1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên megai thấy mình hiền khô, ngoan ngoãn chi vậy nè. Xin có Mặt Trăng ban ngày và Mặt Trời ban đêm chứng giám cho lời của megai, trước một bông-hoa-cúc-tinh-khiết megai chỉ dám đùa nghiêm túc, chỉ dám đùa nghiêm chỉnh, không có dám đùa vớ vẩn đâu. Megai đã nói một là một, nói hai là ba.
    Cái tên megai phản ánh bản chất chân thành của megai, không thể để người khác coi thường bản chất đó được. Megai sẽ điều ngay cơ trưởng Con Rùa lái ngay tầu Con Thoi, mang ngay món quà này, ngay trong ngày gần nhất phải chạm ngay được vào ngõ nhà bông-hoa-cúc-xinh-tươi.
    - Nếu nhà của hoa-cúc-xinh-đẹp ở Italia - xứ sở của Ma-phi-a thì megai hiện giờ đang là láng giềng thân thiện của các ma-phi-a ấy, nên có thể gửi luôn megai sang với hoa-cúc được, rồi các CD sẽ lũ lượt sang theo.
    - Còn nếu nhà của hoa-cúc-đẹp-xinh vẫn đang ở thiên đường của giai cấp Công Nông, thì bao giờ có người vượt biên... ngược bằng ViệtNam Airlines, thì megai sẽ gửi về cho. Chỉ có một chi tiết nhỏ là: cái Đầu Tầu CD đó sẽ kéo theo 1 cái rơ-móoc nặng 60 kg, nặng đúng bằng trọng lượng của megai thôi. CD thì hoa-cúc cứ nghe, nhưng nhớ đừng quên chăm sóc cái rơ-móoc đó cho kỹ càng nhé. Đừng để nó thành một bông-hoa-héo-hon bên cạnh một bông-cúc-tươi-đẹp.
    megai sẽ chui ngay vào kho, lục lọi ngay xem có mấy trăm, có mấy chục bài của PhD để có thể đổi lấy một Nụ Cười Của Hoa nhé.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. Guest

    Guest Guest

    Topic này hay quá. Hay vì những câu đố rồi những trả lời giải đáp của phoipha và nhất là Megai mang đến cho ai vào topic này 1 lượng thông tin về âm nhạc khá lớn.
    Tuy toàn là những hiểu biết theo kiểu "không biết cũng không sao" nhưng rất thú vị với những đồng chí nào thích tìm tòi 1 cách cặn kẽ về 1 thời đại âm nhạc đã bị cấm đoán và bỏ quên lâu nay.
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của llnn,ai ngược máu xin đừng...cáu. Có cáu llnn cũng không tiếp chiêu đâu vì đã quyết sang đây để vui và học hỏi 2 vị chủ trì của topic này,tiếc thay 1 người đã vội bỏ lại cuộc vui mà về...... giặt tã
    Hay nữa là 2 chủ trì toàn người ăn nói có duyên và thực sự có hiểu biết rộng về cái mà mình đang nói đến. Những đùa cợt nhả nhớt cũng đúng mức và thiện chí (ngoại trừ mit_ne).Cái này hình như hơi hiếm ở các topic khác.
    Chính chủ phoipha đã tự thắt thòng lọng vào cổ rồi đá cái ghế dưới chân ......"kẻ mang lời nguyền" Megai xin ở lại và hãy kiềm chế !!!,
    "không ăn thì vẫn..... còn đó".Bông cúc xinh kia vẫn.... còn đó,đừng theo Tàu Con Thoi của cơ trưởng Con Rùa mà vù sang xứ Mafia vội.
    Vì ở đây còn nhiều người thích vào topic này, đọc những câu đố,câu trả lời và cả những bài tán tỉnh ve vãn của cậu(nhiều người đến đâu không rõ nhưng llnn thì thích thú lắm,có chiều nhau chút được không???).
    Nếu Megai có sốt ruột đi .........hái hoa quá rồi thì cũng giải quyết nốt cái "niềm day dứt " mà cậu đã để lại cho "đời" đã rồi đi đâu thì đi. Ai đời thấy g..i là ........lên ...chỉ được cái......giống llnn...hic hic chỉ giống ở khoản háu g.. thôi Nếu có đem lòng với em nào llnn cũng chưa đủ bản lĩnh moi sạch phèo phổi ra bày lên diễn đàn như Megai(bày ra PM thì dám )
    Tóm lại là mong Megai đừng bánh cuốn vội,ở lại đố và tự giải đáp đi vì cậu hỏi khó chết m...trả lời muốn trẹo mỏ.llnn tin rằng không ít chú muốn nghe câu trả lời nhưng ngại hỏi gì giấu dốt thôi hehe
    llnn tự thấy chưa đến tuổi hóng hớt nên chỉ ngồi chờ đọc bài của các vị.
