1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Bông cúc nhỏ nghe rồi, bác Megai ạ! Bây giờ em cũng đố các bác chút, không phải đố nhạc mà đố cái gần nhạc thôi
    Đố ai biết bác Megai có tất cả mấy cái miệng và mấy cái tay??
    langlenoinay: làm gì mà chán nhanh thế, trong ý có nhiều người là dân Pro đó, tại thời điểm này họ chưa muốn post ảnh đó thôi. Có đợt thì ồ ạt, có đợt thì vắng teo. Bác có vẻ quan tâm đến ảnh BC lắm phải không?
    À, mà bây giờ không có ai đố nhạc nữa à? Mấy bác ra câu đố đi chứ, không thì cái topic này bị đống cửa mất!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin gửi lời cém ơn chen thẹc đến dzới lang-lé-nơi-này và bà ngoại mét-nhè đã ủng hộ
    Bà ngoại mét-nhè ơi,cháu đã nhớn xiệt dzồi,
    Thực ra cháu đã bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ đâu ạ!,mà ở bên cái box Trịnh ,nếu ngoại tìm ra được một bài post của cháu thì đó là một nỗ lực lớn
    Sau đây xin thống kê lại những câu hỏi ở topic này
    Các câu đố đã được giải quyết:
    1.tên những bài hát mà tựa đề có tên một người con gái
    người ra đề: phoipha
    người giải đáp: SWNmegai
    2.tên những bài hát có tên trùng nhau
    người ra đề : SWNmegai
    người trả lời: phoipha (15 bài)
    SWNmegai bổ sung thêm
    3.tên những bài hát cùng phổ nhạc một bài thơ và có cùng tựa đề với bài thơ
    người ra đề:SWNmegai
    người trả lời: mit_ne,bong_cuc_nho,phoipha
    4.tên những bài hát có tựa đề chỉ là một từ
    người ra đề: SWNmegai
    người trả lời: phoipha
    Các câu hỏi chưa được giải quyết
    1.hãy kể tên ít nhất 2 nhạc sĩ là những người khởi xướng phong trào nhạc Trẻ ngày nay,và cho biết vai trò của nhạc sĩ Văn Chung trong làn âm nhạc VN
    người ra đề:phoipha
    (câu hỏi này không thiết thực,bỏ)
    2. Hãy kể tên những nhạc sĩ chuyên viết về các chủ đề:
    Mưa
    chán đời
    tuổi học trò-mùa hạ
    nhạc mùa thu

    người ra đề:phoipha
    mỗi nhạc sĩ kể ra 5 bài hát tiêu biểu cho chủ đề đó
    Câu hỏi tiếp theo:
    hãy kể tên ít nhất 30 ca khúc nói về tên những nhân vật cổ tích
    (lưu ý,không nhầm lẫn giữa nhân vật cổ tích với nhân vật lịch sử,nhân vật thần thoại)
    30 có lẽ là hơi nhiều,nhưng xin gợi ý thêm cái này cho dễ,các bác tìm bài hát có nhân vật chú Cuội thì có cả đống đấy
    Còn nếu không tính nhân vật chú Cuội thì giảm xuống còn 10 bài
    Lưu ý:
    Không tính những nhân vật chung chung như:
    em mơ,em mơ một hoàng tử yêu em ...
    hay:
    Ngày xưa đôi ta thường hay mơ,em là nàng công chúa..
    nhân vật Hằng Nga là nhân vật thần thoại
    Xin lỗi quý vị,phải chú thích kẽ càng kẻo có sự hiểu nhầm
    Còn câu hỏi của bông cục xin trả lời:
    mê Gái có 1 cái miệng và 2 cái tay,ok?
    không tin thì túm đầu nó ra coi thử,hehe
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 13/12/2003
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ta nói cháu post bài hồi mô? Chỉ nói là giọng cháu rất thỏ thẻ, đặc biệt là khi nói chuyện với ta.
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết nhiều như mấy bác đâu, nhưng thấy mấy bác cứ kêu là chỉ có hai bác đối thoại với nhau chán quá nên em cũng học đòi góp chiện một tẹo đây ạ!!
