1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    hehe mới một ngày không vào Net mà nhiều topic mới - hay vậy sao, chà, mình chậm chân quá, thôi vớt vát một tí vậy
    12
    ?o Đêm nay trăng rụng xuống cầu
    Sao Thi không vớt trăng sầu đổ đi
    Đường xưa lối cũ ơi Thi
    Đưa đò bến Hạ hay đi lấy chồng ??
    * Tôn Nữ Trà Mi ( Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi )
    17 - 18
    ?o Theo em xuống phố trưa nay ...
    Anh còn chất ngất cơn say ...
    Em ơi hãy đến bên bờ suối
    Ơi vũng lầy tuyệt diệu của chúng ta?
    hic, bài Vũng lầy của chúng ta, nhưng mà của ai ... nhỉ
    23
    ?o Buồn vưong màu áo từ hôm ấy
    Sao còn vưong dến tận bây giờ ?...
    Ôm kỷ niệm buồn anh vẫn nhớ
    Hai mươi năm chưa gặp lại em ...?
    *Ngọc Trọng
    40
    ?oTôi đến thăm anh một chiều mưa
    Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều
    Anh ước mơ một chiều thiêu nắng
    Tôi đến chơi mang theo bầu cay đắng
    Nhậu quên cả đường về ??
    *Tô Vũ ( Em đến thăm anh một chiều mưa )
    41
    ?o Anh như cậu bé mồ côi ...
    Cố quên cuộc sống ngày mai
    Để đêm đêm nhớ về Sài gòn ...
    Nhớ một chiếc cầu đã gẫy
    Và một thời áo mẹ áo em ...?
    *Trầm Tử Thiêng ( Đêm nhớ về Sài Gòn )
    51
    ?o... mưa dài mưa dài
    Mưa qua liên khúc nghèo ...
    Mưa tuôn trong lòng mẹ
    Mưa thấm ướt áo em
    Mưa giã từ vũ khí ...?
    *Mai Châu ( 1 người đi )
    52
    ?o Đêm qua chưa ? mà trời sao vội sáng
    Trách thợ in ngủ gật sửa lời ca ...
    Rượu cạn ly uống say chiều vào tối
    Bên thềm nhà rụng mấy cánh hoa soan ...?
    *Tuấn Khanh ( Chiếc lá cuối cùng )
    -----
    hehe cô bé kia trả lời đúng hết rồi phải không, thế thì Flora không đụng đến nữa
    có vài câu " quái chiêu thật ".
    [​IMG]
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Úi, ào một cái bà con đã trả lời gần hết rồi . Chị Lys vui tính quá, có mấy câu chẳng biết chị đùa hay thật, có lẽ là đùa nhỉ .
    Anh Tem và chị Lys định cười người hôm trước, hôm sau cười tiếp à, ác thế .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    He,chỉnh bác này tý nào
    Nào là Trăng rụng xuống cầu,gạo trắng trăng thanh,chuyện tình người thiếu nữ tên Thi ,cô lái đò bến Hạ gì gì đó là của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
    Vũng lầy của chúng ta là của Lê Uyên Phương
    Còn bài "guộc" khúc Thuỵ Du bẵng đi 2 năm trời vẫn tưởng của Ngô Thụy Miên (tại nghe lời ông A Khuê)
    Sau mới biết của Anh Bằng
    51
    ?o... mưa dài mưa dài
    Mưa qua liên khúc nghèo ...
    Mưa tuôn trong lòng mẹ
    Mưa thấm ướt áo em
    Mưa giã từ vũ khí ...?

    Này đích thị là Nhật Ngân rồi nhé
    26
    ?oHà nội vui sao
    Có hội Nhà văn
    Tíu tít phê bình
    Đây ban họp hành
    Kia ban bình luận
    Trà thuốc ? trăm voi
    Chẳng được bát nước xáo?
    Thôi ta đi về
    Văn người vợ ta ??

    Trần Đăng Khoa?
    32
    ?o Tình yêu có từ nơi đâu ?
    Từ đất hay từ nước ?
    Từ làng Quan họ anh đi
    Người ơi người ở ? còn tôi thì về?

    Nguyễn Khoa Điềm??
    Chả nhớ,bài thơ này đã học năm lớp 11
    37
    ?o Đan qua đan lại
    Dòng nhạc nước ngoài
    Anh chưa đan nổi
    Tình khúc Việt nam?