    Bông cúc xinh xắn ơi, em đang nắm trong tay 1 con ch.... ah hic tim cuồng nhiệt và sắp nắm thêm 1 trái tim ...lặng lẽ. Mong em vì 2 điều đó mà đừng vội rời topic này. Hãy ở lại đây vì em là cái nhuỵ của sự hấp dẫn trong topic này. Không biết CD của Megai đến tay em chưa,llnn cứ bon chen tìm tý....cơ hội ...tặng em này. Bấm đủ 999 lần e rằng hỏng con chuột mất .llnn lại nghèo...Bấy nhiêu hoa mà để trong phòng kín cũng đủ làm 1 cuộc tự sát lãng mạn rồi em nhỉ.Cần gì đến 999 bông...bài đó nghe kinh lắm.Bài .....triệu bông ....cúc.. hic... hồng của Nga ngố nghe hay hơn.Nhưng phải mua 1 thùng chuột thì mới đủ được.
    Định tặng em hoa cúc nhưng tiếc thay hàng hoa của ttvn chỉ có hoa hồng.llnn sẽ khiển trách admin về sự thiếu sót trong phục vụ ngay sau khi những lời tim cật này được post lên
    Chúc em vui và tiếp tục làm cảm hứng cho Megai lên đồng,mong phoipha sớm trở lại,chúc bà con vui vẻ

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    CD PhD của megai không bao giờ bán, mà chỉ riêng để biếu bông-cúc-xinh thôi, megai biếu đi mà không đòi biếu lại. Biếu 1 tặng thêm 1, biếu 10 cũng chỉ tặng thêm 1.
    Biếu hoa-cúc-xinh 1 CD, tặng hoa-cúc-xinh 1 megai
    Biếu hoa-cúc-xinh 10 CD, cũng tặng hoa-cúc-xinh 1 megai.​
    Vào 1 ngày đẹp trời, các CD sẽ mang megai về trao tận tay cho hoa-cúc-xinh.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Với cái cụm từ quá ư là dễ chịu này, megai đánh hơi thấy phảng phất mùi của mấy mód-đờ đâu đây. Mũi megai thính như con cún con của hoa-cúc-xinh vậy đó. Megai dị ứng cái mùi ý lắm ! Nhưng thôi, từ nay megai sẽ chỉ làm một anh nông dân cần mẫn trồng và chăm sóc những luống hoa cúc trồng quanh nhà mình thôi, từ nay tâm trí megai chỉ còn có bông-cúc-nhỏ-nhắn-và-xinh-xắn thôi, những thù hận tiêu tan, những xấu xa gạt bỏ, dành chỗ cho cái thiện trỗi dậy, dành chỗ cho nhiệt huyết bừng bừng. Tạo hóa đã ban cho megai 1 trí thông minh.... ngoài hành tinh, megai biết phải làm gì để mang được bông-hoa-cúc-đẹp-nhất-trong-cuộc-đời, biết phải làm gì để đem được bông-hoa-cúc-xinh-nhất-trong-cuộc-sống về trồng vào giữa những luống hoa-cúc-rực-rỡ-và-đằm-thắm chỉ riêng của megai và riêng cho megai mà thôi.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Từ khi biết hoa-cúc-xinh trở về trước, cuộc sống của megai chưa có ý nghĩa, nên chẳng ngó ngàng gì đến kho tàng âm nhạc nữa, bụi bặm với mạng nhện chăng đầy, nay megai đã tìm được mục đích cho cuộc sống, megai sẽ dọn dẹp lại kho nhạc, chau chuốt lại các bài hát của PhD mà megai còn giữ được. Tại thread này, megai sẽ xây một lâu đài bằng tên các bài hát đó, hy vọng nó sẽ cao đến vài trăm... dòng, đủ nguy nga tráng lệ, để có ngày megai hân hoan đón rước được bông-cúc-xinh về dinh của megai.
    Với một mong ước nhỏ nhoi, với một mục tiêu giản dị là lọt được vào đôi mắt xanh ngát như mầu trời thu, đẹp như ánh trăng rằm trên khuôn mặt rạng rỡ của hoa-cúc-xinh, megai sẽ cần mẫn liệt kê những bản nhạc của Phạm Duy đã từng được hát trước 75 tại Sài Gòn từ kho của megai, sẽ chép lại tên những bài hát của Phạm Duy được trình bày lại tại hải ngoại mà megai có hoặc có thể download về từ các chi nhánh kho khác của megai nằm rải rác trong hệ Mặt Trời.
    Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, vì kho hàng cấm này của megai nằm luẩn quất ở nhiều nơi, tránh cho người không biết giá trị dòm ngó vào, phải từ từ mới thu gom hết về làm món quà nhỏ tặng cho hoa-cúc-xinh được. Đặc biệt là các bài trước 75, vốn đã bị thất lạc rất nhiều, phải rong ruổi ngược xuôi khắp 64 tỉnh thành, phải băng qua 640 con sông con suối, phải vượt qua 6400 ngọn núi ngọn đồi, chắt chiu chọn lọc lại từ khắp trong dân gian, phải kêu gọi đồng đội khắp 5 châu 4 biển giúp sức, phải tra cứu sách sử nhạc khắp ngàn vạn dải ngân hà. Megai sẽ làm tất cả những việc to tát này vì một bông-hoa-cúc-nhỏ-nhoi !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Vinh danh nhạc Phạm Duy​
    (Trong box Nhạc Cõi Âm, viết tắt là Âm Nhạc này, megai cũng có thấy 1 thread về PhD hơn chục trang, nhưng ở đó phảng phất mùi chính trị, mụ mị mùi thành kiến, bàn tán về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của ông..., lời văn thì nhiều mà lời nhạc thì ít, là những thứ mà megai không muốn bàn đến, vì megai biết ít hơn họ. Nhưng có một việc nhỏ mà ai cũng bỏ qua, là phục hồi lại vị trí, tên tuổi của các tác phẩm đó trong cái thời vàng son của chính nó.)
    1. Anh hỡi anh cứ về - Thanh Tuyền hát trong băng Thanh Tuyền 1 khoảng năm 71-72; Băng Châu hát trong băng Cỏ May 2 năm 72
    2. Bà mẹ Gio Linh - Thái Thanh hát trong băng Shotguns 17 năm 71
    3. Bà mẹ quê - Hương Lan
    4. Bài ca sao - Thái Thanh hát trong băng Thanh Thúy 2 năm 71
    5. Bao giờ biết tương tư - Anh Khoa hát trong Shotguns 18 năm 71; Tuấn Ngọc hát trong Lệ Thu tứ quý năm 72
    6. Bên cầu biên giới - Thanh Lan hát trong băng Thanh Thúy 17 khoảng năm 73
    7. Bến xuân (Đàn chim Việt) (của VC-PD) - Hà Thanh hát trong Băng Vàng Shotguns năm 70; Thái Thanh tr75, Sĩ Phú tr75, Anh Ngọc tr75
    8. Cây đàn bỏ quên - Elvis Phương hát trong Shotguns 9 năm 70, Duy Trác tr75
    9. Chiều về trên sông - Thái Thanh hát trong băng Phạm Mạnh Cương 6 năm 70
    10. Chinh phụ ca - Hà Thanh hát trong Băng Vàng Shotguns năm 70
    11. Cho nhau - Thái Thanh hát trong băng Shotguns 18 năm 71
    12. Chuyện hai người lính - Thái Thanh tr75
    13. Con đường tình ta đi - Khánh Ly hát trong băng Tình Ca 1 năm 71
    14. Còn gì nữa đâu - Khánh Ly hát trong băng Sơn Ca 1 khoảng cuối 71-đầu 72
    15. Cô gánh gạo - Thái Thanh hát trong băng Trường Sơn 6 năm 72
    16. Cô hái mơ (thơ Nguyễn Bính) - Hà Thanh hát trong băng Shotguns Xuân 72
    17. Dạ lai hương - Thái Thanh hát trong băng Shotguns 8 năm 70
    18. Đêm xuân - Lệ Thu hát trong băng Phạm Mạnh Cương 14 năm 71, Mai Hương tr75
    19. Đố ai - Thanh Lan hát trong Trường Sơn 1 năm 69, Phương Dung hát trong băng Thanh Thúy 17
    20. Hẹn hò - Thanh Thúy hát trong băng Thanh Thúy 17
    21. Làm sao mà quên được (thơ: Ng.T.Phát) - Thanh Lan hát trong băng Diễm Ca 5 năm 72
    22. Thuyền viễn xứ (thơ: Huyền Chi) - Thanh Thúy hát trong băng Thanh Thúy 17
    23. Viễn du - Diễm Chi hát trong băng Thanh Thúy 17
    (còn tiếp)
    List này megai vừa dọn lại kho vừa cập nhật đều đều, những mong sẽ mang đến được nguồn vui nho nhỏ cho bông-hoa-cúc-đẹp-nhất trên diễn đàn Trái Tim Megai này.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trả lời mấy câu hỏi của Mê Gái
    1.Xuân
    Phạm Duy
    Bội bạc, dối trá cả rồi
    Người người hung dữ, trừ tôi...
