1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoTan

    LoTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hihi topic này hay quá ... cúc đây cúc đây [​IMG]
    --- Come on babe ---
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh Lỗ-Tẩn đã mua hoa cúc tặng cho huyền thoại của chúng tôi nha. Gớm, ở chỗ tôi hoa cúc đắt lắm, chẳng dám mua, ý nói nhầm, hoa cúc ở chỗ tôi hiếm lắm, chẳng thể mua được.
    Để đền đáp lại thịnh tình của anh, nếu anh thích loại hoa gì, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài địa chỉ cửa hàng hoa, rồi tự anh ra đó mà mua cho mình, nghe anh !!!
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  3. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Hè hè,sao mà Mê Gái cứ hiểu sai ý tớ
    Ý tớ hỏi là bài nào có tựa đề không có chữ cái alphabe,cụ thể ,đó chỉ là những con số,
    Đây là bài hát mới nên có thể bác chưa biết
    Đó là bài 1,2,3 của Quốc Bảo-Thanh Vân
    đây là lyric
    1 , 2 , 3
    Quốc Bảo
    Contigo, mi vida!
    Quiero vivir la vida!
    Ngày ta bên nhau Ngày ta yêu nhau
    Nhạc chứa chan trong tim mình Em bên anh đắm say
    Nụ hôn anh trao xao xuyến lòng ngây ngất
    Với trái tim yêu trao về anh có hay
    Lời ca anh hát đưa em vào quên lãng
    Tình em xao xuyến Trái tim rộn rã thêm
    Lời nào em hát để đêm dài ngơ ngác
    Hãy nói em nghe bao lời yêu đắm say.
    Chorus: Now 1, 2, 3! Dance the night dance the night
    1, 2, 3! Dance the night away
    Now 1, 2, 3! Ngất ngây nhựa sống bên người
    1, 2, 3! Yeah, 1,2, 3! Dance!

    Xin cho ý kiến của cái bài 100% mà Mê Gái nói
    Không hiểu bác lấy đâu ra cái tên tác giả của bài này là Tuấn Hải-Ngọc Sơn,vì theo tại hạ biết bài này do nhạc sĩ Vũ Chương sáng tác,là một trong những bài nhạc giựt hay hiếm hoi trước 75
    Và trước đó em tin chắc là Ngọc Sơn chỉ mới lên 3 lên 5
    (không biết Ngọc Sơn mà bác nói có phải là NS ngày nay hay là Trần Ngọc Sơn)

    Đây là lyric
    100 Phần Trăm
    Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
    Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
    Người yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi
    Nào đâu nào biết tâm tư người lính
    Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau
    với em tâm tình
    Xin em nhớ cho rằng chuyện tình biết truớc từ đầu
    Dẫu lính hay đa tình nhưng mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người
    một người mà thôi và yêu trọn đời
    một giây về phép anh xin dành cho em đó
    Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
    Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
    Này em yêu ơi vì anh là lính chung tình
    Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi
    Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn cớ sao em buồn
    ...
