1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một thí sinh không đọc kỹ đầu bài. Tặng VND-rách danh hiệu: "Láu táu là cháu Bác Hồ"
    Thiếu tên 2 bài nữa. Thiếu tên các nhạc sĩ và nhà thơ. <--- Trượt vỏ quả chuối không tiêu ---> vồ được con ễnh ương.
    Bạn VND-rách biết "Thành phố tình yêu và nỗi sướng" number 2 à ? chép cho tớ cái lời.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chiến sự đang rất căng thẳng,lẽ ra tại hạ đạ rửa tay gác kiếm,không màn sự đời,và cũng nhờ chú mod treo nick ,nhưng bác ấy làm ăn chậm chạp quá,bây giờ lại bị chú Mê Gái réo,đành phải thò cái mặt mốc dzô lại
    bác gái mit_ne làm mình thất vọng ghê gớm,lâu nay vẫn nể phục bác ở bên bác Trịnh,nhưng hình như bác chỉ biết xé to chuyện,dù sao bác Mê Gái nói ở bài post trước là không có ý gì,lại bị bác làm cho mát mặt nên mới tuôn ra luôn
    tớ mở topic này là chỉ muốn làm cho box thêm sôi động,và cũng là cơ hội học tập từ mọi người,nhưng lại được bác mit_ne khen giỏi thì tớ cũng ngượng lắm
    Mấy câu đố của bác Mê Gái ác quá,hic,cái quán này ế là phải
    Tớ xin trả lời một vài bài hát cùng tên:
    1. Biển buồn (Phan Khanh)
    -em cứ nói điều không thật,dẫu sao mình cũng xa nhau ...
    Biển buồn (nhạc nước ngoài - lời: Nhật Ngân)
    -biển khơi chiều nao mình chung bước ...
    2. buồn (Lam Phương)
    -đếm bước chân hoang in trên đường phố ...
    Buồn (Y Vân)
    -buồn như ly rượu đầy ...
    3. Tình thiên thu (nhạc Ấn Độ (made in India)- lời : Johnny Dũng)
    -em vẫn mong anh bao ngày tháng qua ...
    tình thiên thu ( A Khuê)
    -Lòng đã như là héo khô ...
    tình thiên thu (chuyện tình nàng Mộng Thường-Trần Thiện Thanh)
    -Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi...
    4. tình khúc (Phạm Hữu Tâm)
    -Tình em gọi ánh mặt trời ...
    tình khúc (Phú Quang)
    -....
    5. cho người tình xa (...)
    -Em ra đi sao không nói câu chia ly ...
    cho người tình xa (Phú Quang)
    -Người dến đời tôi một chiều rồi người đi ...
    6. Khi xa Gài Gòn (Lê Uyên Phương)
    -Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
    Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai...
    Khi xa Sài Gòn (Nguyễn Tấn Hưng)
    -Khi xa Sài Gòn lòng tôi xao xuyến
    Long lanh tơ vàng giọt nắng chứa chan ...
    7. Lòng mẹ (Y Vân)
    -lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ...
    Lòng mẹ (Ngọc Sơn)
    -lặng nhìn chiều thu ...
    8. kiếp cầm ca (Huỳnh Anh)
    -mưa rơi cho đời thêm nhớ thương ...
    kiếp cầm ca (...)
    -nghe trong mưa gió ,tiêng1 ai ngập ngừng dừng bước ...
    9. nỗi buồn (Văn Phụng)
    -nỗi buồn ai hay cùng tôi - nỗi buồn xé nát tim côi ...
    nỗi buồn (Nhật Vũ - thơ Phạm Văn Vui)
    -nỗi buồn chẳng biết từ đâu - dưng không len lén đi vào đời anh ...
    10. Nỗi buồn con gái (...)
    -Khi hỏi mai này tình mình ra sao ...
    Nỗi buồn con gái (Nhật Ngân)
    -Đời anh như là chim bay ....
    11. Tình xa (Sĩ Luân)
    -Người yêu hỡi!
    Em có biết chăng trong cuộc tình tràn đầy xót xa. ..
    Tình xa (Trịnh Công Sơn)
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại ...
    Hình như TÌNH XA còn một bài của ku Vân Quang Long nữa
    12. Cơn mưa chiều nay (Triệu Ngọc Yến)
    Hạt mưa nào rơi thật êm trong trái tim em ...
    Cơn mưa chiều nay (Thanh Long)
    Một mình anh ngồi ôm nỗi cô đơn ...
