1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý. Chỉ nên trả lời qua PM. Còn đáp án thì không nên đăng lên đây vội đề mọi người còn chơi dài dài về nhiều chục năm sau. Chỉ nên gửi đáp án qua PM cho những ai quan tâm thôi. Thô thiển ý của tôi thế.
    Search nét thì cũng chỉ được khoảng 60-70%, còn để biết nhiều hơn nữa thì phải Biết Chơi và Chịu Chơi. Nghề Chơi cũng lắm công phu mà.
    yellow cứ bắt đầu quảng cáo hàng hóa của mình đi, để tôi và mọi người còn ngâm cứu.... củ từ từ. Bao giờ ngâm xong sẽ PM trả lời, rồi cũng xin PM đáp án để tham khảo.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mê Gái này,vì sao bác không nhận ra một sự thật phũ phàng là suốt 11 trang trước giờ mọi người chỉ ngồi ngoài nhìn em và bác đấu đá với nhau cho sướng mắt, chứ có ai thèm post bài trả lời đâu
    Bây giờ bác còn đòi bí mật câu trả lời thì topic này sẽ chỉ còn em và bác độc thoại
    ngoại metnhi đi đâu bặt tăm giờ mới ló mặt vào vậy
    chuẩn bị đám cưới à ?,cho đứa cháu này làm ...phù rể với
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đã gửi PM cho 0$$#@#*^&*^%^$^&(*))*$@@0 về các nữ nhạc sĩ rồi. Chờ PM đáp án để thỉnh giáo... cùn, thỉnh gươm... gãy thêm. Còn dăm vị nhạc sĩ nữa hiện mới xác định được 1 nửa bên phải là nữ, 1 nửa bên trái còn lại vẫn phải coi là nam, nên không nộp cùng bài lần này. Bao giờ xác định nốt nửa còn lại cũng thuộc giới tính nữ thì sẽ công bố tiếp.
    Anh Phòi: Sự thật lúc nào cũng phũ phượi như chính cái tên anh mang vậy. Giờ anh lại có nhu cầu làm Phù... Dê nữa thì tôi lại thua anh thêm 1 keo. Mọi người không vào đây là việc của anh. Đất nhà anh không lành, thì Chim Lành không đậu. Đương nhiên. Chỉ có chim sứt mẻ đến đậu thôi, mà đâu có quan trọng lắm đâu. Chim Lành sợ không dám vào đậu cũng phải, vì đậu rồi cũng có ngày bị sứt mẻ vì lấy nhạc choảng nhau thôi, anh ạ. Như tôi đã choảng cho anh, không còn gì để sứt để mẻ nữa rồi đó !
    Một ngày thường tôi bận nhiều giờ để thương nhớ hoa-cúc-xinh, lúc nào hoa-cúc-xinh cho tôi giải lao thì tôi mới vào đây mượn anh làm bị bông, đấu đá tý cho đỡ cuồng chân, còn lấy sức mà yêu hoa-cúc-xinh lâu dài. Lúc nào tôi phải tập trung vào chuyên môn yêu của tôi thì không đấu đá với anh được. Anh có thể tự anh đá chính anh cũng được. Chứ chẳng cần phải chính tôi đá anh làm gì cho đau.
    _________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 24/12/2003
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nhận được phúc đáp của 2 anh, và sẽ gửi dần đáp án cho 2 anh.
    Ở nhà tôi tự trồng được một ít bài nhạc mà ca sĩ Nhật Trường hát trước 75, đã chuyển sang digital, chất lượng như.... MP3. Xin gửi tặng 2 anh dăm bài như quà hối lộ nhân dịp các anh đoạt giải nhất nhì vì không có người thứ 3 tham gia. Nếu các anh có thể download được thì cho tôi biết email.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sau đây em có lụm được một bài phỏng vấn nhạc sĩ Khánh Băng trên net,post lên cho anh Mê Gái tham khảo (về cái tên Nhật Hà)
    Nhạc sĩ Khánh Băng và "Chiều nay gió đông về"
    Dù chưa bước qua ngưỡng thất thập cổ lai hy nhưng đôi mắt của ông gần như đã mù lòa. Mọi việc, dù nhỏ nhặt bình thường nhất cũng cần có người thân giúp đỡ. Con người ấy đã một thời thành danh trong làng âm nhạc ở Sài Gòn những năm trước 1975.
