1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh Mê Gái vớ được đâu ra tên Linh Phương vậy,em cũng như ngờ lắm
    Theo nguồn tin không chắc chắn của em,Linh Phương chính là một viên phi công nhảy dù,cụt chân trong một chiến trận,ông đã viết một bài thơ và được PD phổ nhạc,
    Đó là nghe bố của em nói lại,có gì anh liên hệ gấp SĐT : xxxxxx
    To TageOniR
    Cái bài này ngay tối hôm qua nghe anh TageOniR nhắc tới (chắc có lẽ là thử tài)
    Tớ có biết thêm các bài có từ Đồng Xoài là tình ca người mất trí (TCS):
    Tôi có người yêu ở chiến khu "Đ"
    Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội

    Ngoài ra còn một bài nghe Duy Khánh hát :
    Trận Đồng Xoài chiến công chói sáng
    Xác quân thù Bình Giã ngã nghiêng

    Nghe cũng khá lâu,không biết lời có chính xác không,hình như là bài:hành trình trên đất phù sa
    Hờ hờ,quê hương của mình cũng anh dũng ghê
    Anh MEGÁI đang bận cua em nào mà hôm nay không thấy online nhễ,ngồi trực hồi sáng đến giờ mà không thấy ma nào viếng thăm
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh phoipha: Mãi đến tháng 8-2003 vừa rồi, tôi mới biết chơi forum, dân nhà quê mới ra tỉnh mà, nên không thể là chị Ngố Đồng Ngố Đường đáng kính ý được, lúc đó mới biết dactrung là diễn đàn duy nhất bàn tán về nhạc trước 75, tôi vội đăng ký cái nick SWNmegai, nhưng cái nick đó lại mất hút con mẹ hàng lươn luôn, tôi đành phải đăng ký thêm một cái nick nữa là ThuongViet nhưng vẫn không được, hóa ra anh Cả Ngố dừng đăng ký thành viên để nâng cấp server. Mấy hôm sau mới được. Vào được rồi thì mới biết quán nhạc bên đó đã bị hỏ hoang từ lâu, các chức sắc nhạc vàng không còn lui tới nữa. Nên tôi cũng rất thờ ơ với bên đó. Mãi gần đây trên Phố Xưa mới lại tiếp tục gom nhặt lại các thông tin về nhạc xưa, và tôi đã nhập cuộc luôn từ đầu, trêu chọc không chừa 1 ai. Ngựa non nên vẫn còn ngứa cựa lắm. Mời anh sang đó để tiếp tục được tôi trêu.
    SWN = Sinh Viên Việt Nam, còn Mê-gái là bản tính của tôi. Tôi thuộc thành viên đội [SWN] ít đối thủ trên mặt trận WarCraft online ở nước ngoài. Ở Việt Nam khó chơi game online được nên có thể ít biết đến trò game này. Do tôi vẫn còn đang đi học ở Châu Âu nên mới rửng mỡ vào diễn đàn này mà lấy nhạc choảng nhau với anh được, chứ giề như chị Ngố Đồng rồi thì chỉ còn lo tập dưỡng sinh với ngồi thiền thôi, chứ sức đâu mà yêu hoa-cúc-xinh cuồng nhiệt như tôi ? Mỗi khi thấy dáng hoa-cúc-xinh là chân tay tôi lại cứ như là thừa thãi, đầu óc mụ mị như dính phải bùa phải ngải, hoa-cúc-xinh bảo tôi gì, thì tôi chỉ còn biết răm rắp. Được răm rắp thế, mà tôi vẫn tự hào lắm anh ạ.
    Anh xin tôi cho theo, tôi cũng bằng lòng cho anh theo cắp tráp, nhưng anh phải ngoan với tôi, như tôi ngoan với hoa-cúc-xinh nhé, anh mà hư là tôi bắt anh làm ngựa... cho tôi cưỡi nhong nhong đó. Cũng chỉ giống như những lúc tôi hư, hoa-cúc-xinh cũng bắt tôi phải làm ngựa cho nàng cưỡi đó. Nhưng mà theo voi thì chỉ có ăn bã mía thôi. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, về xin ý kiến phụ huynh trước khi quyết định anh ạ.
