1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố về Ẩm thực

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... câu trả lời rất ấn tượng ... tuy không fải là nhân tố thường dùng trong ngày diệt sâu bọ , nhưng rất hóm hỉnh ... hê hê ... , khuyến mãi vote 5 sẹo cho "cô mèo râu không mọc" nhé ... ( hết tiền nét rồi nên không gởi quà được ... híc híc ... )
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ, quên. Câu trả lời cho câu đố của em là : củ khoai sọ. Khi khoai sọ thối, thì mùi của nó lại rất thơm. Thế thôi, tưởng câu này dễ đố lên. Ko ngờ bà con chả ai trả lời gì cả. Tủi thân quá đi.
    Còn câu trả lời của kisskid. Thế câu trả lời của meo_khongrau đã đúng chưa? Nếu chưa, tớ bổ xung nhé.
    Ngày tết sâu bọ, hay còn gọi là ngày diệt sâu bọ, ở miền Bắc người ta thường làm Bánh Trôi Bánh Chay để cúng tổ tiên. Ngoài ra, một số gia đình còn bắt kiến, sâu bọ hay côn trùng, rồi rang khô vào chảo. Còn ở miền khác thì tớ ko biết.
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    PC trả lời câu của kid chưa chuẩn nhá. Bánh trôi bánh chay là tết hàn thực , hay còn gọi là tết 3/3. Còn giết sâu bọ nhằm ngày 5/5, còn gọi là Tết Đoan Ngọ. Người ta hay mua hoa quả chua như mận (đúng mùa mận mà), dứa... hay nhiều khi là quả chanh để "giết sâu bọ". Ngoài ra, rượu nếp rộ nhất vào dịp này. Rượu nếp thường, rượu nếp cẩm...Cái rượu nếp này để hơi già một chút, nghĩa là cho thật ngấu và cay một chút, cho đá vào đánh lên... Tuyệt!
    Ngày xưa (lại xưa!!!), trước ngày Tết Đoan Ngọ mươi ngày đến 1 tuần, thế nào mẹ cũng mua 1 cân gạo làm rượu nếp cùng với vài ba cái men về để ủ. Bây giờ, ngoài chợ họ bán nhan nhản nên con thường ngại, mua sẵn cho nhanh. Buồn thay cho cái thời "hiện đại"!
    Chị trả lời có đúng ko nhỉ?
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... chị Nore của là bậc kì tài trong ẩm thực ... hì hì ... Câu trả lời rất chính xác ... nhưng yêu cầu của KID là hóm hỉnh cơ ... hì hì ... Vì đã có câu trả lởi chính xác rồi nên KID sẽ kể một câu chuyện zui vì sao mọi người lại hay dùng nhân tố ( cái mà ai cùng biết ) ấy trong ngày tết sâu bọ nhé ... hì hì ...
    Trong một trại cai nghiện rượu , giám thị tập chung các con nghiện lại và hỏi lí do tại sao các con nghiện lại sống chết vì niềm đam mê với bạn tửu như vậy ... Con nghiện mới nói ...
    - Báo cáo giám thị ... , chúng em uống rượu vì nhận thấy uống rượu rất có ích cho chúng em ạ ... Chẳng hạn giám thị cho chúng em mượn 1 xô nước và một xô rượu
    -Ok!
    - Bây giờ giám thị cho vào mỗi xô một con cá , xem bên nào ngỏm trước ?
    - Tất nhiên là bên xô ruợu roài !
    - Chính là vậy ạ ! Giờ cho vào mỗi xô một con giun thì chắc chắn con giun bên xô rượu bơi chẳng được mấy sải là die liền ... Chúng em nhận thấy uống rượu rất có ích ... ít ra thì UỐNG RƯỢU ĐỂ DIỆT GIUN
    Qua câu chuyện uống rượu để diệt zun thì mọi nguời biết ngày tết sâu bọ mọi người thuờng làm gì rồi chứ ... hì hì ... Ở miền Trung và Nam thì ngày này thuờng hay mua vịt về làm một bữa thịnh soạn đãi cả nhà và hàng xóm nữa ... hì hì ... , có thêm cả hoa quả , xôi vò và nhiều món ăn khác nữa ... Cứ đến ngày này là vác chén đi xin ăn thôi ... hì hì ... thích lắm ạ ... hê hê ...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    PS : vì chị nore trả lời đúng nhưng chưa hóm hỉnh lém nên cũng chỉ tặng chị nore một cái vote 5 sẹo thôi ạ ... hì hì ...