    - Ông chính thức bước vào lĩnh vực ca nhạc từ lúc nào?
    - Tôi có được chút tiếng tăm kể từ lúc lên Sài Gòn học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh - Đa Kao (năm 1949). Ở khu vực Tân Định này, chúng tôi thành lập một nhóm thanh thiếu niên yêu thích văn nghệ, trong đó có Vân Hùng, Tùng Lâm... thường xuyên tập dượt với nhau để phục vụ đám cưới miễn phí. Tôi chuyên biểu diễn mandolin. Cũng nhờ cây đàn 8 dây này mà năm 1954, tôi thi đậu vào làm nhạc công trong Đài Phát thanh Sài Gòn. Sau đó chính Tùng Lâm tiến cử tôi với nhạc sĩ Trần Văn Trạch cho được chơi đàn ở đoàn Sầm Giang và vào đàn ở Đài Pháp - Á. Khánh Băng khởi nghiệp từ đó. Tôi là người Việt Nam đầu tiên sử dụng guitar điện trên sân khấu.
    - Trong lĩnh vực sáng tác, ông có bao nhiêu tác phẩm?
    - Khó nhớ hết những bản nhạc tôi đã sáng tác. 500 thì quá ít mà 1.000 lại hơi nhiều. Tôi sáng tác từ thời còn mặc quần cộc nên cũng chẳng nhớ nhạc phẩm đầu tay là bài nào. Có điều tôi không bao giờ quên là vào ngày thứ ba 15/3/1955, Đài Phát thanh Sài Gòn lần đầu tiên phát bài hát của tôi, bài Nụ cười thơ ngây do Minh Trang và Anh Ngọc song ca. Còn thành danh nhờ bài Vọng ngày xanh (1956), được nữ văn sĩ Francoise Sagan viết lời Pháp. Nhờ bài hát này, tôi được Hội Tác quyền Thế giới mời gia nhập.
    - Thời đó, người ta gọi thể loại nhạc mà ông sáng tác là kích động nhạc. Ông giải thích cụm từ này như thế nào?
    - Thật ra chẳng có gì ghê gớm cả. Chẳng qua là một cách gọi để chỉ các bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động. Trước tôi đã có nhiều nhạc sĩ sáng tác thể loại này như Lê Yên (Ngựa phi đường xa), Y Vân (Sài Gòn đẹp lắm)... Tuy nhiên, những bài hát Sầu đông, Có nhớ đêm nào, Tiếng mưa rơi do tôi sáng tác vào khoảng năm 1962 vẫn được coi là những bài nhạc trẻ đầu tiên ở Việt Nam. Mà tôi đâu chỉ viết nhạc kích động, tôi cũng viết nhạc trữ tình dưới các bút danh khác như Anh Minh, Nhật Hà... Từ năm 1991 đến năm 1996, trước khi mắt bị mờ tôi vẫn còn sáng tác được hơn 100 bài, trong đó có những bài hát phổ biến như Trên nhịp cầu tre, Chờ người, Chiều đồng quê... mang phong cách nhạc đồng quê Nam Bộ.
    - Ông có thể tiết lộ về cô Khanh và cô Băng mà ông đã mượn tên làm nghệ danh cho mình?
    - Khanh và Băng chỉ là những ấn tượng đẹp đầu đời. Thuở ấy chúng tôi còn tí xíu. Cô Băng giờ cũng đang dưỡng lão ở Vũng Tàu, cô Khanh thì biệt tích từ lâu. Mới đó mà mùa đông đã về với chúng tôi rồi. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa...
