1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đố nhạc đê !!!

    "Mục lục :" ;)
    - Đố vui kỳ 1 (tháng 12-2003) : từ trang 1
    - Đố vui kỳ 2 (tháng 4-2004) : từ trang 18
    - Đố vui kỳ 3 (tháng 6-2004) : từ trang 21
    - Đố vui kỳ 4 (tháng 7-2004) : từ trang 23
    .
    -------------------------------------------------------------


    Hè hè,dạo này thấy box lắng quá,mở cái box này để quậy chơi (quậy hợp pháp đàng hoàng hà),còn có ai vào tham dự hay không thì là chưa biết

    Đây là những câu hỏi đầu tiên
    Ai trả lời đúng sẽ được vote*

    câu đố 1* (trả lời đúng được vote 1*)
    1. (câu này hơi bị dễ)
    Bạn hãy kể tên ít nhất 10 bài háttựa đề của bài đó có nhắc đến tên một nhân vật nữ ,nói rõ tên tác giả
    (không kể nhạc đỏ,vì thứ nhạc ca ngợi này nhiều lắm,không kiểm soát hết)

    2.Hãy kể tên ít nhất 2 nhạc sĩnhững người đầu tiên khởi xướng phong trào nhạc Trẻ, và hãy cho biết nhạc sĩ Văn Chung có vai trò như thế nào trong làn âm nhạc VN (câu này có 2 ý)

    ....
    câu hỏi 5* (trả lời đúng được vote 5*)
    Hãy kể sơ lược tung tích của nhân vật Thụy trong bài hát khúc Thụy du của nhạc sĩ Anh Bằng,thơ Du Tử Lê