    13. Cơn mưa mùa đông (Trần Mạnh Hùng)
    Lặng nhìn ngoài hiên mưa rơi
    Mùa đông quá vô tình...
    Cơn mưa mùa đông (Diên An)
    Một cơn mưa mùa đông,
    rơi trên cuộc tình hồng ...
    14. Gọi em trong mưa (Tiến Luân)
    Đi lang thang trong đường mưa mênh mang ...
    Bài này hình như có lời khác là tôi ngàn năm đợi
    Gọi em trong mưa (Hoài An)
    Đi về đâu hỡi em
    Lối xa trong màn đêm ...
    15. khóc mưa (Phú Quang)
    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ. ..
    Khóc mưa (Võ Thiện Thanh)
    Mưa rơi! Mưa rơi xuống phố, rơi trên la?n tóc của em.
    Hạt mưa vê? mang thương nhớ ....
    16. Tự tình khúc (...)
    Đời tràn đầy mà sao nghe vẫn thiếu ...
    tự tình khúc (Việt Dzũng)
    Chiều nay ai ra mộ vắng
    Thắp dùng tôi ném hương tàn ...
    tự tình khúc (Nguyễn Đình Toàn)
    Như giấc mơ tan còn chi
    Hoá kiếp cho xong mà đi ...
    tự tình khúc (Trịnh Công Sơn)
    Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
    chờ nghe thế kỷ tàn phai ....
    Có gì sai sót mong bác chỉ điểm
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 09/12/2003
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Híc , đây cũng chả muốn làm to chuyện , nhưng thấy cái gì chướng là đây nói . Mà chẳng hiểu những người như vậy họ nghe nhạc làm quái gì , chắc để phùa thiên hạ
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ặc, rõ đây là bài Khúc mưa của Phú Quang mà phoipha lại bảo là Khóc mưa??.
    Còn cái câu đầu tiên của bác mê gái, có phải là Đây thôn Vĩ Dạ của HMT không? Em chỉ nhớ một ông nhạc sỹ là Lê Anh thôi, ông kia không nhớ.
    Có bài nữa cũng ở trong trường hợp tương tự là Màu tím hoa sim thơ Hữu Loan (em không chịu nhớ tên nhạc sỹ)
    Bài nữa là Thuyền và biển của XQ, nhưng cả hai bài hát phổ thơ bài này đều nghe ổn.
    Ghi chú: Em không kiếm sao kiếm trăng gì đâu nhớ, tham gia tý cho vui thôi!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thoạt mới thấy cái tên ?obông-cúc-nhỏ-xinh-xinh? là tự nhiên megai đã muốn làm điều thiện luôn rồi, cái đầu chỉ muốn nghĩ đến điều tốt, cái miệng chỉ muốn nói những điều hay, cái tay chỉ muốn mang ngay hạnh phúc đến cho người khác thôi.
    Megai vụng về, lóng ngóng phân bua với bông-hoa-cúc nhé !
    - Bài thơ ?oĐây thôn Vỹ Dạ? của Hàn Mặc Tử được nhạc sĩ Võ Tá Hân và nhạc sĩ Khúc Dương phổ nhạc thành 2 bài hát cùng tên. Good. Tuy nhiên megai chưa nghe thử bài hát của Khúc Dương xem mặn ngọt ra sao.
    - Về bài thơ ?oMầu tím hoa sim? của Hữu Loan, megai mới biết có 4 bài hát dựa vào ý của bài thơ này.
    Những đồi hoa sim (Dũng Chinh)
    Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy)
    Mầu tím hoa sim (Duy Khánh)
    Chuyện hoa sim (Anh Bằng)
    Tuy nhiên cả 4 vị nhạc sĩ này không vị nào dẫm lên chân của vị nào, tránh được nhầm lẫn cho bọn hậu thế chúng mình.
    - Về bài thơ ?oThuyền và biển? trước đây megai trót nghe bài hát của Phan Huỳnh Điểu 1 lần rồi, nên giờ không nghe lại lần thứ 2 nữa. Megai chưa biết đến sự tồn tại của ?oThuyền và biển 2?.
    Thế nhé, hoa-cúc nhé. Megai vô duyên quá.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sao anh phòiphở lại định chạy làng thế này, quẳng lại đứa con tinh thần của chính mình ư ? megai thanh toán nốt cái nhân quả đã gieo trên đầu thread rồi cũng cho thread này bơ vơ luôn.
