1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Câu thứ hai để người khác trả lời, vì llnn không moi đủ được 10 bài. Đợi đáp án của giám khảo
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đang gấp mà gặp câu trả lời của anh buộc phải lại ghé vào
    Xin cảm ơn câu trả lời của anh và ?rất tiếc khi phải nói rằng anh đã ?đáp đúng,hic
    Nhưng chỉ có bài một mai khi trở lạiHN mùa vắng những cơn mưa của anh là trùng với đáp án của tôi
    Có lẽ mình mù nhạc HN quá
    Sau đây là một số bài khác :
    Vườn tao ngộ (Khánh Băng theo megai và Nhật Hà theo phoipha)
    đường Quang Trung nắng đổ xa xôi ?
    Sài Gòn trên đường Nguyễn Du (Trịnh Công Sơn)
    Trả lại em yêu (Phạm Duy)
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát ?
    (con đường Duy Tân ở bài này và bài một mai khi trở lại không phải đường Duy Tân của metnhi hiện giờ,mà nó là đường Phạm Ngọc Thạch,nơi có ngôi trường Luật của Duyên)
    Còn khá nhiều bài,nhưng tiếc là tại hạ ?không biết
    Còn câu hỏi thứ hai khi hỏi xong thì tôi bị hớ,có khoảng 15 bài
    Đã Vote cho llnn
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Megai chỉ biết gọi tên hoa-cúc-xinh trong niềm thương yêu đau đáu, kêu tên hoa-cúc-xinh trong nỗi nhớ nhung diệu vợi, thì thầm tên hoa-cúc-xinh trong ngàn giấc mộng êm đềm thôi. Vui cũng kêu tên Hoa cho thêm niềm hân hoan, buồn cũng nghĩ đến Hoa cho vơi bớt đi nỗi sầu. Nghĩ về hoa-cúc-xinh là đã thấy tâm hồn thanh thản, trí óc minh mẫn, sức lực dồi dào, nào đâu có chút vẩn đục đời thường xen vào được. Còn megai, thì sẽ chẳng có ai dám có ý nghĩ xấu về hoa-cúc-xinh đâu, nói chi đến là họ còn dám mang tên Hoa ra để xỏ xiên chửi bới nhau nữa, ấy là họ đang làm cái việc tày trời, kinh thiên động địa đó, vì họ chưa lường được cái hậu quả khôn lường megai sẽ cho họ gánh chịu đâu. Số mệnh của họ đã đến ngày mạt vận, thì họ mới dám làm việc này, Hoa ạ. Hoa cứ yên tâm mà vui vẻ, chơi đùa, không phải bận tâm lo lắng. Đã có megai suốt đời lẽo đẽo theo Hoa rồi.
    Mà mấy hôm rồi Hoa đi đâu thế ? Để megai mòn mỏi trong đợi chờ, ngóng trông. Trời Huế vào mùa lạnh rồi, mưa nhiều, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Hoa, Hoa có làm sao thì megai không an lòng. Megai phải niệm tên Hoa cả ngày như tụng kinh thì mới tồn tại được, cái mũi Hoa có nhảy vì hắt xì hơi thì đừng bắt tội megai nhé. Tội nghiệp cho megai quá lụy tình. Ông trời đã bắt tội megai phải thuộc về hoa-cúc-xinh rồi, thì Hoa đừng bắt tội megai thêm nữa nhé.
    Còn về cái đề nghị nhỏ bé của Hoa, thì hổng cần phải post bài nhiều nhiều lên đây đâu. Anh phoipha có tý ty kiến thức, megai sẽ tuyển làm thư ký riêng cho chúng mình, để còn có người lăng xăng, quanh quẩn trả lời ngay những thắc mắc của Hoa về nhạc. Anh langlenoinay thấy cũng có tý ty hứng thú với nhạc, megai sẽ tuyển về chuyên để thâu nhạc chọn lọc cho Hoa nghe. Họ cũng còn được thơm lây chút chút.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh ỷallow: Trả lễ lại cho anh nhe.