    2.
    Anh Bằng
    Thằng bé âm thầm...
    3.Buồn
    Y Vân
    Buôn như ly rượu đầy ...
    4.Yêu
    Trần Thiện Thanh
    Biết làm sao định nghĩa được tình yêu
    Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều...
    5.Mưa
    Văn Phụng
    Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường
    Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn,...
    6.Chiều
    Dương Thiệu Tước
    Trên đường về nhớ đầy,
    Chiều chậm đưa chân ngày....
    7.Tình
    Văn Phụng
    Tình là một truyện muôn màu
    Tình là mình thành vui thật mau...
    8.ngườI
    (nhạc Nước ngoài)
    Người, người như ánh sáng phá tan màn đêm
    Là tình yêu duy nhất không bao giờ quên...
    9.Mai
    Quốc Dũng
    Mai! Anh đã quen em một ngày
    Anh đã yêu em một ngày ...
    Mai
    Phạm Quang Tuấn
    Hồn thảo mộc giấc ngủ
    Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng ...
    10.biển
    Mai Đức Vinh
    Biển rất gần và cũng rất xa
    Gần như đời mẹ tuổi bôn ba
    11.đêm
    Cung Tiến
    Rồi những đêm nào chiến tranh đã quên
    Con mắt đen niềm im lặng
    Anh vẫn đi hoài ...
    12.quên
    Phạm Anh Dũng
    Mắt quên lúng liếng (ư) đưa tình
    Loay hoay, lạ lẫm, một mình, bỗng (ứ) dưng...
    quên
    Lê Trần Hoàng
    Quên cuộc tình đầu thơ ngây bâng khuâng mộng mơ
    Ngày xa xưa yêu nhau trên khóe mi long lanh vần thơ ...
    13.đau
    Thái Thịnh
    Có ai biết hết những nỗi muộn phiền sâu kín nơi con tim
    Là cuộc tình đầu tiên...
    14.nhớ
    Châu Kỳ
    Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
    Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ ...
    15.không!!!
    Nguyễn Ánh 9
    Không ! Không !
    Tôi không còn yêu em nữa ...
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Còn câu hỏi trước của bé Mê Gái nữa giải quyết nốt luôn cho hết nợ nần
    Một bài thơ,2 tác giả cùng phổ nhạc và có cùng tên là :
    Suối Lê Nin (như mit_ne nói,nhưng rất tiếc tại hạ chả biết bài này)
    Đây thôn Vỹ Dạ (như cúc nhỏ cúc xinh nói)
    2 nhạc sĩ là Võ Tá Hân và Khúc Dương
    bài thứ 3 là Quê Hương của Đỗ Trung Quân
    2 nhạc sĩ là Giáp Văn Thạch và Võ Tá Hân
    ( Võ Tá Hân còn phổ thơ một bài Quê Hương nữa,thơ của Giang Nam)
    Quê Hương
    nhạc : Giáp Văn Thạch
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    ĐK:
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá ngiêng che
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người...!

