1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố về Ẩm thực

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, thế mà cũng đúng à? hay nhỉ. mà pc ui, cadịk thấy con dao cũng cắt được nước đấy chứ, khối người dùng dao để chật đá ( nước đóng băng) đấy thôi, cadick thì nghĩ đến con mực, con ấy chỉ sống trong nước, chắc chả cần uống làm gì!! mả sao tự nhiên lại nghĩ đến con mực nhỉ, chắc là thềm mực khô rùi!!!!! cay cay, ngon ngon, thơm thơm , giòn giòn!!
    On a tous besoin d'amour!!!
  2. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten...... kết quả nào....
    ----
    ----
    1/ Con dao .....----------------> sai bét.
    ...
    ...
    ...
    2/ Con mực .....----------------> sai bét nốt.
    Nào các bạn khác tiếp tục đi thôi. Cả PC và cadick cũng có
    thể tiếp tục nữa.
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em giải câu đố này của Pip nhá:
    Đó là con tàu. Còn tàu ăn than. (tàu gì ăn than đều được cả, nhẩ, Pip nhẩ?)
    Với lị, đề nghị Pip tổng kết cái chùm câu đố lần truớc (cái gì mà rộng rộng to to, rồi lớn lớn, nhỏ nhỏ ấy)
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    chắc là quả bóng!! mà quả bóng thì không ăn được! hay lá kẹo cao su nhỉ, đúng rùi, kẹo cao su thổi thành quả bóng

    On a tous besoin d'amour!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... câu giải đố của PC có vấn đề ... híc híc ... , chẳng lẽ ngâm ớt vào nước mắm là ok à ... híc híc ... , cái này thì chẳng khác gì mỗi bữa ăn làm món nước mắm tỏi ớt ... híc híc ... , nhưng nước mắm này thì để vài ngày cũng lên men roài nếu như không cho vào tủ lạnh hay đậy kín ... hờ hờ ...
    Còn câu đố của KID sao hổng có ai trả lời hết zậy ... híc híc ... bùn như con chùn chùn ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Khoan khóc, khoan khóc nào chú Kid . Câu đố của chú là quả nào chỉ ở Quảng Nam ĐN mới có mà miền Bắc và miền Nam không có, phải không ? Câu này thì hơi bao quát quá, nhiều loại quả ở miền này có mà miền kia không có, làm sao biết hết được, nhưng tớ đoán đại nhá, đó là quả vả, có đúng không . Tớ cũng chỉ biết trái vả qua sách vở thôi, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ .
    Vợ Thằng Đậu
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì ... quả vả thì mình cũng có nghe , nhưng quả vả hình như không fải là chỉ mình miền trung mới có ... , hình như ở miền nam cũng có ... , còn loại quả mình đang đố là một đặc sản ... , ít từng được biết qua sách báo , chỉ có qua ca dao hay thơ thẩn gì đấy thì có hình bóng đôi chút ( cái này cũng không nhớ lắm ... hê hê ... ) , nhưng chắc một điều là loại quả này ít ra cũng được tiến cống vào hoàng cung .. hê hê ... ( nghe kể là vậy chứ chưa có chứng minh cụ thể ... hì hì ... )
    Để KID miêu tả sơ sơ nhé ... , ai đoán được thì chia đôi fần thưởng ... hê hê ... : trái tròn tròn , nhỏ nhỏ , bóc vỏ có mấy múi , có múi chua chua , có múi ngọt ngọt ... các múi của nó tựa tựa măng cụt nhưng cùi không trắng đục như măng cụt mà lại trắng keo ( giống miêu tả kết tủa trong hoá quá nhỉ ... hê hê .. )
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Êu êu, tớ biết rùi, quả đấy tớ ăn rồi nhá, hình như có mấy tên gọi, quả dâu da đất hay quả bòng bong gì đó . Quả đấy ở SG chua lắm. Nhưng quả ở ĐN hay miền Trung thì ngọt hơn thì phải. Hồi trước tớ được ăn ở bên này một lần, ngọt lịm, ngon lắm. Quả màu vàng vàng, đúng không?
    Trao giải thưởng đi nèo
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> chỏng biỏt 'ặỏằÊc 'ỏằT chưnh xĂc cÂu hỏằi cỏằĐa tỏằ> nỏằa. Chỏằ? thỏƠy anh tỏằ> 'i miỏằn Nam vỏằ 'ỏằ', và giỏÊi ra là ngÂm vỏằ>i nặỏằ>c mỏm thôi. ThỏƠy thỏ, tỏằ> câng 'ỏằ' lỏĂi 'ỏƠy chỏằâ . CĂi này chỏc phỏÊi nhỏằ mỏƠy ngặỏằi ỏằY miỏằn Nam xĂc thỏằc lỏĂi thôi.
    ChỏằTrĂnh xa cĂc cuỏằTc cÊi nhau.
    Thỏ 'ỏƠy???
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... chị mèo giải chính xác roài ... hì hì ... đấy là quả bòn bon ... hay còn gọi là lòn bon ... còn cái tên dâu da đất gì đấy thì mình chưa nghe ở miền Trung bao giờ ... chỉ nghe ở miền bắc thôi ... hì hì ... ( hình như KID cũng đã nếm loại quả dâu da đất này ở miền bắc roài thì fải ) , nhưng chắc là nó chỉ giống thôi chứ không fải là 1 đâu ạ ... hì hì ...
    Có điều chị Mèo ui ... giải thưởng chia đôi roài ... hê hê ... , chỉ có thể vote sẹo cho chị Mèo thôi ... còn mấy cái quà cáp qua net thì KID giữ lại xài riêng thôi ... hê hê ... là lá la la ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này