1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Megai có vẻ am hiểu cả lịch sử và văn học nữa, khâm phục thật đấy.
    Riêng về cái ông Lê Trực thì đúng là Phoipha nhầm lẫn rồi, đó là tên một nhân vật lịch sử như Megai đã nói.
    Còn về cái Thị trấn thị tứ, để tớ giải thích thêm một tẹo. Thị tứ là một từ cổ. Nó có nghĩa giống từ thị trấn nhưng về quy mô thì nhỏ hơn thị trấn. Sau này, người ta quen gọi những thị tứ là thị trấn nhưng đúng nghĩa thì nó là thị tứ thôi Megai à.
    Hì, mà nói thêm tẹo nữa thì mọi người lại tưởng cái topic này chuyển chủ đề mất. Tớ cũng đã nói rồi, câu hỏi kia tớ không trả lời, mà có trả lời cũng không đủ. Để dành cho mọi người thôi
    Ừm... nhưng còn nhạc Phạm Duy thì thế nào??
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó,em giơ 4 chân lên trời mà bó ..tay chịu trói vậy,hẹ hẹ,thua dzồi,bác sợt đâu ra cái tên Lê Trực nhanh ác
    Còn mấy câu hỏi của anh em để quên mịa nó ở nhà gùi,nhưng mới kể được vài bài,em đang ở TĐ,khoảng một 2 ngày nữa em sẽ cho câu trả lời chính xác
    Em suốt đời hận ,hận,hận ...cái tên MG,suốt đời sẽ antiMeGai
    Hơ hơ,ngồi đây ta gõ vang thuyền,ta ca trái đất còn riêng ta...
    Xin nguyện là Trương Chi nhìn bóng công chúa Mỵ Nương bông cục nhỏ rơi vào tay quỷ râu xanh,mặc sức hắn hành hạ mà đành pó tay,hơ hơ
  3. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    nhạc Phạm Duy thía nào là thía nào hở bông cục ?
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ặi Hoa yêu ặĂi, Hoa-xinh nhỏưn xât thỏ megai ngặỏằÊng ngạng lỏm, 'ang gỏãm móng tay móng chÂn xỏƠu hỏằ. 'Ây này. Megai không dĂm nhỏưn 'Âu. Megai chỏng biỏt gơ 'Âu ngoài biỏt yêu hoa-cúc-xinh thôi ! Yêu lỏm ! Nhỏằ> lỏm ! Megai mÊi chỏằ? là cỏưu bâ con khỏằ khỏĂo, ngô nghê và ngoan ngoÊn cỏằĐa hoa-cúc-xinh thôi. Cỏằâ mỏằ-i lỏĐn nhơn thỏƠy cĂi nick cỏằĐa hoa-cúc-xinh là cĂi nick SWNmegai nó thưch chư lỏm, nó hÂn hoan nhỏÊy chÂn sĂo rưu ra rưu rưt vỏưy 'ó. CĂi nick SWNmegai nó cỏằâ quỏƠn quưt, xoỏn xưt lỏƠy cĂi nick bong-cuc-xinh ẵ. Megai chỏng làm 'ặỏằÊc gơ cỏÊ 'Âu. Hoa-xinh trông chỏằông cho chúng nó chặĂi 'ạa vỏằ>i nhau nhâ, 'ỏằf megai làm viỏằ?c vỏằ>i anh Phoipha mỏằTt chút.
