Đồ Sơn vẫy gọi. Hình như hè nào cũng vậy,lớp tui rất hay tổ chức đi ĐS bằng xe đạp.Mặc dù đường đi rất xa,đạp xem thì rất mệt,nhưng lại rất vui vẻ.Năm nay ko còn đi học nữa,thật đáng buồn là mỗi người 1 nơi.Nhưng lại may mắn thay là tui lại tham gia vào 1 tập thể khác cũng vui vẻ ko kém.Và tui có ý kiến là tại sao ko tổ chức đi chơi như vậy nhỉ?Vào 1 ngày lể nào đó,khi mà tất cả mọi người đều được nghỉ,chúng ta thong thả đạp xe ra đó.....tè 1 bãi roài về.Hic,đùa thôi,vui chơi 1 ngày. Mọi người cùng cho ý kiến,đặc biệt là về ngày nào có thể đi được.Nhanh lên,bãi biễn tràn ngập ánh nắng đang chờ chúng ta. Click here: Hải Phòng Fans Club
Mẹ , nói phét như cuội .Lớp nào của ông năm nào cũng đi Đồ Sơn .Ừ , chờ đến lễ Tình nhân đi ra đấy mà tè .hè hè Click here: Hải Phòng Fans ClubĐược trinh_y_kien sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 01/04/2003
Hic,ai lấy nick tui vào viết bài thế này.Ko đi thì thôi,chứ đừng có mà vào phá đám.Tui mà biết là ai thì tui..... tè vào mặt.Trừ khi người đó là....... Mỏng manh và yếu đuối,tên của mi là phụ nữ.
Trừ khi người đó là ai hả anh???? Bi giờ mình cứ nhận mình post bài này đi nhờ, xem có làm gì được mình kô, hehhe/ Ứ đi ĐS đâu, nắng lắm các anh ui Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter