1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Megai đứng nấp đằng sau một bông-hoa-cúc-dịu-dàng, chỉ dám thì thào với anh ia-lâu, sợ nói to làm hoa giật mình.
    Nói rằng: Từ nay về sau megai không quyết định được gì nữa, tiếng nói của hoa-cúc-xinh sẽ có giá trị pháp lý cuối cùng, mang hàm ý mệnh lệnh phải thi hành. Dưới làn hương thơm ngát của bông hoa cúc ấy, megai chỉ đưa ra thô thiển ý, quên mất, đưa ra thiển ý của mình thôi.
    Với 15 tên bài anh ia-lâu đăng ở trên, thế là anh ỉ-lâu cũng đã cho megai biết anh là người 8 lạng, còn megai là kẻ 5 cân, ý quên, megai là kẻ nửa cân. Bất phân thắng bại.
    Những câu đố khác của anh, megai không giải đáp được vì megai không biết. Ở đời, chẳng ai biết được tất cả, chỉ hơn nhau ở cái chỗ biết mà có dạy người khác biết với không. Megai không biết nhiều, nhất là từ nay không muốn biết thêm gì nữa sau khi đã biết đến hoa-cúc-xinh-đẹp-của-trần-gian rồi. Cũng không muốn học hỏi thêm gì nữa, mà chỉ còn tha thiết học hỏi cách làm sao cho hoa tươi, làm sao cho hoa vui, làm sao cho hoa xinh, làm sao cho hoa thơm !
    Chẳng thế mà megai đã không còn dám dùng từ "Đố" ở trên nữa, nên không nhận lời thách đấu nào nữa cả. Tại mặt trận này, ngay từ những phút giây đầu tiên, Megai đã thua, thua thảm hại, thua te tua, thua đau đớn, thua tang thương, thua bê bết, thua bệt bạt dưới 1 cánh hoa-cúc-mỏng-manh. Anh hùng hào kiệt đã phải ngã con ngựa què, phải nhỏ lệ cho con tim vẫn còn quá yếu mềm. Ôi cái "hoa cúc kế" sao mà nó được vận dụng hoàn hảo trên trận tuyến khốc liệt này thế. Chỉ với một nụ-hoa-cúc-chúm-chím, mà megai đã trở thành tàn tạ, tả tơi, hết hơi, kiệt sức rồi. Ngày 27 tháng 7 âm lịch hàng năm, hãy đến để động viên thăm hỏi anh-thương-phế-binh-tình-yêu là megai nhé !
    Nghiên cứu về thân thế, đời tư, sự nghiệp, công lao.... của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ là những việc megai ít làm, nếu không nói là không hề làm. Tuổi tác của họ (như bác PhDuy chẳng hạn) bằng tuổi ông cố của megai. megai còn ít tuổi, chỉ hợp với tuổi hoa-cúc thôi, hoa-cúc nhỉ !! chứ chưa đủ tuổi để làm những việc người lớn làm, bàn những chuyện người lớn nói. Megai chỉ bỏ chút công mọn gom góp, gạn lọc những gì của 20, 30, 40 năm về trước nay đã bị cả 1 xã hội lãng quên, không mấy người nhắc đến nữa. Công sức của nhiều năm này, chỉ còn chờ ngày đẹp, tháng xinh, người vui, chim hót, hoa cười, là megai sẽ dâng đến cho bông-hoa-cúc-đẹp-nhất-trần-đời. Cái này các cụ bảo là: "khôn 3 năm dại 1 giờ" ! Biết thế này thì megai cứ xin dại luôn từ hơn 3 năm trước !!!
    Megai rửa chân, gác d... ý quên, gác dáo, bàng quan thế sự, bỏ gươm, cầm xén... về vườn chăm sóc bông-hoa-cúc-đầu-đàn trong vườn hoa-cúc-quá-đỗi-thương-yêu của megai. Megai học ít, hiểu chậm, suy nghĩ nông cạn, nay chỉ về đùa với hoa, chơi với hoa, vui với hoa, vầy với hoa mà thôi. Chú tâm vào cái lâu đài megai đang xây ở trên, xong sớm giây phút nào, megai rước hoa-cúc-xinh về sớm giây phút đó.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Bạn ồn ào nơi đó có vẻ có ác cảm với mình nhỉ ?
    Thực ra mình đâu muốn gây đâu .Mình rất mến bạn SWNmegai đó chứ , đặc biệt bài bạn í viết tặng Đè Chượt Chính xác dễ sợ !!!