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
  7. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bổ sung một tý nhá: VÀo dịp Tết Đoan Ngọ ở miền Nam ngòai cơm rượu (rượu nếp) thì còn có một lọai bánh gọi là bánh Tro, bánh này được làm từ gạo nếp (ngâm nước tro) và nhân đậu xanh giã nhuyễn trộn với đường, gói lá tre thì phải, nhờ ngâm nước tro nên khi luộc chín vỏ bánh sẽ trong vắt và có mùi rất đặc trưng, mình nghe mẹ nói là ăn bánh này thì sẽ sạch ruột. .
    Còn chuyện tại sao ngày Tết Đoan Ngọ phải cúng xôi, bánh và rượu nếp thì mình nghe nói ngày Tết này thưc ra là ngày giỗ Khuất Nguyên, ngày ông chết dân làng ông rất tiếc thương ông nên đã ném xôi, bánh và rượu xuống khúc sông đó hy vọng rằng cá ở dưới sông sẽ ăn thức ăn ném xuống mà "tha" cho xác ông.
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chí fải chí fải ... cô Đu đủ xanh lè bổ xung rất đúng .... hì hì ... vote 5 sẹo nữa nhé ... hì hì ... Ngoài các loại trên còn có bánh tro nữa ... hay còn gọi trếch đi một chút là bánh nho , vì được gói thành một chùm như chùm nho vậy ... bánh gói nhỏ tí tẹo , dẻo quẹo và chấm đường ăn thì tuyệt ... Hổng biết có giống loại bánh mà cô nương Đu đủ xanh lè nói đến không nhỉ ... hì hì ... nhưng dù sao đi nữa thì vào dịp đấy thì loại bánh nho đường ( tro đường ) này cũng được xuất xưởng , hồi nhỏ thì khoái ăn lắm ... lớn rồi cũng thế nhưng hiếm cơ hội được ăn hơn vì khó kiếm ra để ăn như hồi bé tí nữa ... híc híc ...
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Không biết AT có ai thích giải câu đố không nhỉ . Hôm nay Meo_khongrau xin mời mọi người tham gia vài câu đố vui vui về "CON GÌ" nhé . Bạn nào giải các câu đố một cách chính xác nhất, sớm nhất, hóm hỉnh, MKR sẽ khao bạn một chầu .....bánh mì cay no nê (ăn tẹt ga thì thôi, xem kỉ lục của AT thế nào nào....). Dĩ nhiên là mời bạn về Hải Phòng ..... . À, thời gian là 2 ngày thôi nhé. Nào, Let''s join !!!
    -----------
    1. Con gì ăn cũng nằm, uống cũng nằm, đi cũng nằm, ngủ cũng nằm?
    2. Con gì ăn cũng ngồi, uống cũng ngồi, đi cũng ngồi, ngủ cũng ngồi?
    3. Trong các con chuột, con chuột gì hôi nhất?
    4. Con gì khi chạy phải nhờ chân của con khác?
    5. Khi nào con ngựa ăn được con voi?
    6. Một con rết bò đi bò lại quanh gốc cây, hỏi bò có mấy chân?
    7. Ba con chuột có mấy cái đuôi?
    8. Cá nào béo nhất?
    9. Cá nào bẩn nhất?
    10. Cá nào không biết bơi?
    11. Cá nào hay qua cóp nhất?
    12. Cá gì trên trời?
    --------------
    Dễ ợt đúng không . Nhanh lên nào.......
    ....Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và ái tình là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.......
  10. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1. Con rắn.
    2. Con chim cánh cụt
    3.Chuột cống
    4. con chuột túi con
    6. 12 chân
    7. 1 cái đuôi
    8. cá mập
    9. cá trê
    10. cá gỗ
    11. cá biệt
    12. cá chép
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 11/05/2004

Chia sẻ trang này