1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố nhạc đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái Vietnafc đó hình như tớ là 1 trong những thành viên đầu tiên khi forum vừa mới thành lập,hơ hơ,không có ý chế giễu,nhưng khi vừa mới lập ra anh AlexanderTheGreat Hàn Phong đã lôi Mỗ sang đó,nhưng vì kiến thức hèn mọn không có khả năng sống được lâu nên đã ra đi sớm,mới đây login lại thì nick bị del mất
    Xin hỏi câu Mê Gái 1 câu,từ trước đến giờ Mỗ có chỗ nào ăn nói không nhã nhặn với cao nhân thì xin chỉ điểm,cách post bài trong topic của Mỗ đã được coi là lịch sự nhất từ trước đến nay,nhưng rất tiếc là vẫn bị than phiền,
    Có lẽ Hàm mô công đã làm Mỗ trở nên điên rồ,chửi rủa người khác rồi không nhớ một tý gì chăng ???
    ------------------------
    yellow autumn
    T_C_S
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Than ôi!!!
    Đọc đi, đọc lại mí bài ở topic này mới thấy ở đây có quá nhiều tài năng chưa khai quật.Tiếc thay anh hùng nể nhau vì tài.Họ nể nhau quá mà rồi dắt díu nhau, người trước kẻ sau lần hồi biến sạch,để lại cái nhà hoang với một mình metnhi đứng ngậm ngùi.
    Anh mờ gờ với anh phờ phờ ơi, hai anh nỡ nào vì chút tự ái chưa bằng cái bánh xe mà khoanh tay ngoảnh mặt với nhau.Thật lòng mà nói, topic này từ khi ra đời cho đến lúc sắp lìa đời đã chiếm được thịnh tình của không ít kẻ xem ké, trong đó có metnhi.Người ta được thưởng thức vốn kiến thức âm nhạc sâu rộng cũng như khả năng biến hoá và xuyên tạc tiếng Việt khôn lường của hai anh, để rồi an phận dựa cột mà nghe.
    Ờ thiết nghĩ, đều là Nam tử Việt đại trượng phu với nhau, chút khúc mắc này không phải không gỡ được.Vậy kính mong hai anh hẵng khoan dời bước.Có gì thì bỏ quá cho nhau mà gầy dựng lại cái sân chơi âm nhạc này.Metnhi xin nguyện hầu trà, hầu quạt để các vị đàm đạo hay làm cái gì đó gần gần đàm đạo cũng được.Để bà con gần xa bước qua bước lại thấy đất âm nhạc này đáng dừng chân ghé lại, kết nghĩa phu thê, à quên, kết nghĩa anh em.
    Kính mong hai anh cùng suy xét lại.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 21/12/2003
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 21/12/2003
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 anh í đã làm eo vậy thì thôi vậy,tớ xin mời metnhi vừa hầu quạt cho tớ vừa nhâm nhi câu đố này ,hy vọng sẽ có nhiều người cùng tôi tham gia chiến dịch : hãy cứu lấy topic
    Hãy kể tên 5 nữ ca sĩ trước 75,cùng ca khúc(cũng trước 75 ) điển hình của mỗi người
    (nữ ca sĩ thì cũng hơi khó,nhưng xem ra thì cũng ...cực dễ)
    Giải câu này xong đã,để tớ về bắt chân lên trán suy nghĩ thêm vài câu hỏi.
    thân !
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô bác 0...0 (bác thông cảm, tên bác dài quá, đọc muốn thụt lưỡi luôn).Nay có bác vào góp phần cứu vớt cái topic èo uột này, quả thật là đáng mừng.Metnhi không ngại chuyện hành hạ xí quên, hầu hạ, chỉ cầu cho đất này có ngày nở hoa, để anh em xa gần tụ họp.
  5. Guest

    Guest Guest

    Tan chợ rồi à??Vậy là không còn những thông tin thú vị từ các câu đố, không còn các bài tán gái mướt mả để đọc nữa hic hic
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  6. Guest