    Trả lời câu hỏi mới của Phoipha nhá, thiếu hơi bị nhiều vì kiến thức hơi bị chuối
    - Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu)
    - Bờm (...)
    Chuyện rằng xưa rất là xưa, thằng Bờm có cái quạt mo...
    - Chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ (Mạc Phong Linh)
    - Nàng Bân (Thẩm Oánh)
    - Ngưu Lang Chức Nữ (có tên khác là Vợ chồng Ngâu)
    - Buồn tàn thu (Văn Cao)
    - Chuyện tình buồn hơn Ngưu Lang Chức Nữ
    - Những cô Tấm quê tôi
    - ......... (Không nhớ tên nhưng nhớ đoạn bài hát )
    Ngày xưa, em còn nhớ, nàng Tô Thị bồng con ngóng trông...
    Tạm thời thế, em không nhớ ra kịp đâu ạ!!
    À, còn mấy bài có Cuội nữa:
    - Dưới trăng (hình như nhạc nước ngoài, Mỹ Linh hát)
    Em vừa gần vừa xa như trăng, tôi là Cuội ngồi mơ cung Hằng...
    - Ngày xưa lên năm lên ba (Quang Linh hát)
    Mình hay chơi quanh cây đa, có em - em là Hằng Nga, có anh - anh là Cuội già
    - ....................... (ko nhớ tên )
    Nghìn năm rồi Cuội nhỉ, ngồi bên gốc cây đa, Cuội ơi cho em hỏi, trăng non hay trăng già...
    * Ừmmm, mà ai bảo bác Phoipha không post bài bên Box Trịnh?? Ít ra thì cũng có những bài buôn vớ vẩn chứ. bác có thích em kể ví dụ ra không??
    Câu trả lời của bác về Megai hình như là sai roài!!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 13/12/2003
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chết vữa,só gi só gi,câu hỏi của tại hạ thiếu một chi tiết ,thiếu sót cầm cọng
    Khi trả lời câu hỏi,bạn vui lòng post tên tác giả, post luôn những những lời hát có tên của nhân vật cổ tích đó ,để tránh cãi nhau
    (Bởi em đã tìm đỏ con mắt ở trong cái bài bùn tàn thu mà bông cục nói vẫn chưa tìm ga nhân vật cổ tích nào hết)
    Còn nữa,xin đính chính thêm cái này,mong bông-cục đừng ném đá vào tớ
    Xin sửa 10 bài thành 15 bài (không tính thằng Cuội)
    hehe,dù sao cũng chân thành cảm ơn câu trả lời của bông-cục,cố gắng trả lời nốt nhé
    Còn cái này nữa,bài Ngưu Lang Chức Nữ còn có tên vợ chồng Ngâu như bông cục nói có phải của Thẩm Oánh không,bởi tại hạ chỉ nghe nó tên là vợ chồng Ngâu chứ chưa nghe tên là Ngưu Lang Chức Nữ bao giờ
    Chắc có lẽ kiến thức còn sơ sót
    Còn cái bài: Ngày xưa em còn nhớ nàng Tô Thị ...là bài Sao chưa thấy hồi âm của Châu Kỳ
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 13/12/2003
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 13/12/2003
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi bông-hoa-cúc-yêu-kiều-đằm-thắm ơi, megai đã cảm nhận thấy được sự khởi đầu của quá trình ?otìm hiểu? nhau của lứa đôi rồi đấy. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai thỏa mãn được sự hồi hộp, sự hãnh diện của hoa-cúc-xinh sau mỗi khám phá về megai đâu. Bởi vì những ?onhận dạng? về megai đã nằm ngoài cả bí mật quốc gia, hiện nó đang nằm trong hồ sơ tuyệt mật của Cảnh Sát Quốc Tế Interpol: Sau đây là vài thông tin trên trang bìa của tập hồ sơ đó:
    Megai có:
    - 1 cái miệng - để thì thầm lời thương yêu với hoa-cúc-xinh
    - 2 con mắt - để ngắm nhìn bông-hoa-cúc-xinh-tươi
    - 1 cái mũi - để hít thở làn hương thơm từ bông-hoa-cúc-ngào-ngạt
    - 2 cái tai - để nghe những lời rủ rỉ rù rì từ hoa-cúc-xinh
    - 2 cái tay - để nâng niu bông-hoa-cúc-đẹp-nhất-cuộc-đời này
    - 2 cái chân (chính) - để đi cùng trời cuối đất, nơi nào có hoa-cúc-xinh
    - 1 trí thông minh vượt trên nấc cao nhất trong thang chỉ số IQ - để biết mê và biết yêu hoa-cúc-xinh
    - 10 ngón tay - để type những lời lẽ thương yêu hoa-cúc lên đây
    - 10 ngón chân - để hỗ trợ gõ phím với click chuột cho 10 ngón tay
    - và cuối cùng là có 10 trái tim phập phồng để yêu và để thương hoa cúc.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ơi, hoa-cúc-xinh ơi !