    Người đầu tiên trả lời đúng toàn vẹn thì mới được vote

    Mong các chú các cô đóng góp câu hỏi,những người có câu hỏi hay thì cũng được vote
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    1. Từ một bài thơ hay, nhạc sĩ phổ cái nhạc vào, thành 1 thứ, gọi là bài hát. Bạn có biết bài thơ nào được 2 nhạc sĩ phổ cho cái nhạc thành 2 bài hát khác nhau, nhưng đều có tên giống nhau ?
    Thử liệt kê 3 bài thơ kiểu này cùng tên nhạc sĩ, tên nhà thơ, megai sẽ vote cho 1 cái đèn ông sao Hàng Mã.
    2. Có nhiều cặp bài hát trùng tên của hai nhạc sĩ khác nhau, bạn thử liệt kê khoảng 15 bài cùng với tên tác giả. (Xin vui lòng chép hộ câu hát đầu tiên của bài đó, để tránh cãi nhau). Bài "làng tôi" là một bài không bình thường, có tới tận 5 versions lận, không tính. Megai xin tặng nốt quãng đời còm cõi còn lại cho Trạng Nguyên mu-zik.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 07/12/2003
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hic,bây giờ mới biết là nick của bác chính là Mê Gái,vậy mà lại ...giả gái vào forum để hù thiên hạ
    Bác có nhắc tới 2 bài nói về La Lan: người tình La Lan và tiếng hát La Lan,đáng tiếng là tớ chưa được nghe 2 bài này,chỉ được nghe bài :chuyện tình La Lan của Hoàng Thi Thơ,bác có nhầm không vậy
    Dù sao bác vượt quá mức chỉ tiêu,có quá nhiều bài hát mà tớ không lường tới,đành cho nác một sẹo vậy
    Rút kinh nghiệm lần sau,câu này dễ quá
    Hơ,bác Mê Gái này,sao lại e*** ngang nhiên vậy,làm bài trả lời của tớ trở nên lạc lỏng
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 07/12/2003
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Só-dì ! Tớ định add thêm bài mới vào mà thế qué nào lại click cái con chuột chết của tớ vào nút e-dịt, thế là nó thay luôn cái nội dung. Híc híc. Hôm nay bạn phòiphở gãi đúng vào cái chỗ tớ không ngứa, để tớ đền lại.
    ừa a. Từ trước tới nay megai chỉ có Mê-Gái thôi chứ chẳng để ý đến tên của các iem ấy làm gì nữa. Để megai lục lại trong trí nhớ vài cô mà megai đã Mê trong dĩ vãng, rồi khai báo lên đây cho bà con biết. Vẫn còn nhiều cô tạm thời chưa nhớ ra do các cuộc tình xưa chưa đủ độ sâu nặng, hoặc đã mất giấy khai sinh:
    (đây toàn là những bài nhạc vàng khè đã được sáng tác và trình bày trước năm 1975 tại Sài Gòn)
    1. Chuyện tình người thiếu nữ tên Thi - Hoàng Thi Thơ
    2. Chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ - Mạc Phong Linh
    3. Chuyện tình Sao Ly - Vinh Sử & Hàn Châu
    4. Chuyện tình TTKH - Song Ngọc
    5. Truyện tình Lan và Điệp 1 - Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh
    6. Mai - Quốc Dũng
    7. Ngày xưa Hoàng Thị - Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thư
    8. Nỗi buồn Châu Pha - Lê Dinh
    9. Tâm sự nàng Buram - Ngân Giang
    10. Tôn Nữ còn buồn - Trầm Tử Thiêng
    11. Cô Thắm về làng - Giao Tiên & Xuân Tiên
    12. Dáng Lan - Đỗ Lễ
    13. Ngọc Lan - Dương Thiệu Tước
    14. Nỗi lòng Thanh Trúc - Trần Thiện Thanh
    15. Thúy đã đi rồi - Y Vân
    16. Chuyện nàng Oanh - Hồng Vân
    17. Chuyện tình buồn hơn Ngưu Lang-Chức Nữ - Mạnh Quỳnh (không phải chị Mạnh Quỳnh hát ở hải ngoại nhé)
    18. Cô Tú - Long Châu
    17. Điệu buồn của Thúy - Mặc Thế Nhân
    18. Người tình La Lan - Hàn Ni
    19. Hương - Đỗ Lễ
    20. Kim - Y Vũ
    21. Lan buồn - Phạm Duy & Thanh Lan
    22. Lộng Ngọc - Hoàng Thi Thơ
    23. Mai Lan - Cô Phượng
    24. Mái tóc Dạ Hương - Nguyễn Hiền; thơ: Đinh Hùng
    25. Nàng Bân - Thẩm Oánh
    26. Ngưu Lang Chức Nữ (hay Vợ chồng Ngâu) - Thẩm Oánh
    27. Tâm sự Hàn Ni - Vinh Sử
    28. Tâm sự Mộng Cầm - Trần Thiện Thanh
    29. Tình người Tôn Nữ - Trường Sa
    30. Tương tư Hằng - Vinh Sử
    ...
    Còn đây là vài người tình cũ không qualified nên không tính:
    - Truyện tình Lan và Điệp 2 - Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh
    - Truyện tình Lan và Điệp 3 - Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh
    - Mỹ Lan (không biết người dịch lời Việt) đã nghe Kim Anh hát
    - Tương tư Lan - Trường Hải (sáng tác năm 1987) (sau 75, megai không coi là nhạc vàng ?okhè? nữa)
    - Tình thiên thu Nguyễn Thị Mộng Thường - Trần Thiện Thanh (có nơi chỉ ghi là ?oTình thiên thu?)
    - Dung (không rõ tên tác giả) được ca sĩ Carol Kim hát trong băng Nhã Ca số 1 phát hành năm 1970 tại SG)
    - Tiếng hát La Lan - (không biết tác giả) đã nghe Hương Lan hát - câu hát đầu tiên là ?oTiếng ai hát giữa rừng già hoang vu)
