Đồ thổ dân Chết, các bác đừng hiểu lầm. Ý em là...chẹp, em đang định mua món quà SN cho đứa bạn thân. Mà con bé này nó lại mê tít tất cả những gì liên quan đến thổ dân...hehe, có bác nào biết mua mấy món quà độc độc ấy ở đâu ko ? chỉ cho em với. Em xin cảm ơn và hậu ta. À, mà ở HN nhé các bác, đừng ai chỉ cho em sang tận châu Phi.
Cậu này cũng vui tính nhỉ. Đồ thổ dân thì có nhiều, nhưng không hiểu là cô bạn của cậu thích đồ của thổ dân Hà Nội hay thổ dân chân Phi, châu Mỹ thế?. Tớ nghĩ đồ thổ dân Hà Nội thì dễ kiếm quá còn gì.
Có nhà các bác vui tính ấy. Ý em là em ở HN, các bác chỉ giúp em mấy hàng ở HN, chứ tận đẩu tận đâu thì làm sao mà lăn đến đó được. Còn mấy "cao kiến" của các bác thì.....biết nói gì ? Em xin tiếp thu nhưng ko dám thực hiện đâu ạ. Nó lại bảo mình xỏ xiên nó, nói nó giống ..... mấy cái đấy thì.....cứ là là.....vui ! Bất cứ cái gì cũng được bác ạ. Miễn là liên quan đến thổ dân, ko nhất thiết phải là đồ dùng, quần áo, mặt nạ.... của họ, nếu có tượng, tranh hay búp bê hay cái gì gì cũng được, miễn là dây mơ rễ má với cái bọn đó. Các bác giúp em với. Em sẽ cảm ơn và hậu tạ mà.
tiec qua to moi phan khoi Ha Noi hic hic , neu ko thi to de lai cho cau 1 so do cua to , cuc doc , to tha no tu khap chan troi bon be , chau phi , chau My hehe. Lau lam moi co nguoi cung so thich voi minh , danh gui loi chuc mung SN nguoi ko quen vay hihii