    Người con gái Sông La là của Doãn Nho; thơ: Phương Thúy
    còn
    Người con gái mang tên hoa-cúc-xinh là của Megai đấy
    Trong tâm trí của megai, một trăm hay một nghìn Người con giá Sông La (trích y nguyên lời vàng ngọc của hoa-cúc-xinh đấy nhé) cũng không thể thay được bóng hình của người con giá (trị) ở trong nhà của ba mẹ hoa-cúc-xinh đâu. megai không thích con gái đã ở trên Sông rồi lại còn La với Hét, hích mỗi hoa-húc hôi, ý nói lộn, thích mỗi hoa-cúc thôi.
    Hoa ơi, hoa-xinh lại thích thêm nhạc về Hà Tĩnh làm chi để cho lại có thể thêm 1 CD nữa sẽ mang megai về cho hoa-xinh nghe. megai nhớ mang máng có chừng này bài hát loại này cho hoa-cúc-xinh đấy, để megai vào sục sạo trong kho thêm nha. Mà hoa-xinh nghe làm gì cho rác tai, làm sao sánh được bằng những lời thầm thì, lời thổn thức, lời âu yếm từ con tim của megai dành cho hoa-cúc-xinh cơ chứ.
    - Câu hò trên những dòng kênh (Đinh Quang Hợp)
    - Chào em cô gái Lam Hồng (Ánh Dương)
    - Có ai vô xứ Nghệ (Phạm Tuyên)
    - Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh (Trần Hoàn; thơ: Quý Doãn)
    - Gửi sông La (Lê Việt Hòa; thơ: Hoàng Thi Minh Khanh)
    - Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh (Nguyễn Văn Tý)
    - Người con gái Sông La (Doãn Nho; thơ: Phương Thúy)
    - Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý)
    - Tiếng hát sông Lam (Đinh Quang Hợp)
    - Tiếng hò trên đất Nghệ An (Tân Huyền)
    ......
    * Ngày xưa đó, tỉnh Nghệ Tĩnh bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh bây giờ. Những bài này megai vẫn còn giữ lại được, chúng đã từng được phát ra rả trong nhiều năm trên cái loa phường đầu xóm, cuối làng, đầu đường, cuối chợ khoảng 20-30 năm về trước.
    Mà hoa-cúc-xinh bảo đôi mắt của Người con gái Sông La sao mà gợi thế !!! Thế, nó gợi cái gì thế ???? Với hoa-cúc-xinh megai không có ý gì cả, chỉ muốn tất cả những cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá ấy... của hoa-cúc-xinh là của chính mình thôi.
    Thế nhé ! Nhớ hoa-cúc-xinh quá. Megai thì lại vô duyên, phận thì mỏng, phước thì bạc.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hỡi anh Lặnglẽ-nổi...mụn-này ơi, ở cái trang 5 của thread này, anh đã tặng cho hoa-cúc-xinh của tôi một bó hoa ngoại cỡ, tôi xin cảm ơn anh lắm lắm ! Vì bó hoa đó dài ngoại cỡ, cho nên trên một số monitor phân giải 800x600 hoặc thấp hơn, các bài viết ở trang 5 bị over-size, pà-kon khó đọc, phải cuốn scrollbar nhiều lần. Mong anh e*** lại bài đó, chia bó hoa to tổ bố ấy thành nhiều bó nhỏ hơn nhé anh.
    Một lần nữa xin cảm ơn anh đã tặng, và mong anh tiếp tục tặng quà nữa cho bông-hoa-cúc-xinh-đẹp của tôi. Megai sẽ dành thiện cảm tốt đẹp cho anh và sẽ không xuyên tạc tên khai sinh cùng với tên cúng cơm cúng cháo của anh nữa. Megai cũng xin cảm tạ những ai có nhã ý tặng hoa, tặng quà, tặng lời hay, tặng ý đẹp cho hoa-cúc-xinh-của-megai từ nay về sau.
    Bông hoa-cúc-xinh-đẹp-nhất-trần-đời này đã thuộc về vườn hoa cúc trong mảnh vườn nhà megai. Vườn nhà megai có sổ đỏ của Sở Địa Chính, nhà của megai có Giấy Sở Hữu của Bộ Tư Pháp, những bông hoa cúc khác của megai có Hóa Đơn Đỏ của Bộ Tài Chính. Còn bông-hoa-cúc-xinh-đẹp-nhất của megai có Giấy Đăng Ký Bản Quyền tại Cục Bản Quyền, thân chủ megai có Chứng Minh Nhân Dân do công an thành phố cấp cùng nhiều giấy khen Người Tốt Việc Tốt nữa. Những ai còn cố tình xâm phạm tính pháp lý sẽ bị:
    - Bộ Công An ra lệnh bắt
    - Tổng cục Cảnh Sát truy nã
    - Viện kiểm sát đề nghị truy tố
    - Tòa án nhân dân kết tội
    - Hội luật sư tẩy chay bào chữa
    - Ngân hàng nhà nước phong tỏa tài sản
    - Kho bạc đấu giá rồi sung công
    - Các cơ quan đoàn thể và báo chí lên án
    - ************* sẽ thu hồi và treo quốc tịch
    - Đảng, Đoàn, Đội khai trừ
    - Bộ giáo dục sẽ giáo dục đào tạo lại
    - Bộ Quốc Phòng gửi giấy gọi nhập ngũ
    - Ủy bân nhân dân sẽ quản chế tại địa phương
    - Nhà máy điện cắt điện, nhà máy nước cắt nước
    - VDC cắt Internet
    Chưa thấy ai mon men gì đến hoa-cúc-xinh, nên megai mới cho biết có chừng ý hậu quả êm dịu thế thôi. Còn những anh hùng hào kiệt khác đang mải lo việc đại nghĩa, không ngó ngàng gì, đếm xỉa gì tới hoa-cúc-xinh, sẽ nhận được 1 chén rượu lạt rẻ tiền của megai, kết làm huynh, megai làm đệ, không phải bận tâm đến chuyện này của trẻ nít.
    .
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 14/12/2003
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hoa-cúc-xinh quay lại thường xuyên thế này là megai hiểu cái thầm ý của bông-hoa-xinh rồi. Những gì megai biết, những gì megai có sẽ là của hoa-cúc-xinh.
    Ba bài thơ ấy:
    I. Bài thơ ?oSuối Lê-nin? của Trần Văn Loa được Phạm Tuyên phổ thành bài hát SLN trong năm 1970, bài này megai còn 2 versions của Lê Dung và Thúy Hà hát rất lâu rồi.
    Gần như trong cùng thời gian này, bài thơ đó lại được 2 tác giả Hà Tế cùng Hoàng Đạm phổ nhạc thành bài hát SLN khác, dưới 1 cảm xúc hoàn toàn khác so với PTuyên, megai còn giữ được version của bác Tường Vi từ xưa.
    II. Bài thơ ?oHai sắc hoa ti gôn? của TTKH, thời đó giới văn nghệ sĩ chẳng biết TTKH tên thật là gì, chỉ phỏng đoán, với cái hồn thơ như thế, giọng thơ như thế, thì TTKH chỉ có thể là Trần Thị Khánh Hòa mà thôi. Cho đến nay nhiều bài nhạc phổ thơ của TTKH vẫn chỉ đề tắt là TTKH.