    To Deathchuck : chỉ vì hồi đó ta thấy mi viết cảm nhận bài Niệm khúc cuối nên mới tò mò vào nick mi bên hardrock để chát . Giờ nghĩ lại mà xấu hổ ăn năn , chỉ vì phút nông nổi dại dột mà bị mi bêu riếu nhục nhã , toàn những lời vu khống đáng ghê tởm . Ta sợ tài khua môi múa mép của mi luôn !
  3. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời hỡi MEGAI viết duyên dáng quá ...caddis này chịu kô nổi
    I'm dreaming of a White Xmas...
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ừa a ! Mong anh ị-(thì)-lâu ói-(thì)-tởm này quay trở lại quá (megai chẳng rõ phiên âm để đọc cái từ yllow-automn này thế đã đúng chưa nữa, nếu sai nhờ bà con chỉ bảo để megai còn cố tình sai tiếp) để còn vun vén hoa-cúc-xinh vào cho megai chứ, megai mừng rú lên tiếng hú. Phần megai thì đã vén xong lâu rồi. Anh giúp cho megai quả này, ngày vui của megai, megai cho anh đến nhặt pháo xịt !!!
    Anh đã moi thêm được cái bài thơ "Quê hương" nữa cho chi tiết này, công của anh to như cái đình Ông Vải vậy đó, không một chiếc bút bi hết mực nào có thể chép lại được các thông tin mà anh đã cung cấp, để lưu lại cho hậu thế mai sau cả. Megai cũng muốn nói luôn tên 2 bài kia nữa cùng với tác giả+nhà thơ của bài Sờ Lờ Nờ, ý quên, Suối Lê Nin nữa. Nhưng dường như tất cả lời nói, hành động và suy nghĩ của megai lúc này chỉ riêng để thầm thì bên tai bông-cúc-yêu-kiều những lời yêu, lời thương, lời mong, lời nhớ, lời mơ, lời mộng mà thôi.
    Hoa cúc ơi ! Nhớ Hoa quá ! Nhớ Cúc quá ! Nhớ sao là Nhớ !
    Giờ đây megai vẫn còn phải bận bịu ăn chơi nhẩy múa ở xứ sở Eo-Ui, rất ngoan ngoãn và cố gắng (gọi tắt là ngoan cố), phấn đấu mỗi tuần được nhận một phiếu bé ngoan, cuối năm là 52 cái, mang về ép plastic báo công với Hoa-cúc nhé.
    Bao giờ megai thân tàn ma dại, thân bại danh liệt, ý nói lộn, công thành danh toại, chính đại quang vinh, megai sẽ trở về lấy hết dãy Trường Sơn làm nền, chặt hết gỗ rừng U Minh dựng nhà, gom hết lá vàng mùa thu về lợp mái... rồi đón hoa-cúc-xinh vào trong mộng nghe ! Megai sẽ nuôi cả ngàn con công để múa cho Hoa xem, nuôi cả vạn loài chim để hót cho Hoa nghe, nuôi cả triệu con **** để bay cho Hoa đùa.
    Nơi quê xa, những mong hoa-cúc-xinh nguyện giữ gìn lòng son, ngày đêm sơn sửa móng tay móng chân cho gọn gàng; đắp dưa chuột cà chua tươi lên mặt cho da dẻ thêm mịn màng; bôi môi son trét má phấn, ý lộn, đánh má phấn cho hồng hào tươi trẻ; gội đầu xực nước hoa cho mái tóc thêm mềm mại thơm tho; luyện rèn nữ công gia chánh cho vẹn toàn công dung ngôn hạnh... Chớ có đừng mặc juýp, áo hai dây, đeo di động, cưỡi spacy, đi quán bar, về sàn nhẩy nghe Hoa ! Kẻo megai lại buồn... 5 phút Hoa ơi !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chu choa ! Chị gái Hư để cái anh Rỷa-cò rảnh rỗi quá vậy nè ! Anh về ngay Phố nhà Quê, ý nhầm, Phố nhà Xưa của anh mà quét dọn nhà cửa, lau bàn lau ghế, pha trà pha nước, châm điếu châm đóm, mời thuốc mời rượu... tiếp đón khách khứa, đãi bôi họ hàng chứ !
    Vì ở đây có bông-hoa-cúc-xinh-đẹp-nhất-trần-đời, nên anh Rỉa-Cò để cho em sĩ một hôm. Ngày mai em về bên đó, em sẽ dịu dàng cho anh biết "thế nào là chọc vào Tổ Kiến Lửa" nhé !!!
