1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặ.... mỏằ>i 'i vỏng có mỏƠy ngày mà 'Ê vào chung kỏt rỏằ"i sao?
    CÂu hỏằi này cỏằĐa Megai hay nhỏằ?. Đỏằi có mỏằTt tuỏĐn vỏằ mà thỏƠy tanh bành quĂ. Đỏằc không nỏằ.i, hưc.
    Bông cúc nhỏằ trỏng lỏãng thỏ**
    Mỏằng manh 'ỏằÊi suỏằ't mạa 'ông mỏằTt ngặỏằi...
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mê Gái thư thư cho em vài hôm,tuần sau em thi,trước Tết thi,sau Tết thi
    Mí lại mấy câu đố của anh ác thí pà lun,em vốn đã dốt miền Bắc rồi
    Hè hè,nhân câu đố của anh em chợt nảy ra một câu đố nhỏ,anh nhâm nhi nó trong khi chờ câu trả lời của em
    Có một nhạc sĩ (miền Bắc) có viết nhạc bằng hai bút hiệu,và cả 2 bút hiệu đó đều được đặt tên đường tại TPHCM hiên nay (ở HN thì không biết có không)
    Đó là nhạc sĩ nào,tên bài hát từng bút hiệu (Câu này cũng hơi ác đối với MG,vì có lẽ anh ít biết về SG,nhưng ai bảo anh ác với em làm chi)
    Xong mấy câu này thì có lẽ dẹp tiệm được rồi,sang năm em cũng chả còn rãnh rỗi,nếu ai đó có thể thay thế anh MG quản cái topic này thì rất cám ơn,không thì có thể cho nó chìm cũng được
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  3. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hoa ơi ! Hoa đi đâu lâu thế ? Hoa không nhớ người ta à ? Người ta nhớ Hoa lắm mà. Nhớ lắm.
    Gửi anh ỷallow: Tên nhạc sĩ mà được đem đặt tên đường thì ít lắm. Tôi rành cách chọn tên để đặt tên đường của mấy ông Ủy Ban Nhăn Răng lắm. Tên Trịnh Công Sơn mà đem đặt tên đường e hơi khó. Tên Văn Cao mà đem đặt tên đường còn phải xét lên xét xuống nhiều lần mới được. Tên Phạm Duy mà đem đặt tên đường chắc là không bao giờ. Vậy mà ông nhạc sĩ nào lại có được cái vinh dự mang cả hai nick liền ra đặt cho 2 con đường thì đúng là hy hữu lắm. E phải người vừa làm nhạc vừa làm Đảng mới đạt được tiêu chuẩn này. Nhạc sĩ miền Bắc có 2 nick cũng lại hiếm, lại là người miền Bắc nữa. Thì đây:
    Nhạc sĩ Trần Hoàn, Bộ Trưởng, Ủy Viên Trung Ương, người Hải Lăng, Quảng Trị:
    - Trần Hoàn: Sơn Nữ Ca
    - Hồ Thuận An: Lời Ru Trên Nương
    (May quá không bị hỏi tên phố đó nằm trong quận gì. Chứ không thì tôi chỉ còn nước phải hỏi bạn bè tôi ở SG thôi, chứ tôi không mang bản đồ SG ra nước ngoài làm gì)
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác Mê Gái thân mến,có lẽ là do em mới là dân Sì Gòong được chưa lâu,nên chưa diễm phúc được tản mát trên con đường Hồ Thuận An hoa lệ,đầy lá vàng rơi,
    và kiến thức của em cũng kém cỏi đến nổi không biết nhạc sĩ Hồ Thuận An là ai
    Cũng chưa từng nghe nhắc đến con đường Hồ Thuận An danh tiếng tại Sì Gòong
    Có lẽ đành nhờ một giám khảo thâm niên tại SG soi xét
    Đáp án của em là khác ạ!!
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đường phố Sài Gòn thì nhiều như cái mạng con nhền nhện, thành phố lại đang phình ra, thêm nhiều đường ngang ngõ tắt mới, tôi thì vượt biên bằng VNairlines đã lâu. Ở bên này, đói thông tin quê nhà lắm. Trước đây tôi có vào SG cũng chỉ đánh võng vào chợ băng đĩa lậu thôi, rồi lại vội bay ra Bắc, chứ không cưa đường, cưa gái ở trong đó. Nên cái khoản tên phố thì... đoán bừa, sai thì đoán lại.