    - Chuyện tình La Lan - (không biết tác giả) đã nghe Hương Lan, Tuấn Vũ, Sơn Tuyền hát - câu hát đầu tiên là ?oTôi xin kể ra nơi đây, chuyện một người thiếu nữ đẹp?)
    Về bài ?oNgười tình La Lan của Hàn Ni? mà bạn phòiphở thắc mắc (bài này do Thái Châu hát trong băng Họa Mi số 5 phát hành vào cuối năm 1974 tại Sài Gòn, megai đã bị mất cái băng này nên không còn nhớ được lời nữa, vì ngày xưa nghe cũng thấy bình thường thôi)
    Megai vẫn còn giữ được bài hát có tên là ?oPhương Trang? câu hát đầu tiên như thế này:
    ?oPhương Trang ! Phương Trang !
    Thôi mà tôi đã bảo.
    Em đừng, em đừng
    Đừng gọi buồn cho nhau
    ?
    được một nam ca sĩ hát trong băng Premier 2 phát hành năm 72, hát mà gần như khóc ý, giọng hát đầy trách móc người con gái có cái tên Phương Trang, lỡ phụ bạc mối tình trong bài hát ấy. Có ai biết tên tác giả thì tiết lộ cho megai 1 phát. Xin kẻm ơn.
    * Em không có thích sao, đừng bầu em làm "tổ trưởng tổ dân phố", em mệt.
    * Thế còn các bài hát có tên của phái mày râu thì sao nhỉ: Ví dụ như bài: "Huyền sử ca 1 người mang tên Quốc" hát về Nguyễn Ái Quốc ý, hí hí !!!
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Kiếm tên bài hát mà có tên con gái trong nhạc đỏ (lòm) mới khó, phòiphở không kiểm soát được cũng phải. Nhạc đỏ (nói trộm vía) có hay ca ngợi thật, nhưng ca ngợi chung chung, ít thấy ca ngợi cô gái cụ thể nào cả.
    Những bài như thế này không tính:
    - Chào em cô gái Lam Hồng
    - Cô gái Vĩnh Hanh
    - Đảm đang là gái Hải Dương
    - Cô gái Tày cầm chày phang thầy giáo, ý quên, cầm đàn lên đỉnh núi.
    vì đó chỉ là tên địa danh hay danh từ riêng khác thôi.
    Megai chỉ biết có chưng đây thôi:
    1. Biết ơn chị Võ Thị Sáu - Nguyễn Đức Toàn
    2. Những cô Tấm quê tôi - Nguyễn An
    với bài: "Em Megai xinh tươi" - sáng tác của Mêgái, do chính tác giả thể hiện. Bác nào nghe thử, megai hót cho mà ngắm.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 08/12/2003
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bài Suối Lê Nin hả ?
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho 1/9 ngôi sao tưởng bở vì mới được 1/3 số bài hát cần thiết và vẫn thiếu tên các tác giả cùng nhà thơ.
    Thí sinh này chơi ăn non, LOẠI !!!
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 08/12/2003
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Híc , tưởng mình thèm sao lắm . Chẳng qua đây nhớ mang máng có đọc ở đâu rồi nên nhảy vô cho vui thôi . Làm như báu lắm ,biết mọi người ở đây giỏi rồi ,SWNmegai giỏi rồi , làm gì mà voi đú với chuột nhảy ghê vậy . Đây hy vọng đó cũng giỏi thực sự , chứ không phải lục được ba mớ thông tin trên mạng mà đã làm phách làm tàng thì cũng chẳng hay ho gì đâu
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cái này megai xin kính chuyển trả lại cho chủ nhân của thread là anh phòiphở, đã lấy mấy ông sao rởm đời ra nhử từ đầu thread. megai chỉ theo đóm ăn tàn, phủi tay nhận trách nhiệm.
    Có em khít_nè (ừ, chắc là phải khít rồi) bị chạm vào cái nọc, đang nhảy cà-tưng cà-tưng khiêu gợi, ý quên khiêu khích đây nè.
    Thí sinh này đọc đầu bài không kỹ, đã lon ton nộp bài thi, bị giám khảo đánh trượt, chổng "ấy" lên giời, ý quên, chổng 4-5 vó lên giời. Đề nghị về học thuộc lại bản cửu chương, kỳ sau thi lại.
    Dù có Sợt 10 mạng nét cũng không ra được hơn 30 cái tên các bài hát rác rưởi megai đã đăng ở trên đâu. Thôi, về cái này, megai chưa vỡ giọng nên không gáy to. Ai biết khắc biết.
    Còn từ "giỏi" ám chỉ cho megai, megai xin nhận vì megai rất giỏi chưởi bậy có bài có bản, mỉa mai có vần có điệu, xỉa xói móc họng có cả kỹ thuật lẫn kỹ năng. megai đánh võng trên các loại fòrum, từ adult đến children, chọc ghẹo không chừa một ai. Một ngày không trêu được ai tức là một ngày bất hạnh với megai. Trêu được 1 người tức, megai ăn ngon hơn, ngủ kỹ hơn lấy sức ngày mai trêu tiếp. Chưa có ai đủ sức "bật lại" megai cả, vì megai không có dây thần kinh ngượng, không có dây thần kinh xấu hổ cả không có dây thần kinh liêm sỉ v.v... Cần loại nào là megai không có dây thần kinh loại đó.
    Chúc cún khít_nè tức thêm nữa nhe.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    1. Từ một bài thơ hay, nhạc sĩ phổ cái nhạc vào, thành 1 thứ, gọi là bài hát. Bạn có biết bài thơ nào được 2 nhạc sĩ phổ cho cái nhạc thành 2 bài hát khác nhau, nhưng đều có tên giống nhau ?
    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ???

Chia sẻ trang này