1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố về các con đường ở Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nguyenthanhtung80, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Đố về các con đường ở Nha Trang

    Thấy 4rum buồn quá vào đây làm bậy vài cái xem có động đậy được ko?

    - Con đường nào ở Nha Trang đẹp nhất?
    - Con đường nào xấu nhất?
    - Đường nào lãng mạn nhất?
    - Đường nào vô duyên nhất?
    - Đường nào an toàn nhất?
    - Đường nào nguy hiểm nhất?
    - Đường nào dài nhất?
    - Đường nào ngắn nhất?
    - Đường nào mới nhất?
    - Đường nào cũ nhất?
    - Đường nào đau đớn nhất?
    - Đường nào sung sướng nhất?
    - ..........................
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    He, he, 1h00 chiều Việt Nam, chắc ít người lên mạng nên TTVN lướt đi cứ như gió.
    chà, thử trả lời vài câu đố của anh Tùng nhé.
    Đường đẹp nhất: Trần Phú. Cố nghĩ ra đường khác mà không có.
    Đường xấu nhất: đường phèn, trông vừa xám xám, bẩn bẩn thế nào ấy.
    Đường nào lãng mạn nhất: đường trong Đồng Bò, không tin hả, đi thử thi biết
    Đường vô duyên nhất: quái, Việt Nào đâu có ông nào họ Vô tên Duyên Nhất đâu nhỉ.
    .....
    Mẹ ơi, trông thế mà khó phết.
    Thế định nghĩa của "đau đớn" và "sung sướng" là như thế nào vậy anh Tùng.
  3. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc đồng ý với đồng chí Zes về khoản đường lãng mạn nhất hí hí .Nhưng phải bổ sung thêm những con hẻm ngoằn ngoè của đường 23-10 cũng ""lãng man"" không kém .
    Nha trang đường nào cũng đẹp chứ làm gì có đường xấu hỏi rứa mà cũng hỏi hehehe .
    An toàn nhất là ở nhà
    Dài nhất đương nhiên là Trần Phú ( khoảng 8,9 cây số nhỉ )
    Mới nhất là đường Trần Phú ( nâng cấp mỗi ngày mà hehehe )
    Cũ nhất là đường lên Suối Khoáng Nóng ( nhà tui á hehehe )
  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - Con đường nào ở Nha Trang đẹp nhất? Đường Trần Phú
    - Con đường nào xấu nhất? Không biết
    - Đường nào lãng mạn nhất?Đường Biệt Thự ( Hoa Sữa)
    - Đường nào vô duyên nhất?
    - Đường nào an toàn nhất?Đường Trần Phú ( Nhất là đoạn gần khu Ba số 1 - Cơ quan đầu não tỉnh mà )
    - Đường nào nguy hiểm nhất?Đường Phạm Văn Đồng ( Bãi tiên , coi chừng trấn lột )
    - Đường nào dài nhất?Đại Lộ Nguyễn Tất Thành
    - Đường nào ngắn nhất? Võ Văn Ký ( Ga- Thống Nhất 30m)
    - Đường nào mới nhất? Đại Lộ Nguyễn Tất Thành
    - Đường nào cũ nhất? Không biết
    - Đường nào đau đớn nhất? Con Đường chỗ trại tạm giam CA tỉnh đó - không nhớ tên
    - Đường nào sung sướng nhất? Hoàng Hoa Thám ( Kraok ôm)
    - ..........................
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hơ, đại lộ Nguyễn Tất Thành nằm ở đâu vậy ta. Kiến thức dạo này chẳng được update tí nào.
  6. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    - Con đường nào ở Nha Trang đẹp nhất? Đường Trần Phú
    Đúng nhưng ko vote đâu nhé vì dễ quá.
    - Đường nào sung sướng nhất? Hoàng Hoa Thám ( Karaoke ôm)
    Hehehe đúng rồi bác ơi. Vote 1 phát nhé.
    - Đường nào đau đớn nhất? Con Đường chỗ trại tạm giam CA tỉnh đó
    Đường này thì chưa đau nhất đâu..........còn vài đường khác đau hơn nhiều.
    - Đường nào lãng mạn nhất?Đường Biệt Thự ( Hoa Sữa)
    Trời ạ! Hoa sữa ở Nha Trang mà lãng mạn........ Con bồ em mỗi lần đi ngang là phải bịt mũi..... ặc...ặc.....
    Đường nào lãng mạn nhất: đường trong Đồng Bò, không tin hả, đi thử thi biết
    Hồi xưa thì em đồng ý với bác chứ bây giờ thi hết rồi bác à.
    Lúc khác sẽ nói tiếp nhé.....
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    huhu
    đường nào đau đớn thì em không biết
    nhưng vị trí gây đau đớn nhất chính là tượng đài liệt sĩ ngày xưa( bi giờ đập mất tiêu roài)
    đài liệt sĩ mà tối nào em đi ngang cũng thấy các cặp lăn lộn đủ các tư thế, khiếp, trai gái, trai trai, gái gái đủ cả...nam mô, tội nghiệp các anh suốt ngày phải lấy tay bịt mắt ( ngày xưa lúc còn bé hôm nào ba má coi phim cũng bắt em bịt mắt như thế, hic) !
    đường lãng mạn nhất thì em nghĩ là đường yersin, không biết tại sao nhưng mà em thấy nó đẹp
    em thấy nhatrang đường nào cũng đẹp hết, nhưng đẹp nhất là đường Hòn Chồng hồi xưa, nhà ở đó mà
    con đường vô duyên nhất ? ----> cho em hỏi thế nào là vô duyên ạ ?
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về những con đường đây, he he he he được cập nhập từ Báo Khánh Hoà
    Đường Âu Cơ ​