    1. Đêm lang thang (Vinh Sử)
    Từ Duy Tân khu phố công viên, về Gia Long bay lá me nghiêng
    2. Niềm đau nuối tiếc (Nhất Sơn) (ít người biết bài ni lắm)
    Anh, trả hết cho anh, trả phố Duy Tân rơi rụng lá nhiều
    3. Chiều trên đường Hồng Thập Tự (Nguyễn Tất Nhiên) (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai)
    - Hồng Thập Tự ơi, ta đang đau nỗi đau Sài Gòn
    4. Đêm khuya trên đường Catinat (Trần Văn Trạch) (đường Catinat nay là đường Đồng Khởi)
    - Trời khuya trên khắp bên đường Catinat
    5. Mời em về (Việt Dũng)
    - Tôi muốn mời em về, thăm lại Hà Nội xưa, Cổ Ngư chiều đổ lá
    ở Huế có con đường Nam Giao, cũng là một cái dốc dài dẫn thẳng vào cái Đàn Nam Giao đó. Anh lên Internet search hộ tôi một phát nha, ra cả đống. Trong xó kho nhà tôi có khoảng chục bài thôi, ngại liệt kê quá.
    Tôi vốn dốt đặc về văn học cũng như về học văn nên không biết đến 1 tác phẩm văn học nào cả ngoài mỗi cuốn tiểu thuyết lãng mạn ?oBiết yêu em rồi? của tác giả hoa-cúc-xinh mới cho tôi đọc gần đây thôi. Vậy cho nên tên các tác phẩm văn học, truyện ngắn tôi phải tra cứu trên các site sau đây.
    http://www.ttvnnet.com/tacphamvanhoc/161779.ttvn
    http://www.ttvnnet.com/tacphamvanhoc/161777.ttvn
    http://vanhoagiaitri.vnn.vn/sacmauvanhoa/vanxuoi.asp?CatID=26
    http://dactrung.net/truyen/default.aspx?dt=ok
    Tên tác giả truyện viết trong ngoặc đơn thứ nhất, tên tác giả bài hát trong ngoặc đơn thứ 2:
    1. Ảo ảnh (Nguyễn Hoài Linh) - (Y Vân)
    2. Chị tôi (Nguyễn Thị Thu Huệ) - 1. (Trọng Đài) 2. (Trần Tiến)
    3. Đoạn cuối tình yêu (Ấu Tím) - (Tú Nhi)
    4. Đoạn tuyệt (Nhất Linh) - (Phượng Linh)
    5. Hồn **** mơ tiên (Khái Hưng) - (Mai Trường-Tô Vân)
    6. Lòng mẹ (Đoàn Hồ Lệ Anh) - (Y Vân)
    7. Mưa bụi (Mường Mán) - (Hữu Xuân)
    8. Yêu (Phan Thị Vàng Anh) - (Văn Phụng)
    9. Chiếc lá cuối cùng (O. Henry) - (Tuấn Khanh)
    10. Đò chiều (Nguyễn Hoàng) - (Trúc Phương)
    11. **** trắng (Nhất Linh) - (Anh Bằng)
    12. Chán nản (Hoàng Đạo) - (Văn Phụng)
    13. Còn chút gì để nhớ (Nguyễn Nhật Ánh) - (Phạm Duy)
    14. Đêm thánh vô cùng (Duyên Anh) - (Nguyễn Văn Đông)
    15. Tạ tình (Ấu tím) - (Hoàng Thi Thơ)
    Thôi nhé, các anh tha cho tôi, đừng bắt tôi tra cứu cái đại từ điển nhạc vàng nữa, nhức đầu.... gối lắm, mỏi mắt... cá chân lắm. Để tôi còn về thương nhớ hoa-cúc-xinh của tôi mà làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng ấy. Hoa ơi, megai về với Hoa đây, lên diễn đàn này chán chết. Thiếu Hoa, megai không còn thiết tha gì nữa đâu.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. Guest

    Guest Guest

    Còn về cái đề nghị nhỏ bé của Hoa, thì hổng cần phải post bài nhiều nhiều lên đây đâu. Anh phoipha có tý ty kiến thức, megai sẽ tuyển làm thư ký riêng cho chúng mình, để còn có người lăng xăng, quanh quẩn trả lời ngay những thắc mắc của Hoa về nhạc. Anh langlenoinay thấy cũng có tý ty hứng thú với nhạc, megai sẽ tuyển về chuyên để thâu nhạc chọn lọc cho Hoa nghe. Họ cũng còn được thơm lây chút chút.