    (Thanh Niên)

    Cái tên Nhật Hà có tồn tại đó mê Gái à
    Còn cái bài Nó và tôi thò em đã scan rồi,nhưng hiện ttvn vẫn chưa upload hình được



    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cháu ngoan.Mấy bữa nay ngoại bận tí công chuyện, không thể thường xuyên hóng hớt cái topic này của cháu được.Nhưng yên tâm, mỗi lần online, ngoại đều cố đảo qua một chút.Cố lên nghe cháu.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 25/12/2003
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi ghi nhận được sự thay đổi từ phía anh yellow, tôi thấy anh đã hết .... phòi nữa rồi. Nên tôi cũng không phản đòn lại bằng những bài xuyên tạc ngọt ngào nữa. Đành quẳng huỵch toẹt ra đây vài dòng ngắn ngủi, khúc triết, ý cô đọng. Đọc cho nó buồn ngủ. Rồi chẳng muốn đọc lại lần thứ 2.
    Tôi không biết chơi lý lịch của các nhạc sĩ, ca sĩ hay những bài phỏng vấn, phát biểu cảm tưởng hay search nét để đọc. Lần trước tôi đã rất cố gắng tìm trong toàn bộ các bài hát trước 75 (đã được lôi ra ánh sáng cho đến lúc này) mà không có lấy 1 bài hát nào mang tên của Nhật Hà. Vì thế mà tôi đã ghi ở trên là ?oKhông hề tồn tại trong kho của chúng tôi? chứ tôi không bảo cái tên đó có tồn tại trên đời hay không. Do đó tên Nhật Hà sẽ vẫn không có trong kho của tôi cho đến ngày nào tôi thật sự kiếm được 1 bài hát dưới cái tên đó.
    Sau này tôi cũng đã hỏi 1 anh có sinh hoạt gần gũi với các hoạt động ca nhạc ở hải ngoại thì anh cũng cho biết như bài phỏng vấn đã nói, nhưng cũng không biết bài nào được ký dưới cái tên đó cả. Bài ?oVườn Tao Ngộ? thì tôi vẫn còn giữ được chương trình Sóng Nhạc 1 phát hành trước năm 70, do Giao Linh hát thì vẫn mang tên của Khánh Băng. Anh Minh thì có Nỗi Buồn Đêm Đông.
    Tôi không định đính chính vào đây luôn, vì chẳng có lý do gì cả, mà tôi chẳng coi trọng lắm những gì tôi đã viết lên đây. (Trừ những lời dành cho hoa-cúc-xinh thì là vàng thật 24K). Lời nói trên diễn đàn không có mất tiền mua. Tôi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Chẳng ai biết tôi là ai, ngày mai tôi đổi nick là xong. Tôi chỉ thích kiếm và giữ được những bài hát ngày xưa nay đã tuyệt chủng rồi thôi. Không cần biết tên bài, tên tác giả cũng được, nhưng còn được nghe nó đến tận bây giờ. Tôi không thích đấu khẩu vô bổ ở đây làm gì vì chẳng kiếm được thêm bài hát nào hết. Viết tâm tình, tâm sự như thế này thì thà lên Yahoo! Chát còn hơn. Anh add cái nick chát SWNmegai của tôi vào, rồi tiếp tục trao đổi thông tin nghiêm túc giữa tôi và anh.
    Còn về cái ?oSong Ngọc Giọng Trâu? gì đó, ngày xưa tôi có cái đĩa kim 45 tua, cũng chỉ ghi có Song Ngọc, nên giờ nó vẫn là cái niềm tin của tôi. Anh cũng không cần phải cho tôi xem ?ocái niềm tin? của anh làm gì. Tôi đã yêu hoa-cúc-xinh rồi, anh mang con gái đẹp khác ra cho tôi xem cũng vô ích thôi mà. Làm sao mà lay chuyển nổi. ?oDù ai nói ngả nói nghiêng, lòng tôi vẫn vững như người 3 chân?.
