1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độ tuổi bao nhiêu có thể nhìn nhận một cách đúng đắn về tình yêu và ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi PEMFC, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác có í kiến hay, nếu mà bác nhớn và từng trải rùi thì cứ tranh luận đi ( theo tôi vấn đề đó không off topic đâu) Lí lẽ xác đáng --> 0 sợ trở thành triền miên! mà sẽ là trường kì kháng chiến!!!!!Có can đảm thì nhào vô, hẹn hò làm gì cho mệt chắc gì bác tender có thời gian hẹn hò với bác, nhì
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    kekeke Anh bảo em thạo về TD là thạo những gì, anh kể em xem để em còn đủ tự tin đi đóng góp ý kiến của mình trong mấy mục làm thế nào để người yêu cảm thấy sướng trong khi qh. Mấy cái đó em chỉ biết đọc thôi, chẳng có kinh nghiệm gì nên ko biết thạo là thạo cái gì. Em thì em thạo lý thuyết về protection lắm. Cái đó thì mọi người cần trang bị trước khi qh đó.
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người trong độ tuổi 20 đến 40, học nhiều, từng trải nhiều, học vị cũng ko phải không có....họ biết đến tình yêu và hiểu về ******** nhưng họ lại thiếu đứng đắn trong việc tôn trọng cả hai chuyện trên... juz for fun....hiểu biết nhưng không đứng đắn....
    môi trường xã hội, gia giáo lễ nghĩa tác động mạnh và ảnh hưởng ko nhỏ tới nhận thức của mỗi người trong cả hành vi tình yêu lẫn ********..
    còn các ví dụ khác mọi ngưòi đã nói rồi, ko muốn bàn cãi thêm...chỉ đưa ra một khía cạnh luận điểm...ko fải già mà đã là hiểu biết, ko fải trưởng thành mới thấy được đúng sai....
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Em kiss đã nói thế, thì cái tuổi dưới 20 những người như thế cũng lại càng không thể nói là nhìn nhận và thiếu đứng đắn khi suy xét những chuyện như thế. Chẳng nhẽ như em nói là trên 20 tuổi thiếu đứng đắn thì dưới 20 tuổi lành mạnh và có hiểu biết sao ???.
    Câu nói của em anh thấy nguỵ biện lắm, không phải trưởng thành thì mới biết đúng sai ?. Đúng sai ở từng độ tuổi nó khác nhau em ạ. Khi em 16, 17 tuổi, em nghĩ người yêu mình là 1 chàng hoàng tử đẹp trai (không nhận biết tính cách và hiêu biêt của chàng), chỉ cần chàng trông bảnh bao và ăn nói ngọt ngào là khối em gái chạy theo rồi, đó là cái đúng củ tuổi 16, 17. Đến tuổi 22, em nhận thấy rằng mình thật ngờ nghệch và trẻ con khi đã nghĩ vậy, người em cần là 1 người đàn ông giỏi, có tài và từng trải hay phong trần, không nói hoa mỹ nhưng sống rất thật, bản lĩnh ...giả sử như vậy, thì đó là cái đúng của tuổi 22.
    Nếu đem ra so sánh giữa 2 cái, cái nào đúng hơn để mình có thể dâng tất cả tình yêu và cả cuộc sống của mình đặt vào đó. Có lẽ em hiểu thế nào là chín chắn giữa hai cái đúng của hai tuổi đó chứ ?
  5. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pem này có cái nhìn sặc mùi dân Kỹ thuật : 1 là 1 mà 2 là 2, và 2 + 2 dứt khoát phải là bốn.
    Trong XH không phải thế đâu ạ, luôn có mối quan hệ nhân quả, tương hỗ, có kẻ 30 tuổi đầu rồi mà không dám quyết định cả đến việc mình nên yêu cô gái nào, hay đi đâu chơi đến bao giờ mới về, nhưng cũng có kẻ 18 tuổi đầu đã là trụ cột giạ đình. Có kẻ học đến tiến sĩ vẫn ngờ nghệch trong tình yêu, lơ mơ trong ********, có kẻ mới 20 đã có 5 mối tình vắt vai, mà vẫn chưa hôn lần nào, lại có kẻ, 25 tuổi đã là tay sát gái lão luyện.... không thể rạch ròi kiểu đó được, cái kiểu nhìn 19 tuổi là trẻ con, nếu đi mua thuốc ngừa thai là chắc chắn làm chuyện sai lầm bồng bột thì .... cứng nhắc thái quá !