    Quê hương
    nhạc : Võ Tá Hân

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là vòng tay ấm
    con nằm ngủ giữa đêm mưa
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi

    Xin lỗi các cô các bác,xin lỗi cả bé Mê Gái,có lẽ tại hạ nên trở lại để quản lý cái topic này cùng với mê Gái,bởi vì từ đầu đến giờ hầu như tại hạ đố,Mê Gái trả lời,Mê Gái đố,tại hạ trả lời,không một ai thèm bỏ tí thời giờ để tham gia cho vui nhà vui cửa,hoặc có thể câu đố của Mê Gái quá ác nên không có ai tham gia
    Có lác đác vài bé như bông-cục-nhỏ,lang-lé-nơi-này,đặc biệt là ku Chết -Chúc có kiến thức cũng khá...,nhưng họ chỉ vào chỉ để góp vui chứ không giải câu đố
    Bây giờ nếu tại hạ treo nick thì một mình mê Gái diễn đàn một mình cũng không được
    Vì vậy kính mong bác Tem gỡ giùm em cái nick phoipha đang bị treo lơ lửng,em hứa sẽ không còn tình trạng như vừa vừa rồi,đòi treo nick cho đã rồi đòi gỡ
    Cái nick em đang sử dụng là mượn của ông bạn già Sang,nên sử dụng cũng không tiện,áy náy lắm
    Nào,bây giờ mời bác Mê Gái ra đố
    Bác nào đó,lang-lé-nơi-này,hoặc là chú Chết-Chúc,hoặc là ngoại metnhi,ai có hứng thú thì xin làm trọng tài giùm,tại hạ xin bỏ tý kiến thức hèn mọn để thách đấu với Mê Gái
    Các bằng hữu lâu lâu xin ghé vào thăm để cổ vũ cho chúng đệ,buồn buồn thì tham gia giải câu đố,tại hạ thật không mong gì hơn
    Mà trước tiên,xin mời MG giải câu đố trước của tại hạ,trả hết nợ nần rồi ra câu đố mới
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 12/12/2003
  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Phoipha đã quay trở lại. Chắc mọi người nhắc nhiều, bác ý xắt xì hơi nhiều -> sợ bị viêm xoang mãn tính nên quay lại để trước hết là bảo toàn cái mũi, sau là bảo toàn cái topic này, nhỉ Em giữ đúng lời 10* cho bác rùi đấy nhé (Mà thực ra em ít khi để ý đến mấy cài này lắm. Lần này vì không có gì để đền đáp, bất đắc dĩ mới dùng đến *)...
    Bác Megai, thanks bác hai lần . Dưng mà bác câu bài hơi bị nhiều, dễ bị mọi người để ý lém ạ!! Thế bao giờ thì em có đĩa CD đây??
    Langlenoinay, hì... không vào Nhiếp ảnh Nghệ thuật post ảnh SEA Games nữa, vào đây tốn tiền hoa cho em làm gì!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 12/12/2003
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mới từ ngày hôm qua, mãi tới tận ngày hôm nay, megai đếm từng tích tắc trong 1 giây đồng hồ, mong đợi vô vàn cái hình cái bóng của hoa-cúc-thân-thương, ôi, lại được thấy dáng kiều thướt tha của hoa-cúc đó ư ? megai như không tin vào đôi mắt long lanh 12 đi-ốp của mình nữa, megai phải dùng cả 10 đầu ngón tay với cả 10 đầu ngón chân để gõ mổ cò bàn phím cho thật nhanh, để truyền tải cho thật nhanh những cảm xúc dạt dào này, những lời lẽ đằm thắm này đến với hoa-cúc-xinh ngay lập tức.
    Sá chi gì bị mang tiếng là "câu bài", quản ngại chi gì bị treo nick vì spam diễn đàn, megai kiêu hãnh copy+paste hàng tỷ chữ "Tôi say hoa cúc", hàng triệu dòng "Tôi mê hoa cúc" với hàng nghìn bài "Tôi yêu hoa cúc" lên đây. Cho cái diễn đàn này ngập lụt luôn với những lời yêu, lời thương, lời nhớ, lời mong mà megai dành cho hoa-cúc-xinh-đẹp. Megai muốn hét thật to cho cả nhân loại này, cho cả thế giới này biết rằng "mêgai mê hoa-cúc".
    Sao nụ-hoa-xinh lại rụt rè, e thẹn thế, làm sao mà hoa-cúc-yêu-kiều phải ngại điều bị "nhiều người biết lém" ? Ngay tại cái nơi này, cái nơi đầy chất lãng mạn của tuổi trẻ, nơi đầy chất thi vị của tình yêu này. Trong cái thời khắc thiêng liêng đó, tất cả bàn dân thiên hạ đã chứng kiến một mối tình sét đánh cái đoàng mà hoa-cúc đã táng xuống đầu megai, đã tận mắt trông thấy 1 mũi tên tình ái xuyên thấu cả lục phủ ngũ tạng, xuyên luôn cả tim gan phổi phèo của megai, cùng với 1 sợi dây tình yêu đã trói chặt cả 3 chân với 2 tay trên người megai. Mối tình nhanh như điện xẹt trên đường dây 500 ki-lô-vôn Bắc Nam này, rồi sẽ được dựng thành 1 tượng đài tình yêu và đặt ở nơi trang trọng nhất, giữa một vườn đầy hoa cúc. Ôi sao hoa-cúc-xinh giăng làm chi cái cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu lên con đường megai đang đi ? Megai cũng sẽ tự bước vào mà ! Ôi cái thòng lọng tình yêu của hoa-cúc, sao mà nó đáng để megai chui đầu vào thế ! Không 1 đắn đo suy nghĩ, không 1 lăn tăn trăn trở.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi

Chia sẻ trang này