    Nhạc của phòiphở với nhạc của megai cách nhau khoảng từ 25 đến 40 năm nên không có đáp án nào dẫm chân lên nhau cả. May quá ! Thôi thì đành cùng nhau đăng lên cho bà kon tham khảo vậy. Không ai thắng, không ai thua, không ai được, không ai mất, không ai hơn, không ai kém. Coi như là một kỷ niệm... buồn.
    Mười mấy bài của phờphờ, lẫn cả nhạc dịch lẫn cả nhạc còn tuổi vị thành niên, phần nhiều megai mù tịt nên không thể chỉ ra sai sót nào cả.
    Hôm trước, megai trót dại phát ngôn bừa bãi ?oliệt kê 15 bài trùng tên? để rồi hôm nay megai về kiểm kho thì thấy có trên dưới 30 bài trùng tên nhau lận. Thôi để megai đăng lên vài bài têu bểu.
    1. Bài tang-gô cho em (Lam Phương)
    - Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong CD: cánh hoa duyên kiếp
    Bài tang-gô cho em (Hoàng Nguyên)
    - Một bài tang-gô anh viết cho riêng em, để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc đêm...
    tham khảo: Thanh Tuyền hát trong CD Hải Âu 53
    2. Bài thơ cuối cùng (Kim Khánh)
    - Giận anh không lỡ, nhớ không thôi. Tôi biết làm sao được hỡi trời...
    tham khảo: Băng Châu hát trong băng Thương Ca 4 phát hành ngày 13-12-72
    Bài thơ cuối cùng (Hoàng Thi Thơ)
    - Đây bài thơ cuối cùng, anh viết cho em...
    tham khảo: Thanh Lan hát trong băng Phạm Mạnh Cương số 25 phát hành trước 75 tại SG
    3. Chiều tưởng nhớ (Thẩm Oánh)
    - Chiều tưởng nhớ, nắng vương mầu biệt ly...
    tham khảo: Thanh Lan hát trong băng Shotguns 9, phát hành năm 70 tại SG
    Chiều tưởng nhớ (Lan Đài-Hoàng Hương Trang)
    - Chiều đi lặng lẽ, thương nhớ muôn đời...
    tham khảo: Tuấn Ngọc hát trong băng Lệ Thu tứ quý, phát hành năm 72
    4. Chờ người (Lam Phương)
    - Chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ...
    tham khảo: Tuấn Vũ hát trong CD Gold productions 15
    Chờ người (Khánh Băng)
    - Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá....
    tham khảo: Phi Nhung hát trên Kazaa, download nhòe.
    5. Lạnh lùng (Đinh Việt Lang-Vạn Thuyết Linh)
    - Em nỡ lạnh lùng đến thế sao, tim anh tan nát tự hôm nào...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong CD Diễm xưa 6
    Lạnh lùng (Hoàng Trọng-Quách Đàm)
    - Chiều nay gió bay vi vút về lạnh lùng...
    tham khảo: Quỳnh Giao-Ngọc Hoàn hát trong băng Tiếng Tơ Đồng 2, trước 75
    6. Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn)
    - quá nhiều người biết đến rồi...
    Ru ta ngậm ngùi (Hoàng Trọng-Lan Đình)
    - Lênh đênh tiếng ca buồn lắng trong chiều...
    tham khảo: Thái Thanh hát trong băng Thanh Thúy 5, phát hành tháng 1 năm 72 tại SG
    megai cùng ?ođồng bọn? bên Phố Xưa mới phát hiện ra bài này cách đây vài hôm
    7. Mưa rơi (Ưng Lang)
    - Mưa rơi chiều nay vắng người...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong Phạm Mạnh Cương 5, phát hành năm 70 tại SG
    Mưa rơi (Phạm Duy)
    - Mưa rơi từ nghìn xưa, mưa rơi về nẻo mơ...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong băng Lệ Thu tứ quý, phát hành năm 72
    8. Ngày về (Trịnh Công Sơn)
    - Từng ngày bóng tối lan tràn qua đây...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong Hát cho quê hương Vịt Ngan 5
    Ngày về (Hoàng Giác)
    - Tung cánh chim tìm về tổ ấm...
    tham khảo: Hương Lan hát trong CD: Ngày về
    9. Buông xuôi (Anh Thy)
    - Em ơi tình hết rồi, còn chi để nói không em....
    tham khảo: Anh Khoa hát trong băng Thương ca số 4, phát hành tháng 12-1972
    Buông xuôi (Trần Thiện Thanh)
    - Xin được một lần tôi viết cho tôi...
