1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đổ" vì một người lạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_is_a_friend, 03/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi
    em nghĩ là lần sau nếu gặp thì cười rồi nói với cô bé kia là : hi.Chúng ta lại có duyên gặp nhau nhỉ ^^ (cười) , em đi đâu đấy...
    nói chung là tùy hoàn cảnh mà nói , sau đó bla bla vài câu nữa rồi đi theo cô ấy một đoạn nc rùi xin số... (nhưng đừng thô quá nhé ^^)
    chúc anh thành công!
  2. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi qua gặp nhau thì cứ nhìn một lát rồi nháy mắt với nó. Xem phản ứng của nó ra sao. Tùy cậu cảm nhận, nếu thấy ngon thì cứ tiến đến nói gì đó cũng được, gái sẽ cho cơ hội.Thật đấy
  3. canhdongxanh_810

    canhdongxanh_810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác này gặp em ấy nhìu quá nên đơ rồi, cứ bình tĩnh! Thậm chí chỉ cần nói " gặp nhau mãi thế nhỉ!" như là câu khiêu khích lại vậy. Tui bít rất nhiều tình iu bắt đầu từ xung đột của hai nhân vật chính...
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thả chó nhà bác ra rồi mua sẵn đường sữa :))
  5. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    không dám làm gì trong một mớ cái liệt kê như trên thì còn lâu mới nói chuyện đc với e ấy,
    muốn nhưng không dám làm gì thì chịu với bác rồi :(
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ cũng gặp trường hợp như vậy rồi , được đến lần thứ 3, thứ 4 thử cười với em một cái thật tự nhiên , đến lần thứ 5 thì quay lại đi ngược , hỏi luôn chào bạn ,nhà bạn ở gần đây à , sao sáng nào tớ đi mua xôi cũng gặp bạn nhỉ , nàng cười toe , thế là quen 1 time , trông khó ăn thế thôi chứ mình phải liều bạn à . Nhưng ngoại hình cũng quan trọng đấy , trông phải ngây thơ , trong sáng một chút, lúc làm quen là phải thật trong sáng , tâm lý coi bạn gái như một người bạn quen lâu thật sự thì về sau mới " trong tối " được , con gái nó hay đề phòng người lạ lém [r23)]
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà da trắng nữa nhỉ ...:)
  8. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đặt viên gạch chờ các cao nhân vào chỉ dạy phương cách :D
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu nổi bác mất điểm cái nỗi j? bo đì đẹp thế còn kêu, pót luôn số đo 3 vòng đi :))
  10. alone_is_a_friend

    alone_is_a_friend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho những ngày sau đó....
    Thời gian cứ thế trôi đi... Tôi thực sự đã rất nhớ nhung cô bé ấy, phải tới hơn 5 ngày liên tiếp ko được nhìn thấy điều mà mình chờ đợi, mong ngóng... Đúng vào cái lúc ấy, cái lúc mà bất chợt sự chờ đợi và mong ngóng trôi vào lãng quên thì tôi lại một lần nữa đc nhìn thấy cô bé... Nhưng dường như sự bất ngờ đấy được của tôi được nhân lên gấp bội nên làm cho trong ***g ngực mình cứ thấy nghẹn nghẹn, nhoi nhói... Thì ra e ấy đang khoác tay đi bên một người con trai. Cảm giác đau, thất bại, chán nản ngập tràn trong tôi... Công nhận là buồn thật đấy... Vậy là mọi hi vọng, mọi chờ đợi coi như tiêu tan... Và rồi hôm nay tôi lại gặp lại cô bé đang ngồi sau xe của người hôm nọ, Cảm giác buồn lại xâm chiếm khắp cơ thể, tôi liếc nhìn chộm cô bé, dường như vừa khi cảm thấy có ánh mắt của tôi cô bé đã quay mặt đi luôn.... Lửng thửng như người mất hồn đi cạnh một người cùng phòng ra quán cơm, mặc dù lúc này ko còn 1 tí hứng thú ăn uống nào nữa.... Vừa gọi xong xuất cơm, ngồi vào bàn bất chợt lại một lần nữa tôi lại gặp cô bé, cũng vào quán cơm này... Khi này trong đầu không còn nghĩ j đến bữa cơm dở dang nữa, toàn bộ suy nghĩ và tâm trạng đều hướng về cô bé hết cả rồi, vẫn ko biết phải và nên làm gì, tôi lại đưa mắt nhìn cô bé, dường như cảm nhận được điều này, cô bé ấy ngước lên và tôi đã may mắn chộp được ánh mắt vô cùng tuyệt vời của cô bé. Nhưng nào có được mấy tic tắc đâu, ngước nhìn rồi quay ngoắt đi luôn... Cô bé ngồi ăn cách tôi 2 dãy bàn và quay lưng lại phía tôi... vậy là hết... Người bạn ngồi cùng bàn gọi 2 chai nước ngọt, tôi định nhờ chủ quán mang thêm 1 chai mời cô bé... Nhưng bất chợt trong đầu tôi lại xuất hiện bao nhiêu lý do... và cuối cùng tôi đã không dám mời. Và rồi lại nghĩ, mình sẽ trả tiền cơm cho cô bé. Ngồi nhâm nhi cốc nước đợi người bạn ăn xong xuất cơm để đứng lên sẽ trả tiền cho cô bé.... Nhưng rồi đứng lên ra vờ, phân vân một hồi... và lại vẫn không dám... Có phải tôi bị làm sao rồi không các bạn nhỉ??
    Về đến gần chỗ trọ, tôi quyết định ngồi đợi co bé đi qua. Nhưng mà khi người ta đén gần tôi lại quay đi, chắc vì không giám nhìn. Đợi cô bé đi xa tôi tiến lên vài bước đẻ dõi theo bóng. Và tôi cũng đã biết đc khu trọ của người ta. Nhưng cũng đâu có để làm gì đâu các bạn nhỉ. Vì dường như tất cả mọi thứ tôi đều không dám thử, không dám làm.... Tại sao chứ... Có phải tôi vô dụng quá không nhỉ...

Chia sẻ trang này