    Sau đây là ý kiến về câu trả lời Quang Trung của bác
    Thú thật nhà tôi ở là ngay chỗ trại lính QT ngày xưa,nó chưa tới Hóc Môn,thuộc địa phận phường 11 quận Gò Vấp Ngày nay,từ ngã 5 chuồng chó (nay là ngã 6 Gò Vấp đi khoảng 4 km dọc theo đường Quang Trung)
    Sau đây vài ý kiến:
    Bài Nó và tôi của 2 người Song Ngọc-Vọng Châu chứ không phải của một mình Song Ngọc,nhưng tôi chẳng tìm thấy từ Quang Trung trong bài này
    Bài Sao em không đến của Hoàng Nguyên của bác tôi cóc biết,và cũng chả thấy bác dẫn lời có từ QT
    Tôi chỉ biết bài Sao em không đến của Anh Bằng
    Còn bài Vườn tao ngộ của Khánh Băng ?,không biết có phải Khánh Băng chính là Nhật Hà hay không
    Tại hạ coi trong băng của Thuý Nga thì ghi là Nhật Hà,nhưng một số người khác nói là của Khánh Băng
    Bài chín tháng quân trường ,thao trường hành khúc,tại hạ cũng không thấy bóng dáng của Quang Trung
    Mấy bài bác không biết tác giả,tớ cũng xin pó tay
    Sau đây là tung tích của ca sĩ "Lệ Thủy"
    Đã nói cô này là ca sĩ trẻ,vẫn hát nhạc Trịnh nhan nhãn trên truyền hình
    Bác mà đem Duy Trác với Lệ Thu ra hù em thì em cũng pó tay thôi
    Cô này đã hiện nay xuất hiện trên truyền hình với tên là Lô Thủy
    Tớ đã nói cái gì làm cho MG lầm tưởng cô này là trước 75 ấy nhẩy
    Đã có người than phiền về những bài post của em trong topic này,vì vậy theo yêu cầu của mọi người,em xin dứt điểm mấy câu này để về quê sớm sớm
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 15/12/2003
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    1.Hì, em định bổ sung thêm vài bài nữa nhưng bác Megai đã kể ra nhiều quá, có cả bài em định bổ sung nữa rùi nên thôi, chỉ góp thêm hai bài này mà Megai chưa nói là:
    -Thằng Bờm (Ngô Ngọc Thắng)
    - Thằng Bờm (Ngọc Lễ)
    2. Hồi trước em có nói là có hai bài Thuyền và biển phổ từ thơ Xuân Quỳnh, mấy bác không tin, nay em xin cung cấp tên bài hát và tên Nhạc sỹ cho các bác, lời thì em không có post, mấy bác tự tìm hỉu nhé:
    - Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu)
    - Thuyền và biển (Hữu Xuân)
    3. Em biết có một số bài hát về hoa cúc, nhưng em không có lời:
    - Bông cúc trắng (Bảo Phúc - Q. Lan)
    - Cúc nở trong vườn (Lã Văn Cường)
    Bác Phoipha, hoá ra đấy là bà cô Lô Thuỷ à? Em chỉ biết hồi này cô ý hay hát Trịnh trên truyền hình thôi, chứ làm sao mà biết được trước đây như thế nào, híc... ca sỹ trẻ thì nhan nhản ra đấy!
    Mà bác bảo bác về vườn là sao? Hình như trong Nam thời tiết thất thường, bác Phoipha cũng thế nốt .
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô hoa-cúc-xinh đã công bố 2 bờm. [​IMG]Để Megai nói lại cho rõ:
    Bờm số 1 là Thằng Bờm... phòi. Bờm này quá.... bờm !!!
    Bờm số 2 là Thằng Bờm... megai. Bờm này quá.... mê gái !!!
    Hoa-cúc-xinh chấm bờm số 2 nhỉ [​IMG] Hoa-cúc-xinh nhỉ [​IMG] hí hí, megai xấu hổ quá. Quên cái Thằng Bờm Phòi số 1 đi hoa-cúc-xinh ạ. Đã bờm rồi lại còn phòi nữa. Chịu sao nổi ?
    Hoa-cúc-xinh ơi, hoa đừng gọi người ta bằng bác nữa mà:
    ?oCõi lòng bác lại nhói đau.
    Con tim bác lại rỉ tiết, ý nhầm
    Con tim bác lại rỉ màu vì hoa?