    tham khảo: Thái Châu hát trong DVD Trường Thanh 2: Tuyệt phẩm tình yêu
    10. Có bao giờ (Nguyễn Đình Toàn)
    - Có bao giờ em trở lại đây...
    tham khảo: Khánh Ly hát trong CD Hiên cúc vàng
    Có bao giờ (Phạm Vũ Anh Tứ)
    - Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa...
    tham khảo: Giáng Thu hát trong băng Premier 4, phát hành tháng 2-1973 tại SG
    11. Dạ khúc (Nguyễn Mỹ Ca)
    - Gió gây hương nhớ, nâng tiếng đàn xa đưa
    tham khảo: Thanh Lan hát trong băng Tiếng Tơ Đồng 2, trước 75
    Dạ khúc (Nguyễn Văn Quỳ)
    - Đêm về trong bước phong sương lùa gió phũ phàng....
    tham khảo: Khánh Ly hát trong băng Tình ca 1 phát hành năm 71 tại SG
    12. Niềm tin (Nhất Tuấn)
    - Lại một Nôel nữa, mấy mùa Giáng Sinh rồi...
    tham khảo: Thanh Lan hát trong băng Shotguns 10, phát hành khoảng năm 70-71
    Niềm tin (Lê Dinh-Vũ Chương)
    - Chắp tay con quỳ lạy Chúa trên cao...
    tham khảo: music-sheet kiểm duyệt số 3917 BTT/PHNT ngày 15-9-1970
    13. Tạ ơn (Trịnh Công Sơn)
    - Dù đến rồi đi tôi cũng xin.... (cho tôi thật nhiều tiền)
    tham khảo: Khánh Ly - Hát cho quê hương VN 3
    Tạ ơn (Thảo Trang)
    - Tôi xin tạ ơn một lần thượng đế trên cao...
    tham khảo: Hoàng Oanh hát trong băng Premier 4, phát hành tháng 2-1973 tại SG
    14. Tiếng mưa rơi (Khánh Băng)
    - Nhịp mưa rơi nhuộm tím bầu trời...
    tham khảo: Connie Kim hát trong băng Diễm Ca số 5, phát hành tháng 11 năm 1972
    Tiếng mưa rơi (Hoàng Trọng)
    - Thánh thót mưa rơi lắng buồn trên mái lầu
    tham khảo: Khánh Ly hát trong băng Tiếng Tơ Đồng 3, trước 75
    thêm tý nhạc đỏ cho nó lòe loẹt tý
    15. Bài ca xây dựng (Hoàng Vân) sáng tác năm 73
    - Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến...
    tham khảo: tiếng hát Quý Dương
    Bài ca xây dựng (Quốc Viễn)
    - Anh tạm biệt miền xuôi ta đó tới vùng đất đồi bạt ngàn xa xôi...
    tham khảo: tiếng hát Mạnh Hà-Thanh Huyền
    Thửơ ban đầu (Phạm Đình Chương)
    - Sao không thấy em lại, để mình anh thẩn thơ....
    tham khảo: Duy Trác hát trong băng Lệ Thu tứ quý, phát hành năm 72
    Thửơ ban đầu (Nhất Sinh)
    - Cho em về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm
    tham khảo: tiếng rên của chị Quang Linh
    .....
    Còn một lô bài hát trùng tên mà thiếu tên tác giả, xuất xứ không rõ ràng, hoặc so sánh khập khiễng giữa các dòng nhạc khác nhau, v.v..., megai quẳng vào xó, không bánh trưng làm gì.
    Ngày mai megai sẽ khai nốt 3 bài thơ kia nữa là sẽ rũ sạch nợ, theo chân anh phảiphá, xin mód-đờ treo cho cái neck, không dám tham gia gì nữa. Chỉ dám đứng run rẩy từ xa mà ngắm bông-hoa-cúc-bé-nhỏ-mà-xinh-xinh-duyên-dáng-mà-dịu-dàng trên kia thôi.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Phoipha và SWNmegai tiếp tục xem nào , topic đang quá hay , hai chú đang đối đáp rất hay , làm cho người đọc có thêm , biết thêm được nhiều bài hát . Rất hay . Tiếp tục xem nào hai chú , hai chú khá lắm , anh có lời khen đấy . He he he .
    Thành viên Mit_ne là kẻ chuyên phá bĩnh topic này , nhưng hai chú rộng lượng cho em nó "thi" đi , dù sao đây cũng là nơi công cộng , em nó nói gì thì nói , mấy chú đừng chấp .