    Rằng anh có chết thèm nghe bất kỳ nhạc phẩm nào đã trưng bày ở đây không ? Tôi sẽ beam cho anh mỗi bài nửa phút cho anh đỡ cơn nghiện.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Khè khè, tôi nhớ mang máng là có một nữ nhạc sĩ tên là Linh Phương ở hải ngoại, lên đã điền bừa để nộp bài sớm. Hổng ngờ lại không phải bà Linh Phương của bác Phạm hóa ra bà Linh Phương của ông khác. Megai nhận lỗi.
    nữ nhạc sĩ Linh Phương khác, tốt nghiệp Trường Quốc gia âm nhạc Saigon năm 1967 ở đây: http://tranquanghai.phapviet.com/viet/tongket2002.htm
    Hoàng Thị Minh Khanh cũng chỉ viết bài thơ ?oGửi sông La? rồi về sau bài thơ lọt vào mắt xanh của anh Lê Việt Hòa rồi ảnh mới chan cho tý nhạc vào thành bài hát, chứ nhà thơ HTMK ấy không thể coi là nữ nhạc sĩ được.
    Tương tự như trường hợp của Tôn Nữ Thụy Khương, bả có bài thơ ?oMưa trên phố Huế? từ đời tám hoánh nào rồi, mãi sau ông Minh Kỳ mới phủ cho cái nhạc. Chưa thấy ai coi bà TNTK là nữ nhạc sĩ cả.
    Tôi nghĩ, cùng lắm là sau khi nhạc sĩ đã có một bản nhạc không lời rồi, sau đó một người nữ giới nào đó soạn cho cái lời, hoặc tham gia hát thử để điều chỉnh lại nốt nhạc, thì cũng còn gọi được là nữ nhạc sĩ dây dưa một tý. Chứ nếu một người nữ giới đã có một bài thơ rồi, về sau một ông nhà nhạc khác mới phủ nhạc vào thì có cả đống.
    Anh có chắc bài hát ?oCàn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay? được sáng tác trước năm 1975 đúng như tinh thần đầu bài anh đã ra không ? Vậy cái nhân vật nữ nhạc sĩ thứ 5 trong đáp án của anh đâu ? Anh chưa chuẩn bị đủ đáp án mà đã hỏi người khác liệt kê 5 người rồi à ? Hay anh cứ trừ hao trước cho chắc cú kẻo hay hớ như anh ỷallow. Tôi cũng đã hỏi anh một loạt thắc mắc liên quan trực tiếp đến câu hỏi của anh, mà không được giải đáp ngay. Để bây giờ anh bảo cái dạng Lê Uyên Phương ! Thế anh thuộc dạng gì ? Méo mó hay xẹo xọ ? Kiểu ra đề mập mờ của anh giống Bộ Giáo Dục Tào Lao quá. Đây là đề anh đã ra.
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 27/12/2003
  4. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn SVVNmegai sao tài quá vậy ? gì cũng biết
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đáp án đoán nick đợt 1:
    Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh dùng bút hiệu này cho hầu hết các ca khúc của ông như:
    - Anh không chết đâu anh, Không bao giờ ngăn cách, Rừng lá thấp, Bảy ngày đợi mong, Bà mẹ Trị Thiên, Chiều trên phá Tam Giang, Biển mặn, Đám cưới đầu xuân, Dấu đạn thù trên tường vôi trắng, Hàn Mặc Tử, Một đời yêu anh....
    Ngoài ra ông có ít bản dưới tên Anh Chương (Trần Thiện Anh Chương là con trai của TTT):
    - Chân trời tím
    - Phút giao mùa (trích từ băng Phạm Mạnh Cương số 1 năm 1970)
    - Trời chưa muốn sáng (trích từ băng Tiếng Hát Đôi Mươi số 5)
    Cũng có vài bản dưới cái tên Anh Thy (Trần Thiện Anh Thy nghe nói cũng là con trai của TTT)
    - Biển tuyết, Bốn mầu áo, Buông xuôi, Hoa biển, Cô bạn học, Đám cưới nghèo, Lính mà em, Mộng ước mai sau...
    Mới biết có 3 bản ông ký dưới tên Trần Thiện Thanh Toàn (em trai của TTT nhưng đã mất lúc còn vẫn trẻ)
    - Trên đỉnh mùa đông, Mầu mũ anh và mầu áo em, Mùa đông của anh.
    Cá biệt duy nhất có một bài Chuyện Hẹn Hò của TTT khi Duy Khánh phát hành băng nhạc Hoàng Oanh số 1 năm 1974 lại in tên tác giả là Thanh Trâm Trần Thị. Cả DK và TTT là 2 tên tuổi lớn của ca nhạc miền Nam, nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò lại được nhiều người biết đến. Nên tôi khó tin được là lại có chuyện in sai. Tuy nhiên sau này ra hải ngoại, TTT phát hành những CD tình khúc TTT khác thì đã in lại là TTT.