    Nhạc sĩ nhạc đỏ mà có 2 nick thì chỉ biết có một ông đó thôi. Hì hì.
    Nhạc sĩ nhạc đỏ mà có phố, có đường ở Sài Ghềnh thì chỉ thấy có 5 ông trên nét thôi, nhưng không biết nick thứ 2 của những ông này.
    Câu đó megai chịu.
    Ô hay là ô hay !!! Anh ra câu đố cho người khác, ít người trả lời nổi anh, cũng chẳng có con ma nhạc nào cặm cụi trả lời anh như tôi. Tôi mải mê giải nhạc của anh, chưa kịp khen anh là ?oHiền Quá.... đáng !?. Thế mà tôi mới hùa theo anh, tôi góp vui vài câu đố vụn vặt thì anh lại đổ cho tôi ?oÁc?. Ác giả khắc có ác báo, anh ạ. Lo gì. Mà tôi có bắt buộc anh phải giải đâu mà. Không giải được thì về... giặt tã đã sao. Ai nói gì anh đâu nào ?
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 29/12/2003
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    À, thế tên của Thị tứ thì có được không Megai? Có nhiều địa danh mang tên chung với dòng sông hoặc ao hồ, con đường, cây cầu, con đèo.... (ngang với gợi ý đó) nhưng nó nằm trong xã, phường.........
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hic,mới vừa vỗ ngực xưng danh,rằng ta rành rẽ âm nhạc miền Bắc mà đầu hàng sớm thía
    Cái ông Văn Cao mà bác nói ở trên cũng đã được đặt tên đường đó bác ạ,đường Văn Cao nằm ở phường 17,Q.Tân Bình
    Còn câu đố của em rác rưởi quá bác không chịu giải thì em giải luôn,đó là nhạc sĩ Hoàng Việt
    Cái tên Hoàng Việt đã quá quen rồi,nhưng ít ai biết được Lê Trực chính là bút danh khác và là bút danh đầu tiên của Hoàng Việt,và đến nay em chỉ biết mỗi bài tiếng còi trong sương đêm ký dưới tên Lê Trực,bài này thì không ca sĩ nào qua được Thanh Thúy
    Có lẽ ông hoạt động chính trị với cái tên Lê Trực
    Đường Hoàng Việt nằm ở trung tâm quận Tân Bình,gần ngã tư 7 Hiền,cắt cắt ngang đoạn 1 chiều của đường Hoàng Văn Thụ.
    Đường Lê Trực nằm ở quận Bình Thạnh,cách Tưởng niệm quán 500 m,Tưởng niệm quán là nơi mấy bác box Trịnh hay ọp lai,và cũng là đại đô của 4r Vietkiem
    Cái câu đố của Mê Gái thì em cũng chịu thôi,Bông Cúc xinh giúp giùm tớ vài bài,có gì tớ bổ sung thêm,chứ em dốt nhạc miền Bắc quá,môn địa lý của em lại chưa bao giờ bò lên tới điểm 3
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ta không biết thì ta bảo ngay là ta không biết, lại trách ta sao đầu hàng sớm thế ! Ta không ham đá bóng câu giờ thêm hiệp phụ hòng gỡ bàn danh dự. Nhà ngươi lại không đặt thời hạn ta phải trả lời, thì ta trả lời lúc nào mà chả được ? Ta muốn giải quyết nhanh gọn cho tan buổi chợ sớm còn về với hoa-cúc-xinh, chứ không cố gỡ gạc trong tuyệt vọng như nhà ngươi.
    Chính ta đã đặt thời hạn rất rõ cho nhà ngươi là 1 tuần đến tận 5-1-2004, mà mới hơn 1 ngày sau nhà ngươi đã xin chịu, thế thì phải gọi là gì ? Trước khi chê người khác, nhà ngươi đã nhìn lại bản thân mình chưa ? Vậy để ta nhận xét nhé: Sao nhà ngươi chịu MUỘN thế ? Sao không chịu luôn ngay lúc ta ra câu hỏi đi ? Còn bày đặt thư thư cho em vài hôm làm gì ? Vẽ !!!