    Âu Cơ là vợ vua Lạc Long Quân, thuộc họ Hồng Bàng, vua nước Xích Quỷ (tên nước ta hồi mới lập quốc).
    Truyền thuyết kể rằng Âu Cơ có thai sinh ra một bọc trứng nở ra 100 người con trai là thủy tổ người Bách Việt. Khi các con khôn lớn, Âu Cơ dẫn 50 người con lên núi và Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống biển để sinh cơ lập nghiệp. Con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này làm vua nước Văn Lang xưng hiệu là Hùng Vương.
    Câu chuyện đượm màu huyền thoại này nói lên nỗi đau của người dân Bách Việt cùng một giống nòi trước họa xâm lăng của quân Hán phải chia ly đưa nhau đi tìm đất sống.
    Truyền thuyết mẹ Âu Cơ sống mãi trong niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong quá trình khai sơn lập địa, thể hiện mối quan hệ cộng đồng, ruột thịt của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam là con một nhà, sinh ra từ một bọc trứng, nó cắt nghĩa cho hai tiếng ?ođồng bào? thật gần gũi, ấm áp và thiêng liêng, hun đúc nên niềm tin và lòng tự hào trong mỗi người dân Việt về nòi giống Con Rồng Cháu Tiên.
    Đường Âu Cơ nằm trên địa bàn phường Phước Tân (Nha Trang), có điểm đầu là đường Nguyễn Trãi điểm cuối là đường Vạn Kiếp. Đây là đường phố loại 4, hệ số 0,75, có chỉ giới đường đỏ là 13m, trong đó lòng đường 7m, lề trái và lề phải mỗi bên 3m. Theo đồ án quy hoạch hệ thống cây xanh TP. Nha Trang đến năm 2010, hai bên lề đường Âu Cơ sẽ được trồng cây Muồng Trắng (cây Sưa) để tạo cảnh quan và bóng mát.

  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cái này là bàn luận thôi chứ đố đ đâu hehe
    ----
    - Con đường nào ở Nha Trang đẹp nhất? Đường nhà bồ mình, hiện giờ thì tao thấy đường Hoàng Hoa Thám đẹp nhứt vì tao đang chat nợ ở tiệm em gái Vo_Danh_Khach
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đường Âu Cơ chẳng có gì đặc biệt ngoài cái... tên đường. Đúng là báo Khánh Hoà , hết chuyện để viết rồi nên lấy chuyện cái tên đường và cổ tích về nó mà viết !

Chia sẻ trang này