    Tôi còn một số áy náy suốt từ đầu topic đến giờ, để tôi đính chính thêm luôn một lèo sau này đỡ bị bắt lỗi.
    - trước tôi có viết trong phần tên Bài hát có tên con gái có bài ?oDung?, sau có anh bạn sửa cho tên bài là ?oĐừng? do Carol Kim hát trong băng Nhã Ca 1 năm 70, tôi chép ra từ list chép tay, băng thì vẫn còn ở Hànội, lên không thể nghe mà kiểm chứng lại được.
    - Bài hát về hoa cúc mà ít người biết đến là: ?oMầu Hoa Cúc? của Đài Phương Trang, do ca sĩ Đức Minh hát trong băng Premier số 4, phát hành năm 1973, ở ngoài Bắc, những băng Premier còn được gọi là băng ?oHôn Mê? lâu rồi.
    - Nick ?oVũ Chương? là 1 trong số các nick của Lê Minh Bằng, và không phải là tác giả của 100%.
    - Bài hát mà tác giả là 2 người, mà 2 người đó lại không hề cùng nhau sáng tác bài đó, là bài ?oTôi đưa em sang sông? của Y Vũ và Nhật Ngân. Tôi đã cùng làm sáng tỏ việc này trên diễn đàn www.dactrung.com/phorum/
    - Về phần từ 1 bài thơ được 2 nhạc sĩ phổ nhạc, sau này tôi kiểm duyệt lại thì biết thêm 2 bài nữa:
    + Một bài thơ ?oBây giờ còn nhớ hay không? của Nhất Tuấn được Trần Thiện Thanh phổ nhạc thành bài Hoa Học Trò và do Nhật Trường hát trước 75. Một bài Hoa Học Trò khác được Anh Bằng phổ nhạc và do Hương Lan-Tuấn Vũ hát trong CD Làng Văn 10 ở hải ngoại.
    + Một bài thơ ?oTháng sáu trời mưa? của Nguyên Sa được Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc thành bài Tháng Sáu Trời Mưa. Rồi vào năm 1984, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng phổ nhạc bài thơ này thành bài Tháng Sáu Trời Mưa. Trước đó vào năm 1970, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã phổ nhạc cho bài thơ này thành bài ?oTình khúc tháng Sáu? rồi.
    Thế là gần hết nợ nhạc rồi nhé. Chỉ còn cái nợ tình với hoa-cúc-xinh thôi. Tôi sẽ trả bằng nốt quãng đời còn lại của tôi.
    Đã biết Hoa vô tình mà lòng anh vẫn yêu
    Đã biết Hoa hững hờ mà anh vẫn nhớ thương
    Đã biết khi yêu Hoa lòng này mang đắng cay
    Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng Hoa​
    à mà anh yellow sắp thò cái gì kinh dị ra thế ? Chị em, đàn bà, con gái nhắm mắt vào.... kẻo đui ! Sứt mẻ rồi mà vẫn đòi thò ra à ? Dơ !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày lang thang khắp Đà Nẵng và Huế, trời không lạnh mà cứ bị hắt xì hơn liên tục, tưởng ốm rồi... Ai dè là do có người nhắc tên mình.
    Ặc ặc... em báo trước cho mấy bác nổi loạn ở trong này biết nhớ, cấm lấy tên của em ra để mà xiên xỏ chửi bới nhau , làm thế em tổn thọ lắm!!
    Còn nữa, em vô đây để cổ vũ tinh thần cho các bác thôi, tiện thể học hỏi tý, em vốn thích nhạc nhưng mù âm nhạc... híc híc. Mấy bác có thương thì post nhiều nhiều kiến thức vào em học hỏi tý nhá .
    Hì... Huế đang mưa, em vô đùa một tý. Các bác đừng nổ em. Mấy câu hỏi của Megai chắc chịu quá, em không biết gì về mấy thứ ý.