    Ta cũng chỉ bảo rằng ta biết nhiều bài hát xuất xứ từ miền Bắc và hát về miền Bắc, thì ngươi lại kháy ta là ?ovỗ ngực xưng danh?. Ngươi cũng coi cá nhân một ông nhạc sĩ ta không rành, và những con đường, tên phố ở Sài Gòn ta mù tịt, là những bài hát về miền Bắc chăng ?
    Chỉ vì nhà người lại tiếp tục hạnh họe, bắt bẻ ta thêm, thiếu tinh thần xây dựng, thiếu tinh thần hòa hợp dân tộc, nên tất yếu sẽ phải kéo theo những hệ quả dễ chịu sau đây:
    1. Nhạc sĩ Hoàng Việt quê ở xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, còn sinh ra ở Chợ Lớn. Vậy căn cứ vào tiêu chuẩn gì để anh ra đề đố là ?oCó một nhạc sĩ (miền Bắc)? ? Để tôi lên tận Quốc Hội chất vấn xem tỉnh Tiền Giang, hay Chợ Lớn được tính là thuộc miền Bắc từ bao giờ ?
    2. Đành rằng nhạc sĩ Hoàng Việt còn 2 bút hiệu khác là Lê Quỳnh và Lê Trực nữa là 3 bút hiệu. Nhưng không phải vì thế mà UBND lại lấy bút hiệu Lê Trực của nhạc sĩ mà đem đặt cho tên đường ở quận Bình Thạnh. Vậy phố Lê Quỳnh nữa ở đâu ?UBND không có thiếu suy xét khi mang một cái bút hiệu mà chỉ gắn liền mới bản nhạc "Tiếng Còi Trong Sương Đêm" vốn đã không được coi là nhạc đỏ rồi, đem ra đặt tên cho một con đường đâu.
    Ông Lê Trực có công ấy là ông Phó Lãnh Binh Lê Trực thời Hoàng Diệu đã có công bảo vệ thành Hà Nội chống Pháp. Hà Nội cũng có phố Lê Trực ở gần sân vận động Hàng Đẫy mà không có phố Hoàng Việt. Lê Trực ở Bình Thạnh đó chỉ liên quan tới ông Hoàng Diệu, không phải là bút hiệu của ông Hoàng Việt. Nếu anh Phòi chơi râu bà nọ cắm cằm ông kia thì cũng phải phát thanh rõ từ đầu.
    3. Tên thật của nhạc sĩ Hoàng Việt (gắn với nhạc đỏ) là Lê Chí Trực (gắn với người chiến sĩ cách mạng) cũng đã được UBND đem đặt cho một con đường mang tên Lê Chí Trực ở Quận 3 để tưởng nhớ ông rồi, nhưng tên thật của ông không phải là bút hiệu, và cũng không có bài hát nào ký dưới tên Lê Chí Trực cả.
    Anh Phòi thân méo, cái mặt anh nó héo ! Vậy là cái đề bài của anh ra, nó giống như những cái đề của Bộ Giáo Dụt Giáo Thò ở quê Việt mà tôi đã dự thi nhiều năm qua. Đã có nhiều xì-căng-đan về các kiểu đề đó trên báo rồi. Ra đề kiểu gì mà để cho thí sinh nó chưởi người ra đề: Ra Đề với Ra Đóm như cái con củ ... cải ý. Củ cải là củ gì thì tôi không rõ nhưng tôi đã nghe thí sinh nó chưởi như thế.
    Tôi nhận thấy anh vừa tập tành đố nhạc vừa tập tành hạnh họe, vừa tập tành bắt bẻ, nên tôi sẽ có vài bài tập hạnh họe cho riêng anh.