    Anh Phòi ơi. Mấy cô ca sĩ trẻ bây giờ thay mo-đel, thay xe máy, thay di động, thay người yêu, hay thay tên đổi họ nhanh nhoay nhoáy như anh Phòi thay ý kiến, như tôi thay tên cho anh Phòi vậy đó. Không đáng phải bận tâm đâu anh. Còn về những bài nhạc bây giờ, nếu anh đố tôi thì tôi còn hai cái đầu gối củ lạc để cho anh tiếp tục đố nữa. Hồi trước còn ở quê Việt Nam, tuần nào không được đánh võng từ 3-4 lần trở lên, qua cái Chợ Trời ở Hà Nội, một năm không được tráng men 2 lần vào cái Huỳnh Thúc Kháng và Hồ Tùng Mậu ở Sài Ghềnh, để săn băng đĩa lậu chắc tôi chết non lâu rồi. Nhạc bây giờ kiếm dễ như chơi đề chơi lô, sập xám tứ sắc, tài bàn chắn cạ, tá lả tổ tôm vậy đó. Tôi chờ bao giờ nó không thể kiếm được ở đâu nữa, không còn ai nhắc đến nó nữa thì tôi sẽ tìm hiểu và sưu tầm.
    Những bài sáng tác trước 75 với tên tác giả là Ngọc Sơn, tôi cũng chỉ biết khoảng 20-30 bài thôi. Khoảng những năm 64-65, Nữ Hoàng Sầu Muộn - Giao Linh có học nhạc của 2 người: Thầy Nguyễn Văn Đông và Thầy Ngọc Sơn. Sau này ở hải ngoại, Giao Linh có ra 1 CD: Giao Linh số 8 với lời cảm ơn hai vị thầy nhạc sĩ này. Tên Ngọc Sơn thì giống nhưng người thì không có giống con rối sân khấu NgS, nhảy choi choi như Vua nhạc rốc Mai-Lên-Cơn-Rắc-Sơn, với lại ông Truồng Ngọc Sơn, ý nhầm, Trần Ngọc Sơn gì đó đâu.
    Bài hát 100% do Hùng Cường hát, chúng tôi còn nguyên cả 1 chương trình Continental - Tiếng hát Hùng Cường phát hành năm 69 tại Sài Gòn, với đầy đủ list bài hát và tên tác giả. Bài hát 100% này thấy đề là của Vũ Chương tại http://www.google.com và trong tuyên bố của anh Phòi.
    Bài hát ?oNó và tôi? chính mắt tôi đã chép ra từ một cái đĩa kim 45 vòng sản xuất từ những năm 67-68, sau này tôi cũng tìm lại được cái list của băng cối AKAI: Song Ngọc số 2 phát hành ngày 24-3-1973, cũng chỉ đề có mỗi tác giả là Song Ngọc thôi. Chữ Vọng Châu hay chữ Nhật Hà không hề tồn tại trong toàn bộ kho nhạc trước 75 của chúng tôi.
    Tôi không tiếp tục tranh cãi với anh về nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát nào nữa, chỉ khuyên anh không nên tin hoàn toàn vào những kho lyric trên các website, vốn được gửi lên từ nhiều người. Đó là một thứ hỗn phẩm 5 cha, 3 mẹ. Cũng không nên tin hoàn toàn vào những cái bìa CD được sản xuất và in ở hải ngoại. Hiện nay tôi đang cùng ?ođồng đảng? trên Phố Xưa (www.khanhly.net) cố gắng phục hồi lại các chương trình, các bài hát, tên tuổi các tác giả, cùng các ca sĩ đã thể hiện chúng trước năm 75. Đến nay cũng đã được hơn cả ngàn bài ngày xưa rồi. Chúng tôi có nhiều căn cứ là những bản khuông nhạc được in trước năm 75 tại Sài Gòn (như bản Những đồi hoa sim tôi đã đăng ở trên), là các list xịn của các chương trình băng AKAI, băng TEAK (còn gọi là băng cối hay băng ma-giê) phát hành trước 75, những món đồ chơi này đến nay gần như đã tuyệt chủng trên giang hồ.
    http://khanhly.net/phoxua/tt.asp?forumid=65
    Mời bà con sang đó để tham khảo và cùng đóng góp, và riêng kính mời anh Phòi sang đó để... học phụ đạo thêm !!! À mà nhớ nhắc anh Phòi trước khi sang đó nhớ uống thuốc an thần trước kẻo bị ... choáng.