    Anh Phòi: Ai ai câng 'ỏằu 'Ê biỏt chuyỏằ?n õ?oNgặỏằi Đỏạp và QuĂi Vỏưtõ? rỏằ"i. Cho dạ ta có là con quỏằã nhặ ngặặĂi nghâ, nhặng ta có 1 trĂi tim cỏằĐa con ngặỏằi, trĂi tim 'ó biỏt yêu hoa-cúc-xinh nỏằ"ng nàn, thiỏt tha. Thiỏt nghâ, ta có là QuĂi Vỏưt 'i nỏằa, thơ 'ó câng là ẵ cỏằĐa Trỏằi, 'ỏằf cho ta kỏt duyên cạng Ngặỏằi Đỏạp trong mỏằTt kỏt thúc có hỏưu. NgặặĂi 'ỏằi chỏằ? tiỏn hóa 'ặỏằÊc mỏằTt nỏằưa, nghâa là mỏằ>i 'ặỏằÊc thành CON, 'ang ngỏƠp nghâ nỏằ't 'ỏằf thành NGặỏằoI. NgặặĂi còn phỏÊi sĂm hỏằ'i nhiỏằu lỏm. BỏÊn cỏằưu chặặĂng ngặặĂi còn chặa thuỏằTc làm sao biỏt 'ỏằc kinh sĂm hỏằ'i ? LỏĂi nỏằa, con tim ngặặĂi chỏằâa 'ỏĐy cỏằôu hỏưn, hỏằn cfm. Thơ con tim 'ó chỏằ? 'Ăng 'ỏằĐ 'ỏằf làm mỏằTt 'âa phỏằY xào tim gan, phi hành mỏằĂ, rặỏằ>i nặỏằ>c tặặĂng thôi.
    NgặặĂi còn 'ỏằfn-ti-Megai[/B], ta câng 'ỏằf cho ngặặĂi fn, nhặng ta nói trặỏằ>c, ta là thỏng con trai, nên ti ta dai nhĂch, không có VinaMilk 'Âu, thỏ ngặặĂi 'ỏằ________________________Trỏằi ặĂi ! tôi 'Ê mê em mỏƠt rỏằ"iTỏĂi em xinh quĂ nên làm khỏằ. tôi
  5. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    À, đấy là tớ hỏi chuyện hồi trước Megai hứa sẽ cho tớ nhạc Phạm Duy ấy mà, mãi chẳng thấy bác ý nhắc nhở gì nữa nên phải hỏi cho chắc
    Phoipha có vẻ còn trẻ con quá nhỉ. Cãi nhau với Megai thế làm gì, khéo lại Stars war mất thôi
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi riêng hoa-xinh-thương-yêu:
    Megai nhớ thương hoa-cúc-xinh còn chẳng để đâu cho hết, thì làm sao mà quên được. Chỉ có điều chưa rõ phải làm thế nào để đẹp lòng người đẹp cả. Khoản này megai lóng ngóng và hậu đậu lắm. Chưa có 1 tí ti kinh nghiệm nào cả. Hoa-xinh đừng cười chê megai nhé. Xấu hổ lắm.
    Nhạc của bác PD thì có trên dưới nghìn bản nhạc đủ các thể loại: trường ca, dân ca, tâm ca, đạo ca, thiền ca, bé ca, nữ ca, bình ca, khúc hoan ca, tình ca, tỵ nạn ca, ngục ca, hoàng cầm ca thậm chí còn có cả tục tĩu ca. Không phải loại nào cũng thưởng thức được cả. Với lại nhiều bản nhạc vẫn chỉ là trên giấy.
    Qua nhiều thế hệ ca sĩ, mỗi bài hát của bác PD lại được nhiều người hát nữa, theo ý kiến riêng, thì có lẽ ca sĩ Thái Thanh hát nhạc PD là nhiều nhất. Mà có phải ai cũng nghe được giọng của Thái Thanh đâu. Tiếp đó thì có Khánh Ly, Thanh Thúy, Lệ Thu, Julie Quang, Sĩ Phú, Duy Trác... cũng hát mỗi người 10, 20, 30, 40 bài tùy theo. Mỗi người mỗi giọng, mỗi bài mỗi cảm xúc, còn tùy thuộc cái cảm nhận âm nhạc của mỗi người nghe.
    Nhạc của bác PD được chơi trước 75 thì nhạc cụ đơn giản, mộc mạc, sau nhiều năm đến giờ chất lượng âm thanh không còn tốt. Sau 75 cũng được hát lại nhiều ở hải ngoại như Hương Lan, Khánh Ly, Tuấn Vũ, Phi Nhung, Như Quỳnh... thì nhạc cụ chơi cũng đã khác đi rất nhiều rồi, nhạc cụ điện tử, trống đánh thủng màng nhĩ, nhạc to hơn cả hát. Còn tùy mỗi tai người nghe nhạc thích loại nào.