    Cách đây vài hôm tôi đã nhận được đơn xin theo học của anh. Giấy trắng mực đen vẫn còn rành rành ở mấy trang trước. Tôi cũng đã có ý định nhận anh vào sư môn mà truyền cho cái đạo mê-muội, để cho dòng họ Phòi còn mở mày mở mặt, còn tinh vi với đời rằng đã có thằng cháu sáng dạ tối đầu là PhòiPhở được theo học thầy megai. Nhưng hôm nay nhìn lại cái logo phản thầy của anh, (Chắc phải chất chứa nhiều hờn căm uất hận lắm mới tạo được cái logo đó mà đeo lên mặt nhỉ ?) Thì tôi nhận ra rằng tôi sẽ nuôi ong tay áo thôi. Sớm muộn gì cái mầm loạn đó cũng sẽ lừa thầy, phản bạn.
    _________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 30/12/2003
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi ta lại được thấy bóng hình của hoa-cúc-xinh tung tăng, nhí nhảnh nữa rồi, cuộc đời ta thật hạnh phúc. Cám ơn Trời Phật, đội ơn tổ tiên. Ta lại được gặp cái tên hoa-cúc-xinh dịu dàng thân thương nữa rồi. Cám ơn diễn đàn, cám ơn anh Phoipha đã mở topic. Híc híc.
    Hoa ơi, Hoa cứ vui chơi, học hành, với nữ công gia chánh thôi, chứ đừng lo nghĩ, bận tâm gì về mấy cái bài nhạc chắp vá này, cho má hồng thêm nếp nhăn. Megai không an lòng đâu. Mấy bài này megai để choảng anh Phòi thôi, choảng đến khi nào Phòi trở thành Phọt thì tha. Mấy cái thắc mắc đó thì đâu có đáng để megai giải đáp cho rác tai hoa-xinh làm gì, thà để megai rủ rỉ rù rì lời yêu, lời thương bên tai Hoa cho thỏa nỗi nhớ mong còn hơn.
    Không phải megai ra đề mập mờ không rõ ràng, đề yêu cầu tên thị trấn thì cứ tên thị trấn mà điền thôi, đề yêu cầu tên riêng đó phải giống với 1 tên xã/phường/thị trấn thì cứ tên nào giống thì điền thôi. Chẳng thế mà megai đã yêu cầu đọc kỹ đề.
    Nhưng vì có một thuật ngữ ?oThị Tứ? ngoài lề sân cỏ xuất hiện, nên megai cũng phải giải thích thêm ngoài lề, chứ không liên quan đến câu đố trên:
    - Thị Tứ nghĩa là Thị Trấn, từ ?othị tứ? đứng một mình, dùng để chỉ một Thị Trấn bình thường, để phân biệt với một Thị Trấn huyện lỵ, là trung tâm của huyện, nơi có các cơ quan đầu não của huyện như UBND huyện, HĐND huyện, Đảng Uỷ huyện, Tòa án huyện, công an huyện... Trong một huyện chỉ có 1 Thị Trấn huyện lỵ và có thể có nhiều Thị Trấn bình thường khác. Ví dụ: ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có 3 Thị Trấn: Thị trấn Giá Rai, Thị trấn Hộ Phòng và Thị trấn Gành Hào. Thì Thị Trấn Giá Rai là thị trấn huyện lỵ, còn hai thị trấn kia thì mang tầm quan trọng hành chính thấp hơn (nghĩa là ?othị tứ?) nhưng vẫn mang chữ Thị Trấn ở trước.
    - Thị Tứ là danh từ đứng một mình, không bao giờ có tên riêng đi sau cả. Chẳng bao giờ có ai gọi là Thị Tứ Đông Anh, Thị tứ Yên Viên ở ngoài Bắc, hay Thị tứ Dầu Tiếng ở Bình Dương hay Thị tứ Trảng Bom ở Đồng Nai trong Nam cả.
    Vì đầu bài yêu cầu tên.... phải giống tên..., chứ tên cây cỏ, sông suối, ao hồ, đền đài, miếu mạo... mà nằm trong một xã/phường/thị trấn nào đó thì để megai lục lại kho, chắc cũng phải 50 bài, thôi để dành đố anh Phòi vào mùa giải năm sau. Mùa giải này, megai mới lục kho ra có 12 bài thôi mà chỉ dám đố anh Phòi có 10 bài. Ưu ái thế lại còn.
    Hoa-xinh ơi ! Megai lại lên cơn nhớ Hoa rồi đây này ! Nhớ lắm ! Bắt đền Hoa đi, ứ ừ bắt đền đi.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi

Chia sẻ trang này