1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết một bài, cũng dài dài, mạng lỗi... thế là đi tong. Tức quá, định không viết lại nữa, nhưng rồi nghĩ cũng phải nhắn nhủ với các bác một tí, không mai kia lại chẳng gặp nữa... nên lại hì hục gõ gõ...
    Megai: Híc, nếu cậu định gửi nhạc PD cho tớ qua đường Net thì tớ chịu thôi, không nghe được đâu. Chắc phải đợi đến lúc nào có điều kiện thì giúp tớ sau cũng được vậy, Thực ra tớ muốn nghe nhạc PD vì tò mò nhiều hơn là vì thích. Tớ biết rất ít về PD và những người khác cùng thời, mà biết ít thì không thể nói là thích được. (Nếu hỏi Trịnh, VC hoặc PQ thì tớ gật ngay )
    Cái đáp án về làng, xã, thị trấn... của cậu không trùng với đáp án của tớ. Đáp án tớ có hầu hết đều thuộc về Miền Trung, nhưng chỉ khoảng dăm bảy bài gì đó thôi. Lâu lắm rồi không lục lại đoạn này của bộ nhớ nên quên sạch. Chán thật...
    Phoipha: Định đóng cửa dẹp tiệm thật đấy à? Lâu lâu mới ghé vào Âm nhạc, lâu lâu mới spam bài hợp lệ được một tẹo, bác đã dẹp tiệm rồi...
    À, còn nữa. Tớ bị lấy ra làm chiến lợi phẩm cho cuộc đấu khẩu nhiều hơn đấu trí này từ bao giờ thế?? Sao tớ không được thông qua nhỉ??
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 03/01/2004
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi Hoa-thương-yêu:
    Ngay từ giây phút đầu cái nick SWNmegai gặp cái nick hoa-cúc-xinh là nó đã phải lòng cái nick hoa-cúc-xinh luôn rồi. Còn chính chủ megai thì đã thấy thích luôn, mến luôn, quý luôn, nhớ luôn, thương luôn và yêu luôn hoa-cúc-xinh tự khi nào, chứ không phải đợi đến màn bế mạc của mùa đố nhạc vừa qua. Anh phôipha thì đã thua bầm dập qua trò đố nhạc của chính anh ấy rồi. Thật đúng là ?ogậy tôi lại đập lưng ông?. Còn megai lại thua thảm bại trước mũi tên của vị Thần Tình Yêu. Không tài nào cưỡng lại được mãnh lực đó từ con tim đang thổn thức vì nhớ thương hoa-cúc-xinh cả. Thật đúng là "Lưới tình ***g lộng".
    Hoa-yêu-thương: đừng để tâm đến miệng lưỡi người đời làm chi. Họ quả thật là có ?okém miếng khó chịu? với megai đấy, nên họ đâm bị thóc, chọc bị gạo thôi. Họ cũng chỉ như cái Đài phát thanh hết hơi ấy mà. Quẳng vào sọt rác cho nhanh. Nếu nói là chiến lợi phẩm, thì cái lợi phẩm đó phải chính là megai mới đúng, mà người được hưởng lợi phải là hoa-cúc-xinh. Hoa-xinh chẳng tốn một mũi tên hòn đạn nào mà được hẳn một búp bê megai 60 cân, một món quà năm mới thật thú vị đến dễ chịu. Hoa-xinh chắc vẫn còn thích chơi búp bê với gấu bông lắm phải không ? Mùa đông lạnh lẽo này mà có con gấu bông Megai để mà ôm thì ấm lắm.
    Hoa-xinh không download được nhạc, vậy là megai không làm đẹp lòng người đẹp được rồi. Thôi đành chờ dịp khác megai sẽ đền gấp năm gấp mười, đền gấp trăm gấp vạn vậy. Đền cho thỏa những ngày mình xa nhau. Megai hứa luôn từ bây giờ.
    Vì nhạc Trịnh, VC và PQ thì nhà nước VN không cấm nên cực kỳ dễ kiếm, người ở Hà Nội thì cứ ra chợ Trời ở trong con phố nhỏ tên là phố Yên Bái, ở gần cuối phố Huế, trước cửa Bệnh Viện Bưu Điện thì thượng vàng hạ cám có đủ hết. Còn những bài gì khó kiếm thì megai sẽ cố gắng kiếm mà tặng cho hoa-xinh, khi nào có người về HN, megai sẽ gửi về.
    Nhớ hoa-cúc-xinh lắm.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  3. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , hoa cúc xinh tốt số thế ...
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thằng bé SWNmegai lã lơi quá, mà "hoa chẳng yêu lũ **** lã lơi ..."
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  5. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ừ , chẳng biết cái bụng thế nào chứ cái miệng hơi ...kinh dị , nhưng mà vui tính ghê , lại là đại gia nghe nhạc Việt nữa đó ..cho làm quen với ha ! Đừng chửi ha !
  6. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hehe,tiêu chuẩn để làm bạn của hắn ta là cao lắm,cô bạn có kham nổi không,muốn gặp nhiều cao thủ hơn thì qua phố Rùm,phố Xưa hoặc Vietnafc,Mê Gái và em cũng đóng đô ở bên đó đó
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thân gửi mùa-xuân-nho-nhỏ:
    Mêgai cúi gập người, giơ cả 2 tay đón lấy lời khen của mùa-xuân-nho-nhỏ tặng cho. Đa tạ. Đa tạ. Chắc hoa-cúc-xinh của tôi mát lòng lắm. Đa tạ. Đa tạ. Mêgai sẽ ép plastic lời khen của mùa-xuân-nho-nhỏ, rồi treo lên chỗ trang trọng trong nhà. Đa tạ. Đa tạ.