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên có người nọ người kia, không thể nói tất cả như nhau, nhưng điều tôi nói là ở từng độ tuổi có từng cách nhìn khác nhau cho đa số người, đó chắc chắn không sai.
    Đấy, bạn nói nhé, có kẻ 18 đến 5 mối tình, 25 tuổi là sát gái ...như thế là chính chắn trong tình yêu ?. Như thế là họ đang đùa với TY thì mới đúng. CÒn nói có người 30 chưa quyết định nên yêu cô gái nào, không sai, nhưng có thể họ muốn có một quyết định đúng đắn để chọn người bạn đời thì sao. Đành rằng khi yêu là những lúc đẹp nhất trong người, nhưng không phải cứ yêu tùm lum, càng nhiều càng tốt mới là đẹp.
    PEMFC tuy là dân KT, nhưng cũng lăn lộn với cuộc sống, cũng có nhiều kiểu bạn, cũng đã tự mình không muốn phụ thuộc vào phụ huynh mặc dù phụ huynh thì chẳng tiếc tôi cái gì. Nhưng mỗi lần có cơ hội, tôi luôn nghĩ đến 1 cái gì thật nghiêm túc, bạn tưởng yêu nhiều là hãnh diện sao ?. Có kẻ yêu nhiều nhưng chẳng qua vui chơi, nhìn lại chẳng thấy gì, còn có người dù cho có 1 mối tình mà không thành hiện thực, nhiều khi cũng luôn day dứt và ảnh hưởng đến mình, như vậy mới là người có tình, người biết suy nghĩ. Chứ nói thật với bạn, có nhiều bạn tôi biết đủ hình thức và trình độ để nhiều cô gái "đổ", nhưng họ không dùng cái đó để "25 trở thành lão luyện". Có bạn có mối tình từ cấp 3, mặc dù chỉ nắm tay bạn gái thôi mà sau đó không thành, bạn ấy vẫn luôn không quên được cho đến giờ, chưa thấy ai làm mình rung động, mặc dù có thể chơi bời này nọ, nhưng tình yêu thực sự thì kô hề có. Như vậy họ không phải những người chỉ có học hay là những người sống không biết đến XH, chỉ có điều họ sống đúng với suy nghĩ của 1 người đàn ông.
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 08/05/2004
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    BẠn Pem này không biết là có thành kiến hay là quá cố chấp nữa. Tôi để ý thấy rất nhiều bài bạn trả lời sau bài của tôi, hầu như chưa đọc kỹ bài post của tôi, và hoàn toàn không hiểu tôi muốn nói cái gì ! Tôi vốn là người thẳng thắn, cho nên thái độ hiện rõ ra trong cách dùng từ, thế mà bạn không hiểu, bạn cố tình hay không hề đọc kỹ ? Tôi nói "đến 30 tuổi đầu mà thậm chi không dám ". Ý tôi là người đó phụ thuộc gia đình hoặc phụ thuộc ai đó (thường là mẹ) nên chẳng dám quyết định cái gì cả. Tôi không tung hô chuyện yêu nhiều, càng không khen những tay sát gái, bạn đọc bài không hiểu gì cả thì đọc lại lần nữa xem tôi muốn nói cái gì rồi hãy trả lời.
    Tôi bảo bạn nhìn người ta qua số tuổi rồ cả quyết chắc chắn thế này hay thế nọ là không chính xác, có thế thôi.
    Đề nghị bạn Pem đừng bao giờ trích dẫn trả lời bài của tôi nữa, nếu bạn không hiểu tôi nói gì. Cũng may tôi không quen bạn, chứ đối thoại với người chỉ biết có mình, chẳng thèm nghe người đối diện đang nói gì hết, cứ ôm mỗi một quan điểm sống rồi ngồi gặm như thế thì chắc có ngày tôi tức mà chết mất !
