Đô sắc................. Câu đố đầu tiên: 1 con vịt, đi từ chuồng ra hồ, mỗi bước đi thì đẻ được 1 con vịt, từ chuồng ra hồ co 100 bước, hỏi nó đẻ được mấy con vịt? Câu hỏi 2: Ví dụ bạn là 1 người lái xe buýt, bến đầu tiên, bạn bắt được 4 người, bến thứ 2, bạn bắt được 2 người và 4 người kia xuống, bến thứ 3, bạn bắt được 3 người và 2 người kia xuống. hỏi người lái xe buýt mấy tuổi? Câu hỏi thứ 3: 1=0. 1>2. 3<1 tại sao lại như vậy? tạm thời là 3 câu hỏi, nếuai có những câu hỏi hay, hãy góp vào đây nha.mà có câu hỏi rồi thì cũng cần phải có câu trả lời nha. bí quá tui mới giải đáp.
Thỉnh thoảng giải đó chơi: 1. Không có con vịt nào ra đời vì hai lẽ: Vịt chỉ đẻ TRỨNG, Nếu chỉ là 1 con vịt thì quả trứng đó không thể nở để thành 1 con vịt và anh biết chắc 100% là con vịt latdat_tn là một con vịt cái ( i'' quên VỊT MÁI ) 2. Anh đây 24 cái xuân xanh rồi - vì giả sử anh là thằng lái xe buýt( nhưng anh không fải là thăngf lái xe buýt đâu đấy ) 3. Tất cả các fép so sánh trên đều trả lại kết quả duy nhất là SAI ( FALSE), cái này thì anh biết quá rõ, đụng vào nghề nghiệp của anh em rồi đấy Have Fun !!!!!!!!!!!!!
Oái, tui miễn giải đố nha. nhưng cần nhắc Anh " không có phụ nữ- no khóc" không được nói như vậy, sao lại là vịt mái chứ. Đồ vịt đực xấu xa. đi đến đâu là chèn ép người ta.ghét..........................................
Nói đến vịt là vừa xấu vừa hôi rồi, mỗi thịt vịt là con thôi. Này, ông No woman cẩn thận nhé, tôi làm ông khóc thật đấy. Đừng động vào Lat Dat em tôi nhé Hi, nhưng ông giải đố được những câu này cũng hay đấy, giỏi gần bằng tui, hehehe