    TTT còn có một người em gái nữa là Như Thủy, có tham gia hát trong Ban Tứ Ca Nhật Trường của chính ông.
    Đáp án đợt 2:
    nhạc sĩ Mạnh Phát dùng bút hiệu này cho hầu hết các bản nhạc của mình: Phố vắng em rồi, Qua xóm vắng, Sương lạnh chiều đông, Vọng gác đêm sương, Đêm không trăng sao, Gửi cánh mây trời, Hoa nở về đêm....
    - Tiến Đạt trong: Trăng sáng trong làng, Ai về quê tôi
    - Thúc Đăng trong: Dấu chân kỷ niệm, Ngày xưa anh nói, Tôi gặp em, Khúc nhạc đồng quê
    nhạc sĩ Văn Giảng: Nam Quan hận khúc, Nhảy lửa, Sầu Ô Thước...
    - Thông Đạt: Thương tà áo bay, Xin đừng bỏ nhau, Ai về sông Tương, Có thế thôi, Đôi mắt huyền, Hoa cài mái tóc, Mười đầu ngón tay....
    - Bút hiệu Nguyên Thông chủ yếu dùng trong nhạc về tôn giáo, Phật ca: nổi tiếng là bài Từ Đàm quê hương tôi
    nhạc sĩ Ngọc Bích lúc đi hát những năm 40, 50 mang tên là Kim Ngọc.
    Đóan nick đợt 3:
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ký nhiều trong các bài: Phiên Gác Đêm Xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Hải ngoại thương ca, Nhớ một chiều xuân...
    - bút hiệu Phượng Linh: Xin đừng trách anh, Cay đắng tình đời, Bóng nhỏ đường chiều, Đom đóm, Khi đã yêu, Niềm đau dĩ vãng...
    - bút hiệu Vì Dân tôi mới thấy ông ký trong bản: Sắc Hoa Mầu Nhớ
    - bút hiệu Đông Phương Tử tôi mới thấy trong bản: Chúc tết (tân cổ của Đông Phương Tử) do Ngọc Giàu hát trong băng Sơn Ca số 2 năm 1972.
    nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn nổi tiếng với bài Sài Gòn niềm nhớ không tên
    - Trong thời gian nhạc sĩ đi cải tạo sau 1975, nhạc sĩ sáng tác từ trong tù 1 loạt các ca khúc dưới tên là Hồng Ngọc rồi gửi ra nước ngoài cho Khánh Ly hát. Nhiều người đã tưởng Hồng Ngọc là Trịnh Công Sơn.
    Còn ca sĩ Chế Linh khi sáng tác lấy bút hiệu là Tú Nhi: Đây là site chính thức của anh Chí, ý nhầm, của anh Chế: http://chelinh.com/
    HẾT Nợ Nhạc rồi nhé ! Ha ha ha. Ta tự giải thoát.
    Hoa-xinh ơi, Hoa đi đâu rồi ? megai chán ngấy diễn đàn đến tận cổ... chân rồi. megai về với Hoa đây. Nhớ Hoa lắm. Nhớ lắm.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Mùaxuânnhonhỏ đã cổ vũ và hâm mộ, nhưng rất đáng tiếc là trong lòng megai đã có và chỉ có hoa-cúc-xinh thôi, nên mêgai không nhận thêm người hâm mộ nữa. Sorry.
    Có gì bạn Mùaxuânxinhxỉnh sang hâm mộ anh phôipha tý, cho anh ấy đỡ tủi thân. Megai thấy tội tội.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đoán nick đợt 4:
    Nhiều người đã biết hoặc vẫn có người chưa biết: nhạc sĩ Lê Minh Bằng là tên ghép của 3 người (Lê Dinh-Minh Kỳ-Anh Bằng): họ có một sức sáng tác khủng khiếp với nhiều thể loại phong phú và các bản nhạc của họ cũng được ký dưới rất nhiều nick khác nhau. Biết được hết nick của họ cũng đã là một việc khó, nên tôi đã điền sẵn phần nick của họ cho mọi người rồi. Chỉ còn phần nhạc phẩm nào được họ ký tên dưới cái nick đó thôi, dành cho mọi người điền. Xin mời mỗi người uống viên thuốc nhức đầu liều cao.
    Có nhiều bản nhạc họ ký chung như thế này: Minh Kỳ-Dạ Cầm, Anh Bằng-Trúc Ly, Vũ Chương-Phương Trà.... nhưng rốt cục bản nhạc đó vẫn là của nhóm Lê Minh Bằng này mà thôi. Do đó để tránh mập mờ, tôi chỉ cần mọi người tìm được nick nào được dùng với bản nhạc nào thôi, không nhất thiết nick đó phải được ký riêng, ký dạng nick kép như trên cũng được.