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    OK, tôi sẽ không trích dẫn gì cả và cũng chào thua luôn bởi vì vơi một người mà cũng bảo thủ như bạn thì nói nhiều cũng vô ích. Tôi nói cái tuổi là nói số đông, tôi đảm bảo sẽ rất nhiều người ủng hộ tôi khi nói tuổi trên 22 mới có quyết định đúng đắn, nhưng bạn lại cứ lấy những trường hợp không mấy khi găp như "trên 30 nghe lời mẹ", hay 18 tuổi nuôi gia đình ...mà cho rằng những người nuôi được gia đình và có ý nghĩ chính chắn là cùng một cái thì tôi cũng không còn gì để nói.
    Tôi không phải không nghe gì người khác nhưng bạn cũng rất bảo thủ.
    Không có cái gì là chính xác nhưng hãy lấy theo số đông nhận định, đó là ý kiến của tôi. Còn nếu cứ "bới bèo ra bọ", lấy trường hợp này, cá biệt kia thì chẳng còn gì để thảo luận.
    Không dám làm phiền bạn, chúc vui.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà lấy theo số đông để rồi suy ra đúng người này người nọ được chứ. Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh cũng như sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh họ. VD như người được chiều chuộng từ bé, lớn đùng vẫn suốt ngày kè kè bên con cái thì đến bao giờ mới lớn được. Những người khác thì fải lặn lội với cuộc đời hơn thì họ sẽ có nhiều hiểu biết hơn. Đúng đắn hay ko thì chỉ có cá nhân từng người tự biết được. Gà con ko ủng hộ việc coi 18,19 tuổi ladf cái đồ trẻ con trong khi nghĩ rằng, 25,30 tuổi lại có thể nhìn nhận 1 cách đúng đắn và có suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu lẫn ********. Khối người già rồi mà có đúng đắn đâu. Những người ko có lòng tự trọng đó.
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Pháp luật qui định công dân đến tuổi 18 bắt đầu phải tự chịu trách nhiệm các hành vi của mình trước pháp luật và vì thế môn Giáo Dục Công Dân được đưa vào giảng dạy từ cấp III, coi như bước chuẩn bị cho công dân tương lai bước vào cuộc sống.
    Dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chương trình sinh học lớp 9 có đưa các bài giảng về giải phẫu sinh lý người vào giáo trình. Đó cũng là bước chuẩn bị cho về mặt tâm lý khi cơ thể và tâm lý các em bắt đầu bước vào giai đoạn định hình.
    Việc nhìn nhận một sự việc, sự vật thì ngoài việc được giảng dạy còn phù thuộc rất nhiều vào khả năng tự nhận thức của mỗi cá nhân. Việc tự nhận thức của mỗi cá nhân lại không phải phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc rất nhiều ở hoàn cảnh, điều kiện sống. Không thể xác định một độ tuổi cụ thể cho mọi hoàn cảnh xã hội, nông thôn khác thành thị. Nhìn nhận đúng đắn về tình yêu và ******** cũng có nghĩa là hướng đến tình yêu và ******** đúng đắn, nhưng như thế nào là tình yêu và ******** đúng đắn vẫn còn là một vấn đề cần bàn luận nhiều. Tình yêu là tình cảm không thể cưỡng bức được và vì thế để đánh giá một tình yêu có đúng đắn không là hoàn toàn không thể, chỉ có thể đánh giá tình cảm nảy sinh đó có phải là tình yêu hay không mà thôi. ******** đúng đắn là ******** không bị luật pháp ngăn cấm, xã hội phản đối. Việc QHTD trước hôn nhân, cho dù vẫn bị phản đối nhưng phải công nhận một điều rằng nói vẫn tồn tại và vẫn được chấp nhận. Những đánh giá phẩm hạnh người phụ nữ qua chuyện này từ trước đến nay cũng mang tính cực đoan nhiều hơn là xuất phát từ sự hiểu biết tâm sinh lý và thông cảm.
    Việc pháp luật qui định "độ tuổi công dân" cũng là một biện pháp để ép buộc công dân bắt đầu tự nhìn nhận và quyết định hành vi của mình trước pháp luật, và có thể qui định một độ tuổi để con người cũng phải biết chịu trách nhiệm trước về các hành vi tình cảm của mình ???

Chia sẻ trang này