    Trước megai đang định liệt kê các bài của bác PD, thế mà sau quay lại để liệt kê thêm thì forum không cho sửa sau khi đã post 48 tiếng. Thế là đành bỏ dở cái lâu đài tặng cho hoa-xinh. Nhạc PD, có nhiều bài megai vứt xó, chẳng bao giờ nghe, có nhiều bài chẳng biết là mình có nữa, có nhiều bài vẫn chưa được nghe bao giờ cả. Thôi thì hoa-xinh xem thích bài gì, ca sĩ nào hát thì megai sẽ làm vừa lòng người đẹp ngay. Còn nếu bài đó megai không có, megai sẽ hỏi anh em đồng đội chiến hữu, ai có thì sẽ đánh đổi tất cả những gì mình có để lấy bài đó, mà đem dâng cho hoa-cúc-xinh. Hiện giờ megai vẫn còn lang thang nơi xứ người, nên các CD chưa thể mang megai trực tiếp về cho Hoa-xinh ngay được, các bài hát sẽ upload megai lên Internet vậy, rồi hoa-xinh download megai xuống dùng tạm nhé. Hoa-xinh vui là megai hạnh phúc lắm rồi. Nhớ Hoa-xinh lắm.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mịa ui,mới bị con dzợ trời đánh ở nhà chửi xong,bùn đời lên đây,nghe bông cục nói câu này là trẻ trung yêu đời lại liền,cẻm ơn ,hehe
    anh Mê Gái,tui tìm tòi học hỏi bấy lâu cũng không kím đâu ra được mấy bài về cái miền Bắc quái quỷ của bác,chỉ có vài bài,xin nộp non vậy
    Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên -lời Nguyên Sa)
    (TX Hà Đông tỉnh Hà Tây ngày nay)
    Hoan hô chiến sĩ nhỏ Điện Biên
    (bài này lâu lắm rồi không nghe,chỉ nhớ là nói về mùa hoa ban)
    TX Điện Biên-tỉnh Lai Châu
    hình như mới tách thành 2 tỉnh Lai Châu-Điện Biên
    Nhưng lúc anh ra câu hỏi này thì chưa có quyết định chính thức của việc tách tỉnh,hehe

    Trên bốn vùng chiến thuật (Trúc Phương)
    Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá ...
    huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị
    Về cái địa danh:thôn Đoài
    theo hiểu biết hạn hẹp thì nó cũng thuộc miền Bắc.nhưng chưa điều tra được nó ở đâu,tớ sợt ra một đống Đoài,không biết có được tính không
    Chỉ nói một bài nổi tiếng thôi:
    Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương - Thơ Quang Dũng-Thái Thanh trình bày)
    tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    Người ở lại Charlie (Trần Thiện Thanh)
    Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu ...
    Khe Sanh hình như là một địa danh ở Quảng Trị
    Huyền thoại Hồ Núi Cốc (Phó Đức Phương)
    huyện Hồ núi Cốc,tỉnh Thái Nguyên
    Một đời áo mẹ áo em (Trầm Tử Thiêng)
    Áo phất trên lưng voi tiếng thét đêm Mê Linh ...
    Đêm Mê Linh (Văn Giảng)
    huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc
    ....
    bít chỉ bí nhiu
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 02/01/2004
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, rất tiếc cho một tài năng èo uột, anh không đưa ra được bất kỳ một tên xã/phường/thị trấn nào đúng theo yêu cầu đầu bài cả. Do đó không có câu trả lời nào đúng. Anh đã bị knocked-out. Anh chỉ đưa được tên của 4 quận/huyện/thị xã là: Hà Đông, Điện Biên, Sơn Tây, Mê Linh. Nếu là tên quận/huyện/thị xã thì tôi để dành cho mùa đố năm sau với con số bài là 30.
