1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Dạ... em vốn cũng có cảm tình mí Phạm Duy, dưng nếu bài ý mà là Phạm Duy phổ nhạc thật thì...
    Em nghe bài hát ý không thấy nó diễn tả được nỗi đau của bài thơ, phổ lời y xì bài thơ nhưng mà cái thần, cái hồn của bài thơ thì bị bỏ mất. Theo ý em là chỉ được phần xác mà vác mất phần hồn vứt đi đâu ý...
    Cái dịu dàng man mác của bài thơ cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một âm hưởng rất hùng tráng như bước hành quân trong nhạc đỏ... Bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan đâu phải thế, cái hồn của Màu tím hoa sim đâu phải thế...
    Em cũng đồng ý mí bác là bài kia vàng quá, mà vàng quá thì không phải lúc nào cũng nghe được , vì thế nên em mới bảo là nghe nó vào hơn thôi.
    [/QUOTE]
    Hè,cúc xinh cúc tươi ơi,hãy lắng nghe Elvis Phương hát đoạn này thì cúc sẽ thấy cái hồn ,cái của màu tím hoa sim ngay
    Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
    Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
    Mà nhỡ khi mình không về
    Thì thương người vợ, bé bỏng chiều quê
    .
    Bài này có một đoạn vô cùng hồn tráng,mà rất tiếc là đây lại là đoạn tâm đắc của Mỗ
    Và cái đoạn tang thương này chắc chắn là của Hữu Loan gùi
    Tôi về không gặp nàng
    Má ngồi bên mộ vàng
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    Đã thành chiếc bình hương
    Nhớ xưa em hiền hoà
    Áo anh em viền tà
    Nhớ người yêu mầu tím
    Nhớ người yêu mầu sim.
    Giờ phút lìa đời
    Chẳng được nói một lời
    Chẳng được ngó mặt người...
    ....
    Gió rờn rợn trên mộ vàng
    Chiều hành quân qua những đồi sim
    Những đoàn quân, những đoàn quân và tiếng quân ca
    Có lời nào ru ời ời :
    À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu

    Nhưng thôi ,mỗi người có cách cảm nhận riêng,vài dòng gửi cúc xinh cúc tươi
    nhắn luôn bác Mê Gái chủ trì dùm tớ cái topic này,đừng ra đi mờ,không có bác là không còn ai luôn á,tớ bất đắc dĩ phải ra đi thôi
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 10/12/2003
  2. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều đến giờ em mong bác Phoipha nhầm, và đúng là bác ý nhầm thật, (hoặc tại em nói không rõ ràng) phù..........
    Cái bài em nói, không phải bài này đâu ạ, bài này như bác Megai gọi thì là Áo anh sứt chỉ đường tà cơ mà. Em thích bài này lém, chỉ tội (cái tội lớn nhất) là không nhớ tên
    Cái bài mà em chê nó không phải bài này đâu, hihi. Bài Màu tím hoa sim này có nhiều đoạn nhạc giật cục nghe rất chối, gì mà "Nàng có ba người anh đi bộ đội, nàng có đôi người em, những em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh..." và cả "Lấy về xong là tôi đi, lấy về xong là tôi đi..." rồi thì là "Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim... màu tím hoa sim... tím chiều hoang biền biệt"
    Híc, sao tự nhiên mình lại loạn xì ngầu lên hết thế nhỉ, chẳng nhớ được đoạn nào ra hồn cả, cơ bản là nó củ chuối quá, cứ hôm nào nghe đến bài này là nhảy qua nên chẳng nhớ hết.