    Guest Guest

    megai và phoipha chơi kiểu này không được. Bà con theo dõi topic này đang phê thì 2 bạn xôi xéo ???quay lại đê,ra câu đố đê, tán tiếp đê .Em cuc xinh chưa đổ kềnh mà sao bỏ cuộc ??bản lĩnh megai chỉ vậy thôi sao ?? con phoipha....nuốt cục tự ái xuống nào. Đang thú vị mà

    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 22/12/2003
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Híc...
    Vườn hoang đông lạnh lẽo
    Một chiều ta về đây
    Cố nhân đâu xa vắng
    Cúc trắng cánh hao gầy...
    Hai bác ới ời.... đâu hết rùi???
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  8. Guest

    Guest Guest

    hic hic
    em cuc xinh lên tiếng rồi mà không thấy megai thò mặt vào. Cả phoipha nua. Tình hình xấu nặng

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Có megai ngoan ngoãn, hiền lành, ngây thơ, phúc hậu của Hoa-cúc-xinh đây ạ. Nhưng tại vì ba bốn cái công danh, sự nghiệp tẹp nhẹp mà megai vẫn phải sáng siêng năng đi học bổ túc, chiều chăm chỉ đến công ty cầy ruộng, tối đến mới cặm cụi nhớ, khuya về mới loay hoay yêu hoa-cúc-xinh được. Nên đâu còn thời gian và sức lực để bò nổi lên đây mà buôn dưa lê nữa. Mới lại sắp vào lễ Nô-em rồi, phải cầy thêm vài đường cơ bản, cho cái tài khoản nó đỡ héo hon, thì mới mang tiếp ?onhạc? đi chọi được. Người ta đi Nô-en thì megai cũng còn phải đi Nô-Hoa chứ.
    Megai tôi mới nghỉ vài buổi chợ, mà chợ chiều xem ra đã lâm vào cảnh búa xua, ơ thế mấy anh quản chợ: Tè-mà-lỵ, Truong-Trung-Hải, Chỉm-To? đâu ? Sao không thấy họ đeo băng đỏ ra đây thu vé chợ ? Tôi cũng chỉ lên đây buôn bán ba cái chuyện lẻ tẻ, ngồi lê đôi mách, tào lao chi khươn. Tôi cũng chỉ biết cần cù mua rẻ bán đắt, thật thà cân điêu đong thiếu, dịu dàng hàng tôm hàng cá để giải khuây, chứ tôi không thể nào giữ gìn trật tự, kỷ cương của chợ như mấy cái anh gì gì, mà lịch sự thì gọi là ?ocông an diễn đàn?, còn bỗ bã thì gọi là ?ocớm diễn đàn? đó đâu. Đề nghị tất cả đồng bào cùng mang ngựa gỗ bập bênh rước đón mấy anh đó ra nhé, để cho họ còn? lăng xăng mua vui chứ, còn lấy cái không khí hề chứ !
    Megai tôi cũng đã nghe thấy tiếng của nhân dân đòi nợ từ lâu, tiếng đòi nợ nghe sao âm u, sâu thẳm như từ cõi A Tỳ vọng về, xoáy sâu thêm vào cái tài khoản âm Euro của tôi. Ôi cái nợ phi lý này sao đồng bào lại đặt lên đôi vai tần tảo của megai thế ? Lại thêm một nỗi đau ngọt ngào cào xé tôi nữa. Đánh Đố Viên phòiphở đã thu mình về Huyệt Cốc để luyện thêm mấy pho võ công của con Cào Cào, trau dồi thêm thế võ Tiên Ông Chổng Mông mất rồi. Megai tôi cũng chẳng réo ra làm gì nữa, kẻo Võ Sư? Cọ ấy lại bị Tẩu Hỏa Nhập Ma mất.