    - người thứ nhất (Lê Dinh) nhạc phẩm ký riêng: (_________________)
    - người thứ hai (Minh Kỳ ) nhạc phẩm ký riêng: (_________________)
    - người thứ ba (Anh Bằng) nhạc phẩm ký riêng: (_________________)
    Bút hiệu chung của 3 nhạc sĩ này còn được ký dưới nhiều bút hiệu khác nữa
    - bút hiệu 1 (Lê Minh Bằng) nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 2 (Mạc Phong Linh)
    hoặc (Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 3 (Mai Bích Dung) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 4 (Dạ Ly Vũ) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 5 (Dạ Cầm) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 6 (Vũ Chương) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 7 (Phương Trà) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 8 (Tây Phố) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 9 (Tôn Nữ Thụy Khương)* trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 10 (Huy Cường) trong nhạc phẩm (_________________)
    - bút hiệu 11 (Trúc Ly) trong nhạc phẩm (_________________)
    ... họ vẫn còn nick nữa, nhưng vẫn còn đang trong quá trình lôi ra ánh sáng công lý.
    * Không cần phải bật tôm tanh tách với tôi về cái nick thứ 9 này vội, tôi cũng đã rất biết đó cũng là tên của nhà thơ trong bài Mưa Trên Phố Huế, nhưng việc LMB dùng tên của nhà thơ để ký cho nhạc phẩm của họ... đấy là việc của họ. Tại sao thì tôi không biết.
    Hoa-cúc-xinh ơi ! Hoa đi đâu rồi ! Hu hu, hu hu.... Megai sắp không sống được nữa đâu. Bắt đền Hoa đấy. ứ ừ bắt đền đi, ứ ừ.
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 28/12/2003
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi vốn có một thiệt thòi là sinh ra ở Hà Nội, lớn lên cũng chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, nên những gì tôi biết về nhạc vàng, hay nhạc trước 75 cũng chỉ là những gì rò rỉ, rơi vãi ra từ cái nôi của nhạc vàng là Sài Gòn mà thôi. Ở ngoài Bắc không có sách vở, không có truyền bá, ít bàn tán về món này lắm. Tôi lại sinh sau cái năm 75 định mệnh đó, nên càng không biết gì nhiều về những cái đã xảy ra trong làng nhạc vàng trước 75 ở Sài Gòn. Lại không có ai xung quanh gần gũi, thuộc thế hệ trước như pa-pa của anh PhôiPha, có liên quan ít nhiều đến văn hóa của thời kỳ trước 75, để mà hỏi rõ những chi tiết lắt léo như về cái ông Đại Tướng Cụt Chân trong Kỷ Vật Cho Em đó. Nên tôi không thể biết nhiều, hiểu sâu, thấu rộng được như anh Phôipha, tôi còn cần phải liên lạc với pa-pa của anh Phôipha để học hỏi thêm nhiều. Hơn nữa tôi lại đang là đội khách đá bóng một mình trên sân khách là topic của anh Phoipha cùng nhiều người cổ vũ cho anh ấy. Tôi thì đơn thương độc mã, chỉ còn biết dựa vào tình yêu với hoa-cúc-xinh thôi, mới có sức đấu đá qua ngày được.
    Từ trước đến giờ toàn chơi nhạc hầu hết có xuất xứ từ miền Nam. Nay tôi trân trọng mời anh Phoipha đá bóng nốt trận chung kết cuối cùng, trên sân nhà anh, về nhạc xuất xứ từ miền Bắc và về miền Bắc, mới là sở trường của tôi, để xem anh biết gì về miền Bắc của tôi. Anh phôipha vẫn có thể dùng cả nhạc xuất xứ từ miền Nam tức là nhạc vàng, hay nhạc đỏ, dân ca, cải lương, chèo, quan họ, nhạc thiếu nhi, nhạc nước ngoài.... cho trận cuối này, trừ nhạc bịa. Để tôi giao bóng trước.
    Ca nhạc không chỉ lúc nào cũng âm u, ẩm ướt, rền rĩ, rên rỉ (như nhiều người nghĩ), sến, thất tình như trong cái nhạc vàng, mà nó còn ca ngợi cảnh đẹp, quê hương, đất nước, con người, chiến công hay những ước mơ cao đẹp của con người v.v... Như tôi đã từng yêu quê hương, từng con sông, từng dãy núi, từng địa danh mà tôi đã đi qua. Những hình ảnh của quê hương, sông suối, núi đồi, những vùng đất, những cảnh đẹp đó đã được ghi lại trong nhiều ca khúc mà tôi cố gắng giữ được đến ngày nay. Mỗi khi nghe lại chúng, tôi thấy những hình ảnh đó vẫn quen thuộc gần gũi làm sao.