    Thôi, cụng ly với Phoipha cái nào (dù tớ chả bít uống rượu bia gì cả ) vì bài ý không phải của Phạm Duy
    Ờ, mà hình như bác không phải là mũi tên đi xuống rồi, phải đi lên mới đúng . Nói nhỏ, em thích nhất là bài Phôi pha của Trịnh đấy, híc...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại vì chị Phòiphở ở quê đã nhẩy ổ... lứa đầu lòng rồi chứ gì, khiến anh phòiphở phải đột ngột về quê giặt... tã. Nhớ mang theo ít BỈM trên thành phố về quê, mặc cho cháu nó, bố cháu cũng có thể mặc luôn, đỡ phải giặt.
    Megai thông cảm cho nghĩa vụ giặt tã cao cả và thiêng liêng của anh phòiphở. Món nợ đời anh để lại này, megai liễu yếu đào tơ sẽ hứng chịu và thanh toán cho anh.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Với cái tuyên ngôn mang đầy tính lịch sử này, ý quên, mang đầy tính sỉ nhục vào lịch sử này, thì anh phòiphở đã hạ thêm một bậc hạnh kiểm nữa của anh.
    Nhạc sĩ hải ngoại Việt Dũng sinh năm 1958. Chữ Dũng thì đã đúng, nhưng còn Việt ? hay còn Chinh ? thì đây là bản nhạc "NĐHS" với số Kiểm Duyệt 900/XB ngày 25-3-66 đăng ký bản quyền tại Sài Gòn. Ngày xưa nhuận nhạc ở SG rất cao, nên các nhà xuất bản không thể in nhầm để rồi phải trả cho cái ông nhạc sĩ VD mới có 8 tuổi, vừa qua cái tuổi tè dầm xong.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Nhungdoihoasim.htm
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    megai chậm chạp, không hiểu rõ thâm ý của bông-hoa-cúc-xinh-đẹp. Thôi thì con tim héo này coi như đã thuộc về bông-cúc-vàng-rực-rỡ rồi. megai thật lòng không giấu diếm gì trước hoa-cúc-ngào-ngạt-hương-thơm nữa:
    Con trai khác - mũi tên đi lên là vì họ nằm ngửa, rồi ngỏng cái mũi tên ấy qua chấn song cửa sổ.
    Còn megai là nằm sấp, chọc cái que ấy xuống dát giường !!!!
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái anh Đè-chượt này, tôi không sờ đến anh, sao anh mó đến tôi làm gì. Anh chỉ được cái "tự nhiên như ruồi, không mời mà bâu". Bọn tôi đâu có phải là gà "mái" chọi, mà anh lại ra đây thầy dùi, thầy mơi, để bọn tôi chọi tiếp cho anh coi.
    Nói thế thôi chứ megai đã biết đến cái lick của Đè-chượt với cái lick của tÁo-dai-xứ-Héo rồi, tiếng tăm đã nổi... lềnh phềnh trên cái fòroom này từ lâu. Đọc những bài viết của vị "VĨ NHÂN TỈNH LẺ" này, megai tự thấy mình kém hơn hẳn về cái khoản "khua môi, múa mép, nước dãi chảy ròng ròng". Bài nào bài nấy, đều "nổ" như xe công nông lên dốc vậy đó. Ôi còi nó to quá, megai phải cho nó vượt. Ôi khói nó "xi đèn đèn" chi vậy đó, megai phải bịt lại cái mũi.
    Megai có mấy thằng em trai ngoan, ngoan lắm ý, thế mà dại dột làm sao, lại có lick của Đè-chượt, của tÁo-dai-xứ-Héo trên Yahoo Chát, để cho megai ghét lây, không thèm chút chít, chụt chịt với những thằng em ngoan đó nữa. Tội nghiệp chúng nó, megai nào có ghét bỏ gì chúng nó, chỉ tại chúng nó có mối liên hệ với cái điềm gở: Đè-chượt ! Bản lãnh của megai, đã "Đè" là phải "Chúng", không được "Đè" "Chượt".