    Sau nhiều ngày chiến đấu vô bổ với anh Phòi ở đây, tôi xin nhường phần ĐƯỢC cho anh, còn tôi xin nhận phần thiệt thòi là hoa-cúc-xinh về cho tôi ạ. Không khiếu nại, không kiến nghị gì đâu ạ.
    Phần cảm tạ cuối cùng: Vét lại chút cặn cuối cùng từ đáy ruột tôi, ý nhầm, từ đáy lòng tôi, cũng được 1 chút thiện chí, để tôi thốt nổi lên lời cảm ơn anh Phòi. Cảm ơn anh phòiphở đã tạo ra cái thread này, để cho anh Phòi biết đến... tôi, và cho tôi biết đến hoa-cúc-xinh. Kảm ơn anh Phòi nhiều lắm. Kiếp sau không trả ơn được cho anh thì kiếp này tôi xin nâng khăn giữ ví cho anh Phòi... hết tiền vào càphê Internet.
    Anh phòi lại tiếp tục chơi đánh trống bỏ dùi, vì đã xuất hiện Kẻ Sống Bằng Nghề Than Phiền trên diễn đàn này sờ đến váy của anh phòi rồi, ý nhầm, sờ đến gáy của anh Phòi rồi. Megai cũng cảm thấy đuợc sự sợ hãi đó từ anh Phòi rất rõ. Thôi thì megai cũng vui lòng tống tiễn anh Phòi đi, ý nói nhầm, vui lòng tiễn biệt anh đi. Mong anh được thảnh thơi, thanh thoát lúc xế chiều, A-men ! Megai cũng về vui cảnh điền viên, trồng hoa-cúc, chăm hoa-cúc và... nhân giống hoa-cúc đây, hứa hẹn nảy nở những nụ-hoa-cúc-con bé xíu, xinh xắn chẳng thua gì bông-cúc-nhỏ trên kia đâu.
    Thôi bây giờ để megai đi bật bài hát ?oCho người tình nhỏ? của Mai Bích Dung lên nghe nhé:
    ?oNày người tình nhỏ, nếu em là hoa, thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài vườn.
    Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không...?
    Tối nay, nghe xong bài hát này, megai sẽ ra vườn hoa-cúc ngoài kia... để ngủ bên hoa cúc đây. Bà con chúc megai ngủ ngon nhé. Megai mới vào giai đoạn ?ochớm nghiện? cái món này. Đừng báo nhà chức trách bắt megai đi cai nghiện mừ. Tội nghiệp con tim nó kêu thương.
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 16/12/2003
  6. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    không hiểu cái gì là cái gì
    hì hì tôi không mê hoa cúc nhưng say lắm cái bài Hiên cúc vàng của Nguyễn Đình Toàn
    Bên hiên người cúc vàng
    Bao nhiêu lần đã tàn
    Còn ngậm màu lưu luyến ...

    cho hùa "đố nhạc đeee" với, các bạn hiểu câu trên thế nào ạ ?
    Bên hiên, người (tên) Cúc vàng ?
    Bên hiên người, cúc vàng ? vậy hiên người chính xác là cái gì ạ
    Chắc có lẽ phải xin xuống giòng thư thả như thế ắt nhìn thấy chất trang trọng dị thường của hoài niệm
    Bên hiên,
    Người,
    Cúc vàng.

    Về hoa cúc à, vu vơ mấy dòng của Tố Như nhỉ
    Sen tàn cúc lại nở hoa,
    Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
    Tìm đâu cho thấy cố nhân?
    Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Mê Gái,nội cái tuyên bố một cách hồn hồn đỏ chót như trên thì anh đã có thể đi vào lịch sử nhân loại được rồi,
    Bởi vì anh đã chạm vào cục tự ái to đùng của tôi nên tôi buộc phải tiếp tục tranh cãi với anh
    Hiện nay tôi còn giữ cái bản nhạc Nó Và Tôi do cục văn hoá miền Nam xuất bản,rành rành là do 2 chiến hữu Song Ngọc Vọng Châu đồng sáng tác,ca sĩ Giao Linh,Giang Tử,ban nhạc Văn Phụng ,Y Vân
    Đầu đề SN có ký bút:
    Kính dâng hương hồn các anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất mẹ
    Nếu cần nữa,tôi sẽ scan cái bản này vào lần sau cho anh tham khảo
    Lạ là tôi tìm rất nhiều web,nhưng chỉ đề tên tác giả là Song Ngọc
    Còn tác giả Nhật Hà là tôi xem trong đĩa Thuý Nga,Tuấn Vũ Sơn Tuyền hát,không phải tôi bịa ra để khè anh đâu
    Còn về Trần Ngọc Sơn,anh Mê Gái nhắc đến một cách chế giễu,nhưng theo tôi biết Trần Ngọc Sơn là một tay gạo cội của âm nhạc miền Nam,có nhiều bài sáng tác chung vời Anh Bằng
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/12/2003
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc ông ý định nói
    Bên hiên (nhà) người, cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn...
    thì đúng hơn kiểu xuống dòng của ấy
    * Mà mấy bác này, từ chỗ chơi chơi bây giờ đã nát bét thế này rồi à? Đúng là tu mi nam tử dễ động chạm quá, híc... Đừng hiểu nhầm ý Bông cúc nhỏ đấy bác Phoipha!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đâu có tan nát gì đâu hoa-cúc-xinh ơi, mới chỉ có tan nát cõi lòng anh phoipha.... vì megai thôi mà. Còn megai thì tan nát cõi lòng... vì hoa-cúc-xinh thôi mà. Đâu đã có gì đâu. Bây giờ đã chuyển sang 1 giai đoạn mới, giai đoạn ?oMột người đi với một người (là megai đi với hoa-cúc-xinh), một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn (là anh phoipha)? ấy mà. Trông anh phoipha đứng buồn hiu mà megai thấy chạnh cái lòng quá, megai ?otrả lại tên cho anh? vậy ! Anh ấy đã phải ngửa mặt lên trời mà than:
    Trời đã sinh ra Phôi sao còn sinh Mê Nữ ???... hỡi trời ! Đau này Phôi chịu không nổi, trời ơi thấu chăng !!!
    Chưởng lực 12 thành công lực rưỡi này của megai, anh ấy không đủ sức hứng. Anh ấy cũng sắp quay về Quỷ Cốc thật rồi, để luyện thêm Hàm Mô Công với Cửu Âm Chân Kinh nữa. Để cho giang hồ lâm vào đại loạn, vắng bóng của Hiệp sĩ Hành Khất PhoiPha, đeo kiếm cùn, dẹp loạn, an thiên hạ, đó là cái tội của megai. Megai đang chờ ngày Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng Forum TTVNOL được thành lập, xử tên ác ôn mêgai. Rồi cũng sẽ có ngày, ác ôn megai phải đền tội, cho anh PhôiPha khỏi ngậm ngùi.
    Anh đã tha cho tôi, mà tôi chẳng chịu buông anh, nên mới ra nông nỗi. Lúc đầu tôi cứ tưởng tôi biết nhiều hơn anh, cuối cùng hóa ra anh cũng chẳng biết hơn tôi. Tôi mới chỉ nhập hộ khẩu vào cái fò-room này đâu mới có 3-4 tháng. Không có dám qua vượt mặt anh Đánh Võng Viên kỳ cựu của diễn đàn là anh PhôiPha đâu. Anh phải được nhận Bằng ?oTổ Quốc Ghi Công? từ lâu rồi, ý nói nhầm, Bằng ?oDiễn Đàn Ghi Công? lâu lắm rồi mới phải. Suốt từ đầu đến giờ, megai răm rắp, 1 điều anh, 2 điều cũng anh, ngọt lìm lịm. Chưa hề tự xưng mình là ?oanh? với ai cả. Chưa gọi ai bằng ?onó? bao giờ nữa. Megai đùa rất nhiều nhưng đều là chơi chữ, hài hước chứ không có tục tĩu, thổ bỉ bao giờ. Anh chẳng kém gì tôi, ngoài cái khoản chơi xuyên tạc chữ ấy.