    =============================================
    Sức mỏng tài hèn....đành ngậm đăng nuốt cay nhìn megai tung hoành ngang dọc, mang mỹ nhân về hưởng như của riêng. Mong một ngày tóm được megai ngoài đời lột da róc xương gang cái miệng dẻo qoẹo ra cho bõ ghét. Rồi sẽ mang chiến lợi phẩm là hoa cúc xinh về trồng riêng trong vườn nhà mình. Lúc đó sẽ PM hoặc gọi điện cho phoipha để hàn huyên cho hả cái hờn này.Còn trên đây đành thúc thủ

    ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.........
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 27/12/2003
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh phải làm cái gì ngay đi chứ, ngồi đó mà chờ thì biết đến ngày nào mới tóm được tôi, để mà lột ra mút ch..ươngcủa tôi, ý nói nhầm, lột da tôi róc xương tôi. Cổ nhân có câu: Nằm chờ sung rụng, anh cứ nằm đó chờ thì chỉ có quả sung thối sẽ rụng vào miệng thôi. Tôi cũng đã thuộc nằm lòng 36 chước (mưu kế) của cổ nhân để ứng phó với luật rừng của anh rồi:
    Bình chân như vại, tẩu vi thượng sách, đè đầu cưỡi cổ, điệu hổ ly sơn, đổi khách thành chủ, đốt nhà hàng xóm, Giả chết bắt quạ, Giả say quờ quạng, Giương Đông kích Tây, Mũi tên hai đích, Mượn dao giết người, Ném đá dấu tay, Ngầm vượt Trần Thương, Qua cầu rút ván, Rung cây dọa khỉ, Rút dây động rừng, Tay không bắt giặc, Thuận tay dắt bò, Ve sầu lột xác, Khích tướng kế, Khổ nhục kế, Liên hoàn kế, Phản gián kế, Mỹ nhân kế v.v...
    Cá biệt megai đã tự phát kiến ra 1 chiêu thức thứ 37 ?oBí Thượng Phá Hạ? chạy trên nền Windows, ý nhầm, chạy sau liều thuốc xổ. Chiêu này riêng dùng để đối phó với liên minh tà đạo lặnglẽ-ỷallow. Sau khi họ ngấm mùi vị của chiêu thức này rồi, megai sẽ ưu ái dành cho họ một lối thoát duy nhất tới... Cẩu Đầu Trảm hoặc Dê Đầu Trảm.
    Dính 37 mưu kế thiên la địa võng này, liên minh tà giáo kia chỉ còn duy nhất một sách lược, đó là: ?oTự Tay Bóp Cái? thôi.
    * ơ mà cái anh 01234567899876543210 dính phải bả chuột ở xó xỉnh nào rồi ý nhỉ ?
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi không chắc lắm nhưng bản này hình như không phải của Trịnh Công Sơn
    giỏi thật đấy các bạn, cho tôi hỏi một câu, rằng là những tác phẩm được trưng bày ở đây các bạn đã nghe qua ?
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn,có thể là vậy,bài này được KL hát trong một số album nhạc Trịnh,vì vậy tôi lầm tưởng
    Những bài được "trưng bày" trên nghe rồi thì sao,mà chưa nghe thì đã sao,nếu bạn không muốn ngắm những vật trưng bày trên thì không ai bắt buộc bạn vào cả
    thân !!!