    Tôi cũng đã tìm hiểu và thêm yêu quê hương mình qua những ca khúc đó, như là một bài học không bắt buộc, chỉ vì tôi thích thế. Thế thôi. Vậy bây giờ đố anh Phôipha liệt kê được tên 10 bài hát trong có tên riêng của 1...., của 1 gì bây giờ nhỉ, tên một tỉnh thuộc miền Bắc thì dễ quá, search nét cái ra ngay như: Quảng Bình quê ta ơi, Hà Tây quê lụa, Nhớ về quê hương Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn yêu thương, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Rừng Lạng Sơn v.v... Vì vậy, để cho nó hết dễ, thì tôi mới đố anh Phôipha và mọi người, tên của xã/phường/thị trấn - là đơn vị hành chính nhỏ nhất trong cơ cấu tổ chức nhà nước của Việt Nam.
    Trận Chung Kết:
    Tóm lại, đề bài sẽ thế này: Liệt kê 10 tên bài hát, trong đó có tên riêng của một xã (hoặc phường) (hoặc thị trấn)
    Điều kiện bắt buộc: - Phải liệt kê tên bài cùng tên tác giả
    - xã/phường/thị trấn đó phải thuộc các tỉnh miền Bắc, tính từ tỉnh Quảng Trị trở lên.
    - Phải cho biết được xã/phường/thị trấn đó thuộc quận/huyện/thành phố gì ở miền Bắc để tôi còn biết là tên đó không bị bịa ra.
    - Tên riêng đó chỉ được dùng 1 lần trong số 10 bài phải liệt kê.
    Điều kiện dễ dãi: - không cần phải liệt kê câu hát trích dẫn, vì đã có cái tên riêng đó trong tên bài hát rồi.
    - áp dụng với các loại nhạc: vàng, đỏ, dân ca, cải lương, quan họ, chèo, ca trù, thiếu nhi và cả nhạc nước ngoài...
    - Được sử dụng Internet, các sách báo về âm nhạc để tham khảo...
    - Dù tên riêng trong tên bài hát có là tên của dòng sông, dãy núi, rừng, di tích, tượng đài v.v... gì cũng được miễn là tên riêng đó đồng thời cũng phải là tên của xã/phường/thị trấn.
    Thời hạn: 1 tuần tính từ 28-12-2003 đến 5-1-2004.
    Đề nghị lưu ý: đọc kỹ phần điều kiện bắt buộc, để tránh bị bắt bẻ về sau.
    Nếu anh Phôipha giải được câu này xong, thì cuộc đời tôi sẽ mãi mãi thuộc về hoa-cúc-xinh. Còn nếu anh không giải nổi, thì tôi sẽ mãi mãi vẫn thuộc về hoa-cúc-xinh.
    Bad luck to you !!! Tôi phải đá trận chung kết này vì sang năm vào học kỳ mới, không tự cho phép lên diễn đàn nhiều như thế này nữa.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mâu thuẫn nhỉ?
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đấy có vẻ... thừa i-ốt nhỉ ? Mắt quáng lắm, ý lộn, mắt sáng lắm, nên bắt ngay ra con rận tưởng tượng. Đây vẫn đơn thương độc mã đấy. Mới có 1 em gái xinh đẹp lân la làm quen. Đây vội nhường ngay cho anh Phòi, kẻo anh lại tủi thân, còn gì nữa. Đằng đây thiếu i-ốt đã đành, đằng đó có vẻ thừa i-ốt mà đằng đó có vẻ vẫn thế thì đúng là đằng đó có vẻ bị thật rồi.
    Thế đằng đó thích đố nhạc ? thích giải nhạc ? thích dựa cột nghe ? hay thích... soi ?
    - Thích đố nhạc - thì ra câu đố đi
    - Thích giải nhạc - thì giải 2 câu trên đi
    - Thích dựa cột nghe - thì đừng ăn cơm mèo nữa
    - Còn thích soi - Rồi khắc được soi !!!
    * Sorry Hoa-cúc-xinh nhiều lắm, megai viết rất nhiều, rất dài, gần như spam cả topic, để họ đáp lại bằng một câu (có vẻ) thiểu năng như vậy. Họ đã dựa cột nghe từ đầu đến giờ rồi. Vậy mà...
    _________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 28/12/2003

Chia sẻ trang này