    1. Bài hát ?oHai sắc hoa ti gôn? thứ nhất là của tác giả Trần Thiện Thanh, do ca sĩ Khánh Ly hát trong băng Tiếng hát đôi mươi số 5, trước 75
    2. Bài hát ?oHai sắc hoa ti gôn? thứ hai là của Trần Trịnh, do Thanh Thúy hát trong băng Thanh Thúy 14 năm 73
    còn 2 bài hát nữa cũng dựa trên bài thơ này, nhưng không đúng theo tinh thần câu đố megai đã đưa ra, nên chỉ chép ra đây để tham khảo thêm:
    3. Bài hát ?oHai sắc hoa ti gôn? thứ ba, megai chưa tìm lại được tên tác giả, được ca sĩ Hoàng Oanh hát trong băng Nhã Ca 5, băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72.
    4. Bài thứ tư có tên ?oChuyện tình TTKH? của nhạc sĩ Song Ngọc, do Thái Thanh hát trong băng Song Ngọc 1, năm 73.
    III. Bài thơ ?oAnh biết em đi chẳng trở về? của Thái Can được Hoàng Thi Thơ phổ nhạc thành bài hát cùng tên và được ca sĩ Mỹ Thể hát trong băng Shotguns 21 năm 71.
    Sau này lại nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc vẫn mang tên của bài thơ, và được nhiều ca sĩ hát ở hải ngoại trong đó tôi đã từng nghe Thiên Trang, Phi Nhung, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền hát. megai không có oldie-version của bài nhạc này.
    Tất cả tổng cộng là 8 bài hát khác nhau từ 3 bài thơ này, megai đều còn giữ được hết.
    Còn những tên bài hát chỉ có mỗi một chữ, megai sẽ duyệt lại kho, cố gắng đăng thêm những gì anh phòiphở chưa đăng, rồi sẽ gửi PM cho hoa-cúc-xinh rồi hoa-cúc-xinh sẽ post lên để bà con tham khảo và sửa sai cho megai. Từ nay về sau megai sẽ hết sức bình sinh tham gia giải đố .... qua hòm thư mật của hoa-cúc-xinh, không trả lời trực tiếp nữa, tránh cho cái thread này bị cái họa .... cuồng phong spam từ megai. Megai không thể biết được tất cả những gì các vị đố, nhưng cái gì megai biết sẽ cùng để các vị biết với. Megai sẽ cùng với hoa-cúc-xinh thành 1 bên tham gia (tại vì cái má lúm đồng Euro của hoa-cúc cứ xinh lắm cơ, nên megai không thể gượng đứng 1 mình 1 phe được). Những cái sai của hoa-cúc-xinh là cái sai của megai. Những ai cạnh khóe hoa-cúc-xinh là cạnh khóe megai. Megai sẽ gánh chịu hết. Megai không thể để hoa buồn, hoa buồn thì hoa sầu, hoa sầu thì hoa héo, mà hoa héo thì megai éo làm được gì nữa.
    Về mấy nhạc sĩ chuyên mưa, chuyên hè, chuyên thu, chuyên chán của anh phờphạc, anh đã cấm, tôi không tham gia. Tôi cũng chưa để ý đến để nhặt các vị ấy ra nữa vì tôi vẫn còn những chương trình sau:
    - Băng nhạc Phạm Mạnh Cương số 5 phát hành vào trung tuần tháng 5-70; chủ đề: Giọt mưa trên lá gồm 18 bài về mưa;
    - Băng nhạc Phạm Mạnh Cương số 18 vào năm 71; chủ đề: Những bài ca tháng hạ, tuyền về tuổi học trò học trẹt với tình hè rực cháy;
    - Băng nhạc Phạm Mạnh Cương số 8 phát hành vào trung tuần tháng 8-70; chủ đề: Những điệu thu ca tuyền về mùa thu âm u ủ rũ;
    - Băng nhạc Chế Linh - Tình bơ vơ với một series những băng Thương Ca: nghe mà phát chán anh phòiphở như con gián, ngán anh phòiphở như con giun sán.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ngoài mười mấy tên bài 1 chữ anh phòiphở đã đăng, megai không lăng xăng giành phần trong đó nữa, coi như lãnh địa đặc quyền đặc lợi riêng của anh Cao Bồi Thôn phòiphở, của anh Ma-phia Xóm Ỵ-lâu, megai không có dám bén mảng.