    Hai con cọp cắn nhau thế nào mà chẳng có 1 con cụt, một con què. Nhưng nếu cùng đi săn thì chẳng có con gái nào, ý nhầm, chẳng có con mồi nào thoát nổi. Cái sở học của anh chẳng ít. Mód-đờ không biết dùng. Cường hào, địa chủ megai, mód-đờ không biết cách thu phục. Hiện đang có 3 giải thể thao âm nhạc, một cái vàng của anh, một cái Dóc, một cái Tế, nào có thấy gót hồng của chị Mód-đờ nào đâu. Anh kêu thảm thiết đòi gỡ nick, mà mód-đờ vẫn mải mê son phấn. Để mặc cho dân tình tự xử lẫn nhau. Trách sao cái box này chẳng vắng mà anh lo. Box bây giờ như cái chợ tạp phẩm, megai cũng chỉ đi vì chợ này được cái họp đông ! Chứ hàng chất lượng ít.
    Còn nhiều việc đáng làm hơn là tôi với anh so nhau từng tên 1 nhạc sĩ. Ví như cùng tôi gom tên những bài hát của PhDuy như ở trên kia mà tặng hoa-cúc-xinh vậy. Cũng phải cả nghìn dòng, chưa ở đâu có cả. Tôi không thể biết tất cả, vẫn phải học hỏi thêm nhiều nữa. Ngoài đời thật, tôi không có bao giờ chơi âm nhạc như cuộc đời ảo trên diễn đàn này cả. Kiếm được chương trình nào cổ mà hiếm là í ới gọi điện cho chiến hữu, kẻ đem rượu, thằng mang lòng lợn đến vừa nhậu vừa bàn chuyện đàn bà con gái. Chứ không có nói chuyện nhạc nhẽo làm chi cho tổn thọ. Chẳng có gì làm megai chán nản và thất vọng bằng hết rượu và thiếu bạn gái cả. Thiếu rượu và không có bạn gái thì chỉ còn tính đề, ôm lô, sóc đĩa và đua xe qua ngày thôi. Chẳng như anh phôipha mít ướt. Một ngày gần nhất tôi sẽ về SàiGòn thăm anh. Anh cứ mài sẵn gươm cho sắc, vót giáo cho nhọn... chờ rửa cái hận thiên thu này. Chỉ sợ lúc gặp, anh không cầm nổi lòng mình vì megai quá là .... xinh gái thôi !!!
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới Giáng Sinh, megai có upload lên 1 server gần đủ chương trình:
    SƠN CA số 3: chủ đề: Mừng Giáng Sinh - Tình Yêu và Thanh Bình
    do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phát hành vào năm 1972. Chất lượng rất tốt. Chương trình này gần như đã rất hiếm ở Việt Nam rồi.
    Mời bà con vào diễn đàn http://www.vietnafc.net/ đăng ký 1 member, rồi vào mục Diễn đàn, rồi vào mục Nhạc Yêu Cầu, rồi free download mp3 về nghe vào dịp Giáng Sinh này. (Phải log-in thì cái mục Nhạc Yêu Cầu mới hiện ra, rắc rối thế đấy, sorry)
    Megai mời anh Phôipha download về nghe thử... cho đời thêm sầu.
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 17/12/2003

Chia sẻ trang này