1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo "bé Nhi" nhé,ở đây là topic đố nhạc,không phải topic hỏi nhạc
    Trang TQ của PD:
    http://www.phamduy.com/document/index1.html
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé toàn nghe ké nhạc với papa Không biết bây giờ papa còn giữ băng nhạc Trường Sơn 4 đấy không nhỉ ?! Cảm ơn cungchilanguoi nhé.12/6 có đi được không ?
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có người đố em cái này,em pó tay
    Trong cái hình này có 4 nữ ca sĩ rất nổi tiếng trước 75,kể tên chỉ mặt
    Chỉ nhận mặt được Thanh Thúy
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=5047&mpage=7&key=
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 10/06/2004
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Thanh Lan hồi trẻ tệ quá,vỡ cả mộng
    Anh Megai cưới vợ xong chưa,rãnh rỗi vào quậy nhé
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/06/2004
  6. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trong nhạc có nhiều hình ảnh độc đáo nhưng khó hiểu, chẳng hạn ở đoạn này:
    "...Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má ..."
    Câu đố là giải thích hình ảnh "Cỏ lật theo chiều mây" ? ( gọi là đố nhưng thật ra là nhờ giải thích giùm ). Ngoài ra còn nhiều câu khó hiểu lắm, tìm và cùng nhau chia xẻ những hình ảnh đó trong các bản nhạc bạn nhé.
    PS: Trích trong : Thư tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh.
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 14/07/2004
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ngốc vừa thôi xitrum , cỏ lật theo chiều mây , mây bay theo chiều gió thổi đúng không , mà cỏ cũng lật theo chiều gió thổi , nên cỏ lật theo chiều mây thì đúng rồi còn gì , do bị lật sang một bên nên hở ra một mặt nên mới gọi là đêm về sương ướt má
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mít giỏi quá , xitrum .... , còn nhiều lắm mà hiện tại chưa nhớ ra, lỡ ngốc rồi nên ngốc luôn, khi nào nhớ ra sẽ hỏi tiếp .

Chia sẻ trang này