    Thôi. Biết thế nhé. Những ai là "ngựa non háu g..." ý quên "háu đá" là megai nhường, cho luôn lên gác Thượng, phố Đội Cấn.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đánh võng ở fòroom này, megai không tìm được người cùng chung cái sở sướng, ý quên, cái sở thích, nên không thiết tha lắm. Mãi cho đến một ngày... hôm qua, trong một giây phút tình cờ như một định mệnh của tạo hóa sắp đặt, megai chợt bắt gặp một bông-cúc-nhỏ-nhắn-mà-thanh-khiết-mảnh-mai-mà-yêu-kiều, megai biết rằng megai đã là một người hoàn toàn khác, megai đã biết được cái đích thực mà mình phải mê. Megai sẽ từ bỏ tất cả những sở thích của mình, để chỉ còn thích mỗi một bông-hoa-cúc thôi. Từ bỏ tất cả niềm đam mê của mình, để chỉ còn mê mỗi một bông-hoa-cúc thôi. Ôi... Ôi... tim tôi đang rụng xuống dạ dày.
    Hoa-cúc-xinh-tươi ơi ! Hoa mà muốn nghe nhạc của bác Phạm Duy, megai gửi bằng tầu con thoi đến cho cả trăm bài, được hát từ trong quá khứ xa xôi đến lịch sử cận đại. Đặc biệt là cái bài ?oÁo anh sứt chỉ đường tà?, gửi kèm luôn cả bonus-track ?oQuần anh cũng đứt chỉ đường chun?.
    Về tên những bài hát, Megai còn nhiều cái ngộ nghĩnh người lớn nữa, vào đây bị anh phòiphở làm tụt hết cả... hứng, và cũng chẳng còn muốn cho các anh "Cao Bồi Thôn" ăn quả bí nữa. megai chẳng dám dùng từ ?oĐỐ? nữa. Thôi thì để lại thêm 1 cái niềm day dứt nữa cho đời vậy.
    Bạn biết được bao nhiêu bài hát, mà tên bài hát chỉ có 1 chữ thôi, ví dụ như tên 3 bài megai đã đăng ở trang 1:
    - Mai (Quốc Dũng)
    - Hương (Đỗ Lễ)
    - Kim (Y Vũ)
    phải ghi được tên của tác giả, và lời hát đầu tiên.... để tránh cãi nhau và tránh bị coi là đã search nét. Megai không muốn đưa ra con số bài là bao nhiêu vì chỉ sợ megai dại dột nói ít, sau megai lại xít ra nhiều. Thôi megai cứ nói bừa phứa là tên 15 bài đi.
    megai sẽ không tự trả lời cho câu hỏi của mình, cho đến khi nào nụ-hoa-bông-cúc nhẹ nhàng nói lời ngọt ngào bảo megai giải đáp. Hôm nay megai trang trọng thay 2 chữ "em" trong phần chữ ký rởm ở dưới bằng 2 chữ "bông-cúc-nhỏ".
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hơ,mẹ nó,sao mà điên cái đầu vậy nè trời,em thề với các bác là em thật sự thật sự thật sự..... (thật sự)n không muốn quay lại cái chốn quái quỷ này khi mà đã bị treo nick
    Các bác đừng có cười em ,khi mà em đã đề nghị mod treo nick xong rồi lại mượn cái nick khác để vào,
    chỉ tại là cái bé cúc xinh cúc tươi làm em điên cái đầu,thêm nữa là bị cái bé Mê Gái xinh tươi sỉ nhục,buộc lòng em phải nhịn đói thêm bữa cơm trưa để vào
    Trước tiên em lấy làm tiếc trước sự nhầm lẫn giữa 2 cái tên Việt Dzũng và Dzũng Chinh,hãy tha lỗi cho em,em rất hối hận và xấu hổ lắm,huhuhu
    Còn bé cúc xinh ơi,Mỗ rất lấy làm tiếc cho bé,khi mà bé vừa cực kỳ thích một bài hát,lại vừa cho bài hát đó là cực kỳ chuối,bé hãy đọc cái lyrics của bài Áo anh sứt chỉ đường tà (trọn bộ) này thì bé sẽ hiểu
    Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
    Phạm Duy
    Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
    Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
    Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh...
    Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến
    Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu
    Người con gái tôi yêu, người em gái tôi yêu.
    Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân
    Bùn đồng quê bết đôi giầy chến sĩ
    Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
    Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
    Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi
    Thời loạn ly có ai cần áo cưới
    Cưới vừa xong là tôi đi.
    Cưới vừa xong là tôi đi.
    Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
    Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
    Mà nhỡ khi mình không về
    Thì thương người vợ, bé bỏng chiều quê.
    Nhưng không chết người trai chiến sĩ
    Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
    Nhưng không chết người trai chiến sĩ
    Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
    Nhưng không chết người trai chiến sĩ
    Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
    Hỡi ôi ! Hỡi ôi !
    Tôi về không gặp nàng
    Má ngồi bên mộ vàng
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    Đã thành chiếc bình hương
    Nhớ xưa em hiền hoà
    Áo anh em viền tà
    Nhớ người yêu mầu tím
    Nhớ người yêu mầu sim.
    Giờ phút lìa đời
    Chẳng được nói một lời
    Chẳng được ngó mặt người...
    Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
    Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn
    Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh
    Ôi một chiều mưa rừng trên chiến trường Đông Bắc
    Ba người anh được tin người em gái thương đau
    Và tin dữ đi mau, rồi tin cưới đi sau.
    Chiều hành quân qua những đồi sim
    Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
    Tím cả chiều hoang biền biệt
    Rồi mùa Thu trên những dòng sông
    Những dòng sông, những dòng sông làn gió Thu sang
    Gió rờn rợn trên mộ vàng
    Chiều hành quân qua những đồi sim
    Những đoàn quân, những đoàn quân và tiếng quân ca
    Có lời nào ru ời ời :
    À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
    Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
    Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
    Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
    Đồi tím hoa sim...

    Xong cái vụ việc này,còn dính líu cái gì nữa thì mặc,em phủi tay hết,vợ em đang réo em ở nhà
    Ở đây có một câu hỏi cực dễ dành cho khán thính giả (cấm Mê Gái tham dự,tớ biết trình độ của bác cao siêu hơn tớ 10 bậc)
    Hãy kể tên những nhạc sĩ chuyên viết về các chủ đề sau:
    nhạc mưa
    nhạc chán đời
    nhạc thu
    nhạc tuổi học trò & mùa hè (2 cái này liên quan mật thiết với nhau)
    Mỗi nhạc sĩ cho 5 bài hát minh hoạ rõ nhất về các chủ đề trên
    Mê Gái chủ trì luôn dùm tớ mấy câu cực dễ này

    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa, vào đọc bài ở topic này lại liên tưởng đến chuyện sáng sáng mình bị tra tấn bởi băng liên khúc Tuấn Vũ của mấy thằng hàng xóm.
    Nhạc tiền chiến đúng nghĩa thì mình không dám phủ nhận cái hay của nó, nhưng kiểu nhạc Vàng ba xu của Hải ngoại thì cháu chịu. Kể cả bây giờ nghe Ngọc Sơn (phải nói là sến ca) rên rỉ bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh cháu cũng chỉ muốn đập luôn cái đài, thế mà nhiều người thích nghe thế cơ chứ.
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Megai nói thiệt đấy á? Nếu nói thiệt thì em không dám từ chối gì đâu. Dưng mà bác định gửi cho em theo kiểu nào, theo net à? Thế thì em chỉ có nước "bó tai", không nghe được
    À, Mùa thu vàng đã phôi pha ới, vote cho bác 5* ở cả hai nick nhé!! Chúc bác sớm bình tâm, đừng điên cái đầu lên như thế, có hại lém ạ!!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

Chia sẻ trang này