    Đây tôi mới moi được 15 bài trong cái cơ sở dữ liệu nhàu nát của tôi, chứ chưa có sợt internet. Điều đặc biệt là những bài này hát đúng về mảnh đất đó hay con người, sự vật, sự việc tại mảnh đất đó. Chứ tôi không liệt kê những bài so sánh khập khiễng như ?oCâu hò bên bến Hiền Lương? ở Quảng Trị đem so với 1 xã có tên là Hiền Lương thuộc huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Lại không có tên riêng nào lặp lại.
    1. Chiến thắng Phủ Thông (Đinh Ngọc Liên)
    - thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn
    2. Vào Đông Khê (Văn Chung)
    - thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
    3. Bạch Long Vĩ đảo (Huy Du)
    - xã đảo Bạch Long Vĩ, thuộc huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng
    * bài hát này đã gắn với tên tuổi của NSND Lê Dung từ hồi mới chân ướt chân ráo về từ đất mỏ.
    4. Nhớ về Cúc Phương (Trần Chung)
    - xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
    5. Trên đồi cây Vật Lại (Nguyễn Đỗ Lưu) (bài hát chèo do Bạch Phượng trình bày)
    - xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây
    6. Anh hùng từ đất Liêm Chung (Minh Nhương) (bài hát chèo do nghệ sĩ Duy Thường trình bày)
    - xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
    * Bài hát này ca ngợi 1 người nông dân chỉ trồng rau nuôi lợn mà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động. Với công lao đóng góp cho diễn đàn của mình, thì anh PhôiPha chắc cũng sắp được nhận danh hiệu Anh Khùng Diễn Đàn rồi.
    7. Sài Sơn nhớ Bác (Xuân Cung) (bài hát chèo do nghệ sĩ Huyền Sâm trình bày)
    - xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây
    * xã này có ngôi chùa Thầy nổi tiếng mà học sinh cấp II, cấp III ở Hà Nội rất hay rủ nhau đến đây thăm quan
    8. Hát dưới cây đào Tô Hiệu (Hồ Bắc)
    - phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
    * di tích Cây Đào Tô Hiệu hiện nay vẫn còn tại nhà tù Sơn La, do chiến sĩ cách mạng Tô Hiệu ươm hạt và trồng trong nhà tù trong thời gian bị giam cầm.
    9. Em bé Bảo Ninh (Trần Hữu Pháp-Nguyễn Văn Dinh)
    - xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
    * chứng kiến hình ảnh một em bé mới hơn 10 tuổi tiếp tế đạn cho các chú bộ đội cao xạ bắn máy bay Mỹ tại Quảng Bình mà Nguyễn Văn Dinh mới làm được bài thơ này, vài năm sau mới được Trần Hữu Pháp phổ nhạc, rồi về sau mới được tiếng hát Kiều Hưng chắp cánh cho bài hát. Bài hát này gắn liền với 4 người đó.
    10. Cây lúa Hàm Rồng (Đôn Truyền)
    - phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
    11. Trận Him Lam (Đỗ Nhuận)
    - phường Him Lam, thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu
    12. Truyền thuyết Cổ Loa (Hoài An)
    - xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
    13. Bắc Sơn (Văn Cao)
    - thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
    14. Đường 9 Khe Sanh vang danh cả nước (Hoàng Long-Hoàng Lân)
    - thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
    * bài này tôi đã chép lời và post tại box Quảng Trị trên diễn đàn này
    15. Trên dòng sông Lai Hạ (Nguyễn Đình San-Nguyễn Thành Thược)
    - xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
    Thôi hẹn tái đấu anh phoipha trong mùa đố năm sau. Ủa mà anh phoipha có zợ rồi à ? Sao mấy trang trước anh lại đòi chăm sóc hoa-cúc-xinh của tôi thế !!! Thật là ông Trời có mắt nhé. Từ nay chừa thói tòm tem đi nhé mà chung thủy với kon-zợ ấy. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, dù sứt dù mẻ thì cũng là zợ anh. Không thì tôi lại cho ăn quả bí với những câu đố khó gặm nữa đó. Bây giờ thì thôi megai sẽ không ra câu đố nữa để cho anh có thời gian mà hoàn lương, ý nhầm, mà hoàn hồn.