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hự hự ...a ..a ..a..,chết tui
    Có thể nói ku Mê Gái danh bất hư truyền đã giáng một đòn chí tử vào kẻ hèn này,và đây,bây giờ kẻ hèn này chỉ còn thoi thóp mà bất lực nhìn cái topic này biến thành nơi thể hiện cái tình củm 3 xu của Mê Gái đối với bông-cục-nhỏ
    Vì sao em hỡi,cớ sao em nỡ đánh mất mối tình tôi,hỡi em Mê Gái,vì em đam mê,thú vui thờ xờ ...
    Như vậy là mọi hy vọng để vực lại một nền văn minh đã bị ku Mê Gái giáng cái bùm vào,để rồi hôm nay,em ngồi đẩy...ngồi đây...mà nhìn một cục tâm tư rơi rụng
    Em Mê Gái có biết không,vợ của anh đang nằm trong ổ để réo la anh từng giây một,nhưng mà tình yêu của anh đã trót dành hết cho Me Gái,với hy vọng kiếm được em Mê Gái về giặt tã cho ...anh,vậy mà em lại nỡ tương tư người khác,thế có tức một đống không
    Phờ phờ này hôm nay lên đây đã chuẩn một một số câu hỏi khó tè để hù thiên hạ,vậy mà em Mê Gái xinh tươi đã chỉ vì một bông cục nhỏ xíu mà phủi đít ra đi
    Như vậy phờ phờ hôm nay còn sống trên đời này để làm gì nữa,thân ta tàn dại đã trở thành nên khờ khờ,có ai biết cục tâm tư của ta đang lên dữ dội như sóng triều dâng hay không
    Em Mê Gái,anh thành thật mong em hãy quay lại,bầu trời vẫn xanh để chờ em,anh biết ở nhà em có cả một kho nhạc khổng lồ mà anh chưa kịp khám phá hết,hãy cho anh một hy vọng,em nhé,anh hứa sẽ làm tất cả,vì ...tương lai của chúng ta
    PD là ông cố của em,anh biết chứ,ổng cũng là ông cố của anh,ổng họ Phạm,anh thì họ Phòi,như vậy coi là họ hàng xa rồi,và anh cũng là họ hàng của em
    Em bông-cục ơi,hãy giúp anh khuyên giải ku Mê Gái với
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em thành thật mong sự ủng hộ của quý dzị và các bạn để cứu cái topic rác rưởi này,nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà không có ai lên tiếng ủng hộ thì em gác cái thanh kiếm cùn của em để về nhà núp váy vợ
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đố nhạc ????
    [​IMG]
  9. Guest

    Guest Guest

    phoipha .llnn cũng máu góp bài lắm nhưng quả thật khả năng hạn chế,mấy câu đố trên của các vị đọc xong lùng bùng cả tai,ngồi luận gần chết vẫn chưa đủ để post ra được một bài giải đáp ra hồn nên đành dự khán vậy.Đừng gác kiếm,đang xôm mà
    Megai .llnn mà làm được mođ thì sẽ bầu Megai làm admin heheh. Vì thấy megai hăng máu hái hoa quá,sợ đi mất luôn không còn ai viết bài đố,giải đáp nữa nên có ý mong bạn nán lại thêm chút nữa .......chắc các mod hay dùng từ kiềm chế nên làm bạn hiểu nhầm ?!chỉ là "kiềm chế" cái sự ........mê gái lại để vào đây viết bài thôi
    bongcucnho .llnn chán bên nhiếp ảnh rồi cúc xinh ah,bên đó mọi người thích bình loạn suông hơn đi chụp ảnh,mà llnn thì không thích kiểu đó nên mò sang đây để chuẩn bị theo gót megai quỳ gối dâng quả tim đang thoi thóp cho cúc xinh đấy
    phoipha và megai tiếp tục đi,topic này hay quá
    mặc dù hôm trước đã mắng admin về vụ trì trệ trong phục vụ nhưng quầy hoa cho đến hôm nay vẫn chưacó hoa cúc .......đành tặng cho cúc xinh vậy,ngoài trái tim của llnn ra thì con chuột cũng thoi thóp quá rồi..........
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chèn đét ơi...............
    Ai ngờ em bé phờ phờ bé bỏng đáng yêu ngày nào bên box Trịnh lại lớn nhanh cỡ này.Ở bển nhẹ nhàng và ngọt ngào bao nhiêu thì bên này hùng hồn bấy nhiêu.
    Phờ phờ ơi, metnhi hổng dám ho he tiếng nào hết trong cái topic chằng chịt nhân tài này ,nhưng hứa là sẽ luôn ủng hộ nhiệt tình cho phờ phờ.(Chỉ xin phép là khi nào máu quá thi hóng hớt lên vài câu thôi----> đừng ai mắng, tội nghiệp)
    Cố lên nhé pp

Chia sẻ trang này