nào cả. Nếu mà chúng mày biết cứ tập luyện cho nghiêm chỉnh, mọi người đều công nhận thì chả có cái j` ngăn chúng mày ko được ra sân cả .
    Còn *********, mày nói thế cũng đúng, anh biết mày hq có thể tức anh. Ko được ra sân ai mà chả tức nhưng mà mày có bao h chơi được tốt chưa ?? Anh nói thẳng luôn mày đừng tự ái. Ngay cả cái hôm tập mày chơi có tốt ko ? Đừng tự nghĩ trong đầu là mình lúc nào cũng ở trong đội chính, chắc suất lúc nào cũng được ra sân. Còn nữa, mày bảo là thèng Hoàng Anh nhà xa nó đi xem anh em mình đấu điều đó anh ghi nhận, mày cũng muốn nó vào sân ??? Hay là như thế nào ??? Có bao h mà đội mình tập nhưng mà chưa cho nó tập bao h chưa ?? Nhưng đây là đấu giải mày bảo anh làm thế nào ??? Tiện đây tao cũng nói với mấy thèng lớp 11, chúng mày ghét thèng Đức gà đến thế cơ à ? Ko muốn nó tiên bộ à, sao phải có những hành động và lới nnói như thế ? Nhiều khi anh em đùa với nhau thì ko nói làm j ? Nhưng mà cái hôm thứ 4 đi tập trên VP, nó ko chơi được đội 5 người, nó phải ra ngoài. Có thèng bán nào chạy đến bảo cách cho nó chơi chưa ?? Hay chỉ mải chơi ? Thèng Tuấn đểu nó chỉ cách cho thèng Đức gà tập mà nó cứ cắm cúi tập nhìn tội bm ~> rút kinh nghiệm
    Còn Trọng lùn, tao cho nó vào danh sách. Chúng mày có biết Vũ ngu nói j` với tao ko .. : " sao lại cho thèng Trọng vào đánh, 3 ngày rồi nó chưa ăn uống j` , làm sao mà chơi được "
    Milơ. Anh nghe thèng Sơn gà bảo là mày đi tập ở bên Chu nhiều lắm, tập cũng tiến bộ nhiều, nhưng ( lại là cái nhưng này ) ở đấy chỉ là chơi với bọn trẻ con thì quẩy được ngon lành : đột vào giữa rồi ném trước mạt trung phong, hay j` j` nữa thì anh ko biết. Nhưng đó chỉ là chơi vớ vẩn, như trận hôm qua gặp 3D mày có làm được quả nào như thế ko ? Còn nữa, Sơn gà còn nói với anh, mày muốn mọi ng` trầm trồ khi mày được vào sân, mày muốn ghi điểm ngay ( cái này thì chả có thèng nào là ko muốn cả ) song mày lại ko làm được, lại làm anh em mất tinh thần, nản, ko nói được j` nữa. Mày có biết lúc anh bị đuổi, ra chỗ Trung sịp ngồi, mày có biết bao nhiêu thèng nó nói này nói nọ về mày ko ? Cái cách chơi của mày nếu mà ko sửa thì càng ngày càng đi xuống thôi, đừng thấy anh nói thế này mà bảo anh ghét mày. Nên sửa đi, còn sửa thế nào thì đó là ở bản thân mày.
    Tao cũng ko muốn viết nhiều thế này
    Ko muốn anh em lại chửi nhau như ở nhà cũ
    Nếu mà thèng nào bất mãn thì có thể gặp tao nói chuyện tay bo
    Đừng chửi nhau rồi bị mod khoá 2pic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này