    Gửi người-yêu-bé-bỏng: megai sẽ rút lui vào hoạt động bí mật trên PM để cung cấp những đường link download nhạc PD cho hoa-cúc-xinh. Từ nay về sau, megai sẽ luôn luôn bên Hoa và đem lại nguồn vui nguồn hạnh phúc cho Hoa. Megai chỉ xin Hoa được một lần xưng anh mà gọi em, để ngập ngừng bồi hồi thốt lên 3 từ: ANH YÊU EM.
    __________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê HOA mất rồi
    Tại HOA xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 02/01/2004
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Pó tay luôn,em tưởng là anh đố từ tên huyện trở xuống,chứ nếu biết đố về mấy cái thôn xã khỉ ho cò gáy đó thì em đầu hàng từ lâu gòi
    Định đố lại anh mấy cái đó,nhưng ở miền Nam,
    .nhưng hình như từ khi cướp được bông-cục,anh đã mừng húm , ôm chạy làng mất tiêu nên em cũng bỏ qua,không them xét đến làm gì nữa
    Nay xin tuyên bố chính thức lời dẹp tiệm
    Với tư cách chủ nhân topic này,em xin chân thành cảm ơn những người đã góp sức làm khán giả ngồi ngó anh MêGái chơi em bầm dập
    Gửi lời trân trọng đến một số khán giả đã cổ vũ nhiệt tình: anh lang-lé,ngoại mét-nhè,em bông-cục?,ngoài ra còn có một số phần tử chống đối khác cũng đã góp phần làm topic thêm xôm tụ
    Trong vòng 1 tháng tồn tại,trải qua nhiều giai đoạn quá độ nguy hiểm, đến nay topic đã có hơn 2000 bị thịt đến viếng thăm với 148 bài post
    Cũng vô cùng cảm ơn các mọt đã bỏ qua những lời lẽ vô cùng khiêm tốn ,những câu từ
    không hề tồn tại trong từ điển của cả em lẫn anh Mê Gái, đã không lock cái topic này
    Từ thời điểm này,em sẽ trở về bế quan luyện công,chờ ngày tái ngộ với MG,hy vọng vẫn gặp nhau để chửi nhau dài dài với anh trong các 4r khác
  10. Guest

    Guest Guest

    langlenoinay vào đây với một mong muốn không hề lặng lẽ là được dưa góp cùng 2 vị nhưng quả thật không lại được .
    Không cần đấu,chỉ cần đọc thôi đã thấy thua đau đớn về mọi mặt. Thua về hiểu biết âm nhạc đã đành, trò spam dễ là thế nhưng không bén gót megai nên đành làm khán giả. Thật tình bị phoipha liệt vào hàng dự khán cũng không thích lắm nhưng phải chấp nhận vì giải được mỗi 1 câu thì chưa coi là đấu sĩ được.
    Phoipha nếu cần hỗ trợ bông băng thuốc đỏ thì ới 1 câu nhé. Trận thua này không có gì đau đớn vì chú cũng hết mình nhưng địch quân mạnh quá. Đầu to, tai to mồm cũng to chú sao lại được.
    Chúc mừng megai thắng trận tơi bời ....hic ..tưng bừng và mang chiến lợi phẩm cúc xinh về vườn nhà riêng hưởng. Cái ttvn này không nhiều cao nhân như Phố Xưa nên nếu lần sau chiếu cố mọi người trong này mà quay lại đây thì đố làm sao.......cho nó phổ cập tý. Để hội mẫu giáo nhi đồng tham gia được cho nó ầm ỹ xôm trò, mà megai cũng khỏi phải rơi vào cảnh vừa đá bóng vừa tuýt còi.
    Viết vài dòng điếu văn cho cái topic này mà lòng tiếc quá. Đang hay ...
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............

Chia sẻ trang này