1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đẹp trời quá! Mùa đông, nhưng nắng nhẹ và bầu trời cao trong, lại là ngày đầu tuần nữa chứ! Chưa mùa đông nào lại ấm áp đến thế này!
    Dường như trong ta đang dâng trào sức sống - sức sống mà chính bản thân ta từ trước đến nay cũng không cảm nhận hết!
    Dường như những đổ vỡ chỉ là những giấc mơ đi lướt qua cuộc đời của ta!
    Dường như em đã quên hết tất cả. Em cũng chẳng coi những gì anh đã gây ra cho em là lỗi lầm nữa. Uh, sao gọi là lỗi lầm được, nó chỉ đơn giản là cách-sống của anh!
    Không, tuyệt nhiên anh không có lỗi gì hết! Chỉ là cách lựa chọn cuộc sống của chúng ta khác nhau mà thôi!
    Có lẽ, sự thanh thản, bình yên sẽ luôn song hành cùng em - từ hôm nay. Mà không, cũng từ khá lâu rồi chứ, kể từ khi em nhận ra mình thản nhiên trước anh đến thế, chỉ là do em không nhận ra mình đã bình yên mà thôi.
    BÌNH YÊN:
    http://www.youtube.com/watch?v=J6zk9APuKRk
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ....
    Sắp Tết, nhớ mẹ ghê gớm, đã bao Tết rồi con không được hưởng sự ấm áp sum họp gia đình, mẹ nhỉ? Từ ngày mẹ vĩnh viễn rời xa con, xa cuộc sống này, con đã không có được sự bình yên nữa... Không phải là đổ vỡ đầu tiên, nhưng mất mẹ là đổ vỡ lớn nhất trong của cuộc đời của con.
    Có ai ngờ được lần tiễn con ở sân bay là lần cuối cùng con được nhìn thấy mẹ??? Giây phút cuối cùng, khi mà mẹ dần dần từ giã cõi đời, mẹ đã mong con biết bao. Mẹ ơi...
  3. hoatieu84

    hoatieu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa mới trải qua cảm giác đau đớn và mất mát như bạn. Người gắn bó suốt 4 năm trời vừa mới đi lấy chồng, giữa chúng mình đã có sự trao đổi thắng thắn và chính mình đã khuyên cô ấy nên lấy chồng.Con gái có thì...Mình với bạn ấy thực sự yêu nhau nhưng gđ mình ngăn cản quyết liệt,cô ấy thì quê xa tận Ninh Bình.
    Thực sự cô ấy đi lấy chồng vì nghĩa vụ chứ ko hề yêu ng con trai kia,họ là bạn học cấp 2 ngày trước,gặp lại nhau được dăm ba lần rồi đi đến kết hôn. Bạn ấy đi lấy chồng là mình yên tâm nhưng trong lòng mình thực sự đau quặn..mình ko muốn bạn ấy phải khổ vì đợi chờ..Mình đang ko bít vui hay buồn nữa.
    Biết đâu sự đau đớn này lại là cơ hội tốt cho cô ấy...vì nếu đến với nhau,cô ấy sẽ rất khổ vì gđ mình....Có duyên nhưng ko có phận.(với lại cô ấy còn có 1 số dị tật trên bàn tay nữa,liệu bố mẹ tôi có chấp nhận được ko?cô ấy sẽ rất khổ)
    CÁC BẠN ƠI,HÃY CHIA SẼ VỚI MÌNH VỚI..MÌNH ĐANG RẤT BUỒN.....
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc bài viết của bạn! Thật sự mình cũng ko biết phải nói thế nào, vì mình không biết việc cô gái của bạn lấy chồng có phải là điều tốt hay không?
    Tuy nhiên, có một điều khiến cô ấy dù sao vẫn là một cô gái hạnh phúc, vì cô ấy có tình yêu và sự quan tâm của bạn. Mình chỉ hơi tiếc, là tại sao bạn không thể vượt qua rào cản gia đình để lấy cô ấy thôi?
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ thực sự là điềm lành sao?
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn quanh ồ nắng xa lạ...
    Đôi lúc tự nhiên thấy mình bỗng trở thành lạc lõng, xa lạ giữa cuộc sống này quá...
  7. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bị gãy gót giày. định vứt đi nhưng tiếc đôi giày đẹp và quyết định mang ra hàng thay hẳn....1 chiếc gót mới. cô sửa giày tìm mãi trong đống gót cũ lôi 1 đôi gót nhỏ nhỏ xinh phù hợp với đôi giày gãy gót của mình. ồ, hoá ra mất cái này ko có nghĩa là ko tìm đc cái khác phù hợp.