    Mấy câu hỏi của tớ ở trên quá bèo nhèo,bác megai trả lời như ...lấy từ trong túi ra
    Sau đây là một số bài khác mà em biết (có một số bài chỉ nghe nhưng không biết tác giả)
    nó và tôi (Song Ngọc -Vọng Châu)
    nó và tôi ( Nguyễn Quang Sáng__6-9-2002)
    Tôi thương mà em đâu có hay (Lam Chuồng trình bày)
    Tôi thương mà em đâu có hay (Đoàn Thạch Biền)
    Không gia đình (Quốc An- Quốc Thi____Lâm Nhật Tiến trình bày)
    Không gia đình (Hector Malot)
    Thần Điêu đại hiệp (nhạc Hoa - Đang Trườn trình bày)
    Thần Điêu đại hiệp (Kim Dung)
    Tuyết Sơn Phi Hồ (nhạc Hoa - Lam Chuồng trình bày)
    Tuyết Sơn Phi Hồ (Kim Dung)
    Vĩnh biệt mùa hè (Thanh Tùng _nhạc phim 12A-4H)
    Vĩnh biệt mùa hè (Nguyễn Đông Thức)
    Tình buồn (Việt Hùng)
    Tình buồn (Quỳnh Dao)
    Hải âu phi xứ (nhạc Hoa)
    Hải âu phi xứ (Quỳnh Dao)
    Mùa thu lá bay (nhạc Hoa ___Kim Anh trình bày)
    Mùa thu lá bay (Quỳnh Dao)
    Mắt biếc (Ngô Thụy Miên)
    Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh)
    Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Văn Hiên)
    Bồ câu không đưa thư (Nguyễn Nhật Ánh)
    Cho em hỏi nghiêm túc bác megai,mong bác trả lời nghiêm túc :
    bên dactrung nick của bác có phải là Ngô Đồng ??,em đã lục lại topic TĐESS đoán già đoán non mà không biết nick của bác,hỏi biết sau này qua đó còn chửi nhau nữa
    Hình như bác Mê Gái này cũng già rồi mà cũng còn ham dzui ghê nhẩy !,em cuc xinh cẩn thận,kẻo ....
    phờ tui xin khuất phục trước bác megai,xin theo bác học hỏi một đống kiến thức của bác,và nguyện hầu hạ cúc xinh giùm bác megai trọn đời
    *************
    Không biết đã có mấy cái PM trả lời câu hỏi của bác MG rồi nhễ,hay là bác giải quách cho rồi

    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 27/12/2003
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nó và tôi đây ạ
    [​IMG]
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đây là những câu trả lời của megai
    Nữ nhạc sĩ trước 75
    1. Nguyệt ánh (Sao đành xa em ?" pre75)
    2. Lê Tín Hương (Có những niềm riêng ?" khõng rõ sáng tác năm nào)
    3. Linh Phương (Kỷ vật cho em ?" sáng tác chung với Phạm Duy ?" pre75)
    Nữ ca sĩ nhưng có tham gia sáng tác trước 75
    1. Kim Phụng (Khi người yêu cúi mặt ?" sáng tác chung với Anh Sơn ?" pre75)
    2. Minh Trang (Bóng chiều xưa ?" sáng tác cùng Dương Thiệu Tước ?" pre75)
    3. Thanh Lan (Tưởng không còn mơ mộng ?" sáng tác riêng - pre75)
    4. Diễm Chi (Muốn xa ?" sáng tác chung với Đinh Việt Lang ?" pre75)
    5. Hoàng Oanh (Một người đi ?" sáng tác cùng với Mai Châu ?" pre75)
    6. Lê Uyên Phương (Tình khúc cho em ?" pre75)
    nhạc đỏ
    1. Trương Tuyết Mai (sáng tác ?oXe ta ơi lên đường? trước 75)
    Nói thật,tớ không chắc cái tên Linh Phương là "ông" hay "bà"
    Hình như đây là một ông thì phải,
    Còn những cái dạng như Lê Uyên Phương thì lại phải kể tới Nguyễn Hữu Thiết-Ngọc Cẩm với Anh đi chiều thu ấy
    Còn đây là câu trả lời của phoipha:
    1.Đài Phương Trang (Giọt lệ Đài Trang)
    2.Hoàng Trang (đêm ru điệu nhớ)
    3.Hương Huyền Trinh (cũng là thi sĩ Hoài Hương,tên thật là Ngô Thị Ngọc Báu,cô ruột của Ngô Thụy Miên,viết lời bài Domino)
    4.Hoàng Thị Minh Khanh (Gửi sông La-viết chung với Lê Việt Hoà)
    5.Nguyệt Ánh (sao đành xa em)
    Tớ không chắc Hoàng Trang là bà,mong được chỉ giáo thêm
    Đây là câu trả lời của tớ:
    1.Tôn Nữ Thuỵ Khương (Mưa trên phố Huế-viết chung với Minh Kỳ)
    2.Đài Phương Trang (giọt lệ Đài Trang,đường về ngoại ô)
    3.Tôn Nữ Đồng Khánh(Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay -KL )
    4.Nguyệt Ánh (như trên)

Chia sẻ trang này