    Megai đăng hộ hoa-cúc-xinh tên những bài hát mà hoa-cúc-xinh vẫn còn giữ được:
    1. Anh (Nguyễn Văn Đông) Khánh Ly hát trong bắng Sơn Ca Xuân 72
    - Anh nhớ gì không anh ?
    2. Hận (Y Vũ) Thanh Lan hát trong Diễm Ca 2 năm 72
    - hận người sao sớm quên ta...
    3. Thôi (Y Vân-Nguyễn Long) Chế Linh hát trong Chế Linh 1 trước 75
    - Thôi, em đừng khóc nữa làm gì...
    4. Thu (Nugyễn Văn Khánh) Khánh Ly hát trong Phạm Mạnh Cương 8 năm 70
    - Chiều thu lướt thướt bao đám mây thu vàng...
    5. Yêu (Văn Phụng) Lệ Thu hát trong Lệ Thu tứ quý năm 72
    - Yêu là lòng bâng khuâng...
    6. Chờ (Lam Phương) tham khảo tiếng hát hải ngoại của Kim Anh, Khánh Ly, Sơn Tuyền, Thiên Trang
    - Bài nhạc sầu là cơn đau của những đêm xa nhà...
    7. Điên (Y Vũ) Carol Kim hát trong Shotguns 17 năm 71
    - Điên trong đắm mê hay là điên trong cuộc đời...
    8. Hương (Đỗ Lễ) PaoLô hát trong băng Đỗ Lễ số 1 trước 75
    - Hương ơi là Hương, em là loài hoa....
    9. Lầm (Lam Phương) sáng tác sau 75
    - Anh đã lầm đưa em sang đây...
    10. Lệ (Đỗ Lễ) Thái Thanh hát trong Đỗ Lễ số 1 trước 75
    - Những ngày xa nhau lệ đẫm hoen bờ mi....
    11. Nếu (Đỗ Lễ) bản scan khuông nhạc in trước 75 tại SG
    - Nếu lúc trước ta không định gặp nhau....
    12. Say (Giao Tiên) bản scan khuông nhạc in trước 75
    - Uống rượu mà không say nào hay....
    13. Say (Lam Phương) Nguyễn Hưng hát tại hải ngoại
    - Ta say trời đất cũng say...
    14. Buồn (Lam Phương) Khánh Ly hát tại hải ngoại
    - Đếm bước chân hoang in trên hè phố...
    15. Buồn (Đỗ Lễ) Phương Dung hát trong băng Sóng Nhạc 6 trước 75
    - Em ơi, em có buồn trong những chiều khi nhớ anh....
    16. Ghen (Trọng Khương; thơ Nguyễn Bính) Thái Thanh hát trong băng Tơ Vàng 4 năm 71
    - Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi....
    Thêm tý nhạc thiếu nhi:
    17. Nắng (Văn Thanh) em Thanh Bình hát
    - Nắng nhuộm vàng hoa cải, nắng sưởi ấm bầy ong...
    18. Sao (Thiên Sơn) em Phương Trang hát
    - Sao ơi sao ơi, đêm đêm không ngủ, ngôi sao chiến sĩ...
    Thêm tý nhạc đỏ:
    19. Đợi (Huy Thục; thơ: Vũ Quần Phương) Thu Hiền hát
    20. Trăng (Trọng Loan; thơ: Ngọc Oanh) Quý Dương hát
    Sau đây là 5 sáng tác mới nhất của megai cách đây 5 phút, tên mỗi bài hát mới này chỉ có 1 chữ;
    - Bài 1: Tôi
    - Bài 2: Yêu
    - Bài 3: Hoa
    - Bài 4: Cúc
    - Bài 5: Lắm
    Còn dăm bài nữa chưa kịp tra, dưng mà megai tự nhiên thấy mắt mình mờ đi, chân tay run lẩy bẩy lên rồi, lại cái triệu chứng của bệnh thiếu vi-ta-min hoa-cúc đây mà. Megai đã lâm phải trọng bệnh !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi

Chia sẻ trang này