1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ Sơn - Hải Phòng - Tạm hoãn. Để dành cho mùa hè !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ thật đấy, eo ơi Thế này thì phải xuống thị sát để minh chứng cho lời bạn Le chăng ? . Cám ơn ấy đã đóng góp nhé, đúng là cái gì có lí nhất thì làm
    Nhưng cái lí của chúng ta là........ Sau chiều chủ nhật sẽ có thông bào cụ thể về ngày giờ rồi nội dung ra sao, rồi mới có thể sắp xếp với bên DHP được.
  2. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đi chứ
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Đi Đồ Sơn á, có bị sao không vậy?
    Đường 5 không biết đã sửa xong chưa nhưng cái đường này nổi tiếng tai nạn thì fải! Hé hé, có hôm sang Gl chơi, thấy vệt máu dài 2 mét trên đường!---> Tai nạn hay ko là do mình đừng đổ tại đường 5.
    Nước biển ở Đồ Sơn chỉ cần nhìn thôi là đã sợ rồi, cửa sông Hồng mà, nên là nước đỏ lòm, đám bèo dật dờ ở sông nó cũng trôi ra, giả sử có bơi thì nó mắc vào chân, chắc cũng chết đuối vì sợ mất thôi.--> Bèo ở đâu ra, vớ vỉn biển chứ ko fải cái ao tù nhà ông nhá. Chắc ông này ko biết bơi + gan con thỏ nên sợ chết. Chết vì mắc bèo vào chân thì đúng là cái chết vớ vỉn và dở hơi nhất mà tôi đc nghe thấy.
    Mà nước sông Hồng thì ai lạ gì, tất cả thành phố bên sông ( tính cả Hà Nội) đều xả nước thải xuống đấy. biết đâu hôm nay vứt cái vỏ hộp sữa chua xuống thì ngày mai đi bơi nó nổi lềnh bềnh trên đầu. ---> Lòi ra cái đuôi chuột ăn ở mất vệ sinh, vứt rác bừa bãi ôm nhiễm hết cả môi trường.
    bãi biển thì lổn nhà lổn nhổn những vật thể bất thành hình dạng. Dẫm vào đấy thì đảm bảo 10 liều thuốc uốn ván cũng no comment! ---> Đúng là công tử bột, trên bãi biển thường xuyên có người dọn rác và nhắc nhở khách du lịch vứt rác đúng nơi quy định, còn bị dẫm vào rách chân có khi là dẫm vào con hà, nhưng ít khi lắm.Còn tiêm 10 liều uốn ván có khi ko chết vì dẫm vào vật thể đó mà chết vì ngộ độc thuốc cũng nên.
    Đôi khi lại có vài cái xi lanh vương vãi nữa....dẫm vào thì chắc là khỏi nói luôn....---> fét vừa thôi. Nghiện sợ nước lại đi ra biển chích??
    Đã có ai bị gián biển nó bò vào tai chưa????? Chúng nó bám đầy ở chỗ xuống bãi đó! ---> chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ mặc dù mùa hè nào cũng ra DS tắm biển.
    Mùa này đi nóng vãi mỡ ra, chẳng có hứng thú gì ra ngoài, ngồi trong phòng bật điều hoà mới đỡ....nhưng tui nghĩ với giá 100.000 thì... hà hà!Nhà nghỉ thì chẳng có cái khỉ gì cả, chỉ chặt chém là giỏi! --->Đúng giọng của 1 kẻ lười biếng. Đi du lịch lại còn muốn sung sướng, nhàn hạ và ko mệt.
    Hà hà, buổi tối đi dạo bờ biển thì mấy em hai dây cạp trễ hương đồng gió nội( à quên, gió biển) gọi đi ơi ới. hé hé, ở Đồ Sơn chả khác gì khu đèn đỏ Am cả, kiếm **** dễ hơn uống nước dừa......kiểu này lũ ỉn cái lại nổi cơn tanh bành lên đây.--> Cái này thì không sai nhưng máu hay không là do tính cách. Và biển DS về đêm thì tuyệt đẹp với những đôi đang yêu và những ai muốn tỏ tình thì DS về đêm là nơi lãng mạn nhất, dễ tỏ tình thành công nhất.
    Đồ kỷ niệm chả có cái khỉ mốc gì, toàn đồ tàu, mấy cái dây chuyền con ốc thì có cho tôi cũng chả lấy! --> tình trạng chung của tất cả các khu du lịch ở VN.
    Suy ra...ở nhà là có lý nhất! --->Ở nhà nhiều chỉ tăng thêm độ lười biếng.
    ( Nhưng mà tui chưa vào cái Casino lần nào cả, vì hôm ấy mặc....quần đùi nên bọn bảo vệ không cho vào!)---> Hỏi lại thủ tục đi, quần đùi vẫn vào đc.
  4. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu cơ mà .Sợ gì tai nạn
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Xin thề là những gì tôi nói chỉ có khoảng 30 % là sự thật.
    Những gì tôi nói...chắc gì đã đủ là bằng chứng buộc tội Đồ Sơn trước toà!?
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bên DHP nghe thấy tên War Pigs đã từ chối thẳng rùi hic hic. Kiểu này chắc phải mang kều mini ra biển ngồi tránh nắng
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn 30/4 này có khai trương bãi tắm mới hay sao ý, tấp nập lắm. Đi ĐS lần này là cực kì hợp lý.
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng fải ra đó mà Vừa ở đó về--> làm gì có bãi tắm nào mới khai trương.
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bà già Chíp, War Pigs là cái gì vậy???????? Chưa học tiếng Anh ngày nào, dịch hộ cái! Mà DHP là gì vậy? Mù văn hoá thông tin nặng! Còn mini nữa chứ, cái gì mà nhỏ zậy!?????
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đồ lợn rừng đú với thú vừa ú vừa ngu! War Pig là tên gọi chung của thành viên box 83, nghĩa là Nhợn chiến em ạ (dịch ra tiếng Việt nghe hơi chuối tí
    DHP là tên cái box của dân Hải Phòng mà bạn Gió lào sang cầu cứu kêu gọi viện trợ nhưng người ta ứ cho í.
    Còn cái lều mini là cái chuồng bằng nilông màu vàng hoặc xanh, hình tròn hoặc méo, thuê được ở đường Nguyễn Chí Thanh, chứa được khoảng 7 - 9 Ỉn, nhưng có lẽ ko cần nữa. Đi cả trăm cây xuống HP thì chịu khó dầm mưa dãi nắng tí cho đẹp da chứ chui vào lều làm giề.
    Mà lão Le Lói có đi ko đấy? Nổ to quá!

Chia sẻ trang này