    Anh thấy mình khó có đủ khả năng để tham gia vào topic này nên anh đứng ngoài , toạ sơn quang hổ đấu . Hì hì . Come onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ có được nhạc sỹ Lê Anh phổ nhạc mà, Megai chưa nghe thấy bao giờ à? Bài hát này hình như ra đời vào năm 2000, hoặc là trước đấy một tí nhưng đến năm 2000 thì nó được giải thưởng của hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ông nhạc sỹ Lê Anh này người Huế. Bông cúc nhỏ có nghe rồi, và nghe một bài nữa không rõ là của ông nào trong số hai ông mà Megai kể ra trên nhưng cả hai bài đều củ chuối, phí cả bài thơ . Thà mấy ông ý đừng động chạm gì đến nó còn dễ thở hơn.
    Còn bài Thuyền và biển có hai bài hát thật, chỉ tội BCN không nhớ tên nhạc sỹ thôi, tên bài hát hình như giống nhau nhưng nhạc khác, và lời cũng có sự khác nhau, một bài y xì bài thơ của XQ, một bài có khác một ít. Lâu lâu không nghe cả hai bài cùng lúc nên chẳng nhớ rõ. Để từ từ Bông Cúc Nhỏ về lục lại xem thế nào đã.
    Bài Màu tím hoa sim đúng là phổ nhạc khác nhau, không bài nào dẫm chân lên nhau, nhưng có bài Màu tím hoa sim, mở đầu bằng câu "Nàng có ba người anh đi bộ đội...", nói chung là y xì bài thơ của Hữu Loan thì nghe chỉ muốn cho ông nhạc sỹ một phát . Cái bài nhạc Vàng "Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim..." nghe còn vào hơn nhiều
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là cúc nhỏ cúc xinh,sao lại thế ,cái bài mà y xì như cúc nói được coi là thành công nhất trong những bài được phổ nhạc,bài này của Phạm Duy,cơ bản PD đã chuyển thể hoàn hảo bài thơ của Hữu Loan,bài này thì Elvis Phương trùm,chẳng ai qua được cả,có nghe Thái Thanh trình bày,nhưng chẳng thấy hay bằng Phương
    Còn cái bài : những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim ....
    Là của Việt Dzũng,tựa đề là ...những đồi hoa sim,là bài hát lọt lòng của tại hạ nên cũng rất thích,tuy nhiên vàng quá nên không được đánh giá cao
    Còn đây là thông tin về 2 bài chuối mà cúc xinh nói
    Cái này có tới 3 bài,một của Khúc Duơng,1 của Võ Tá Hân,một của Ngọc Khuê
    Những người không thích nghe tất sẽ kêu chuối thôi,nhưng những người gốc Huế nghe bài này sẽ rất kết (hỏi mấy pác Chết-Chúc, TangLy thì biết)
    Cái bài của Võ Tá Hân,ông này bê nguyên bài thơ của Hàn,bài này nghe Hương Lan ngâm mùi mẫn lắm (mà cái này giống ngâm thơ hơn hát nhạc)
    Còn cái bài của Khúc Dương mà quý dzị chưa biết là do Trung Anh trình bày,không biết nên nói hay hay là dở,nhưng nghe lâu gùi,cũng chả nhớ lời
    Còn cái bài Thuyền và biển thì tớ biết mỗi bài của Phan Huỳnh Điểu
    to Chết-Chúc
    chú này đã nhận anh là đại ca rồi thì không được hỗn láo nhá
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 10/12/2003
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạ... em vốn cũng có cảm tình mí Phạm Duy, dưng nếu bài ý mà là Phạm Duy phổ nhạc thật thì...
    Em nghe bài hát ý không thấy nó diễn tả được nỗi đau của bài thơ, phổ lời y xì bài thơ nhưng mà cái thần, cái hồn của bài thơ thì bị bỏ mất. Theo ý em là chỉ được phần xác mà vác mất phần hồn vứt đi đâu ý...
    Cái dịu dàng man mác của bài thơ cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một âm hưởng rất hùng tráng như bước hành quân trong nhạc đỏ... Bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan đâu phải thế, cái hồn của Màu tím hoa sim đâu phải thế...
    Em cũng đồng ý mí bác là bài kia vàng quá, mà vàng quá thì không phải lúc nào cũng nghe được , vì thế nên em mới bảo là nghe nó vào hơn thôi.
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

Chia sẻ trang này