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh Mê Gái này có một nghề nghiệp dư là móc họng,chơi quê người khác,nhưng rất tiếc là anh sẽ thất bại khi giở trò đó với tôi,từ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ,tôi đã quá quen với mấy cái trò hạ nhục này rồi,hơ hơ
    Tôi vẫn giữ lòng tin của tôi : Vườn tao ngộ được ký tên Nhật Hà,tôi đã hỏi nhạc sĩ A Khuê và được xác nhận (ông này ít tên tuổi nhưng có chơi với mấy ông lớn trước 75, em không được hân hạnh trò chuyện trực tiếp với mấy ông lớn như MG)
    bên dactrung bác Mê Gái nick là gì nhỉ,cái topic về Tôi đưa em sang sông em cũng có lâu lâu ghé vào nhưng tiếc là không để ý đến cái tên MG,nhưng theo suy đoán thì bác này thuộc dạng cáo già,bậc tiền bối ngang với Dzua hay Cả Ngõ ,Chín Ròm chứ chả chơi,
    Trước giờ em có gì mạo phạm bác bỏ quá cho,đừng del nick của em bên dactrung mà tội nghiệp em nhỏ,hehe
    Trong khi chờ đợi những câu trả lời về các câu hỏi của MG,bây giờ em xin phép hâm nóng lại bầu không khí với mấy cái câu rác rưởi này,nếu có hôi hám gì thì megai cũng ráng hửi giùm em kẻo tội .
    1.Hãy kể ra khoảng 5 ca khúc có nhắc đến những tên đường cụ thể,cùng nhạc sĩ,và đoạn lời có nhắc đến cái tên con đường
    không tính những tên chung chung dạng như
    con đường xưa em đi
    hay
    con đường tình sử nằm đây ...
    2.Hãy kể khoảng 10 bài hát cùng nhạc sĩ,bài hát đó có tên trùng với một tác phẩm văn học
    (tác phẩm văn học này không tính thơ và truyện cổ tích,còn lại tính hết,từ truyện ngắn,dài,tiểu thuyết trong ngoài nước,cả truyện thiếu nhi cũng chơi lun)
    VD :
    giã từ vũ khí - Trần Nhật Ngân (ký tên Ngân Khánh cho bài này)
    giã từ vũ khí - Hemingway
    (câu hỏi này hơi chuối,bác MG thông cởm cho)
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  10. Guest

    Guest Guest

    topic này có vẻ nghiêng nhiều về đố nhạc....xưa nhưng trong câu hỏi nêu trên của phoipha không giới hạn đề thi là nhạc xưa (vì nếu giới hạn thì llnn cũng sặc tiết mà chết chứ không trả lời được) nên llnn liều mình mang cả nhạc ....không xưa vào. Chỉ cần đủ 5 bài là được. Cấm giám khảo trừ điểm vì không phải tại thí sinh dốt mà do ban giám khảo mặc quần hở ch..m khi ra đề
    về 5 bài hát có tên các con đường
    1/ Hanội mùa vắng những cơn mưa - Trương Quý Hải
    ( ....đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.....)
    2/Nhớ về Hanoi - Hoàng Hiệp
    (....nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng..)
    3/Người Hanoi (Nguyễn Đình Thi - Lê Dung hát)
    (....Hàng Đào ríu tít Hàng Ngang Hàng Đường Hàng Bạc Hàng Gai...)
    4/Hòn Vọng Phu 3 - (Lê Thương - Thái Thanh hát chập 3 bài thành 1 trường ca)
    (...đường Vạn Xuyên đường Cổ Luỹ duyên núi sông vẫn như thắm hoà...)
    5/Một mai khi trở lại (Nam Lộc -Khánh Ly song ca cùng tác giả trong CD đời vẫn hát)
    (....một mai anh về qua đường Duy Tân, phố cũ hè xưa lá vẫn rụng đầy......)
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............

Chia sẻ trang này