    Một mình tôi cũng không thể dẫn dắt được cái đội tuyển thi đấu nhạc thập cẩm này đi đến trận chung kết trong mơ được. Cũng đã có vài cổ động viên vãng lai đóng vai cầu thủ dự bị như anh Đè-Chượt, anh Lỗ-Tẩn, anh Ca-Đi-Phụt hay Phịt gì đó, hay anh VND-Rách Bươm gì đó, mới thấy megai nhếch đôi môi xinh 1 cái, lừ đôi mắt lé long lanh 1 cái mà họ đã chạy đứt cả đôi giày há mõm của họ rồi. Vậy là đất này không lành nên chim không đậu. Hoặc là những con chim đó thuộc loài Chim Cánh Cụt nên không đậu nổi chăng ? Hay là chim chưa đủ lông đủ cánh ? Vào đây, hơn kém nhau gì vài ba cái kiến thức nhạc đồng nát này ? Cao thấp hơn nhau gì vài cái nhạc chắp vá này ? Nhiều người cũng chỉ vào đây để đọc Báo Tuổi Trẻ Xuyên Tạc thôi, vài người nhát gừng được dăm câu như đang tập đọc Hội Thoại Anh Việt, khiến cho nỗi buồn lên đồng của megai không đủ độ mót. Họ quẳng huỵch toẹt ra vài ba câu ngắn ngủi, với ý quá ư là cô đọng, khúc triết rồi, thì megai khó phát triển thêm ý xuyên tạc lắm.
    Tôi chẳng lăng mạ, xỉ vả gì ai ở đây. Chỉ nói một câu hai ba nghĩa thôi. Ai hiểu được thì cười. Không cười nổi thì tức. Chọc được ai tức thì tôi thích lắm. Còn ai không hiểu được, ngày sau ba bốn cái dây?. thông minh chập làm một thì sẽ hiểu. Chứ còn đố điếc nhạc nhẽo nữa làm gì lại phải đeo cái tiếng "Tinh Vi Biết Đi" cho nặng cổ. Megai đang cố giữ mình trong sạch, tắm nước dưa, ý nhầm, tắm nước mưa ba tháng 1 lần, phấn đấu ăn chay niệm tục, ý nhầm, niệm Phật, chờ ngày nộp mình cho hoa-cúc-xinh thành chính quả.
    Sorry riêng anh nặngnẽlơilày nha. Anh là một cổ động viên nhiệt tình quá, hóa... không bình thường. Megai giờ chỉ còn mua vui riêng cho hoa-cúc-xinh thôi, không mua vui được cho thiên hạ nữa. Mặc kệ anh hò hét khản cổ chân, megai đội mũ phớt, đeo kính lờ.
    Megai xin hát bái-bai giang hồ bằng nhạc phẩm:
    Không thiết gì nữa
    (nhạc nhẽo: Megai; thơ: Con Cóc)
    do chính tác giả, tác thật megai tự biểu diễn và uốn éo
    "Tết nay anh không thèm đốt pháo
    Vì tiếng cười Hoa, rộn rã lòng anh rồi
    Tết này anh không thèm chơi đánh bài
    Vì đã có Hoa yêu, ôm trọn vòng tay rồi
    Tết nay anh cũng chẳng đi chơi
    Vì đã có Hoa xinh, thơm ngát tình anh rồi
    Tết này anh không thèm lên diễn đàn
    Vì đã có Hoa xinh, tô thêm đẹp mộng đời
    Vì đã có Hoa xinh, tô thêm đẹp..... đời .... anh...."​
    Ới Hoa ơi ! yêu Hoa nhắm ! Yêu nhắm nhắm ý ! Yêu vãi... lúa ra !
    ________________________
    Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồi
    Tại em xinh quá nên làm khổ tôi
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 23/12/2003
  10. Guest

    Guest Guest

    Nếu megai đã quyết dứt tình với bà con trong topic này để về chơi Nô Em Cuc Xinh thì lnn cũng không giữ nữa.Chỉ hơi tiếc topic này đang hay mà megai và phopha bỏ dở. Thôi thì đành chúc cho cái đêm Nô Em của megai có lắm thứ sảng khoái và chờ xem kết quả nhân giống hoa cúc xinh đợt đầu nó ra sao vậy
    Hát 1 đoạn "rơi lệ ru người" tiễn megai

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............

Chia sẻ trang này