    đổ vỡ ko có nghĩa là mất tất cả
    chúc tất cả các bạn vui vẻ

  8. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Mình không dám chắc chắn đổ vỡ là điềm lành nhưng ít nhất thì điều đó từng đúng với mình.
    Trước đây mình yêu một người rồi chia tay, nhưng không biết dùng từ "đổ vỡ" ở đây có chính xác không nữa vì khi nghe thấy từ này hay gợi cho người ta cảm giác xót xa và nuối tiếc, nhưng mình lại chưa từng có cảm giác ấy. Có lẽ vì khi còn bên nhau tình cảm vốn đã nhạt nhẽo và ngột ngạt lắm rồi. Có được tình yêu không phải điều dễ dàng nhưng nuôi dưỡng còn khó hơn, đừng chỉ giữ khư khư rồi để mặc cho héo tàn, tình yêu không bền vững được với một người quá ích kỷ. Chia tay không chút nuối tiếc, cũng không buồn trách cứ vì mình hiểu đó không bao giờ là một nửa của mình.
    Chúc bạn chủ topic sớm lấy lại cân bằng, đừng phí thời gian và tình cảm với người không xứng đáng
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ này với mình thực sự là điềm lành. Mình nhận thức được điều đó một cách sâu sắc; nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau.
    Câu chuyện về cái đế giày của bạn Copcai thật nhiều ý nghĩa. Ừ, phải! Mất một người đâu có nghĩa là sẽ không bao giờ tìm được người hợp với mình nữa?
    8-3, em và anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc ngày xưa. Trước anh, em cảm thấy bình thản đến vô cùng. Không còn đau đớn nữa. Anh ngồi bên cạnh em, gần gũi mà vô cùng xa lạ...... Bó hoa trên bàn tự nhiên trở thành vô duyên đến tội nghiệp! Không, em không còn yêu anh nữa thật rồi!
    Nhưng những ngày hôm sau - như hôm nay - em vẫn cảm thấy lòng mình quặn đau. Tại sao thế? Có lẽ em đã đã quá nhạy cảm để có thể quên đi được những tổn thương trong lòng.
    Những ngày trời xám xịt như thế này với em là cả một cực hình. Em sợ cái u ám của sương sớm mờ mờ giăng mắc khắp nơi, em sợ cái lạnh nhói buốt mà không có được một bàn tay sưởi ấm cho mình. Em sợ cảm giác một mình đi trên những con đường hun hút gió lộng... Em sợ vô cùng cái u uất của tâm trạng, nó cũng xám xịt như bầu trời trên đầu em vậy! Em chờ nắng lên.... Ngày nắng luôn mang đến cho em cảm giác ấm áp và bình yên!
    Em chờ đón một tình yêu mới - nhưng dường như càng ngày em càng khó rung động trước bất cứ người con trai nào... Có lẽ là do em đã bị làm cho thất vọng quá nhiều trong tình yêu. Em sợ, sợ vô cùng thứ tình cảm vốn dĩ là đẹp đẽ.
    Đôi lúc em cảm thấy cuộc sống của mình thật quẩn quanh!
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nó gặp lại anh trong 1 tiệc cưới, đó là điều khôi hài nhất sau hơn 1 năm trời ko gặp nhau. Vì đã có lúc 2 đứa mơ về váy cưới và cơ số thứ về 1 gia đình yên ấm.
    Nó gặp anh, bình tĩnh và nhẹ nhàng như chưa bao h có sóng gió xảy ra, nó cũng nghĩ đơn giản đã quên đc rồi.
    Nhưng, hôm nay nó tìm thấy topic này của bạn, thực sự nó tìm trong vô vọng, Nhớ...thực sự muốn héo úa. Cảm giác đc cái lạnh trong thung lũng, của tiếng xe bành bạch vi vút bên đường ray xe điện, cảm giác đã từng làm nó nhớ HN tha thiết.
    Nó cũng trẻ con như bạn, đã từng hiểu mình rất vô duyên.
    Nó cũng giống như kẻ ko tìm đc lối ra, run rầy và chui vào trong tủ lạnh.
    Có thể đây là phút yếu lòng, nhưng cũng muốn chia sẻ với bạn.
    Mai sẽ là 1 ngày mới, bạn ko thấy tôi yếu đuối của ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này