    Mêgai đã thấy đề nghị làm quen của mùa-xuân-nho-nhỏ rồi. Mêgai thì hân hạnh lắm, vui sướng lắm, lâng lâng lắm, nhưng nay thì phải chờ hoa-cúc-xinh phê duyệt đã vì .... mùa-xuân-nho-nhỏ cũng là 1 mùa-xuân-xinh. I am very sorry, sorry.
    Mùa-xuân-xinh hỏi không biết bụng dạ mêgai thế nào. Xin trả lời ngay là bụng dạ mêgai tốt. Bụng rất tốt, dạ rất lành. Theo như nhà thơ Xuân Quỳnh thì: ?oChỉ có bia mới biết, bụng mênh mông nhường nào.?
    Còn cái miệng mêgai thì thích nói lời yêu thương hoa-cúc-xinh lắm, nói nhiều cho nó khỏe cơ hàm, mềm cơ lưỡi. Lúc nào lưỡi nghỉ giải lao mà có ai muốn chọc ngoáy mêgai, ai thích nỡm mêgai thì lúc đó mêgai mới âu yếm trả đũa tý. Còn không sao thì đâu có sao.
    Mêgai không đặt ra 1 tiêu chuẩn nào để kết bạn cả. Ai cũng chơi hết. Thích là chơi. Đặc biệt là những anh con dai (ví dụ như anh phoipha) mà có ý mon men đến gần hoa-cúc-xinh là mêgai chơi ngay, chơi nhiệt tình, chơi cho... bầm dập luôn.
    Thế nhé, phải chờ hoa-cúc-xinh quyết định đã. Mêgai không tự quyết được nữa rồi.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Riêng gửi beenagirl83:
    Anh đã trìu mến gọi tôi là ?othằng bé?, ôi tôi xúc động đậy quá. Để đáp lại tình cảm nồng hậu ấy, tôi cũng xin được trìu mến gọi lại anh là ?othằng to?, mặc dù tôi chưa biết cái gì của anh to. Gọi ?othằng to? như thế e vẫn hơi cộc lốc, vẫn chưa diễn tả được hết sự kính trọng với anh, thôi thì tôi cứ thêm chữ ?ođầu? vào nữa cho nó vẹn nghĩa vẹn tình.
    Thằng To Đầu beenagirl83 mà phát thanh được từ ?olã lơi? thì chắc là đang bị viêm a-mi-đan cấp tính rồi đấy, nại kòn nghọng níu nưỡi lữa, tôi khuyên anh nên đi bác sĩ thú y mà khám họng đi, ý nhầm, đi bác sĩ tai mũi họng mà khám, không thì lại lây sang viêm dây thần kinh sớm.
    Tôi yêu con gái nhà người ta thì tôi nói thật lòng là tôi yêu, mắc mớ gì lại bảo là tôi ?olã lơi?. Thanh niên, thiếu niên bây giờ yêu nhau ở mọi nơi mọi chốn, từ gầm cầu thang, bờ rào, bụi rậm đến công viên, khách sạn, nhà nghỉ. Tại sao tôi lại không được yêu trên một diễn đàn lành mạnh như thế này nhỉ ?!? Ai cấm nhỉ ?
    Đến cả cha mẹ tôi nếu có ngăn cấm tình yêu của tôi với hoa-cúc-xinh thì tôi còn dám chấp nhận mang tiếng là bất hiếu để cho vẹn chữ tình. Chứ đâu có vì một câu nói ngu ngơ, ý nhầm, một câu nói vu vơ của Thằng To Đầu beenagirl83, vốn chỉ vãng lai qua topic này, mà lay chuyển được. Mặc dù tôi biết bao nhiêu tinh hoa của anh đã phát tiết hết vào câu nói leo đó rồi, nhưng cũng không lung lạc được gì đâu.
    Nói nhiều quên không để ý, Thằng To Đầu beenagirl83 lại còn khuyên nhủ ?ohoa chẳng yêu lũ **** lã lơi? nữa ===> còn chưa biết phân biệt cả giới tính nữa, chắc Thằng To Đầu beenagirl83 còn đang đi nhà trẻ quá. Thôi đây không chấp nữa. Đây cho cái kẹo, ra ngoài kia mà mút.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc khi cắt đứt dòng cảm xúc của Mê Gái,nhưng em khuyên bác hãy để cho topic này kết thúc trong êm đềm,đừng để mọt thấy phiền lòng bởi những câu lảm nhảm của bác.
    (Xin vui lòng đừng có ai dại dột lỡ miệng khen ku ấy câu nào nữa,nếu không topic này lại bị ngập lụt những bài spam khoái chí của ku ta)
    Bây giờ em có chút chiện nhờ bác MG
    Không biết trong kho chuột của bác có nhiều nhạc Khánh Ly không,em đang tìm những ca khúc trình bày và thu âm trước 75,nếu bác có thì cho em down vài bài về giải trí
    (Trong kho nhạc của Dzua cũng có,nhưng ko hiểu sao em nghe không được)
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    đúng ý, Bee khách vãng lai cũng chỉ đọc mấy trang của thread này. Bee đẹp trai & đầu to , còn cái To đầu chắc mọi người hay nói bé Megiai đó chứ >> . Mezai mới cần đi khám lại vấn đề tâm sinh lý tại Bee thấy cái núm "ý nhầm" của bé nó xuất hiện hoài à, kinh niên rồi huh Còn cái vụ **** lã lơi yêu đương hoa bông gì đấy thì sáng nay anh nghe cái bản Hoa xuân của Phạm Duy nên . Há gì một câu hát vu vơ của anh mà bé tràng giang sâu nặng thế.
    Chúc cả nhà một MÙA XUÂN trên đỉnh yên bình
    trẻ con không thích ăn kẹo chỉ thích xài emotions
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi

Chia sẻ trang này