    Khúc Lan hỉ?
    Còn bài nèo nữa nhẩy
    (vào trễ quá ,bị Chiaki dành phần cả)
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/04/2004
  5. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Topic này rôm rả thật. Nhìn bài viết của Lys cười muốn vỡ bụng, nghĩ chắc là Lys đùa, một cao thủ như Lys đâu dễ chịu thua trước mấy câu đố này nhỉ? Nhưng dù sao cũng thấy bài viết dễ thương thật!! Vote cho Lys cả đống sao lun!!!!!
    Bác nào nói câu đố đầu tiên là nói về Phạm Đình Chương thì có đánh chết em cũng không chịu, cái bài "Mây sao còn bay mãi không quay về đây..." em chả nhớ là của ai nhưng cấm phải là của PĐC, bác nào nhắc hộ em tí. Mà bác này còn làm em hơi hơi phiền lòng khi khuyến cáo bà con đừng có nghe PĐC, bác thử nghiền ngẫm Nửa hồn thương đau và nhất là Đêm cuối cùng xem, đến em chưa có người iu, cũng chưa từng chia thay chia chân với ai mà nghe còn thấy nức nở theo đấy bác ạ!!
    Mắt biếc năm xưa nay đâu.....
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Temely và bạn NgoThuyMien:
    Thế này nữa nhé; đây chỉ là vấn đề sở thích thôi, là em hiếm khi nghe nhạc vàng và nhạc hải ngoại. Vốn kiến thức của em về 2 thể loại nhạc này cũng như Tân Nhạc Việt Nam có được từ hồi em còn rất bé - chừng lớp 5 hay 6 gì đấy, do chị hàng xóm chỉ cho và do anh hàng xóm suốt ngày bật loại nhạc này. Đã từ lâu rồi em không còn nghe nữa. Với lại, cảm giác của mỗi người trước mỗi bản nhạc hay bài hát là khác nhau mà :). Em không thích nhưng chắc nhiều người thích. Dù sao cũng xin lỗi mọi người về lời khuyến cáo vừa rồi, hì...
    Anh Temely cho em hỏi em sai + không trả lời được bao nhiêu câu ạ? Ôi lạy chúa, không quá 1/2 chứ ạ? :( Dạo này nhầm lẫn linh tinh chẳng nhớ gì hết :(

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 05/04/2004
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn đã giúp Flora hehe nhưng sao lại có ông Trần Đăng Khoa vô đây ???
    [​IMG]
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hô,hình như anh Tem bảo có nhà thơ nữa mà
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ha ha hay qúa nhỉ???Tiếc là Home lên mạng hơi chậm. Không kêu Lennon vào. Cho anh Tem khóc tiếng mán luôn. Vì công post, sẽ bị trả lời hết veo.
    Trước tiên là hơi thất vọng về Lys.thấy bà này yêu nhạc, hay nói chuyện về nhạc mà......Còn về cái vụ Thái Hoà nữa. Chán quá Lys ơi!!
    Hôm nay Home ngồi online ko được lâu, mà thấy mọi nguời trả lời lung tung quá. ngồi theo dõi hơn 30 phút cái topic này rùi, mà chưa kiểm tra hết được cau nào trả lời được rùi, còn câu nào chưa. Anh Tem đâu, vào trả lời ngay đi. Còn câu nào nữa, Home trả lời cho. Toàn thấy ca khúc nổi tiếng cả.
    Vũng Lầy của chúng ta hicccc, ca khúc Nổi tiếng thế của Lê Uyên Phương. Giai điệu qúa quen thuộc trong câu hát của Khánh Ly và Lê Uyên.
    Khúc Thuỵ Du của Ngô Thuỵ Miên , ôi trời ơi. Phổ thơ Du Tử Lê thì đúng rùi. Ai nói sáng tác của Du Tử Lê nữa nhỉ??Mình không nghĩ trời cho cái ông Du Tử Lê sáng tác thơ hay thế, lại còn cho ông ấy cái tài sáng tác nhạc để có thể viết lên Khúc Thuỵ Du hay đến thế nữa.
    Tiện đây mình xin nói chuyện với các bạn về Khúc Thuỵ Du. Thơ Du Tử Lê, nhạc Anh Bằng vậy. Trong bài có câu : Thuỵ ơi và tình ơi, thuỵ bây giờ về đâu. Thị Thuỵu ở đâu phải là tên riêng chứ nhỉ??/
    "Thụy" là tên riêng của bà Thụy Châu. Người vợ cũ của Du Tử Lê đã đẻ cho ông này hai đứa con. Bà Thụy Châu hiện là chủ tờ báo Sài Gòn Nhỏ ở Nam California, ký bút hiệu là Đào Nương. Khúc Thụy Du là ghép tên của Thụy Châu và Du Tử Lê lại với nhau.
    Còn về nhạc sĩ Anh bằng.Nhạc sĩ Anh Bằng còn có bút danh là Lê Minh Bằng. Thực ra cái tên này gom lại từ tên của ba người: Lê Dinh - Minh Kỳ - Anh Bằng. Ba người này mỗi khi hợp tác "làm ăn" thì ký tên Lê Minh Bằng dưới mỗi bản nhạc mà họ viết chung.
    Khi ông Anh Bằng phổ nhạc bài thơ Khúc Thụy Du của Du Tử Lê thì cả hai ông còn chưa quen biết (mặt) nhau. Một tối nọ, ông Anh Bằng tìm gặp ông Du Tử Lê và tự giới thiệu mình là nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi ông bảo rằng ông đã phổ nhạc một bài thơ của Du Tử Lê, ông muốn nhường ông Du Tử Lê quyền chọn ca sĩ để hát bài đó. Khi ấy chính ông Du Tử Lê cũng chưa biết ông Anh Bằng phổ nhạc bài thơ nào của ông, nhưng ông cứ chỉ đại ông Việt Dzũng (tác giả bản nhạc khá nổi tiếng "Một món quà cho quê hương") đang đứng bên cạnh hát bài đó
    Đêm trên đỉnh tình sầu
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/04/2004
  10. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Còn sót mấy bài vặt luôn
    32.Phan Lạc Hoa
    37.Chắc là Sỹ Đan
    KTDT

Chia sẻ trang này